1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lính mới muốn được chỉ giáo

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi el_Magnifico, 16/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết nơi đây toàn cao thủ võ lâm nên đến đây xin thỉnh giáo. Số là em kết mô đen một em. Xinh lắm, xinh cực kỳ lại giỏi nữa. Chính vì thế, một đứa tài hèn bạc mọn, mặt mũi xấu xí như em chẳng thể bao giờ lọt được vào mắt đen của nàng. Nhưng khổ nỗi, yêu nó lại không cho phép em quên hình ảnh của nàng. Giúp em với.
    Nghe tin anh Luke mới tậu được một em ngon lành, xinh như hoa hậu, hiền lành cành đào, em mạo muội viết bài này mong nhờ anh Luke chỉ cho em vài đường cơ bản. Chỉ cần nàng quay sang ngó em một giây thôi, chỉ một giây thôi là em mãn nguyện lắm rồi. (Bật mí là nàng sinh năm 85 và cũng đang học trường mình).
    Mong anh Luke và các bác chỉ giáo!!!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết ấy chết! Canhsatday tiên sinh nói thế làm em áy náy quá! Phải tội chết. Tổn thọ chết! Em có đáng gì đâu mà bác nói vậy, mà xét về cả thâm niên lẫn kinh nghiệm tình đời em đều kém bác mấy bậc, đâu dám mạo muội mà qua mặt bác. Bác là bác cứ khiêm tốn, chắc bác nói vậy là hẳn đang tìm con đường ngắn nhất, nhanh gọn nhất để tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu hả?
    Kế điệu hổ li sơn, dương đông kích tây của bác quả là cao cường, em bái phục bái phục...
    Còn như bác nói làm sao để nàng quay sang nhìn bác, để được 4 mắt nhìn nhau tính lửa toè thì em nghĩ chả có gì khó khăn. Con người thông thái như bác gì mà chẳng nghĩ ra... Nhưng dù sao bác đã hỏi thì em cũng mạo muội đưa ý kiến của em. Bác ah! Muốn nàng quay lại nhìn bác thì bác cứ nhằm chỗ đông người, bác đứng đằng sau lưng bác lôi tên cúng cơm của nàng ra mà réo thì thể nào mà nàng chẳng quay lại. Còn giả như nàng giả điếc thì bác ...chửi. Gớm có điếc cũng phải quau lại mà chửi lại chứ! Thế là tha hồ mà nhìn nhé!
  3. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, anh Luke lại giấu nghề rồi. Gớm, anh bày cho em cái cách chửi thì còn hy vọng gì tình tứ nữa.
    Dù sao thì từ lúc đó nàng sẽ biết mình.
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Con bé này nói một câu trên đỡ lại bằng 3 câu dưới. Nếu em thích hôm nào đi uống rượu với mấy bà vợ anh, bảo đảm sẽ có gương mà noi theo. Dọa mấy thằng cu em lam gì
    Buồn ngủ quá, có đấy không đi uống cafe chơi em Trang ơi

  5. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói cứ như là ....
    Rượu = nước + cơm . Uống vào thì say là cùng chứ giè .
    Cái thứ nước vừa cay vừa đắng ,báu gì mà phải tranh nhau .
    Rượu bất khả từ
    Từ bất khả ép
    Ép bất khả thi
    Thi bất khả Tử .
  6. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết anh Luke nhà ta quả là cao tay. Hô hào anh em tổ chức ọp lai ọp liếc suốt ngày thế mà không cho em út đi cùng, đồ riêng giữ lấy ăn sau, đồ chung thì cứ xài vô tư. Cao thủ thế rất xứng đáng để mình học hỏi.
    Ôi, giá như mình và em Sea như đồng chí Luke và em út của đồng chí ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này