1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Đến phát mệt vì cái công việc này quá. Rối tinh hết cả lên, như một mớ bòng bong. Đụng vào đâu cũng thấy lỗi, đụng vào đâu cũng thấy sai. Dữ liệu thì cả đống mà chẳng nhặt ra được cái nào có giá trị một chút. Làm lại từ đầu thì chết mệt mà làm tiếp thì thấy còn mệt hơn. Sao ngày xưa người ta cũng gọi cái mớ hổ lốn này là dữ liệu được nhỉ. Mình chỉ muốn vứt đi cho nó rảnh nợ.
    MK. Cứ chửi bậy là lại thấy dễ chịu hơn hay sao ý nhỉ? Chẳng thế mà lắm thằng thích chửi bậy thế. Chỉ có điều nhiều thằng văng tứ lung tung, nhìn lúc đấy chỉ muốn đấm cho chúng nó một phát .
    Hê hê... lúc nãy thấy xì trét phết, giờ lại thấy buồn buồn mới sợ chứ. Mà có cái quái gì để mình buồn đâu nhỉ?
  2. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Anh kô thể kô nghĩ rằng mọi thứ lại chấm dứt một cách quá nhanh chóng và đơn giản như thế.anh thấy kô thoả đáng...!Mà có điều gì thoả đáng đâu.Anh tưởng như em đang ở đâu đó,cười nói vui vẻ,với ai...!
    Đêm đầu tiên anh kô ngủ được,cứ mỗi khi nhắm mắt lại,thiu thiu ngủ anh lại gặp chính cảm giác ấy,cảm giác bị hụt hẫng,tủi ,buồn,như bị ai đó ném mình từ trên cao xuống,rơi vào một khoảng kô bất định,điểm đến là đâu...Anh tự hỏi và cố gắng tìm ra nó,nhưng kô thể,và anh giật mình thức giấc ngay lập tức,anh sợ,...nếu em gặp anh lúc đó em sẽ cười vào anh,yếu đuối ,đa cảm ,...Anh sẽ kô để em biết đâu,và anh cố thức cho đến hết đêm...!
    Buổi chiều mùa hạ,nắng đẹp,gió thì ***g lộng thổi,lá xanh rì rào..Chúng cười anh chắc...Cứ cười đi,có sao đâu,cảm thấy vui thì cười đi,coi như anh làm phúc cho đời vậy...Hơ hơ,hê hê,anh cười...đắc thắng,như một đứa trẻ...!
  3. ghost2010

    ghost2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông vẫn còn lãng mạn nhỉ. Chảng hiểu sao tôi không thể có đươc cái cảm xúc đó nữa. Thôi đến giờ làm việc rồi.
  4. da_man_nhu_con_ngan

    da_man_nhu_con_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc mưa, lúc nắng.... giống hết tính tình của 1 người con gái.....chém hết đi cho anh em đỡ mệt
  5. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    CF đê, mất điện thoại, chả biết đằng nào mà lần
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Một con người hạnh phúc !
  7. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Cảm giác mệt mỏi kéo theo cả cảm giác lười. Mà sao cứ những lúc lười thì lại nhiều việc thế.
    Lưng mỏi dừ lại còn đau nữa chứ. Lại ốm mất thôi. Những lúc ốm, sao thấy mình trở nên bé nhỏ thế , thấy muốn được quan tâm, được hỏi han, được chăm sóc và thèm được nói chuyện để quên đi cái ốm. Khốn khổ, làm việc một mình thiệt thòi thế đấy, muốn kiếm người buôn dăm ba câu chuyện mà cũng không có.
    Ngày mai có nên nghỉ không nhỉ? Tuần trước cũng vừa nghỉ hai ngày xong, tuần này lại nghỉ nữa, ngại quá. Ngại vì nếu mình nghỉ, một phần công việc sẽ phải nhờ người khác làm thay, mà hình như dạo này mình nhờ vả hơi nhiều ; một phần công việc khác sẽ chất đống, và mình sẽ phải ở lại làm khuya. Mà dạo này mình cũng lại hay về muộn lắm rồi.
    Thôi kệ vậy. Để xem mai thế nào đã. Ốm quá thì nghỉ, còn cố gắng được thì lại đi. Ôi! Mình chỉ mong đến lúc kết thúc cái đề tài này, lúc đó mới thấy thật thoải mái.
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ngâu, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, nước mắt thành mưa. Họ có vẻ khóc nhiều hơn mọi năm, lâu hơn mọi năm. Mưa ngập đường ngập phố. Tự hỏi, không biết trên đời này, có bao nhiêu người khóc giống Ngưu - Chức.
    Lễ Vu Lan. Trời ảm đạm và lòng người cũng ảm đạm. Ai cài bông hồng trắng và ai cài bông hồng đỏ? Dù là màu gì chăng nữa, lễ Vu Lan, cũng khiến con người nhớ thương.
    Một người thân đi xa, thấy lòng buồn trĩu nặng. Không còn nghe tiếng nói, không còn thấy khuôn mặt và đau khổ nhất - không còn nhận được sự yêu thương, che chở.
    Thời gian vẫn cứ trôi. Thấm thoắt đã gần một năm. Quãng thời gian đó thật ngắn mà cũng thật dài. Bao đêm trằn trọc, bao đêm giật mình thổn thức và bao đêm thương nhớ. Nước mắt rơi cứ rơi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nỗi buồn cũng vơi dần theo năm tháng nhưng những yêu thương không bao giờ lìa xa.
    Đôi khi chạnh lòng, day dứt vì những điều chưa làm được. Lại ước sao giá thời gian quay ngược trở lại để có thể báo đáp phần nào những yêu thương. Để bù đắp cho những nỗi cơ cực và buồn khổ. Nhưng biết rằng đó là điều không thể, vậy thôi dặn lòng hãy sống tốt những ngày sau.
  9. VGV

    VGV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng 7 đi lễ chùa
    Dập dìu tài tử với giai nhân
    Cửa phật sao nay vướng bụi trần
    Nghi ngút khói hương, lầm rầm khấn
    Phật ở nơi nào có hả tâm ?
    VGV
  10. hangvoi

    hangvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này