1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lính mới muốn được chỉ giáo

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi el_Magnifico, 16/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao cái box trường mình mất đoàn kết thế? Rốt cuộc anh chị có định chỉ giáo cho em không đây?
  2. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà iem định chỉ giáo điều chi ?
    Răng em ko nhờ mấy thằng trong box Ẻng lỉnh ấy , chúng nó chắc chắn siêu hơn mấy huynh ở đây rồi ,
    Mà anh đây sẵn sàng dẫn dắt em đến với con đường trượt dài đấy .
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui xời, em cứ làm quên, chơi thân và hối lộ lớp trưởng và lớp phó học tập là ổn cả. Rủ nó đi uống rượu, giới thiệu bạn gái hay em gái cho thằng lớp trưởng, thế là ổn cả em ạ.
    Kinh nghiệm!!!
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này có vẻ hợp lý đấy !
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ được em nó cái gì thì giúp đỡ đi. Các ông tướng thành viên cũ kia chỉ giỏi trêu nghịch người khác là nhanh thôi.
    Chị thì chắc không khuyên được em điều gì về chuyên ngành và trường học nhưng nếu với tư cách người đang đi học, chị nghĩ em không nên nghe theo lời khuyên của lão S_H kia. Em cứ chăm chỉ học hành, tham gia công tác nhiệt tình và sống vui vẻ, chân thành và quan tâm bạn bè là cuộc sống sẽ tốt đẹp cả. Cả về học hành lẫn quan hệ xã hội
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Úi zời hỏi mấy tay Lucky , S_H, Cảnh sát thì nhầm địa chỉ rồi em ơi ! Kẻo kẻo lại lăn theo vết xe đổ đó ! Hỏng hết !
    Vào ĐH vô số thứ làm ta vỡ mộng ! Chẳng như hồi cấp 3 cứ mơ tưởng về cái cánh cửa ĐH đâu ! Bùn lém !
  7. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, thế còn chuyện thi vấn đáp thì sao ạ? Em nghe mọi người nói môn này giết sinh viên lắm mà. Mấy ông bà giám khảo hơi bị hách à. Ai vào phòng thi thì cứ yên tâm là trượt để đỡ run. Anh chị mách nước dùm em với.
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    HCX HCX . Tớ với HCX có thù oán gì với nhau mà đi bêu xấu tớ thể hả... Nói cho mà biết nhá, em ý kêi gọi chỉ bảo, tớ giúp tận tình thế còn gì nữa, chán chết được cái cô, mà không, cái anh HCX này
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Môn này với tớ lại là môn khoái nhất vì mình có thể nói mà k cần phải viết,đỡ mệt mà điểm lại cao.
    Bạn cần học thực sự và nắm vững những gì mình biết.
    Cái quan trọng nữa là phải tự tin vì nếu k thì bạn sẽ tiêu ngay,bởi nhìn thầy cô mà run cầm cập thì sẽ quên hết thôi.Cứ nhìn thẳng vào thầy cô ấy..Luôn trung thành với câu" Nhìn thẳng vào thầy cô mà trả lời"
    Có một bí quyết nhỏ khi thi vấn đáp.Nếu thầy hay cô hỏi về những vấn đề mà bạn đã nắm vững thì cứ giả vờ như kém k hiểu lắm thì thầy cô sẽ đào sâu vào thì trúng tủ quá đi còn gì...Điểm sẽ ok..Còn phần nào mình k chắc thì cứ nói văn hoa làm như mình học tốt thì sẽ được cho qua...

  10. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy mọi người bảo thi vấn đáp môn cơ lý thuyết khó lắm. Nếu gặp phải mấy vị giáo sư có thâm niên thì cầm chắc cái chết. Đã thế mỗi lần đi thi lại phải đến sớm (9 giờ thi 7 gioè phải có mắt), không thì sẽ phải nghe một bài ca không quên của giám khảo.

Chia sẻ trang này