1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cô em linhtinh nói cũng phải, thời tiết này trốn việc đi xơi cafe cũng hay ho ra phết. Thỉnh thoảng bị một cơn thèm cafe thót cả bụng lại, buồn cười thật, chắc chả ai như mình. Đã thế ngồi uống cafe thì thể nào cũng hút thuốc, thế mới khổ, mình có nghiện thuốc lá đâu nhưng lại thích uống cafe... he he..
    Ngồi uống cafe mãi mới nhớ hôm nay là sinh nhật nó. Nhớ cái lần cuối mình đi sinh nhật nó đã mấy năm rồi nhỉ, lần ấy là năm mà nó vừa ra trại được hơn một tháng, trời nóng chảy mỡ ra. Chẳng biết giờ này thằng bạn khốn nạn này đang lang thang phát vãng ở đâu nữa. Chúc mừng sinh nhật mày. Quay về đi...
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thu về! Chưa phải mùa hoa cúc, chưa có thu vàng, thu bạc như tranh của Lê-vi-tan, chẳng thấy thềm nắng lá rơi đầy như thơ Nguyễn Đình Thi, cũng không có cốm sữa vỉa hè, bàng lá đỏ như ca từ nhạc Trịnh. Thu, mới chỉ có những cơn mưa ngâu u ám, mang theo hơi ẩm se se, vậy mà đã khác biệt lắm rồi. Ấy là khi sáng bước ra khỏi nhà hoà vào khoảng không ẩm hơi trời, thấy lòng nhẹ lâng, thầm tiếc cho ai sinh ra ở nơi không có mùa thu ...
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thu về! Chưa phải mùa hoa cúc, chưa có thu vàng, thu bạc như tranh của Lê-vi-tan, chẳng thấy thềm nắng lá rơi đầy như thơ Nguyễn Đình Thi, cũng không có cốm sữa vỉa hè, bàng lá đỏ như ca từ nhạc Trịnh. Thu, mới chỉ có những cơn mưa ngâu u ám, mang theo hơi ẩm se se, vậy mà đã khác biệt lắm rồi. Ấy là khi sáng bước ra khỏi nhà hoà vào khoảng không ẩm hơi trời, thấy lòng nhẹ lâng, thầm tiếc cho ai sinh ra ở nơi không có mùa thu ...
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật, ta thầm hỏi: Sinh ra để làm gì? Con đường sinh ra để nhọc nhằn, chiếc bánh xe sinh ra cho những vòng quay... Vô số những thứ quả, có quả ngọt, có quả chua, quả đắng... Vô vàn thứ hoa, cũng mỗi loại một sắc hương... Nhưng tất cả, tất cả đều có nhiệm vụ của riêng mình. Con đường oằn mình dưới những loạt người xe, bánh xe cứ quay đều hối hả, hoa toả hương, quả mang hạt sinh sôi nảy nở những mầm sống mới... Con người cũng vậy!
    Mãi chẳng đến ngày sinh nhật mình, mà đã hơn chục năm rồi không biết ngày sinh nhật nó như thế nào . Chúc mừng sinh nhật những ai sinh vào tháng 9
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật, ta thầm hỏi: Sinh ra để làm gì? Con đường sinh ra để nhọc nhằn, chiếc bánh xe sinh ra cho những vòng quay... Vô số những thứ quả, có quả ngọt, có quả chua, quả đắng... Vô vàn thứ hoa, cũng mỗi loại một sắc hương... Nhưng tất cả, tất cả đều có nhiệm vụ của riêng mình. Con đường oằn mình dưới những loạt người xe, bánh xe cứ quay đều hối hả, hoa toả hương, quả mang hạt sinh sôi nảy nở những mầm sống mới... Con người cũng vậy!
    Mãi chẳng đến ngày sinh nhật mình, mà đã hơn chục năm rồi không biết ngày sinh nhật nó như thế nào . Chúc mừng sinh nhật những ai sinh vào tháng 9
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra để một ngày có một đứa ngồi tự hỏi sinh ra để làm gì?
    kekeke.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra để một ngày có một đứa ngồi tự hỏi sinh ra để làm gì?
    kekeke.
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    HN&T em iu...
    Sinh ra để 1 ngày, có 1 ai đó ngồi bên em và khóc, dù khóc không phải vì em, nhưng người đó cám ơn em vì em là người chia sẻ, những điều nhỏ nhoi nhưng thật có ý nghĩa đúng không.
    Em không biết nói sao để người đó ngừng khóc, em không biết an ủi sao để người đó bớt buồn nhưng người đó cám ơn sự im lặng của em, bởi vì lúc đó chỉ cần có em bên cạnh là quá đủ rồi.
    R U understand?
    P/S: Mọi thứ đã trở lại bình thường, sau mỗi lần như thế, người ta hiểu nhau hơn. Hôm nào chị em mình đi ăn kem đi, coi như chị nợ em 1 lần ăn kem nhé
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    HN&T em iu...
    Sinh ra để 1 ngày, có 1 ai đó ngồi bên em và khóc, dù khóc không phải vì em, nhưng người đó cám ơn em vì em là người chia sẻ, những điều nhỏ nhoi nhưng thật có ý nghĩa đúng không.
    Em không biết nói sao để người đó ngừng khóc, em không biết an ủi sao để người đó bớt buồn nhưng người đó cám ơn sự im lặng của em, bởi vì lúc đó chỉ cần có em bên cạnh là quá đủ rồi.
    R U understand?
    P/S: Mọi thứ đã trở lại bình thường, sau mỗi lần như thế, người ta hiểu nhau hơn. Hôm nào chị em mình đi ăn kem đi, coi như chị nợ em 1 lần ăn kem nhé
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trở lại bình thường rồi hả chị, hihi, thế lần này ai chủ động trước, hay là cả hai người cùng song ca "nắm tay ta về vùng trời bình yên" . Em thật vụng về phải không, chẳng biết nói gì cả, khô khốc như cành cây khô (sorry anh CCK, không phải em nói anh đâu )
    Tình yêu là thế mà, không có chút giận hờn vu vơ, không có chút ghen nồng (không phải ***g đâu nhá) hờn dỗi thì giống như bát canh thiếu gia vị. Mỗi lần trải qua nó lại thấy tình yêu thật giá trị, thấy ... yêu hơn , biết nâng niu hơn và má mình hồng hơn
    Nghe chị nói em cũng thấy học được nhiều điều và nhất là thấy ... hiểu con gái hơn . Thanks chị
    Tèn tén ten, kem keeeem keeeeeeeeeeeeem .....

Chia sẻ trang này