1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh...lang tang (chỗ học ngoại ngữ bạn nào ko thích thì đừng vào nha, cám ơn ! )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    剛剛才發現你真的好迷人
    越看越覺得帥;)) 帥到我差點不能呼吸
    現在怎麽辦? 怎麽才能徹底把你給忘 :-ss
  2. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Có găn được chị à? Còn ngon hay không là tùy thuộc vào cảm nhận và khẩu vị của chị nữa chị à. Chị chưa thử ăn à?hjhjhj
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chị Got ơi,nghe em thử đi.he he he.Biết đâu thành thật đấy
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Gớm chị còn đang nẫu ruột vì chuyến đi chơi cuối tháng 2 đầu tháng 3 đây này. Còn tâm trí đâu mà thử với chảthiếc nữa cơ chớ :(
    Mới có 3 người đi ...:((:((:((:((:((:(( thế là có nguy cơ chị đang bị cô đơn giữa zai và gái đây :-ss
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Sao lại cuối tháng 2 đầu tháng 3 là sao. Hay chị rủ em đi. E cũng đang rảnh nè.hjhjhj.
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 2 đầu tháng 3 là vì lúc đó giá vé nó rẻ
    Còn về vụ nhân sự thì gặp chị Song nhà em nha @.@ chị chỉ biết đi theo thôi :-ss

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ở đây lại đang bão rồi... đáng yêu quá đi thôi, làm kế hoạch lượn lờ của mình phá sản. Thôi, ko sao đành ngoan ngoãn chờ đầu chuyến đi đầu tháng 6 vậy [r2)]
    Lớn rồi còn dại, hôm qua mình đã nhẹ dạ với em Song thế là 160$ đội nón ra đi. 88 money... các chú ra đi vui vẻ vậy -.-
    Đợi đến cuối tháng 7 mình sẽ thỏ thẻ báo tin vui này với Sếp, để Sếp tắt hẳn cái hi vọng mình sẽ tiếp tục ở lại làm ;))
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ui, các chị dự định đi chơi sau tết à. Mà dự định xa thế? hix mải ăn mí chơi giống em thế. Ở nhà suốt ngày bị các cụ ca bài ca không quên.
    Mà sao chị k nhẹ dạ mí em nhỉ? hjhjhj 160$ chứ ít đâu :D
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    不理我 [r23)] 討厭鬼
    爲什麽不理我耶? 這麽討厭我嗎?
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    她才華
    她人長得漂亮
    她事業有成
    ......
    而我樣樣都比不上她

    今天才發現我的世界跟你們的世界是不一樣
    你們的世界
    我不適合

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    她才華
    她人長得漂亮
    她事業有成
    ......
    而我樣樣都比不上她

    今天才發現我的世界跟你們的世界是不一樣
    你們的世界
    我不適合
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Để đáp ứng nhu cầu của các bạn ko vào được FB Tớ copy tạm sang đây cái vậy [r2)]


    ngày 27 tháng 5 lúc 11:32 sáng


    Bố thằng điên. Hôm qua Sếp nhớn tbáo nó ton hót với sếp là tớ cãi nhau với nó b-(
    Được dịp tớ liền ngồi mắng mỏ nó ngay. Sếp chả ho he gì cắp đít về thẳng.
    Sếp cũng đồng thời có ý kiến về việc xin nghỉ của tớ, sếp bẩu cuối năm cho về nghỉ 2 tuần rồi quay sang làm việc tiếp. Và tớ đã thẳng thắn nói NO với sếp, đồng thời cũng hứa rằng là nếu có bất cứ việc gì cần giúp, tớ sẵn sàng giúp -.- ngoan thế rồi còn đòi gì nữa


    .......
    01 tháng 6 2011 lúc 11:49 sáng

    Sáng nay bị Sếp nhớn cằn nhằn về tội ko chịu giúp đỡ thằng ku sếp mới -.-
    Dưng mờ, cái thằng đó đúng là nuốt ko trôi được cơ :-w Phần việc của mình thì mình nghĩ cách xử lý, còn của nó nó phải nghĩ chớ, lại định bắt mình nghĩ hộ à.
    Thi thoảng nó lại có vài suy nghĩ rất thiên tài, dạng như các bác nhà mình có 1 hồi nào đó định tuyên bố biển chẵn đi ngày chắn, biển lẻ đi ngày lẻ vậy @.@
    Hôm trước thì nghĩ bỏ thùng rác vào nhà bị bọn lao động nó mắng mỏ cho, suýt cãi nhau to. May mà có bà giám đốc công ty bạn ngồi đó dàn xếp sự việc mới nguôi đi.
    Rồi thì lại nghĩ ra trò phân cho mấy đứa lao động ngủ trước cửa toi lét, cũng bị chúng nó gọi điện chửi cho 1 trận.
    Sáng nay nó lại nghĩ ra trò mới, và nếu mình thực hiện điều đó thì có nghĩa là mình phải làm tới khoảng 11h đêm, có khi còn là 12h nữa chớ.... đúng là ko tiêu hóa nổi.
    Người chứ có phải là máy móc đâu cơ chớ, làm lấy tiền để mà tiêu chớ chẳng phải làm lấy chết...... cái gì cũng 1 vừa 2 phải thôi. Mình mà con cú, hết tháng 10, 88 luôn. Ko cần chờ tới tháng 12 làm gì chả tiếc làm gì cái 2 tháng đó cả >:)





    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ ngày tốt nghiệp tới giờ, làm ở 4 cty với 5 đời sếp. Trong đó bất đồng và thường xuyên cãi nhau như chám chả suốt cả ngày với 3 sếp, 1 Sếp duy nhất là nữ thế nên chả bao giờ cãi nhau cả. Tớ thì hình như là mắc bệnh trọng nữ kinh nam hay sao ấy [:P]

    Sếp thứ 1 cãi từ ngày quen việc tới ngày nghỉ việc, thậm chí ngày cuối cùng là ra về sau 1 cuộc cãi vã long giời, làm ko ai dám lại gần khu văn phòng. Và cho dù Sếp có đồng ý cho nghỉ việc hay ko thì hôm sau Tớ vẫn bỏ việc như đã tuyên bố. May mà quan hệ với kế toán tốt nên mấy hôm sau vẫn rút được em sổ bảo hiểm về.
    Sếp thứ 2 là nữ ==) quan hệ cực tốt -.- ko có gì để bàn tán
    Sếp thứ 3 là nam nên cũng cãi suốt từ ngày đầu đến khi gần nghỉ làm. Và thông minh hơn lần đầu, lần này Tớ đã cố gắng năn nỉ Sếp cho nghỉ trong sự hòa thuận.
    Giờ Sếp thứ 4 giờ lên chức nhớn hơn, ko cãi vã bao giờ bởi vì Sếp bỏ mặc Tớ tự sinh tự sát. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, chỉ miễn công việc giao đều hoàn thành là ok [r32)]

    Sếp hiện tại thì đỡ ko nổi.
    Mà chả hiểu do tiếng của Tớ quá kém hay khả năng diễn đạt có vấn đề [r37)] nhiều khi nói cả nửa buổi mà nó vẫn chả hiểu gì. Như sáng này vậy, bảo nó : có đứa A vừa mới nhập cảnh đợt này, được phân vào bộ phận Mạ. Bộ phận đó cứ 2 - 3 ngày là phải đi làm cát 1 lần, bao cát nặng lao động cảm thấy ko đủ sức để làm. Nên nhờ cty hỏi xem có thể giúp lao động chuyển bộ phận được hay ko? Sau khi nghe Tớ nói đi nói lại 2 lần thì Nó cũng uh rồi hỏi: thế đứa đấy là mới hay cũ, nó làm ở bộ phận nào? lạy chúa con ~X
    Ờ lại còn chuyện, Tớ bảo nó là ông tổ trưởng yêu cầu chuẩn bị 1 cái máy ảnh rồi đưa cho bảo vệ để nhờ bảo vệ chụp ảnh hộ. Cơ bản là thế, còn cụ thể về thời gian như thế nào thì mày đi hỏi ông ấy, tao cũng chỉ được nghe phiên dịch bên Cty kia truyền đạt lại thôi nên ko được rõ lắm. Nó cũng bảo uh, rồi đến trưa gọi điện cho Tớ hỏi : thế mày bảo là bà Châu yêu cầu chuẩn bị máy ảnh à ? b-(
    Hôm qua nó còn bảo Tớ là : nhắc mấy đứa lao động, giầy ở bộ phận nào thì chỉ được đi trong phạm vi bộ phận đó, ko được đi lẫn lung tung. Tớ hỏi lại nó mày có chắc chắn là ông tổ trưởng bảo vậy ko ? Vì theo tao được biết quần áo của phòng ko bụi là 1 bộ liền từ đầu tới bàn chân, chả có chỗ nào gọi là giày và cũng chả có chỗ nào để tháo ra được cả. Chỉ có quần áo của bên khâu thành hình là giày tách riêng. Nhưng nếu có đứa nào muốn đi vệ sinh thì đều phải cởi bộ quần áo ấy ra thì mới có lỗ để mà đi. Và nếu ko cỏi giày thì ko có cách nào để cởi quần áo...(thực ra đôi khi Tớ cũng thấy cách nói chuyện của Tớ với nó ko được tử tế cho lắm, khoản này em tự nhận khuyết điểm và kiểm điểm :P )
    Nó giả nhời nó ko biết, chỉ thấy nhắc vậy thôi, Tớ cũng chả thèm nói thêm vì Tớ đồ là nó lại hiểu sai ý ông tổ trưởng
    Hôm trước Tớ có được tiếp 1 cú điện thoại yêu cầu nhắc nhở lao động ko được đi dép lê của công xưởng về KTX và đi làm phải đi giày.
    Chiều nay nó mail cho Tớ 1 file có đuổi là ".rar" yêu cầu dịch ngay vì văn bản Đào Viên cần gấp, Tớ mail lại thông báo: cái đuôi rar này máy của tao ko mở được. Nó gửi ngay lại 1 mail mới và con giời suýt ngã xuống đất khi phát hiện đuối của file vẫn chẳng có gì thay đổi. Lại kiên nhẫn mail cho nó lần nữa bảo : cái đuôi rar này máy tính của tao ko thể mở được. Nó liền lập tức hiện ra ở Ym và bảo tao sẽ gửi trực tiếp qua YM cho mày. Sau khi nhìn cái đuôi của file nó gửi thì Mình đã hết kiên nhẫn và gào lên rằng : là cái đuôi rar máy tính tao ko mở được, nó chả liên quan gì đến việc mày gửi mail hay gửi trực tiếp qua YM cả [r37)]

    ........
    Nhưng thực ra mà nói hình như tính Tớ cũng hơi bạo lực 1 tí.
    Thảm nào, chả có cơ hội lấy chồng, buồn thế chớ...!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    02 tháng 6 2011 lúc 11:16 sáng

    ối giời ơi lợn thế chớ >:). Cái thằng Sếp mới nó thiểu năng trí tuệ hay sao ấy :(
    Lúc nãy Tớ đi vệ sinh 1 cái mà nó dám chạy thẳng vào nhà vệ sinh mở cửa ra tìm Tớ @-) may mà Tớ mặc váy... Bảo cái nhà vệ sinh ấy nhìn trông giống phòng ngủ thì còn ko nói. Đây nó thừa biết đó là nhà vệ sinh mà vẫn còn mở cửa xông vào. Chắc nó nghĩ Tớ vào nhà vệ sinh để ngồi nghỉ ngơi trong đó :-w
    Cái thằng ngậm máu phun người ấy, sáng này còn dám ăn bớt, bảo với bên Đào Viên là tớ thấy nhiều quá ko dịch nổi.
    Nghe ngứa tai quá nên tớ yêu cầu để tớ nói chuyện trực tiếp với Sếp bên kia. Và giải thích rằng là : nếu như chiều qua tao nhận được thì có thể hoàn thành. Còn bây giờ 10h30 phút mới nhận được, ngày mai tao ko có ở đây nữa==) tao e rằng tao dịch ko xong -.- ( cái này là mình cố tình bêu xấu nó :)>- )
    khà khà vào thằng đó đã bị cái đứa trên Đào Viên mắng cho trận vì chiều nó đã gửi rồi sao sáng nay mới đưa tớ -.-
    Cúp điện thoại xong còn dám cãi tớ là tại file nhớn nên gửi mãi mày ko nhận được. Tớ mắng mỏ lại ngay : file nhớn thì tách ra làm 3 mail mà gửi, có ai bắt mày phải gửi cả vào 1 mail đâu cơ chứ.
    Chả dám nói thêm câu nào, cắp đít về thẳng :P
    Chuyện về chú này chắc mình có thể viết thành vài quyển sách cũng nên ấy chớ...hihi

Chia sẻ trang này