1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh...lang tang (chỗ học ngoại ngữ bạn nào ko thích thì đừng vào nha, cám ơn ! )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, cuộc sống không có dính líu đến công việc thật đơn điệu!
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ vào được FB rồi nên cực lực phản đối bạn post bài khắp nơi cùng một nội dung [r23)]
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    huhu.... tớ vẫn biết bạn vào được FB nên ko có nhu cầu post cho bạn đọc [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    有人說 婚姻是在家里 愛情要離家出去尋找.......
    可能是因爲這樣子所以才有很多人去搞了婚外愛情
    那爲什麽還要結婚?
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Còn 19 ngày nữa là qua thời kỳ nguy hiểm rồi
    Có lẽ ko ở được đến cuối năm như dự định rồi......
    Kế hoạch mà thay đổi thì làm gì nhỉ ? hay hỏi xem bạn Vh kế hoạch sri lanka thế nào bon chen tí nhờ [r2)]
  5. tunhien205

    tunhien205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hix, mấy bác nhà mình đang dùng ngoại ngữ gì thế, em đọc mà không hiểu mo tê gì hết. Nhờ ngày nào mới làm quen với net (nếu trí nhớ của em nó chưa đi vắng), đó là những năm 2000, lóng ca lóng cóng tạo một địa chỉ mail, tham gia một diễn đàn nào đó (và TTVNOL là diễn đàn đầu tiên mà em đăng ký), chát chít với một người xa lạ nào đó, ... thật là những kỷ niệm đẹp. Nhưng dòng nước thời gian đã cuốn trôi tất cả, đến ngay cả pass của nick đầu tiên này mà em cũng quên mất. Thôi đành tạo lại một nick mới vậy thôi, để ôn lại kỷ niệm với "người tình internet đầu tiên" của em.

    Cuộc sống, giống như tên diễn đàn này, là một cái gì thật chân thật mà mông lung. Đến nỗi chẳng biết có bao nhiêu người, bao nhiêu lần tự lẩm bẩm "phải chăng mình đang SỐNG?!". Giống như em, ra ra vào vào cái diễn đàn này, như một người quen mà xa lạ. Cuộc sống ơi, phải chăng mày là bạn thuở thiếu thời của tao?

    SỐNG, TỒN TẠI VÀ .... CHẾT!
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    huhu..... tuy rằng tớ viết nhưng nhiều khi tớ cũng chẳng hiểu mình đang viết gì nữa :-ss thế nên làm sao mà bác hiểu nổi.... hehe
    Thôi mà chả cần hiểu làm gì đâu, giành thời gian để ôn các loại kỷ niệm đi bác ạ. Nhiều khi giở về cái thủa ơ kìa nào ấy, tự dưng cũng làm mình vui hơn 1 chút, trẻ hơn 1 chút....
    Bác này có điểm giống tớ là tớ cũng hay ra ra vào vào cái diễn đàn này để nhớ về tình yêu vỡ lòng của Tớ [:P]
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]

    Gần chỗ mình ở có 1 nơi để ngắm cảnh đep rất đẹp
    Nhớ ngày xưa khi xem mấy cái film mà nhân vật nam + nữ chính cứ hay rủ nhau đi ngắm cảnh đêm thấy lãng mạn thế, ngưỡng mộ thế >:D<
    Mình giờ cũng có cảnh rồi.... chỉ là tìm mãi mà chưa có ai đi ngắm cùng thôi :(
    Buồn 1 phút
    :))
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Pro ơi, mình học viết từng chữ trên web, nó có ghi nét 1 2 3 rất rõ ràng. Nhưng so với chữ trên máy tính (như chữ trong post 1) thấy khác nhiều ghê. Mình nên học theo kiểu từng chữ hay học thế nào vì không rõ sau này sẽ làm việc trên máy tính nhiều hay làm việc trực tiếp offline nhiều.
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hihi... chả biết bạn đang hỏi Mình hay hỏi ai nữa ~X
    Dưng khách đến chơi chủ nhà cứ phải ra chào 1 câu cái
    Nếu bạn hỏi về mấy cái chữ tiếng trung loằng ngoằng bên trên, thì bạn chú ý cái chữ bạn học viết nó là phồn thể hay giản thể
    Cái chữ mà tớ viết ở đây là phồn thể, chữ phồn thể nhiều nét hơn, loằng ngoằng hơn vì thế có nhiều chữ nó không được giống chữ giản thể [r32)]
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    以前有看過幾部電影 女主角主要站在一個地方 大喊:我要嫁給有錢人
    這樣事情就解決了
    會有一個又帥又有錢有能幹又溫柔體貼跑來疼愛她 遷就她
    好羡慕 也有點嫉妒 我也要
    我也要嫁給有錢人 這樣就不用辛辛苦苦去上班
    愛睡的就睡 愛去玩的就去玩
    不像現在阿 明明很想跟朋友去玩了10天 可是時間這麽多 請不到假 所以只能眼睜睜看的他們走 好可憐 [r2)]

Chia sẻ trang này