1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh...lang tang (chỗ học ngoại ngữ bạn nào ko thích thì đừng vào nha, cám ơn ! )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hóng hớt và chờ được tặng quà, kekekeke...[r2)]
  2. tunhien205

    tunhien205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hix .... hix ... thì ra là một nhân vật ham chơi.
    :) got_but_chi càng làm cho mình tò mò về bạn đấy!
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên cảm thấy công việc của mình ko nhẹ nhàng như mình vẫn nghĩ
    Mệt đến độ ko nhấc nổi tay chân, vẫn phải cố gắng bò dậy gọi 1 cú điện thoại yêu cầu gửi văn bản để mình còn xử lý nhay.
    Nhìn lịch làm việc 3 ngày tới mà ngao ngán.... ước gì mình chẳng phải làm gì
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy tủi thân.... buồn muốn rớt nước mắt :((
    Buồn cho cái số bơ vơ của mình
    Hôm trước hình như em Song có bảo tử vi của mình có cái gì ở đâu đó. Và nếu có cái đó ở đấy nghĩa là sẽ cô độc cả đời
    Càng nghĩ lại càng tủi thân...
    Lúc nào mình cũng canh cánh trong lòng, chỉ mong tìm được 1 người để loanh quanh cùng mình tại cái xứ sở xinh đẹp này thôi mà thấy sao nó khó thế ~X
    Bao nhiêu là nơi muốn đi
    Mình đã lên hết lịch trình rồi.... vậy mà
    Dưng bản thân lại ko đủ can đảm đi 1 mình.... thế có buồn ko chớ
    Nghĩ lại thấy muốn khóc...... sao ông giời lại nỡ đối xử với mình vậy nhỉ ?!?!
    ôi buồn cho cái số phận của mình ~X
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    Chiều dự định đi leo núi vận động tí dưng thấy có vẻ như ko đủ sức khoẻ sợ lại ăn vạ trên núi ko xuống nên đành ở nhà
    Lọ mọ 1 hồi tự dưng gặp bài hát nghe thấy đồng cảm, chả biết đồng cảm về cái gì dưng thực sự thấy có cái gì đó nhoi nhói trong lòng
    .......

    雨 整整下了一季 a
    梦 轻轻碎了一地
    Hey 我依然在这里
    虽然已没有你
    遇见了你 爱上了你 最后重归于平静
    我用回忆剪成一部无声电影
    纪念我们真挚的曾经
    珍贵的你
    一转身时间飞了再回不去
    我的爱你在哪里

    每当温柔的风把头发吹起
    总让我想起你给过的甜蜜
    无论你在哪里 和谁在一起 依然是我的唯一

    http://www.xiami.com/song/1769882545
    ......
    Có 1 thứ tình cảm có thể bắt rễ ở mãi mãi trong lòng 1 người
    Đây là điều trước giờ mình ko bao giờ tin nó tồn tại... và mình cũng tin rằng mình là đứa hay quên, dễ quên và không bao giờ biết chờ đợi ại cả....
    Nhưng....
    每当温柔的风把头发吹起 Khi cơn gió ấp áp thôi bay tóc
    总让我想起你给过的甜蜜 Luôn làm cho Anh nhớ những ngọt ngào mà em đã mang đến cho Anh
    无论你在哪里 和谁在一起 依然是我的唯一 Cho dù em đang ở nơi đâu và đang ở cùng ai thì em vẫn mãi mãi là duy nhất trong lòng Anh
    ......

    Kéo dèm cửa sổ cho ánh nắng cuối ngày tràn vào phòng
    Hít sâu và thở mạnh .... vứt bỏ những thứ đang chuẩn bị mọc rễ trong lòng[​IMG]


  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Người ta bảo đời người như những chuyến tàu vào ga rồi lại đi
    Ga nào là điểm dừng cuối cùng của Mình ?!?!
    Lại chuẩn bị khỏi động đến 1 ga mới [r2)]
    Hôm nay có người bảo : nghỉ làm gì, lương nếu ko ưng thì đàm phán lại với Sếp nhớn.....
    Nghe cũng hay lắm, dưng mà nếu Mình tiếp tục ở lại ngoài việc tăng lương ra thì Mình có cái gì?!?!
    Nhiều khi cũng nghĩ tranh thủ lúc còn trẻ cố gắng mà kiếm tiền.... ít đi chơi thôi
    Dưng ko làm được điều đó, Mình mà ko tiêu tiền vào việc đi chơi thì chắc là chết hay sao ấy ~X.... đến khổ
    Mình đã bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của Mình chưa ?!?!
    Mỗi 1 con đường Mình chọn đi đều mang lại cho Mình nhưng đặc trưng riêng
    Những thứ mà Mình biết chắc nếu Mình ko chọn đi đường đó thì mình ko bao giờ gặp được.
    Ngày tốt nghiệp Mình chọn con đường ko có Anh, và Mình gặp được các gái nhà Mình. Cám ơn số phận đã mang lại cho Mình những người bạn mà đối với Mình họ quý hơn bất cứ cái gì trên đời này... Mình ko hề hối hận
    Sau khi tốt nghiệp Đại học 2 năm chọn ở lại Hn ko đi sang đây.... nếu mà ngày đấy Mình quyết định đi chắc đã giàu hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng Mình cũng ko hề hối tiếc vì nhờ ở lại nên Mình được cùng các gái nhà Mình lượn lờ lên núi xuống biển, được ngắm bao cảnh đẹp của thiên nhiên và có bao kỷ niệm tuyệt vời trong từng hành trình khám phá đó.
    Mình nhớ những đêm trên đèo cao ngắm trăng, những lúc mệt mỏi mấy đứa dừng lại nghỉ ngơi tiện thể nhảy nhót.
    Nhớ những lần đang đi đường mệt mỏi xà vào nhà ven đường xin nghỉ nhờ, tiện thể xin 1 số thứ để ăn [:P] sở trường của em Song
    Mình nhớ lần nào đi qua cầu Hang Tôm là em Song cũng đòi ra giữa cầu ngồi nghỉ ngơi, chơi bời hóng gió.
    Mình nhớ có lần do chủ quan mà em Mưa với em Song suýt hạ cánh xuống đoạn đèo gãy:P
    hehe.... nhớ lần 4 đứa vật vã leo Lìm Mông
    Nhớ đêm mưa dừng lại ở Mộc Châu uống tạm hớp rượu cho ấm bụng để đủ sức lội về nhà
    Nhớ lần ku Lá với em Song tự dưng lên cơn, ko chịu nghỉ đòi đi 1 mạch từ Phong Thổ về Hà Nội ;))
    Nhớ lần mình với ku Núi mò mẫn trong sương dày đặc trên đỉnh Thung Ke, cứ 1 tí là mình lại kêu thất thanh : Núi Núi đâm vào vách núi rồi, Núi Núi sắp xuống vực rồi =))
    ......
    Mình quyết đinh sang đây, tuy xa các bạn hiền ( gọi vậy cho oai chớ đứa nào cũng đành hanh như Cọp) dưng Mình có cơ hội khám phá những thứ mà nếu ở lại sẽ có ko có cơ hội khám phá[r2)]
    Giờ lại đứng trước sự lựa chọn mới..... ko biết cái gì đang chờ Mình ở phía trước....
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    有人說:會嘮叨你的人是因為在意你,會想拼命解釋任何誤解是不想失去你........當不再嘮叨不再解釋,我想你已經失去一位愛你或是喜歡你的人了~~~


    這也對
    爲什麽找不到會
    嘮叨我的人[r37)]
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ốm, thế là cũng ốm được 1 tuần rồi.... ko biết đến ngày nào mới khỏi, hôm nay thấy người hình như mệt hơn hôm qua :-w.Dạo này ở đây nắng quá, mình ngày càng đen hơn :-ss. Chiều trước đi khám, ông bác sỹ nhìn thấy kêu ầm lên sao tự dưng hôm nay mày đen thế :))
    Ngày mai muốn đi chơi quá, mà ko biết có nên đi ko?!?!
    Nắng quá nên muốn đi tránh nắng tí cho sức khoẻ dồi dào cái dưng lại lăn tăn vì sợ ko đủ tiền. Cái số nghèo nó khổ thế đấy, đến đi chơi cũng phải so đo tính toán, sợ đi chơi về xong lại chẳng có gì để mà ăn. Tháng này mình còn bao nhiêu cái phải tiêu, cuối tháng còn muốn đi học lái xe nữa.... đau đầu quá đi cơ :((.
    Tiền....... tiền....... tiền...... ai cho tôi tiền tiêu ~X
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ”Tình yêu là vĩnh cửu, và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi, đó là người yêu“

    một câu nói chuẩn ko cần chỉnh =D>

  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mình thích đứng từ trên núi nhìn xuống thành phố, cảm giác vạn vật đều trở nên bé nhỏ trước thiên nhiên ;))
    Lại qua 1 ngày bận rộn......
    Và còn 173 nữa, chậm nhất là 173 ngày nữa hoặc có thể là sớm hơn Mình sẽ rời khỏi thành phố đáng yêu này.
    Sáng nay vừa mở mắt ra đã viết mail thông báo với sếp là mình sẽ đi chơi vào ngày 24, 15 cuối tháng. Thằng ku Sếp ko nói gì
    Tối nay Mình lại hoàn thành 1 việc mà nó ko hoàn thành được =))
    Mong đến cuối tháng để đi chơi [r32)]

Chia sẻ trang này