1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 5plus1sense, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đêm nào cũng 2,3g sáng mới ngủ. Sáng 12,1g mới ra khỏi giường. What a beautiful life !
    Dạo này mình enjoy life quá. Ăn ngon, ngủ đã, bạn bè, party, cuộc đời mới đẹp làm sao. Chỉ thiếu có mỗi ...... anh

    Giờ anh đang ở đâu, anh yêu của em. Em dạo này chẳng còn nghĩ vơ vẩn, hay "giật mình vô nghĩa"...Có phải em đã chín chắn trong tình cảm không anh ?
  2. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn quá .
    Nhìn lên quyển lịch ngày mai là ngày 30/12.không biết anh còn nhớ đến ngày này nữa hay không ?Biết rằng chẳng còn gì nữa rồi ,tất cả mọi chuyện trở thành quá khứ mỗi đứa đã lựa chọn cho mình một cuộc sống riêng ,nhưng sao vẫn còn những cảm xúc linh tinh trong lòng đến vậy .
    Giờ này chắc anh đang bên cạnh người đó ,hi vọng anh sẽ thật hạnh phúc
    dung
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi shopping. Nói là shopping chứ mình chẳng mua được gì. Chả hiểu sao cái gì mình thích cầm đến là 2 số 0 trở lên . Thôi kệ, còn mấy tháng nữa ra trường ráng kiếm job rồi tính. Nhỏ bạn đi lựa mãi đôi boot, tung cả Macy cuối cùng cũng được một đôi. Công nhận nhỏ dáng đẹp, cao, chân dài, mang boot với váy ngắn nhìn hấp dẫn.
    Tối về nhà, coi phim xong nó online, mình trùm chăn ngủ. Một hồi nó hỏi, "Ngủ hả, hay đang nhớ anh?"
    Mình nói, "Vớ vẩn, gì mà nhớ."
    Sometimes có nghĩ tới, nhưng mà chưa nhớ. Hôm bữa, anh gọi điện, nói, "Em đi đâu vậy? tối qua anh gọi mấy lần mà không có nhà". Rồi anh bảo, "Đi chơi, chả nhớ gọi điện cho anh."
    Anh hỏi, "Christmas, em có thấy buồn không?"
    Mình trả lời, "Nửa vui, nửa buồn."
    Mà thật thì vui nhiều hơn buồn. Tại có gì buồn đâu. Có nhớ bố mẹ, buồn vì lễ mà không có bố mẹ ở gần. Nhưng bố sắp sang rồi, sắp được gặp bố rồi. Ở nhà một mình, nhưng mà bạn bè đến ở chung rồi. Có buồn một chút vì anh đi xa. Nhưng qua đầu năm anh về gặp anh rồi, đâu có gì mà buồn.
    Thiệt tình thì em không thấy buồn gì lắm đâu, mà cũng không "nhớ" anh. Nhưng mà em thích nói chuyện với anh. Lúc anh gọi điện về nghe giọng anh thì thấy vui. Nghe giọng tưởng tượng ra gương mặt anh thấy cũng hấp dẫn .
    Em là chúa nhõng nhẽo. Anh nói anh cũng nhõng nhẽo tại vì anh là con út. Anh bảo, "Em có nhỏ bạn nào mà em ghét thì giới thiệu cho anh. Tại anh cũng quen được cưng".
    Trời đất, em sợ con trai vậy lắm. Em được cưng chiều quen rồi. Con út mà gặp con út thì ........mệt đó .
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mai em đi San Francisco countdown với anh. Wow, what a way to start a New Year !
    Em thấy happy. Lúc nãy khi hang up phone với anh tự nhiên em thấy run. Nhưng giờ em mới take a bath xong, em thấy tỉnh táo.
    Okey, what am I scared of ? Just enjoy the moment ! Enjoy being with you ! What am I scared of ?
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết điều gì đó, mà lại chẳng có gì để viết.
    Thật sự, chỉ hy vọng một điều, cả anh và em, đều trải qua những chuyện tình cảm trong quá khứ rồi, sẽ không còn hấp tấp vội vàng nữa.
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chị 6sense, Happy New Year!
    Năm mới chị sẽ luôn cười và enjoy life nhé! Mong rằng em sẽ đọc được những dòng nhật ký tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong năm mới!
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  7. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaaaaaaaa tôi muốn phát điên......... tại sao?????? tại sao?????? tại sao????????????
    Tôi muốn biết... làm ơn cho tôi biết... làm ơn đi mà... căm thù cuộc sống này...căm thù tất cả... nguyền rủa cái ngày tôi sinh ra... đen tối...
    Gu+?i ti`nh va`o ma^y, gu+?i ti`nh va`o gio', co' xa nhau xin -du+`ng la` ta`n tro
  8. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không có gì tự nó đen tối.Không có gì tự nó đáng ghét.Chỉ là vì chính chúng ta làm hỏng nó.Vậy thôi.
    Cứ kêu gào thì được cái gì.Mọi thứ đều có cái giá của nó.Đôi khi co những điều khi hối hận thì không thể sửa đuwọc nữa.Thế thì tại ai đây
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    .....Người ở nơi nao.....
    ......Có hay anh mong nhớ....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  10. pienoire_4

    pienoire_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu là lời xin phép bạn 5plus1sense cho được post nhờ bài tí. Linh tinh một tẹo, tớ không có ý định viết nhật ký online đâu.
    Ngày 2/1/04
    Tối qua đi ngủ muộn. Chắc tại cả ngày Tết đã ngủ híp cả mắt. Sáng 6h mở mắt, ờ, hôm nay lại phải đi làm chán thật. Nghỉ Tết gì mà được có mỗi một ngày, chưa kịp đã. Thôi, cũng đành cố gắng vậy, việc đang còn nhiều, mới lại mai lại là Thứ 7 rồi, lại được nghỉ 2 ngày nữa.
    Tí tởn đến CQ như mọi khi. Mắt mũi nhớn nhác nhòm chú công an từ xa rồi rẽ cái vèo, áy náy quá vì vi phạm luật giao thông. Nhưng mà chú ơi, đoạn đường ấy có mỗi khoảng 7m, cháu mà đi thêm nữa rồi vòng lại thì xa quá. Đang áy náy thì: "Này, này, đi trái đường nhé!..." Ối giời, ngoảnh lại thì hoá ra con mụ L cùng CQ cũng đang loạng quạng đi theo mình, cười tít mắt.
    Cổng CQ đây rồi. Ơ, nhưng mà sao thế kia? Ô tô, xe máy lại để đầy hết ra ngoài đường cả thế này? Bác bảo vệ xua xua tay: cháu để xe ngoài vỉa hè nhé! Hứ, Bác ơi, cháu không để đâu. Cháu vừa vi phạm luật giao thông xong, vẫn còn đang cắn rứt đây này. Mới lị, cháu mà để xe ở đây, chốc nữa công an đi qua nhìn ngứa mắt lại hót cái xe yêu quý của cháu đi thì cháu biết làm sao (gia tài của cháu đấy). "Thôi, mang sang Trường gửi. Nhưng nhớ nói là Học viên đi học ngoại ngữ đấy nhé!" Hai đứa quyết định rất nhanh rồi phi xe sang Trường (ở ngay bên cạnh )
    Hoá ra là sửa phòng. Đất cát để bừa bãi đầy sân. Ô tô để ngổn ngang. Khiếp quá, các ông đi cho lắm ôtô vào để cho bọn xe máy chúng tớ chẳng có chổ mà để. Ối, lại còn đập đập chát chát ầm ầm lên nữa chứ. Đinh tai nhức óc. Thế này thì bố thằng Tây nào mà làm việc được. Hàhà, vừa nhắc tới Tây, thằng Claudio đẹp giai xuất hiện. "Này, này, mày cầm cái bịch gì đấy?" "Tao gửi mấy thứ đồ sơ sinh cho H. , mày chuyển giúp tao". À, nhớ rồi, thằng này mới về Thuỵ Điển sang. "OK. No bóc nhầm. Thế quà tao đâu?". "Bao giờ đến lượt mày, tao sẽ gửi cho mày". Á à, thằng đểu, mày lại định xỏ xiên ông àh (Mồm lẩm bẩm bằng tiếng Việt, khéo nó hiểu được thì... hay).
    8h30: Giở ĐT ra. Xem nào, 3 missed call. Tèn ten tén... Mess... "Chào buổi sáng. Hôm qua ngủ có ngon không em.... " Hahaha, của thằng cha mới ở Đức về đây mà... Hihihí...Lão này cũng buồn cười thật, chẳng biết tên tuổi người ta con cái nhà ai mà cũng cứ nhắn tin bùm bụp, bùm bụp...Cứ từ từ bình tĩnh đã.
    11h: Khó chịu quá, không thể chịu đựng thêm... Các phòng nháo nhào, khó chịu. Đột nhiên mọi người bỗng thấy ông Trường phòng HC mặt mũi tươi tỉnh (chuyện lạ) tuần khắp CQ thông báo tin sốt dẻo: Thôi, các Sếp quyết định hôm nay - nghỉ.
    WWua! Hu ra! Hehe. Đã quá. Thế mà không thông báo sớm hôm nay CQ sửa để con ở nhà luôn cho rồi.
    Làm gì bây giờ nhỉ? Trót coi hôm nay như một ngày đi làm rồi.
    "Chị về bên nhà ngoại " - mấy bà có chồng hí hửng
    "Có đi chơi cùng bọn anh không các em?" - Mấy lão cùng CQ cười nhăn nhở
    ....
    Không thèm, ờ, đây biết làm gì rồi. Đưa thằng T. con đi chơi loanh quanh vậy, để trả nghĩa nó những ngày đã dắt bà chị L đi chơi bên Nga. Thằng này mới về ăn Tết, nghỉ ngơi sau một chặp học hết Thọt sĩ, chuẩn bị sức chiến đấu lên TS tiếp. "Em phải tranh thủ về VN thôi, không rồi lại bận, cứ lần lữa rồi chắc phải lâu lâu mới về lại". Cũng tại lúc đi nó còn bé quá nên giờ chẳng thuộc đường mấy, hí, như thằng ngố.
    091... À lố, T. đấy ah? Chuẩn bị đi em nhé! Bọn chị qua đón em bây giờ...
    Tranh thủ nhắn reply cho đồng chí German: Em được nghỉ làm đấy. Cuộc đời thật đẹp sao. Tuyệt vời quá!
    "À, thì ra tuyệt vời là được nghỉ làm, đi chơi ah?"
    Ơ, cái đồng chí này, đang vui lại làm người ta cụt hứng. Ai mà chẳng thích. Gớm, ngày trước anh đi học, thày cô giáo ốm, được nghỉ học anh lại chẳng trống giong cờ mở trong bụng ấy chứ (xin lỗi các thày cô giáo ạh...), cứ giả vờ giả viếc, sốt ruột quá đi. Thôi, bỏ qua. Không thèm chấp với người ghen tị vì mình được nghỉ không phải làm việc(mà thằng cha này cũng đang ở VN chơi chứ có phải làm gì đâu nhỉ. Xấu tính). Hứng tiếp.
    "Này, L. Mình sẽ lôi thằng bé đi đâu bây giờ nhỉ? Lên kế hoạch xem nào!"
    "ĐI ăn trước đã. Đói rồi"
    "Thì ăn gì bây giờ?"
    "Bọn này bên đấy ít được ăn đồ biển vì đắt"
    "Nhưng mà tuần trước cũng dẫn nó đi ăn ngao sò ốc hến, tôm cua rồi"
    "Hay là ăn Lẩu Thái Lan hả?" "Mình lại vừa mới ăn xong"..
    "Chả biết được. Thôi, cứ đến đón thằng cu đi đã..."
    Cu đây rồi. Ra đứng gốc cây đợi các chị cơ đấy! Chà, bảnh quá! Đeo kinh sành điệu quá! Quả kinh mới tậu ở VN đấy ah, tận mác Chanell (dạ, nó ghi mờ mờ ảo ảo trên kính đúng như thế đấy ạ, hihihi) cơ đấy! "Rởm, rởm hết em ah". "Vâng, em cũng biết thế. Xước rồi đây này". "Bây giờ đi đâu hả chị" "Thì đi ăn thôi. Đến giờ ăn rồi".. "Ôi, 11h30 rồi à, nhanh thật. Vâng, đi ăn ạ" (Thằng bé ngoan quá). "Em thích ăn gì?" "Em ăn gì cũng được. Các chị chọn đi" Chán thằng này, các chị bí thì mới hỏi mày chứ.
    Sang Gia Lâm ăn cá... Chả cá Lăng... Ông già... Ôi, nó đi hết rồi. Thằng này lại không bia, rượu, mỗi hút thuốc lá...
    "Hôm qua em vừa đi với bố em ăn chả cá Lã Vọng xong..."
    Bí quá nhỉ... Biết dẫn nó đi ăn đâu bây giờ.
    "Này, bà cô tôi hôm nọ kể là đi ăn ở Phú Bình đường Láng - Hoà Lạc ấy, gà nướng ở đấy ăn cũng được phết mà giá cả phải chăng. Mình đến đó ăn thử xem sao" - L. đề xuất
    "Láng - Hoà Lạc à. Cũng hơi xa xa nhỉ. Nhưng mà cũng chẳng nghỉ ra chỗ nào khác nữa. OK. Thử vậy."
    Đi! Alez-y!

Chia sẻ trang này