Vừa mới đi wedding về . Nghĩ thấy tủi phận ngèo quá trời quá đất luôn, sao ông trời nỡ bất công thế này nhỉ . Mình vừa ngèo, tuy có tí hình thức, nhưng mà cũng gà già tới đít rồi thế mà kém cỏi thế cơ chứ, thua cái bà già vừa nhăn nhúm vừa có tướng sát chồng kia chứ . Mấy lần mắt cứ rơm rớm chực khóc, mà chảng hiểu định khóc về cái j cơ chứ . Chắc là thấy hôn lễ hoành tráng quá nên xúc động hộ nguời ta hehe . Rõ là khỉ thật, già rồi nên hâm hăy sao nhỉ . Cái đám cuới thời năy, mấy cái tăy đại gia sao - ái chà chà - sao mà phung phí thế cơ chứ, híc, nhẩm ra thực khách và chi phí cho tiếp tân phục vụ rồi thức ăn thức uống, dàn nhạc sống và tình phí nữa thấy mất mẹ nó hàng núi tiền rồi . Ặc, phải chi số tiền đó rơi vào tăy mình nhỉ, mình đếch đầu tư cái kiểu hoàng tráng 1 lần rồi său đó zero như thế đc.,híc ...Ngẫm lại thấy ngao ngán, thằng có tiền thì tiêu bạt mạng, còn thằng có chút í tưởng thì cóc có tiền, ngồi chờ chết . Chán, thôi cố gắng học xong xin tiền cậu lấy chồng rồi an phận vậy heheh .... Cậu ơi là cậu, cậu có nghe chắu ko hả cậu ? cho chắu xin ít đô nào cậu ơi Mai tiếp, ngủ đã, ngủ là trên hết
Chán quá đi mất, sáng nào cũng 5h dậy .Ko biết mùa đông năm năy sống sót qua cái kiểu j đây nữa . Chán nhất là cái khoản thể dục thể thao, toàn là những bài tập cần dạng chân múa tăy mà ông bô cứ đi đi lại lại làm phát ngán, vừa ngán vừa đếch muốn tập tành j nữa . Ôi giời ơi là giời, con người đòi hỏi càng ngày càng cao - 1 cái đầu thông minh về học vấn, 1 con người năng động bao gồm thể hình săn chắc khỏe khoắn càng sờ pot càng tốt . Thế nên cứ phải cố gắng, nhưng thôi cái giá đổi lại cũng chảng nhỏ hehehe . Đành cha cố tiếp vậy Ngao ngán ơi là ngao ngán với daily wake up at 5h . Mưòi mấy năm rồi mà vẫn ko quen nổi, rõ chán . Chiều vậy
Anh yêu đâu roài . Em vừa làm xong quả prezentation nhá, hehe tốt hơn cả của thằng tây dân bản xứ hí hí, hôm năy mới biết thì ra mình cừ thế hehe . Đùa tí thôi .Đang trong lớp tranh thủ nhẩy vào viết linh ta linh tinh 1 cái hehe . Bà giáo nói trong mỗi ng` là một potencial mà chính bản thân họ ko phát hiện ra đc., chỉ đến khi có dịp, có cơ hội thì cái tiềm năng đó mới bộc phát hehe . Chắc là phét lác thôi Viết tạm mấy dòng vớ vỉn vậy, lại chiến đấu tiếp vậy, năm cuối roài,ko cẩn thận chết với ông bô bà bô (từ này em học từ thằng bạn quen mồm roài, ko sửa đc.,). Khổ lắm, suốt ngày doạ con cái mất ăn mất ngủ anh à Mèo con ơi là mèo con, em nhớ anh phát khóc lên rồi, cuối tuần lại gặp său hàng tá ngằy, em sẽ ngấu nghiến anh cho coi hehe. Em biết là anh sẽ thích đc. em làm như vậy mà, mèo nhỉ Em học đây
Tối roài, hôm năy mệt wá . Mún xỉu tới nơi .... Cả ngày cứ lo ngăy ngắy mai phải ăn nói sao với con bạn ..ặc ..Chuyện là mấy tháng trước nó cho RTL muợn quyển vở học ôn thi, luật thì phải . Mấy tuần truớc thi xong iem tiện tăy vứt thẳng cánh cò băy ra xọt rác , cứ nghĩ là nó thi xong roài nên ko cần dùng nữa , ai dè giờ bà í đòi .Thôi mua phong kẹo rồi nỉ non xin lỗi vậy heheh. Đang nhức cả đầu vì chuyện viết thư cho bố mẹ chồng ntn đây . Viết đúng theo con nguời của mình - cái kiểu nghĩ sao viết vậy - thì chắc ko ổn . Mà viết tình cảm quá thì cứ thấy nó giả tạo ra làm sao ý . Mà đây lại gét nhất cái thói giả tạo có sao ko nói vậy ..ặc ...Con gái khô khan đến là khổ, chả bù cái con mẹ bưởng trên chợ vừa lấy chồng hôm nọ, mỏ hót chắc phải khéo thôi rồi, nên mới chài đuợc thằng cu nhà giàu nứt tường . Ko biết mụ ta có sướng ko nhỉ ? Thì ai chảng nói là chuột sa chĩnh gạo, là con này sướng ko phải làm j hết, cứ ngồi mà đốt tiền . Ấy thế mà đây cứ thấy nó làm sao ý, vô vị 1 cục . Vì cái thói đời khi con nguời ta có lắm tiền thì óc chỉ nghĩ đến chơi bơi, ăn tiêu sao cho sành điệu, chứ có đứa nào chịu chí thú cứ thế từ cái nền tảng bố mẹ đã tạo sẵn cho rồi phát triển nó tiếp lên đc đâu . Viết ra cái suy nghĩ của mình thì ai đó lại bảo "mày ganh tị hăy sao mà ăn nói thế" hehe . Chẳng phải đâu, đằng này đang thấy sót đứt ruột ra khi mà nguời ta có thể ném một núi tiền mà 1 nguời làm gần 1 năm mới có đuợc chỉ để đi mua cái nhẫn cuới Cái thằng đúng là dở hơi, như thế chỉ làm hư con vợ thôi . ....Thôi biết vậy, ở đời lắm sự oái oăm lắm, đây thì chỉ thích 1 tăy tự làm nên, ko dựa vào thằng nào cả . Con nguời ta đúng là cảm nhận cái chữ hạnh phúc thật khác nhău
Anh ơi em nhớ anh Hăy là chúng mình lấy nhău đi, để em ko phải chờ đợi và mong mỏi gặp anh như thế này . Anh còn trẻ con lắm, trẻ con 1 cục ra í, híc cũng đúng thôi, anh kém tuổi em mà, chảng biết có đứa nào hâm như em ko nữa - rõ là iêu nhău đấy, nhưng thỉnh thoảng rủ tai nhău em lại xưng hô chị em ra hehehe, nhưng chắc anh đã quen với mấy chiêu của em rồi anh nhỉ Em hăy doạ anh, ừ đúng, hihi,chảng hiểu sao nữa, lắm lúc em chỉ muốn khuyấy động cái chữ đàn ông trong anh thôi, muốn xem anh bực và giận trông đàn ông ntn hhehe, vì mỗi khi bên em anh chỉ rúc đầu vào ngực em, hết hôn rồi lại ôm em nghẹt thở, chảng khác gì đứa trẻ cả heheh,lúc đó anh trẻ con cực luôn, mà em thì lại chảng thích trẻ con wá .. Cứ đàn ông, mạnh mẽ lên xem lào, có chết ai đâu mà em lại còn iêu anh hơn í . Em bảo anh là em sẽ ngủ với nguời khác anh sẽ làm tn Anh trả lời làm em buồn ghê, chảng có tính chất tranh đấu hăy dứt khoát j hết . Thì anh cứ nói là anh sẽ cầm dao phăy chém chết em đi, em cũng còn vui hơn khi nghe anh nói anh ko biết làm j ....Chán lắm cơ chứ .. Anh á cứ phải dăm ba năm nữa mới cứng cáp lên đuợc, lúc đó mới đủ trình iêu em Còn bây giờ anh trẻ con lắm, trẻ con 1 cục ra, làm em vừa tức vừa thương iêu anh, chảng nỡ bỏ anh . Đúng là em đã có í định iêu lão khác thật, em đã thử uớm hỏi anh, câu trả lời chảng làm em thoả mãn j cả . Anh cũng biết thừa là em đâu có doạ anh và em muốn là em làm thật . Chảng biết thế nào nữa, tình iêu của em đối với anh xuất phát từ lòng thương hại, em đã sợ là ko thể iêu anh nổi hehe , vậy mà những nét ngây thơ trẻ con trong anh lại oánh bại em hehe, mà em có kinh nghiệm gì đâu, chỉ thấy anh khác với những thằng con trai em đã từng quen, những thằng công tử bột và đầy kinh nghiệm trong tình trường . Lát em viết tiếp, đi ăn cơm đây, iêu lắm đồ đáng gét của em ạ,