1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

linh hồn rơi lệ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    linh hồn rơi lệ

    Máu tràn bờ mi, linh hồn rơi lệ.
    Khóc, những dòng máu của linh hồn tuôn trào khoé mắt. Hắn khóc hu hu như một đứa trẻ lên ba. Hôm nay, hắn ngồi uống rượu và có lẽ men cay cộng với nhưng tổn thương mất mát đã khiến cho linh hồn hắn rỉ máu.

    Hắn muốn cào, cấu, xé nát con tim hắn ra làm trăm mảnh. Con tim hắn run bần bật trước cơn thịnh nộ của hắn. Hắn căm thù con tim hắn: Tại sao mày yếu đuối thế???
    Xung quanh hắn nhoè đi, mọi thứ trở nên mờ ảo. Tại sao thế nhỉ người ta nói nước mắt xoa dịu nỗi đau nhưng hắn càng khóc con tim hắn lại càng quặn đau.

    Men rượu cay, giọt nước mắt mặt đắng, khói thuốc cay xè, đêm nay lại là 1 đêm mưa. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài sân làm hắn thấy mình cô đơn quá.
    Không biết giờ này em làm gì??? Có lẽ em đang ở bên người yêu, tay trong tay cùng ngắm mưa chăng??? Em có nghĩ đến tôi như em vẫn thường nói "em lúc nào cũng nghĩ đến anh, ngay cả khi ở trong vòng tay kẻ khác".

    Giả dối!!! Hắn đập tan ly rượu, hắn muốn đập tan mọi thứ, đập tan chính hắn, đập tan cái thứ gọi là tinh yêu chết tiệt này. Hắn lao vào cơn mưa, lao vào màn đêm u tối. Hắn muốn chạy thật nhanh đến với người con gái kia. Hắn muốn chấm dút mọi chuyện.
    Hắn bỗng dừng lại, cơn mưa đã xoá tan mọi thứ. Mưa trôi mất hắn rồi.
    "Máu của linh hồn là nước mắt
    Còn rơi biết đến thủa nào thôi"



    Http://360.yahoo.com/vuongvnvn
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu đọc em lại cứ tửong bác nói đến chí phèo cơ :"> , hóa ra bác đang thất tình , thất tình mà uống rượu rồi nghĩ đến ngừoi mình yêu là hạ sách :"> nhưng trung sách và thượng sách thì em chưa nghĩ tới :"> để em nghĩ ra em mách bác
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Hắn thật ngây thơ và yếu đuối...bảo hắn học cách cứng cáp lên đi..bao nhiêu việc phải làm thời gian đâu ma giữ những gì không thuộc về minh...
    Chúc đồng chí vui vẻ.
    Cheers,

    man_bat_tu
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bác uống rượu bằng ly sao? Sang thế, tôi chơi cốc xếch thôi
    Đùa đấy!
    Khi sự riêng chung của một tâm hồn tổn thương được hiểu một cách tách bạch rạch ròi thì rượu và thuốc lá đôi khi là kẻ dẫn đường. Kẻ dẫn đường đưa người đến được cái thế giới bỏ hoang nào đó vô tình ta tìm được.
    Nói lung tung rồi chả hiểu gì hẹ hẹ.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 23/05/2007
  5. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Phải biết vượt lên mà sống.
    Con trai lại càng phải mạnh mẽ hơn...Yếu đuối quá..
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu j thật
    Hắn giật mình. Thì ra là mơ. Cảm giác mộng mị khiến hắn láng máng nhớ và quên. Ngột ngạt. Hắn thấy căn phòng nóng và toàn khói thuốc. Hắn vùng dậy. Đẩy mạnh cánh cửa, gió òa vào. Mát. Tỉnh.
    Chà.
    Trong lành quá. Trời đã khuya. Tĩnh lạnh. Chếch chếch trên kia là vì sao của hắn. Sáng trong. Lung linh. Trong mênh mông của vũ trụ và giữa vô vàn tinh tú, chỉ có vì sao kia là của hắn. Riêng hắn.
    "Máu của linh hồn là nước mắt
    Còn rơi biết đến thủa nào thôi"
    Nếu 1 linh hồn nào đó được vì tinh tú kia chiếu mệnh, biết đâu, hắn sẽ gặp. Ở nơi nào đó... khi nào đó...
    Que sera sera...
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Có ngàn lần hắn tự bảo nhưng cái mách bảo hắn nhất là chính con người trong hắn bảo hắn sống cho đúng với cảm xúc thật của hắn.
    Có ai nói hắn ngây thơ và yếu đuối ư. Phàm là người, ai chả có cái thơ cái yếu đó. Hắn để cho mình có vài tích tắc đối diện với cảm giác này...
  8. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    bác giống tôi thế!
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ờ khéo nha'' Bi , thơ mà không ngây, yếu mà không đuối hử?
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Yahoo Messenger!
    (Hok phải spam đâu! Mọi người hok cần hiểu, chỉ cần một người hiểu )

Chia sẻ trang này