1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bé đã nói dối chị .................
    Cậu đã nói dối tớ ............................
    Mày đã lừa dối tao ...................................
    Dùng từ gì bây giờ ??? Nên làm gì bây giờ ??? Có biết người ta đang đau thế nào không ???????????
    Vì sao ??? vì sao cậu lại làm thế??? Tớ không hiểu , cậu có cần làm như thế đâu .............
    Vi sao ???????????????
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá đi mất!
    Giá mà ngày nào hai đứa mình cũng như thế này nhỉ! Thật là tuyệt khi mình rất thích mùa đông thì sinh nhật mình trời trở gió.
    Lành lạnh thế này hai đứa mình mà ôm nhau thì ấm lắm nhỉ!
    Thôi, mình lại bắt đầu giống nó rồi! Để cho đứa khác ôm nó.
    Thôi không viết nữa đâu.............
    Dù sao thì mình cũng đang vui.................
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá đi mất!
    Giá mà ngày nào hai đứa mình cũng như thế này nhỉ! Thật là tuyệt khi mình rất thích mùa đông thì sinh nhật mình trời trở gió.
    Lành lạnh thế này hai đứa mình mà ôm nhau thì ấm lắm nhỉ!
    Thôi, mình lại bắt đầu giống nó rồi! Để cho đứa khác ôm nó.
    Thôi không viết nữa đâu.............
    Dù sao thì mình cũng đang vui.................
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mùa đông...Biển vắng...Và những ngôi sao...
    Tất cả chỉ còn lại thế thôi
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mùa đông...Biển vắng...Và những ngôi sao...
    Tất cả chỉ còn lại thế thôi
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mình lúc nào cũng cười vui được. Đôi lúc không hiểu sao mình lại thờ ơ với mọi thứ đến thế. Lúc này lẽ ra có nhiều cái để nghĩ lắm, không nghĩ không được như chuyện của một ai ai đó, dù chẳng biết nó ra làm sao nhưng có cảm giác không yên ổn. Ừ, thì cứ coi nó bình thường đi, nhưng khó lắm... Giá mà có thể nói hết được mọi chuyện một cách rõ ràng nhỉ! Giá mình có thể biết được tất cả đằng sau cái vẻ rất yên ổn kia nó là cái gì thì tốt biết mấy. Giá như mình ngày đó không nhận lời thì có lẽ còn hay hơn......
    Hôm nay đã là 19 rồi đấy. Lẽ ra chúc cậu nhân ngày nhà giáo Việt Nam ở trong topic hoành tráng kia cơ nhưng mà cậu chỉ là giáo viên nửa mùa chúc tạm ở đây là tốt lắm rồi. Nhé! Dù sao có mình chúc nó nó cũng đỡ tủi thân.
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mình lúc nào cũng cười vui được. Đôi lúc không hiểu sao mình lại thờ ơ với mọi thứ đến thế. Lúc này lẽ ra có nhiều cái để nghĩ lắm, không nghĩ không được như chuyện của một ai ai đó, dù chẳng biết nó ra làm sao nhưng có cảm giác không yên ổn. Ừ, thì cứ coi nó bình thường đi, nhưng khó lắm... Giá mà có thể nói hết được mọi chuyện một cách rõ ràng nhỉ! Giá mình có thể biết được tất cả đằng sau cái vẻ rất yên ổn kia nó là cái gì thì tốt biết mấy. Giá như mình ngày đó không nhận lời thì có lẽ còn hay hơn......
    Hôm nay đã là 19 rồi đấy. Lẽ ra chúc cậu nhân ngày nhà giáo Việt Nam ở trong topic hoành tráng kia cơ nhưng mà cậu chỉ là giáo viên nửa mùa chúc tạm ở đây là tốt lắm rồi. Nhé! Dù sao có mình chúc nó nó cũng đỡ tủi thân.
  8. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn có hơn 1K trong cái tài khoản Vina còm cõi. Tính xem ta còn làm được gì đây:
    1. Gọi cho người mà ta muốn gọi nhất. Chỉ để nói rằng: "Còn có 30 giây để nghe thấy tiếng M thôi!"
    2. Nhắn tin tá lả cho tất cả 7Xers. Để rồi nhận lại được cũng chừng ấy tin nhắn chửi mình té tát vì tội đi ăn mảnh tôm nướng lúc nửa đêm.
    3. Và rồi liên tục nhắn tin đến tài khoản ALOFUN của ta. Hihi, bấm được 148 tin nhắn cho mãi tới khi hệ thống của VinaCard thông báo: Hết xiền rồi, đi ngủ đi!
    Ôi, mỗi tin nhắn cho cái tài khoản trên, thông thường mất những 3K. Còn giờ, số dư của ta quá xông xênh để gửi hình động, ảnh đẹp và nhạc chuông đa âm cho mọi người.
    Dùng VinaCard thích thật đấy!
    Người khác sẽ nói: "Chỉ còn có 1K"
    Còn ta, sẽ luôn là: "Hihi, còn những 1K kia à!"
  9. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn có hơn 1K trong cái tài khoản Vina còm cõi. Tính xem ta còn làm được gì đây:
    1. Gọi cho người mà ta muốn gọi nhất. Chỉ để nói rằng: "Còn có 30 giây để nghe thấy tiếng M thôi!"
    2. Nhắn tin tá lả cho tất cả 7Xers. Để rồi nhận lại được cũng chừng ấy tin nhắn chửi mình té tát vì tội đi ăn mảnh tôm nướng lúc nửa đêm.
    3. Và rồi liên tục nhắn tin đến tài khoản ALOFUN của ta. Hihi, bấm được 148 tin nhắn cho mãi tới khi hệ thống của VinaCard thông báo: Hết xiền rồi, đi ngủ đi!
    Ôi, mỗi tin nhắn cho cái tài khoản trên, thông thường mất những 3K. Còn giờ, số dư của ta quá xông xênh để gửi hình động, ảnh đẹp và nhạc chuông đa âm cho mọi người.
    Dùng VinaCard thích thật đấy!
    Người khác sẽ nói: "Chỉ còn có 1K"
    Còn ta, sẽ luôn là: "Hihi, còn những 1K kia à!"
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những người có niềm tin, ngay cả khi họ đã từng bị thất vọng, nó chỉ đến với những người còn muốn yêu cả khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần một phút thôi, bạn đã có thể thích được một người, cũng chỉ cần một giờ để yêu được một người. Nhưng, có lẽ bạn sẽ mất cả một đời để quên một người, chính vì thế, mong bạn đừng đi yêu một người chỉ vì diện mạo đẹp đẽ của họ, vì cái đẹp sẽ tàn phai theo thời gian, cũng đừng yêu ai vì tiền tài danh vọng vì những cái đó dễ tan thành mây khói, bạn hãy chọn một người mang lại nụ cười trên môi bạn và ... chỉ có nụ cười mới có thể xua tan màn đêm u tối
    Nghe có vẻ lý thuyết nhỉ, biết thế nhưng ai chả muốn đẹp với nhiều tiền

Chia sẻ trang này