1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lính Đánh Thuê họ là ai ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi shuya, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Bài trên là gửi vo_quoc_tuan còn bài này là For you
    hày đọc những bài tôi đã viết trước tôi đã nói Lính Đánh Thuê không nên đổ đồng với bọn Sát Thủ, hai cái này khác nhau đó
    Không phải vô cớ mà tiếng Lóng ám chí Lính Đánh Thuê là : Con Chó Của Chiến Tranh. Nghề này chỉ phục vụ cho các cuộc chiến bất kể lớn hay nhỏ, các Công ty hay Tổ chức Lính đánh thuê cũng chỉ phục vụ cho một phi vụ hay một kế hoạch mật nào đó cần hiệu quả thành công nào đó, chứ ám sát chém mướn thì thuê bọn Sát thủ. Những vụ giải thoát con tin ở nước Mỹ La tinh bị phiến quân bắt giữ muốn thành công tuyệt đối thì tốt nhất là nên sử dụng Lính Đánh Thuê chứ đừng trông mong vào quân đội chính phủ.
    Lại nhớ chuyện xưa, lính chính quy của Tăng Quốc Phiên khi công phá thành Nam Kinh của quân Thái Bình Thiên Quốc thì cái giá của nó là gi? là 10 lượng bạc trắng cho người lính nào bước vào được Nam Kinh và lính được tự do cướp bóc hãm hiếp chém giết.
    Đó là thuật dùng binh nên phải dùng những thủ đoạn, chiến tranh có cái khốn nạn của nó mà mục tiêu vẫn là tiêu hao sinh lực đối phương. Nhiệm vụ của người lính dù gì cũng vẫn phải là giết người và giết người.
    Tại sao mà Việt Nam giờ phải chuyên nghiệp hoá Quân đội là ngoài chế độ lính nghĩa vũ ra phải có quân nhân chuyên nghiệp vì rốt cuộc là thời thế phải như thế.
    Lính Đánh Thuê thực chất cũng chỉ là một cái tên chứ Lính chính quy các nước không phải là Đánh Thuê chắc. Một người lính Mỹ binh nhì tham chiến ở Irắc là lương 100$ một ngày cũng bằng với tiền lương của lính Binladen.
    Chẳng qua chúng ta phân biệt Lính Đánh Thuê là thay vì phục cho Tổ Quốc thì họ phục vụ cho một tổ chức - cá nhân - mục đích nào đó mà cần tính hiệu quả cao và tiền công xứng đáng.
    Khi nào còn những cuộc xung đột vũ trang thì còn Lính Đánh Thuê và đây là một nghề mà Thế giới luôn cần
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thời thế mà thôi, lính ********* lúc đó phục vụ Đảng CS cũng như những Hiệp sĩ thập tự phục vụ cho Chúa.
    Thồi xưa hay vì dùng tiền thì người ta dùng lưỡi, cái đó gọi là lên giây cót tinh thần cũng như lính Arập đánh bom tự sát để được lên thiên đường.
    Vậy thì bây giờ đồng chí có giám chấp nhận chui rúc trong rừng như cha ông hồi xưa không cần một đồng lương nếu có một cuộc chiến tranh giả tượng nào đó giữa VN và một nước Abc nào đó không?
  3. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    "Vậy thì bây giờ đồng chí có giám chấp nhận chui rúc trong rừng như cha ông hồi xưa không cần một đồng lương nếu có một cuộc chiến tranh giả tượng nào đó giữa VN và một nước Abc nào đó không? "
    ---> bác nói vậy thì ko đc rồi, nếu đất nc có chiến tranh bác có mặc cả đồng lương để đi đánh giặc ko vậy ?
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ông bạn hiểu thế nào là quân nhân chuyên nghiệp mà phát biểu như thế?
  5. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tớ định bầu đây là câu hỏi XXX nhất box KTQS trong tháng!
    -Cuộc chiến nào cũng có mảng chiến tranh CT, và quốc gia nào cũng có cả 1 lực lượng CTCT - nhưng vì M4A1 chỉ hiểu được đến cỡ "lên giây cót tinh thần" nên tớ hoàn toàn thông cảm cho câu hỏi cuối bài post !
    Tip cho M4A1: Chúng tớ bây giờ vẫn đang là lính nếu hiểu theo một số nghĩa nào đó! (chẹp! Nhưng nói thế chắc cậu cũng XXX hiểu đâu!)
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Là lính được trả lương và phục vụ cho đến chết - về hưu hay đuổi khỏi quân đội, khi đang tại ngũ mà lúc phục vụ chiến dịch nào đó chết thì gia đình có tiền bảo hiểm. Viết Nam không biết thế nào chứ Lính Mỹ chết trận được đâu 30.000 $. Ông nào từng nghĩa vụ Quân sự thì thừa biết không cần hỏi, chỉ hơn Tù là có quyền công dân thôi
    Được m4a1_nato sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 16/01/2007
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chú mày yên tâm, nếu có ngày đó xảy ra thì anh chắc vẫn có vô khối người con lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc chứ không đòi 100.000$ đâu.
    Còn nếu thích lôi khái niệm vật chất vào đây thì kể cả chú mày có 1 tỷ đô đi nữa thì có nghĩa lý gì nếu kẻ thù đến phá nát nhà chú mày, hấp diêm vợ con chú mày. Lúc đấy chú mày có định ngồi đòi 100.000$ tiền lương để cầm súng không. À mà nghe giọng chú mày chắc cũng ở bển nên nói những chuyện này cũng có hơi phí lời. Cứ nhớ là nếu có một ngày đẹp trời có công ty nào thuê chú mày 100.000 $/ ngày để chuyển lửa về quê hương thì nên suy nghĩ cho kỹ lại nhé kẻo lúc về mà gặp đám điên sẵn sàng cầm súng không vì tiền này thì lại ân hận không kịp.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có nói tôi sẽ phản bội tổ quốc, ông hơi bì nhầm.
    Nhưng nếu như tôi và ông ở 2 bên chiến tuyến khì ít ra vợ con tôi không biết có bị hiếp không nhưng cũng có 100.000 để sống ( hay cho zai thì cũng ko cần biết, chết mẹ nó rồi thì biết gì ) còn vợ con ông ngồi đấy mà gặm huy chương của ông
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hiểu biết như vậy thì về học thêm đi rồi vô đây nhé bạn.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hơ hơ, đó là trường hợp đồng chí "may mắn"ở phía bên kia chiến hào. Còn nếu khi mà bạn bè, người thân ra tiền tuyến chỉ để lĩnh huân chương còn đồng chí ngồi nhà đòi 100.000 USD mới chịu đi thì đồng chí phản bội Tổ quốc rõ rồi còn gì.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 17/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này