1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

linh tinh ,hỗn độn,trộn lẫn cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelessgirl, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    linh tinh ,hỗn độn,trộn lẫn cảm xúc

    Lúc này vào Rock,quán vắng hoe,chỉ có 1 cô bé ngồi 1 mình và mình.Tối quá,lại thấy cô ấy ngồi gục xuống bàn,âm nhạc ầm ĩ,quan sát thì thấy người cô ấy run lên vì những cơn nấc.À,cô ấy đang khóc,khóc nức nở.Anh phuc vụ nhìn mình nháy mắt,bảo thầm:thất tình.Bỗng thấy lòng chùng xuống,thật sự thấy ghen tị với cô bé ấy,cô ấy có thể khóc nức nở để oà ra nỗi đau trong lòng,đau vì người ta bỏ mình,thế rồi nỗi đau trôi theo nước mắt biến mất.
    Còn mình,sao mình không thể khóc oà ra như thế,mọi thứ dồn nén,chỉ chờ bật ra để trôi đi.Thế nhưng,sao cứ nghẹn lại không thể khóc nức nở như thế,lòng mình đau thắt lại.Nước mắt chảy ra nhưng không thể khóc thành tiếng.Cảm giác khó chịu,bức bối,đau đớn.Mỗi lầ như thế mình lại dùng dao lam tự rạch tay mình,để nhìn thấy máu chảy ra,không hiểu sao như thế lại thấy lòng chùng lại,nhẹ nhàng phần nào.Vì mình biết nếu không tìm cách giải toả thì mình phát điên vì những thứ hỗn độn ập tới.
    Ai đó bảo với mình:nếu thấy mệt mỏi quá thì em khóc đi,cho mọi thứ nguôi ngoai.Cũng cố gắng để được gọi là khóc,nhưng không thể.
    Ai đó bảo:sao em chai sạn thế,em không có tình cảm à?Ừ,em không có tình cảm với ai dù là gia đình,không thể bảo rằng:con yêu mẹ....hay gì gì đó.Đối với mình chỉ có trách nhiệm đối xử tốt với mẹ,có hiếu....;chẳng có càm giác nhớ nếu đi xa,chẳng có càm giác xót khi gặp chuyện gì đấy....sao thế nhỉ,mình có phải con người không.
    Mình cũng ước 1 lần có được cảm giác thất tình như cô gái ấy,vì như thế mình sẽ biết được yêu có cảm giác thế nào.Đôi khi thèm có ai đó để dựa vào,cố gắng chấp nhận vài người vì thấy người ta đối tốt với mình,nhưng rồi lại buông tay,chẳng có cảm giác,không thấy hạnh phúc,ko thấy bình yên,nỗi đau không thể nói ra,không chia sẻ được.
    Mệt mỏi.
    Cô gái ấy ra về,còn lại 1 mình mình giữa cái thứ âm nhạc hỗn độn,gào thét.
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị stress nặng nên đi khám bác sĩ.
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại khác, có nhiều chuyện buồn, bức xúc, nhiều lúc phải nén cảm xúc lại. Muốn khóc mà chỉ dám để dành lúc nào có 1 mình, mà điều này cũng không thực hiện được.
    Buồn & chán!
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chọn 1 bản Rock quen thuộc.Gào tướng lên theo nó...hết ngay !!
  5. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bối rối
  6. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Phải cố gắng gắng lên bạn à !
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng thế kia,từ dưng mưa to,hay thật,thảo nào người ta bảo tính khí con người giống ông trời,lúc nắng lúc mưa.Đang cười nói vui vẻ thì cũng phải khóc thôi.
    Nghe Rammstein,cũng thoải mái thật,đỡ bực bội với những thứ xung quanh.Có lần mẹ thử khám phá cái thế giới mà tối nào mình cũng bò xuống rock,đi theo,chỉ 2 phút đã không chịu nổi,nhìn bộn nó gật gật lắc lắc,hỏi mìn chúng co xài thuốc không mà lắc ghê thế.Cũng buồn cười,mỗi người có 1 thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu,tìm cách giải toả riêng.Có người hoà mình vào thứ âm nhạc này để gật lắc theo nhịp điệu.Có những kẻ chỉ theo trào lưu,nghe mà chẳng cảm nhận,thấy người là lắc thì lắc theo,gật thì gật theo,quan sát những đứa như thế lại thấy tức cười,tự mình làm khổ mình,không có lập trường.
    Áp lực của thất bại,của những lời chỉ trích và của cả những lời an ủi,sao thấy nặng nề thế.Nếu làm lại thế này mình có thể thành công ko,nếu thất bại nữa thì thế nào.Thất bại không thể đoán trước,ai cũng bảo mình 99% là ok rồi,thế mà 1% kia sao ma ác độc thế.Ai cũng bảo chắc mình sẽ gục mất,thế mà mình lại đứng dậy,ngạc nhiên à.Mình không cam tâm,mình cũng không thể tiếp tục cuộc sống như thế,nhưng làm thế nào để thoát ra,đi con đường nào ở ngã tư,con đường nào cũng gồ ghề cả,chẳng biết đâu là ngõ cụt.
  8. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Buồn & chán!
  9. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    vì khi chỉ có một mình .........là lúc mình có thể khóc thoả thích.....khóc thực sự .......khóc không ngại điều gì.......nhưng sao chỉ có thể khóc thầm
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khóc chả giải quyết đc vấn đề gì.

Chia sẻ trang này