1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

linh hồn rơi lệ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gió lào cá gió càng nóng mà Bi. Linh hồn hắn không chút gió mắt. không khí xung quanh hắn đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Linh hồn hắn đóng cửa. Hắn tự lấy khói và ruợu làm quánh đặc tâm hồn.
    Hắn có biết hắn cần j hok? hãy để hắn tự trả lời.
    Đôi khi, những tưởng hắn cần 1 thứ. Hắn cần đôi bàn tay mát. Bàn tay mát mở cánh cửa tâm hồn hắn...
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    bàn tay mát ở đâu cưng
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    bàn tay mát ở đâu cưng
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng bảo người yêu em :" em lúc nào cũng nghĩ đến anh, ngay cả khi ở trong vòng tay kẻ khác"...khi anh đã là chồng của người khác, anh vẫn là người tình đầu tiên và cuối cùng của em
    Bảo thế mà chia tay xong em sắp thấy bình thường trở lại rùi, và chuẩn bị đến đoạn người yêu em vật vã
    Nhưng dù sao đã đi rồi không nên quay lại, chỉ nên cầu cho người iu được hạnh phúc mà thui
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng bảo người yêu em :" em lúc nào cũng nghĩ đến anh, ngay cả khi ở trong vòng tay kẻ khác"...khi anh đã là chồng của người khác, anh vẫn là người tình đầu tiên và cuối cùng của em
    Bảo thế mà chia tay xong em sắp thấy bình thường trở lại rùi, và chuẩn bị đến đoạn người yêu em vật vã
    Nhưng dù sao đã đi rồi không nên quay lại, chỉ nên cầu cho người iu được hạnh phúc mà thui
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ về!
    Hạ có cái nắng cái nóng của mình.
    Hạ có sắc hoa có hương gió có vị nồng của mưa.
    Yêu mùa hạ mà hok yêu mưa hạ thì là một thiếu xót lớn!
    "Máu của linh hồn là nước mắt"
    Có phải chăng máu của trời đấy là Mưa!
    Cái vị mặn nồng của mưa làm lòng người da diết nhớ. "Mưa nhỏ nhắc anh nhớ người anh yêu đấy". Mưa rơi tí tách trên mái tôn. Mưa hắt từng đợt vào ban công trống. Mưa giăng mịt mờ không gian. Mưa thấm ướt tà áo, lăn trên da.
    Mát. Làn da mát. Bàn tay Mát. Khi mưa.
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ về!
    Hạ có cái nắng cái nóng của mình.
    Hạ có sắc hoa có hương gió có vị nồng của mưa.
    Yêu mùa hạ mà hok yêu mưa hạ thì là một thiếu xót lớn!
    "Máu của linh hồn là nước mắt"
    Có phải chăng máu của trời đấy là Mưa!
    Cái vị mặn nồng của mưa làm lòng người da diết nhớ. "Mưa nhỏ nhắc anh nhớ người anh yêu đấy". Mưa rơi tí tách trên mái tôn. Mưa hắt từng đợt vào ban công trống. Mưa giăng mịt mờ không gian. Mưa thấm ướt tà áo, lăn trên da.
    Mát. Làn da mát. Bàn tay Mát. Khi mưa.
  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Mưa cũng không làm hắn dịu nguội. Một chút máu của trời cũng không đủ để làm nhạt bớt máu của linh hồn hắn....
    Nhoè nhoẹt, hoà lẫn... Cứ chảy... Cứ rơi....
  10. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Mưa cũng không làm hắn dịu nguội. Một chút máu của trời cũng không đủ để làm nhạt bớt máu của linh hồn hắn....
    Nhoè nhoẹt, hoà lẫn... Cứ chảy... Cứ rơi....

Chia sẻ trang này