1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh...lang tang (chỗ học ngoại ngữ bạn nào ko thích thì đừng vào nha, cám ơn ! )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunhien205

    tunhien205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Oh, thì ra got_but_chi là chuyên gia tiếng Trung. Thất kính mất rồi.
    Hình như bạn là người Hà Lội nhỉ? Mình thì đang ở Sài Gòn, nhưng lại là người gốc Hải Dương. Nhớ quay quắt cái thôn thời thơ ấu ấy, nhưng sao thấy xa cách quá: xa cả về thời gian, tiền bạc, khoảng cách địa lý, và ngay cả khoảng trống trong lòng.

    Miền Nam cũng có nhiều cảnh đẹp và thú vị lắm. Nếu got_but_chi có điều kiện, vào Nam thăm mình nhé. Ít nhất sẽ có người rong ruổi cùng bạn trên nẻo đương miền Nam.

    Thân
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    Gớm, nhìn thấy 2 từ chuyên gia của bạn mà tớ não hết cả lòng mề
    Ước gì tớ có được 2 cái từ đó ~Xnhư vậy có phải đỡ vất vả biết bao nhiêu ko? đỡ phải bực tức cau có vì tội nói mãi mà thằng sếp ko hiểu.
    Tớ đang dự kiến tháng 1 đi sg vài tuần đấy [r2)] có người đi chơi cùng thì còn gì bằng nữa.... hehe :P
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ko có tiền đúng là đau buồn và khổ sở
    Sao mình ko tự nhiên nhặt được 1 túi đô la to đùng, đủ để rủng rỉnh ăn tiêu cả đời nhỉ ?!?!
    Nếu mà được thế có phải là bây giờ mình xin nghỉ luôn rồi ko ?!?! ko phải vì mấy tháng lương mà cứ ngồi đây cau có....hehe....[r23)]
    Bây giờ ko ngồi đếm ngày thoát hiểm nữa mà đổi qua đếm ngày xin nghỉ
    Tính theo kế hoạch là đúng 6 tháng + 6 ngày nữa là mình được về với ăn vạ các gái nhà mình rồi
    Cố lên....
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0




    Mấy ngày hôm nay người ngợm lúc nào cũng cau có khó chịu... như ăn nhầm thuốc nổ vậy
    Tối, lọ mọ lên núi ngắm cảnh thành phố về đêm.
    Nhìn cả khoảng trống mênh mông, lấp lánh.... thấy bản thân thật nhỏ bé trước không gian bao la, tự dưng thấy lòng dịu đi rất nhiều. Lại thấy nhớ về cái đêm lang thang với các chiến hữu trên đỉnh đèo Hà Giang, đêm đó trăng thật to, thật sáng......
    Thành phố dưới kia chỗ nào là chỗ mình đang ở ?!?! chịu, chả biết
    Lại thấy nhớ về 1 người ko có thực đã từng tồn tại trong ký ức của mình từ rất lâu rất lâu rồi....
    Mình cũng hâm lắm cơ, nhiều lúc ko thể định nghĩa nổi bản thân, ko cắt nghĩa được ý nghĩa của người đó trong lòng mình.
    Tự dưng chợt thấy yếu đuối và mong manh khi nghe : Love you and love (http://www.youtube.com/watch?v=CZF2M43iikA)
    [FONT=&quot]love you and love me
    [FONT=宋体]但大海无边无际
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=宋体]我还能不能重回到你的怀里[/FONT]

    .......
    [/FONT][/FONT]
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    都已經過很久了 為什麽還一直唸唸不忘
    明明知道這不是愛情 爲什麽還這麽固執 要學會放下阿 不要不甘願
    這樣的生活會很辛苦的 不要堅持走這條路
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đi khám bệnh, bác sỹ bảo chỉ số gì gì đấy của mình đã cải thiện hơn rất nhiều. Hi vọng là tháng sau sẽ đạt được đúng mức quy định.
    Thôi thì lại chịu khó thuốc thang thêm tháng nữa vậy.
    Từ ngày đi khám tới giờ công nhận là MC của mình đều chằn chặn chứ ko hỗn loạn như trước nữa.
    Trưa về lau phòng rồi nằm ườn ra nghe nhạc, nghỉ ngơi.......lâu rồi mới có được thú vui tao nhã như thế này.
    Ngoài kia thật nhộn nhịp nhưng mệt mỏi tới độ chẳng muốn cử động, hơn nữa túi giờ cũng ko còn 1 xu nào cả, thế nên đành... ở nhà chơi game >:)
    Giờ phải học ngoan để sang tuần sau còn có xiền mà lượn lờ 1 vòng danshui rồi đi beitou ngâm suối khoáng. Cái loại ngoài giời có thể ngắm cảnh đẹp như trong film ấy...hehe.

  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn, những thứ còn ở lại chỉ là một phần ký ức về những điều đã qua, những điều đã được học...

    Mình đồng ý với điều này
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đọc tâm sự của mọi người sao thấy tâm sự của ai cũng nồng nàn và chứa chan tình cảm, tự dưng thấy chạnh lòng :((
    Những cảm xúc mà hình như mình chưa bao giờ được trải nghiệm...nó ko có trong từ điển của mình ~X
    Tự hỏi bản thân sao lại khô khan và rỗng tếch vậy?@-)
    Mình nhớ ngày xưa có đọc được ở đâu đó rằng lo sợ càng nhiều thì cơ hội thực hiện ước mơ càng ít.
    Nhưng càng già thì lo sợ càng nhiều..... thế nên ước mơ vẫn mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi :-w
    Thế là lại hết 1 ngày nhàn hạ....một ngày mà chỉ phải gửi 1 cái mail + dịch 1 bản dịch, còn đâu chủ yếu là ăn và ngủ =))
    5201314
  9. tunhien205

    tunhien205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nghe tâm sự của bạn got_but_chi sao mà thấy buồn buồn. Hình như bạn đang thấy rất cô đơn bên xứ người thì phải? (Bạn không đang ở VN phải không?).
    Ấy, cái sự đời nó là thế đấy. Mình đọc 1 cuốn sách, và rất tâm đắc 1 câu của tác giả "bạn hầu như có thể mua được mọi thứ, quan trọng giá bạn đưa ra có hợp lý không?" (tớ không đề cập đến đồng chí Thuyết buôn voi nhà mình đâu đấy). Mình nghĩ bạn đang có những khoảng thời gian khó khăn trong lúc này, nhưng "tôi ơi đừng tuyệt vọng" (hihi ... bạn đâu có tuyệt vọng đâu nhỉ, chỉ hơi buồn thôi), và "phía trước là bầu trời".
    Ah, mình có lẽ "dũng cảm" hơn bạn. Mình nghỉ cái tập đoàn đa quốc gia ấy được 2 tháng rồi. Ai cũng nói là sao lại nghỉ một môi trường tốt như thế, một công ty danh tiếng như thế? Mấy ai hiểu được, thực ra nó chỉ là một con quái vật hút máu. Mà máu ở đây là thời gian, tiền bạc, sức khỏe và cả bao cơ hội của những thằng làm công đang thầm lặng đóng góp cho sự giàu có của nó.

    Mà thôi, mình vẫn còn ngồi đây, 2 tháng chỉ ngồi, online, học bài và cafe cà pháo với bạn bè. Uh, Ông bà bô ở nhà cũng thúc giục, nhưng mình vẫn chưa khởi động nữa. Nhiều khi cũng cần phải dừng lại, ngõ trước ngó sau, xem xem mình đã đi đến đâu, và phía trước là gì.

    Liên hệ mình nếu bạn cần người trò chuyện nhé: tung.vu@detopz.com

    Thân - Tùng
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hehe... trước tiền là phải cám ơn bạn tunhien cái đã
    Thực ra mà nói bảo cô đơn thì tớ chả thấy cô đơn gì cả.... vì tớ hiện tại chứ có nhu cầu lập gia đình, tớ còn đang thấy thiếu thời gian để đi chơi [r2)]
    Mục tiêu lớn nhất của tớ giờ là tiền..... tiền.... và tiền
    Giờ cuối tháng rồi, tới tận ngày 10 mới được lĩnh lương ... giờ lại chả còn đồng nào trong tay nên tớ cảm thấy rất buồn :-ss Muốn cưới 1 em vaio khác về mà chả có tiền,
    buồn tới độ ko muốn cử động.
    Nhưng hôm nay thì đỡ rồi.... tối qua sau hồi kêu gào thảm thiết thì công ty mà tớ làm ngoài nó đã chuyển tiền công tháng này cho tớ. Sáng nay nhìn tài khoản mà thấy lòng vui phơi phới.....cuộc đời vẫn đẹp sao [r32)] mua ngay 1 quả thanh long lòng đỏ về ăn :-*
    Công việc của Tớ thực ra mà nói thì là thiên đường với khối người, khối lượng công việc ít, lương ok... cả tháng chỉ ăn với chơi và chờ ngày nhận tiền thôi. Nhưng tớ ko thích, tớ thích được làm việc...... được bận rộn 1 chút thế mới giống cuộc sống
    Và cô bạn ham chơi khác đã lên xong lịch đi chơi tuần này + tháng 7 cho tớ, giờ chỉ việc chờ đi thôi [r2)]

Chia sẻ trang này