1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh...lang tang (chỗ học ngoại ngữ bạn nào ko thích thì đừng vào nha, cám ơn ! )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hãy cảm ơn những gì bạn muốn mà không được, vì nếu được thì bạn sẽ không còn gì để mong đợi


    Có đúng là như vậy không ? Nhiều khi Mình thấy thật mệt mỏi vì cứ phải mong đợi 1 cái gì đấy.
    Đôi khi đợi mãi chả được lại quay ra thấy bản thân thật kém cỏi.... rồi lại ngồi buồn bã vì sự kém cỏi của bản thân
    Thế nên Mình chả thích mong đợi [-X
    Nhưng cuộc sống vốn là 1 chuỗi mong đợi, hết mong đợi này lại đến mong đợi khác. Đầu năm thì Mình ngồi đếm từng ngày mong đến tháng 7, giờ đến rồi... thì Mình lại phải ngồi mong đến cuối năm -.-
    Cảm thấy thời gian thật dài, thật dài và trôi qua thật chậm [r24)]
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp nhở, nhưng mà cái câu kia thì sai rồi, sau những mong muốn đã đạt được sẽ tiếp tục có những mong muốn #, vì con người vốn rất tham lam >:)>:)
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đôi khi Mình vẫn tự hỏi bản thân, cuộc sống của Mình có đơn điệu quá ko ?!?!
    Và vẫn chưa tìm được câu trả lời :-*
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    又過了1天
    今天好忙好忙的
    從早上7點忙到晚上10點.....真是勞碌命 [-X
    突然希望有1個人跑來給我靠一下 一下下就好了
    .....
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Có nhiều khi rất muốn viết gì đó, nhưng ko viết được
    Nhiều khi muốn khóc mà nặn mãi chả ra giọt nước mắt nào
    Nhiều lúc giật mình vì sự khô khan của bản thân
    Làm nhiều cũng thấy mệt, làm ít cũng thấy mệt. Nói chung Mình thuộc loại khó chiều :-ss
    Thấy việc cứ đâm đầu vào làm rồi lại ngồi đó than thở là phải làm nhiều, tại sao đứa A,B,C nào đó ko làm, tại sao Mình lại phải làm việc của nó....nhưng kỳ thực ra là hình như do Mình tích cực quá nên nó đâm ra lười ấy chớ [-(
    Nhiều khi cứ hay bảo đứa A,B,C nào đó chậm chạp.... thực ra ngó đi ngó lại lại thấy bản thân Mình quá nhanh. Ko thể bắt ai cũng theo cái tiến độ của Mình được
    .....
    dừng lại tự kiểm điểm chợt thấy.......
    Hình như Mình càng ngày càng lạnh lùng
    Mình gần như ko có cảm giác gì trước mọi thứ :-ss
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Người ta vất vả cả đời chỉ vì mục đích...làm sao cho hết vất vả[/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Sắp cuối tháng rồi, còn 9 ngày nữa là hết tháng. Và 19 ngày nữa mới được lĩnh lương.
    Tháng sau, lĩnh lương xong nhất định phải đi học lái xe thôi, chứ ko thể kéo dài hơn nữa được rồi
    Mình thật là tệ.... vẫn cứ vơ vẩn với chuyện ngày xưa, ko dứt khoát được là sao ?!?!?
    Buồn
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tự dưng không vui
    Tự dưng thấy buồn
    Tự dưng muốn khóc
    Tự dưng thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo
    Tự dưng thấy buồn vì em máy ảnh của mình ánh sáng ko được như mình mong muốn
    Tự dưng chỉ muốn về nhà ngay lập tức........

    Dạo này tự dưng thấy nhớ... vô cùng 1 người
    Tối nay thẫn thờ làm việc và thấy lòng đau nhói........
    Làm sao để có thể quên ?!?!!?
    Làm sao để thôi khỏi nhớ đến Anh ?!?!?
    Mình vẫn cứ tự hỏi mãi bản thân ko biết tình cảm Mình giành cho Anh được liệt vào dạng gì ?!?!
    Thực ra có lẽ nếu mà Mình iu Anh thì có lẽ cảm giác sẽ dễ chịu hơn nhiều
    Ước gì Mình yêu Anh..... ~X
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sóng ơi, hãy cuốn đi mọi buồn bã chán chường trong em......ra biển mênh mông


    Sáng nay đi chi viện cho khu vực khác, Công ty này phải đến 2 tháng rồi Tớ ko đặt chân đến.
    Cứ tưởng đã thoát thân rồi, cứ hỉ hả nghĩ cuối cùng thì khách hàng họ cũng chịu cho đổi người........thế mà:-ss hóa ra là Tớ mừng quá sớm
    Đã vậy ông Giám đốc khu vực khi phân công công việc cho nhân viên lại hồn nhiên nói thứ 2 Tớ cũng sẽ đến thế nên cứ gì gì đấy
    Con bé nhấp nhổm mà chả dám chen ngang, đợi lúc ông đó tắt điện thoại mới thỏ thẻ : mày có chắc chắn là thứ 2 tao đến đây ko ? vì thứ 2 chỗ tao cũng có 6 người mới nhập cảnh đấy ;))
    Thực ra ko phải Tớ ko thích đến phục vụ khách hàng này, mà chỉ là thấy ấm ức về việc : tại sao đã có tới 2 phiên dịch ở gần đấy rồi, 1 đứa thì đi tàu mất 30 phút, 1 đứa đi tàu chưa đến 30 phút.... thế mà vẫn bắt Tớ - cái đứa ở cách chỗ đó tới 2h đồng hồ ngồi tàu đi xử lý. Mà từ chỗ Tớ ở đi đến ga tàu cũng mất gần 1 tiếng rồi, vị chi là mất 6 tiếng để đi lại :((
    Và lần nào Tớ cũng phải ra đi từ sớm, trở về rất muộn, nhịn ăn trưa vì phải tranh thủ làm việc cho kịp giờ >:)
    Tối nay hình như chuẩn bị ốm rồi hay sao ấy, đói lả người mà chẳng muốn ăn gì, chỉ thấy thèm 1 bát bún.....mà ko biết mua ở đâu.
    Dưng lúc đó thấy tủi thân thế chớ
    Tủi thân tới mức chỉ muốn chạy đi xem máy tính để mua cái mới....nhưng nghĩ tới việc đang chả còn đồng nào trong túi lại ngậm ngùi đi về nhà =(( úp 1 gói mì tôm ăn
    Và ước gì Tớ có thật nhiều tiền để Tớ có thể mua bất cứ cái gì Tớ thích
    Hôm nay nhìn thấy em phiên dịch Philippin cùng cty xách em Ipad ra oánh điện tử mà thấy ngưỡng mộ thế chớ.....
    Mỗi lần gặp thấy em ấy là 1 lần đổi mốt ~X
    Đợt trước thì em ấy với ông Giám đốc đú iphone, rồi ngồi bàn chuyện chuẩn bị mua iphone 5
    Bẵng đi 2 tháng ko gặp thấy tha ipad
    Chả biết lần sau nếu gặp thì em ấy thay cái gì nhờ...:P toàn đồ đắt tiền.... huhu
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Thế rồi sau nhiều hồi lăn tăn, đắn đo thì Mình cũng đã gửi được cái đơn xin nghỉ việc [r2)]
    Lo lắng nhiều hơn về việc làm sao kiếm được nhiều tiền [r24)]
    Bạc hết cả tóc vì tiền với nong......
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ;));)) Tóc tớ cũng bạc hết rồi, vì lo lắng làm sao để k phải kiếm tiền mà vẫn có nhiều xiền đấy ;));))

Chia sẻ trang này