1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kẻ ăn ko hết kẻ lần chẳng ra
  2. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    PHÉT ĐẤY
    SẮP THÀNH CÓM GIÀ RỒI - CHƠI GAME ÍT THÔI
  3. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thằng chuối lá giờ thành chuối lả rồi! Hê hê.
    Nó đeo gông rồi, giờ có muốn chơi cũng chả được. Kệ xác thằng lả. Đời là mấy tí. Chơi bạo lên em.
    P/S: PM cho anh nick VLTK của hội thằng Dê, thằng ****, thằng Giang Kèn. Anh đồ sát chúng nó kiếm ít đồ ngâm rượu. (Thi thoảng anh dùng nick TruyHonDaiPhap).
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Năm nào cũng vậy, cuối năm nó lại ngồi tổng kết lại xem làm được những gì, đã sống ra sao, mọi người xung quanh thế nào... Năm nay, người đầu tiên nó nghĩ đến là chị, và năm nay cũng là năm đầu tiên mà những con chữ này năm ngoài quyển nhật ký của nó.
    Nó muốn làm một bài thơ tặng chị nhưng hiềm nỗi thơ văn nó kém quá. Lại định vẽ tranh, chỉ e gẫy mất bút màu. Nghĩ đến dịch truyện, cũng chẳng đủ tài diễn đạt. Thôi thì nó cứ type ra đây một chút linh tinh vậy !
    Chị biết hình ảnh của chị trong nó thế nào không? Không phải một người con gái xanh xao ốm yếu, không phải một người chị nghiêm túc, mà là một cô gái thật trẻ với nụ cười dễ thương, mái tóc tự cắt ngắn ngủn và ánh mắt sáng ngời. Nó đã "theo dõi" chị khi chị vui, lúc chị buồn, và kết luận rằng mắt chị đẹp nhất khi lấp lánh niềm vui .
    Điểm chung của chị và nó là gì nhỉ? Chị có những niềm đam mê, còn nó thì không - hoặc nó chưa yêu thích gì đến mức đam mê cả ( điều này nó đôi lúc có ghen tị với chị đấy ). Nhạc cổ điển này, chị yêu vô cùng còn nó lại nói không. Ẩm thực ư, chị - thiên về thực vật còn nó - động vật là sự lựa chọn ưu tiên .... A, mà cũng có điểm chung là sách! Hai chị em đều thích đọc sách, dẫu vẫn khác một chút ở mục đích: chị chủ yếu đọc để tìm hiểu, học hỏi; nó đọc để giải trí. Đúng vậy không chị?
    Chuyến đi vừa rồi của nó là một trong những chuyến đi đáng nhớ trong năm, và nó đã có thêm những người bạn mạng. Mạng không phải ảo, bạn luôn là thật và thời gian bên nhau cũng đáng quý như bất cứ phút giây nào trong cuộc sống. Quan điểm này được một đứa bảo thủ và cổ hủ như nó thốt ra sẽ gây ngạc nhiên cho những người lâu mới gặp nó. Thực ra, xuất phát của quan điểm này là cách đây hơn hai năm, vào cái hôm mà chị giới thiệu với nó về trang web này, cụ thể là về forum 7XHN này ( chị có nhớ không? ). Chị nói, nên nó tin, nó muốn tìm hiểu và nó đã chập chững bước vào cộng đồng ttvnol như thế đó. Bây giờ, nó đang ngồi viết lên topic một thời nó yêu thích nhất để gửi đến chị lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc, và cảm ơn những người bạn mạng đã đem đến cho chị và nó niềm vui !
    Happy new YEAR ! Happy new YOU !
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tối nay bị đội Thiên Vương chuốc rượu ghê quá,đến cả tổng giám đốc Dê từ xưa đến nay "uống nước ngọt như uống nước lã" cũng nổi cơn tửu hứng,sợ quá hic
    Rốt cuộc tớ cũng dek về được đến nhà,đường phố HN sao tối nay đông thế,ánh đèn cứ lóng lánh lung linh,còn mọi người xung quanh cứ "mờ mờ nhân ảnh" oẹ Đã thế tớ lại còn phải gánh thêm nhiệm vụ đưa đại hiệp Giang còi về tận Tân Mai sơn trang,đường đi cứ gọi là gập gềnh,núi đồi trùng điệp.Khổ thân cao thủ Thiên Vương bang level 9x,chỉ vì thức đêm cày điểm mà uống có tí rượu đã phê lê tê mê.Anh vừa đi vừa đánh võng,mắt thì nhắm tịt,cả người và xe đong đưa như dáng hình mềm mại,uốn lượn của cái chân bị đóng đinh,ko còn sử dụng được nữa

    Cám ơn các bạn Bích phập,Huy cửng và các thành viên của nhóm Thiên Vương chấm cơm,đã lâu rồi tớ mới lại có một tối dạt dào cảm xúc,tràn ngập hứng khởi,hưng phấn đến độ đêm nay lại mất ngủ,thi thoảng lại xuống thăm hỏi cái nhà vệ sinh của bạn Giang còi hehe.Mà trông bạn Giang ngủ cứ gọi là dễ thương,bảo sao có nhiều fan hâm mộ cứ đến thăm hỏi bạn lúc đêm hôm lọ mọ thế này cơ chứ.Cho tớ xin lỗi bạn vì tớ mà đêm nay bạn lại phải ngủ một mình,cô đơn,trống trải hic
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 07/02/2006
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, Dê tiên sinh sau nửa chén đêm trước, khò khò một chập, đến 18h30 phút tối qua vẫn ko thấy thò mặt lên cty. . (Tổng thời gian ngủ theo ước tính là 16 tiếng, mai con lợn đất lại béo rùi, anh **** chuẩn bị tinh thần cuối tháng bọn em đập lợn nhậu típ)
    Lúc anh **** rơi xuống gầm bàn ở quán em tưởng anh bị Hắc đại hiệp bẩn tính đồ sát, hoá ra là say à .
    Thế hoá ra đêm trước hai bác rìu nhau về tệ xá nhà Hắc đại hiệp trú ngụ. Nửa đêm anh Giang còi có ngủ mơ mà đòi làm zì anh không. Hồi đi Sapa thằng Tuấn nó thú nhận là 3 đêm liền bị Hắc đại hiệp sàm sỡ mà ko dám ho he.
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Vào 7XHN bây giờ lạ nhỉ, chẳng biết nó đang biến tướng ra cái dạng nào nữa. Một cơ số bài viết hay, thậm chí là cực hay và cả dở cũng như cực dở bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết. Điển hình là topic này. Thấy tiếc. Có Mods nào biết thì lên tiếng giải toả thắc mắc này hộ bạn được không?
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay rỗi việc tôi lục lại topic này, đọc miên man, thấy đủ mặt anh tài trong đó. Hoá ra hồi chưa có phát minh blog, nỗi niềm của anh em 7X trút cả vào đây. Đọc lại, vẫn nhận ra từng người, từng người một.
    Mở đến trang sau cùng, thấy bài gần đây nhất trong topic này là từ năm 06. Mọi người đều chuyển sang viết blog rồi, hoặc dừng, thôi không viết nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi lang thang đọc blog mọi người, vẫn những giọng văn ấy, những con người ấy. Kỳ lạ thật, không có nhiều thay đổi, kể cả tôi.
    Landai vẫn nhí nhảnh yêu đời mặc dù luôn cố tỏ ra đanh đá. Phuchan vẫn ngoa ngoắt và nhiều trò. Var vẫn cụt ngủn ngồi ngáp vặt. Ly còi vẫn nữa mơ mộng lãng mạn nữa thực tế trần trụi. Cancer vẫn day dứt , dằn vặt và nhiều nuối tiếc. Basic vẫn không ngừng băn khoăn. Latrung vẫn phong phú, khác lạ và nhiều khi cay nghiệt. Falling rain vẫn lãng mạn bay bổng. Lazier vẫn im lặng nghĩ ngợi nhiều hơn là bộc lộ. Coldman vẫn dứt khoát rành mạch. Và tôi, sau bao năm rồi, vẫn cứ linh tinh lang tang....
    Lật lại topic này, đọc say sưa, chẳng biết để làm gì nữa. Thôi thì coi như luyến tiếc một thời. Ai bỉ tôi hoài cổ không chịu tiến bộ thì cứ bỉ.
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đi đến quốc gia nào rồi em?
    Tự nhiên nhớ mấy lần nhảy mam bô ố ồ ô ngày xưa buồn cười nhể
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nhớ cái thời linh tinh lang tang ấy lắm, thanh thản, không lo nghĩ. Chỉ biết ăn và chơi.
    Có hôm ngồi lục lọi, đọc lại cả topic Dancing, cảm giác như vẫn nhớ rõ từng buổi offline, từng bữa nhậu nhẹt. Giờ thèm nhất là đi ngồi vỉa hè gặm chân gà, huyên thuyên.

Chia sẻ trang này