1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Cảm Là Một Cảm Giác Hay Quy Luật

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi NangKhuya, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ta có thể chia linh cảm làm hai loại: Cảm giác và qui luật.
    Điển hình nhất cho loại thứ I là cảm giác bất an khi làm một việc gì đó.
    Loại thứ II thì là qui luật Kinh Dịch, lý số, tử vi đông tây. Cụ thể là những hiện tượng bất thường xung quanh bạn gọi là những điềm báo.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai cũng hay có linh cảm về một việc gì đó , nhưng ko đến nỗi bị ám ảnh. Đối với những người có cá tính mạnh thì việc này ít xảy ra, nhưng nếu đã linh cảm thì chính xác đến 80%.
  3. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ vấn đề này liên quan đến trường sinh học. Là một loại bức xạ dạng sóng mà mỗi cơ thể chúng ta phát ra. Và một số ít người trong một khoảnh khắc nào đó ở một thời điểm nào đó sẽ bắt được, và nhìn thấy được biến cố diễn ra ngay kế tiếp.
    Việc bạn thấy một ngọn lao sắp ném trúng người nhặt, hay một cô gái sắp vuột khỏi tay chàng trai. Đấy là kết quả của sự xử lý thông tin từ thế ném, nét căng cơ mặt, và cảm giác bất thành ở vận động viên ném lao hay ở cái tung tay, và thế chân với vẫn động thân thể đã chệch khỏi quỹ đạo, mà bạn ngay từ khoảnh khắc đó đã giải mã được kết quả, và lập tức ... gào lên.
    Người bạn sắp lái xe đi công tác, bạn khuyên anh ta nên cẩn thận. Và đúng tai nạn đã xảy ra. Đúng bạn đã thấy sự bất ổn toả ra từ người bạn đó, qua ánh mắt, của sắc mặt,... Mỗi sự bất ổn về thần kinh, về sức khoẻ đều rất dễ khiến ta gặp phải những tai nạn bất thường.
    Còn ở những linh cảm mà đối tượng trong đó không hiện diện trước mắt, tôi thấy người ta vẫn thường lý giải một cách mơ hồ qua khái niệm trường thông tin toàn thể. Tức là sự bất thường ở mỗi con người, sẽ tất nhiên làm điện sinh học của họ biến đổi cực mạnh. Và những người "cùng tần số" sẽ "bắt" được những biến đổi ấy trong cùng khoảng thời gian, sẽ cảm giác lo lắng, bồn chồn.
    Linh cảm là có thật, và có lẽ mỗi người, kể cả tôi, đều đã trải qua cảm giác thấy một điều gì đó diễn ra mà dường như ta đã bắt gặp ở đâu rồi, rất thân quen. Và có lúc, tôi đã gặp những điều hệt như trong một giấc mơ từ ngày xưa đã thấy.
    Có những người tôi gặp đã có cảm giác họ là người nhân hậu, hay là gian giảo dù chưa hề được tiếp xúc gì nhiều, và chuyện về sau đã đúng.
    Có cô gái, ngay trong ánh nhìn đầu tiên, tôi đã cồn cào cảm giác là người con gái của đời mình, mường tượng rất rõ mà không tài nào lý giải. Mọi chuyện diễn tiến rất nhanh, và đã đúng, đúng mãi mãi... Là sự cộng hưởng của những điện trường sinh học tương thích nhau tác động mà thôi.
  4. S2T

    S2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ linh cảm chính xác nhất là linh cảm trong khi yêu, về người yêu . . . .
    Nói dối biết ngay

Chia sẻ trang này