Thật là chưa có ai dở hơi, hâm hấp như hắn, cái tên admin bên đối tác của tôi, đàn ông thanh niên mà hắn quá quắt quá thể. Việc ai người đó làm, 0 hiểu sao hắn lại thích đi soi tôi thế, mà hắn soi từ lúc nào tôi cũng chả biết, mà tôi là đối tác chứ cũng chả fải là đồng nghiệp của hắn thì hắn soi làm cái j cơ chứ. Trước đây, khi mà YM tôi vẫn còn vào được (hắn đã chặn nhưng còn sót nên tôi cứ vào, cũng 0 biết là hắn chặn tại máy để auto login và thấy vào được), một thời gian sau hắn fát hiện ra và lock lại. Hôm đi ăn tối cùng 2 sếp của tôi và tôi, hắn bảo "2 anh bảo cái H đi, nó là lạm dụng internet lắm", hơ hơ hài huớc thế là cùng (lườm cho 1 cái giá 0 có 2 sếp ở đấy mình binh cho trận) , tôi 0 giống hắn, tôi 0 sợ sếp mà nể sếp là chính, và sếp tôi cũng chẳng như sếp hắn, họ chỉ quan tâm tới cviệc chứ chẳng hơi đâu đẻ ý mấy việc linh tinh. Từ đó tôi ghét hắn ghê gớm, nhưng trong cviệc tôi vẫn bt, chỉ 0 bao giờ tôi tán gẫu với hắn. Tôi có thói quen cứ mở all mấy site tôi hay vào, rồi thỉnh thoảng rảnh thì chỉ việc F5 rồi nghía vô, thì với các ctr làm việc cũng thế, tôi cũng cứ mở hết cả ra một thể, mở cả ngày luôn bởi tính tôi thì lười ngại đóng lại rồi lần sau cần lại mất công mở. Hắn lại soi tôi (0 hiểu sao hắn hay thích soi tôi thế?), một hôm hắn bảo "Anh sẽ lock all các site mà em hay vào lại", "Ừa, cứ việc, 0 vào ở đây thì đi chỗ # vào cũng được chứ sao". Và rồi hắn lock thật, lock all my favorites site, và dĩ nhiên cả ttvnol cũng chả vào được nữa, chuối hết chỗ nói! Lock xong hắn hắn lại còn tới chỗ tôi bảo "Em vào lại thử xem" (đồ dở hơi), "0 thèm", "Em thông cảm, anh làm admin thì fải ...ở đây thì .... sếp anh thì....", ặc ặc...thanh niên j mà ...., lát sau tôi có điện thoại, thấy người gọi tôi vào nghe có cái giọng giống giống của hắn, định 0 thèm trả lời nhưng họ gọi mấy câu liền tôi bèn "Ơi" một cách cộc lốc, cái anh đang gọi bèn bảo "Ơi àh, hôm nay hư quá đấy!", "Hihi em nhầm, cứ tưởng ngừoi khác gọi". Tôi dỗi, 0 thèm vào internet nữa, hix thế là từ giờ chỉ có làm việc và chơi game, trước có anh bên này rủ rê tôi sang đây làm việc giờ thì tôi chán rồi, làm việc với ông đồng nghiệp củ chuối và bà sếp củ chuối kiểu này ngán đến tận cổ. Hix dù j thì cũng fải làm ở đây với hắn chí ít thì cũng 1 tháng nữa, chắc do nghề nghiệp khô khan nên thỉnh thoảng thích thơ thẩn một tẹo, huhu...ấy thế mà hắn nỡ dập tắt nguồn cảm hứng của mình một cách fũ fàng như thế cơ chứ . Chỉ muốn mau mau cho hết cái tháng buồn tẻ này đi
Tức hắn từ buổi sáng nên chẳng thèm nói năng j, từ đó cũng chẳng thèm vào mạng nữa, ngồi chơi game và nghe nhạc. Chiều qua tự nhiên có cảm hứng nghe dance, thấy cũng 0 có ai ngồi cạnh nên rút head phone ra (bởi lúc nào tôi cũng chọn cho mình chỗ ngồi xó xỉnh nhất, nơi mà ít người qua lại để làm việc và chơi bời cho thoải mái, 0 sợ làm ảnh hưởng tới ai. 0 hiểu hắn lượn lờ ở đó từ lúc nào, hắn kêu "Em nghe cái loại nhạc j mà kinh dị thế?", đang tức chẳng thèm trả lời, lườm hắn một cái rồi quay đi. Sáng sớm tới văn fòng, vừa online cái thì nhận được luôn msg của hắn "Tặng em bài hát này, nghe hay cực", định cancel nhưng thấy thế trẻ con quá đành fải accept, tên này cũng lắm chuyện thật giá mà là đồng nghiệp thì tôi giận hẳn nhưng là đối tác nên đành kệ, phù...lần đầu tiên fải làm việc với một tên dở hơi thế này, ngán quá! Vừa được con em may cho cái quần mới, cũng chả hiểu là cái vải j (đại loại làm từ lụa tơ tằm j đó), lại màu đen đen, tự thấy mặc nom cũng đèm đẹp ra fết . Sáng, xúng xính mặc đi làm gặp 1 em đối tác, nó hỏi: - Chị may cái quần này ở đâu thế? Cứ tưởng cu cậu thấy đẹp nên hỏi để mua cho bạn gái, bèn chỉ cặn kẽ: - Chị mua vải ở chợ ĐX, cái quầy xyz đó đó... Thế định mua tặng bạn gái à? - 0, em hỏi để mua cho cụ em - Ặc ặc,...thằng em hư đốn, rồi chị sẽ cho mày biết tay Tình hình này có lẽ lần sau 0 mặc nó đi làm nữa Lâu lâu 0 về cty thấy cũng nhơ nhớ, ghé qua cty cũng lại ngồi online, vừa chat chit vừa tán gẫu với mấy đồng nghiệp, đúng là 0 đâu bằng nhà mình, đi ctác chán thật. Giờ lại chuẩn bị fải đi rồi, trời thì nắng chang chang thế này, mệt quá! Được difficultgirl sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 11/05/2005