1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, Cái cuộc hẹn ra mắt 7x làm người cứ nao nao - đã được báo trước là sẽ được các nàng ma cũ đón tiếp - có ôm hôn và....
    Thế là phải sắp xếp công việc thôi - từ trưa đi Bắc Ninh, cứ ngỡ là khoảng 4h là cùng sẽ về để được nhấm nháp cafe Nhân cùng những nụ hôn nồng nàn của các nữ ma cũ 7x... ( thực tế có khi các nàng này phải gọi mình bằng chú)
    17PM :
    - Anh ù nhiều quá đấy, mà sao hôm nay tay anh son thế (thằng chéo cánh thót lên)
    - Thôi được rồi, tôi sẽ đánh cho các ông ăn 3 cây - đền các ông vậy!
    Thế mà đánh cực kỳ xông xênh - toàn những con mới, không rắn... chẳng ăn được. Tay bốc toàn phỏm đẹp.... Đau thế cơ chứ. Nhưng biết làm sao được - phục vụ đối tác mà (Chẳng là Bắc Ninh đang xây dựng mạnh lắm....hihihihihih - chắc ai cũng hiểu)
    18PM : Muộn rồi, bây gờ có về thì cũng tan cuộc rồi - Rút ĐT nhắn cho em linhtinh xin lỗi hẹn - thế mà em ma nữ cũ ấy kiêu với ma mới, không thèm trả lời.
    21PM : Về đến Hn - tạt qua cafe Nhân, vắng hơn chùa Hà lúc 9PM - chán thế không biết. Đành tự nhủ "Đỏ bạc mà...."
    Xin chân thành xin lỗi các con ma cũ của 7x vì không đến họp được mặc dù đã nhận được giấy mời - họp hành triền miên thế này thì lấy đâu thời gian làm công việc chuyên môn nữa chứ!
    Thôi, tuần tới sẽ dẹp hết, dẹp hết để được ôm hôn!
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    [yellow]Thế là quen nhé, lát nữa đây thôi ( mà cũng phải đến chiều ) là sẽ gặp nhá, nói gì nhỉ ? tự dưng thấy kì lắm.
    Nghe kể , người mới lùn lắm ( 1.65) gầy lắm ( chắc cũng tong teo như mình)

    Ngộ nhỉ ? Bị chửi mà còn cười hớn hở được , cũng hay lắm nhưng chả biết thế nào đâu ..........[/yellow]
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    [yellow]Thế là quen nhé, lát nữa đây thôi ( mà cũng phải đến chiều ) là sẽ gặp nhá, nói gì nhỉ ? tự dưng thấy kì lắm.
    Nghe kể , người mới lùn lắm ( 1.65) gầy lắm ( chắc cũng tong teo như mình)

    Ngộ nhỉ ? Bị chửi mà còn cười hớn hở được , cũng hay lắm nhưng chả biết thế nào đâu ..........[/yellow]
  4. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !
    Hỏi khí k phải em ăn cắp cái chữ ký kia ở đâu ra đấy ?
  5. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !
    Hỏi khí k phải em ăn cắp cái chữ ký kia ở đâu ra đấy ?
  6. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    He he ... không phải em ý kiêu mà bởi vì ĐT của em ý hết pin, mãi lúc về nhà cắm sạc vào em ý mới biết ... anh làm em ý cả buổi tối đứng ngồi không yên, đi ra đi vào ... ăn mất mấy đĩa ngao hấp
    Nhân chuyện ngao hấp .... dạo này mình thấy có một thằng cu ( mạn phép gọi anh là cu .... đừng giận nhé ... vì đúng là CU mà ) nó cứ thậm thà thậm thụt với 1 em rất xinh tươi ở 7X, chả hiểu có phải cu ý đang có ý định cưa cẩm gì không, mà khổ nỗi cái em xinh tươi ấy lại được vài anh khác trong 7X dập dòm ... thế cho nên chả phải bấm quẻ hay độn gì mình cũng đoán là 7X sắp có tác phẩm " chiến tranh giữa các vì sao "
    Nhưng thế lại hoá hay cho mình ... em xinh tươi gì gì ơi ... đi ăn ngao hấp đê ( nhớ mời thêm người trả tiền nhá ... ha ha ha ... xem ai có tật giật mình nào )
  7. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    He he ... không phải em ý kiêu mà bởi vì ĐT của em ý hết pin, mãi lúc về nhà cắm sạc vào em ý mới biết ... anh làm em ý cả buổi tối đứng ngồi không yên, đi ra đi vào ... ăn mất mấy đĩa ngao hấp
    Nhân chuyện ngao hấp .... dạo này mình thấy có một thằng cu ( mạn phép gọi anh là cu .... đừng giận nhé ... vì đúng là CU mà ) nó cứ thậm thà thậm thụt với 1 em rất xinh tươi ở 7X, chả hiểu có phải cu ý đang có ý định cưa cẩm gì không, mà khổ nỗi cái em xinh tươi ấy lại được vài anh khác trong 7X dập dòm ... thế cho nên chả phải bấm quẻ hay độn gì mình cũng đoán là 7X sắp có tác phẩm " chiến tranh giữa các vì sao "
    Nhưng thế lại hoá hay cho mình ... em xinh tươi gì gì ơi ... đi ăn ngao hấp đê ( nhớ mời thêm người trả tiền nhá ... ha ha ha ... xem ai có tật giật mình nào )
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chậc !
    Sao mà điêu thế , làm gì có ai giả tiền hộ cho đâu .
    Tóm lại thua xua anh @X31@notbad ...
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chậc !
    Sao mà điêu thế , làm gì có ai giả tiền hộ cho đâu .
    Tóm lại thua xua anh @X31@notbad ...
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lang thang. SG vẫn mịt mù mưa, ẩm ướt. Bạn fone điện thoại, bảo "2 hôm nữa anh lên tàu về". Tít mù chạy đi mua quà. Phải mua để còn kịp bao bì rồi gửi đi nữa chứ. Đã hứa là phải có. Nhưng tự dưng, SN con bạn cũng đúng tầm này, thèng bé em cũng đúng tầm này nốt. Móc ví mua quà mà chỉ tổ muốn khóc thét lên thôi. Dù nhưng dù sao cũng đã xong xuôi hết rồi. Hi vọng, khi nhận được quà, sẽ không nhăn nhó so đo nhá.
    Ừ, thì vẫn sống nhăn nhở đấy thôi. Giờ ghét cái trò mà đọc bất cứ bài nào lại cứ phải căng dây thần kinh ra để suy nghĩ xem có ý nghĩa gì sâu xa hơn nữa không? Mệt tim, mệt óc lắm. Vẫn thế thôi, chẳng khá hơn được. Sống vô tâm và hời hợt một chút, sẽ thấy cuộc sống này dễ thở hơn. Nhỉ? À mà thế nào rồi? Cả hai? HN đã vào mùa lạnh chưa? Hôm trước, nghe anh bảo là HN mưa tầm tã... Vậy là lại sắp được tưởng tượng ra cảnh 2 cô khoác khăn quàng cổ, quấn áo ấm to sù sụ lủn củn đi cạnh nhau. Hà hà... chắc là đáng yêu lắm lắm...
    Không được rồi. Đang ở chỗ Cty đi thực tế đấy. Làm việc tiếp đây. Linh tinh tí thôi. Tối nay bạn lên tàu, nên lần này thì chắc chắn có quà rồi. Định mua luôn áo pull cơ, vì nó in hình dễ thương lắm, nhưng rồi... để từ từ. Tháng lương sau đã nhá. Yêu iiuu nhiều!

Chia sẻ trang này