1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh...lang tang (chỗ học ngoại ngữ bạn nào ko thích thì đừng vào nha, cám ơn ! )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtvsd

    vinhtvsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói tiếng Trung thì chỉ viết là khó nhất hả mọi người
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NGhe nói tiếng Trung chỉ có khó là khi học viét chũ thôi. nếu thích học thì học đi chứ việc gì phải thèm
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 trốn về phòng ngủ vào buổi trưa
    Kể ra thì cũng láo, nếu các Sếp biết được Mình vào hỗ trợ cho cty khách hàng mà toàn trốn về ngủ trưa đến chiều mới vào Công ty nhà họ. Rồi khi ở trong công ty thì phần lớn thời gian là ra ngoài hàng lang nghe nhạc, đọc truyện thì ...... chắc lột da Mình ra [:D]
    Dưng mà thực sự là chẳng có việc gì làm, ở trong phòng thì cũng chỉ ngồi ngáp ruồi thôi. Mà 1 con người hiếu động như Mình thì làm sao chịu đựng được sự nhà rỗi ấy cơ chớ =))
    Lại quyết định ở lại thêm 1 tháng nữa kiếm tiền bù lại số tiền đã trót dại bỏ tiền ra để cưới em G12 về :-*
    Vì việc này mà bị em VLuong cằn nhằn hết mấy hôm liền. Dưng cuối tuần này được nghỉ dài chẳng nhẽ lại ko đi chơi....đi chơi mà ko có máy ảnh thì đi làm cái gì >:D< thế nên Mình phải rước em ấy về bầu bạn là đúng rồi ;))


  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    mong ngày về -.-

    ................


    [​IMG]

    突然覺得自己像一個小女孩一樣的幼稚
    明明知道 這是不能發生的事 還在那邊期待奇跡.............真是好幼稚呀 ~X
    最後決定這星期放假出去走走 曬曬心


  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tự dưng nghĩ tới chuyện hình như Mình đã thích nghi và quen được với việc 1 mình lang thang mà chả có cảm giác gì, không buồn cũng không vui..... giống như đang nói chuyện của 1 người xa lạ nào đó vậy :-ss
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    8h sáng dậy, lót dạ bằng 1 cái Sandwich + 1 cốc đậu lành. Xách balo đi thi, may mắn là qua [r2)]
    Chiều mua 1 cốc chè ăn mãi mà chẳng hết
    Tối vừa xem film vừa đợi thời gian.... tự dưng thèm chạy ra quán ngồi nhâm nhi nỗi cô đơn [:P]

  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    有很多事情 如果小心一點就沒發生 >:) 明明知道是這樣 可是還是不會預防 不會小心
    怎麽這麽糊塗
    可能是我這種性格才會有今天的結果
    什麽都沒有 錢沒 情人也沒 ~x
    心情真的很糟
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    有人說:自由的代價就是孤寂
    是真的嗎?!?!
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    怎样的爱可以永远 
    谁的爱 
    禁得起时间考验会不会决定的瞬间
    所有感觉都消失不见 
    怎样的爱才算安全..........
    怎样的爱可以永远 
    谁的爱

    没有保存的期限
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tự dưng thấy yêu thế cái mùi sữa tắm Mình đang dùng =D>
    Từ sáng tới giờ Mình cứ suy nghĩ mãi, không biết làm gì để an ủi bản thân bây giờ。
    Giờ đi ra đường sợ nhất là nghe thấy người khác hỏi : sao không lấy chồng đi >:)
    Cũng muốn lấy lắm chớ có phải không đâu, dưng phải có người lấy thì mới gả được chớ [r24)]
    Mệt, Công ty Mình nó chả để lỗ nào cho Mình thở cả. Nhìn 1 núi giấy tờ phải dịch mà ngán ngẩm chỉ muốn ném quách cái máy tính đi thôi
    Ngày mai lại còn 1 đống việc không biết phải làm tới mấy giờ đêm mới hết nữa....mệttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    你的心那麼脆 一碰就會碎 經不起一點風吹
    你的身邊總是要許多人陪 你最害怕每天的天黑
    但是天總會黑 人總要離別 誰也不能永遠陪誰
    而孤單的滋味 誰都要面對 ......!

Chia sẻ trang này