1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Sắp Trung thu rồi, bỗng nhiên lại thấy nhớ lũ trẻ con đến lạ. Nhớ cả Trung thu mấy năm về trước. Mệt. Nhưng nhìn thấy những gương mặt hớn hở, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt khích lệ... thấy vui.
    Muốn một lần quay trở lại làng Hữu Nghị, nhưng vẫn ngập ngừng. Đứa bạn bảo, giờ ở đấy khác xưa lắm, lạ lẫm lắm.
    Trung thu này, lại muốn hòa mình trong không khí ngày xưa.
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhắc mãi ngày xưa rồi thảo nào cũng có người ngứa mắt, nhưng mà nhớ thì phải nhắc, có thế thôi.
    Tuy nhiên thực lòng là em không nhớ nổi mình đã tham gia bao nhiêu trò với 7XHN. Dancing này, Trung Thu này, cafe này, Làng Canh này, Đông tiến này, Hội làng này, chợ hoa này, giao thừa này...thực lòng không nhớ nổi.
    Thế rồi thỉnh thoảng vớ được 1 cái gì đó liên quan đến 7X là, nói cho nó văn, kỷ niệm lại tràn về, nhiều khi tràn mấy ngày không hết, lại thấy mình nhớ như in từng sự kiện, như chỉ mới ngày hôm qua.
    Em cũng không nhớ nổi mình đã từng viết bao nhiêu bài trong 7X, từ nghiêm túc đến nhố nhăng, từ quay quắt đến nói cười phé lé. Đôi khi tìm đọc lại mình, em nhìn ra cả một đoạn đường dài em đi.
    Duy việc mình có bao nhiêu bạn bè từ 7X này thì em nhớ. Có gì đâu, vì vẫn chơi với nhau, sau bao nhiêu năm vẫn thế. Thỉnh thoảng anh em vẫn gặp nhau, vẫn lấy Nhân cống thối làm điểm hẹn, vẫn yêu thương nhau rôm rả như ngày nào. Mà nếu không gặp được nhau, thậm chí là không chat chít nói chuyện, thì vẫn biết lòng nhớ về nhau, chả bao giờ quên.
    Chỉ có cái là chả bao giờ còn viết chung, hay làm chung cái gì trong 7X này nữa. Đứa nào cũng luyến tiếc, nhưng quãng thời gian ấy thực sự đã qua rồi.
  3. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chả phải mình em, cái lũ ngày trước giờ mà gặp nhau thì mười lần như một, quanh đi quẩn lại thế nào cũng nhắc đến chuyện ngày xưa.
    Đó là khoảng thời gian đẹp và đáng nhớ, cùng những sự kiện cũng đáng nhớ và không kém phần ý nghĩa. Vẫn nhắc và nói về 7XHN với những tình cảm thân thương và yêu quý nhất.
    Lão Var giờ này chắc vẫn đang ngấu nghiến topic Dancing, vừa đọc vừa cười mặc dù lòng thì nóng như lửa đốt vì công việc bê trễ. Còn mình thì đang thấy nhớ khi đọc lại topic Trung thu ngày xưa. Vẫn còn 1 topic Trung thu ở dưới Trung tâm trẻ khuyết tật ở Văn Điển nữa, hôm nào em Sweet rảnh rỗi ngồi tìm hộ nhé .
    Vì nhớ nên tuần sau sẽ xuống Làng Canh đấy. Không biết bây giờ ra sao? Liệu còn bao nhiêu em nhỏ cũ? Mới và cũ - chúng có còn tíu tít chạy ra ôm chầm lấy mọi người không nhỉ?
    Nhớ thế chứ .
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi, Bác Cua nháy em đi với nhé, không biết Bé Tiến còn ở đó không nữa. sợ lại quên cả đường vào đấy rồi ý chứ.
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chú QC_Man vẫn dùng số cũ chứ hả?
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có người nói rằng sau 4 - 5 năm, người ta nên có một thế hệ những người bạn mới, để F5 lại bản thân mình và cuộc sống.
    Không phải là quên những người bạn cũ, nhưng mà là có những điều quan tâm mới, niềm vui mới, cuộc sống mới. Và điều quan trọng là phù hợp hơn với cuộc sống đang có.
    7XHN cũng vậy thôi, sau 4 - 5 năm thì cũng cần F5 lại, và những người cũ bây giờ sẽ có bạn mới, thậm chí tất cả là bạn mới. Bình thường như mọi sự vẫn thế.
    Bình thường như trước đây 5 năm mình đón nhận bao nhiêu là bạn mới trong 7XHN này.
    Ngày mai 17. 9 là sinh nhật của Choc. Ai có nhớ số điện thoại thì nhắn tin cho vui.
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Của mụ đây : http://5nam.ttvnol.com/f_260/405803/trang-1.ttvn
    7x và Đêm trung thu tại Trung tâm trẻ khuyết tật ở Văn Điển
    Có cả cái topic ảnh nữa nhưng không tìm được, dùng tạm cái bản tin của TTVN life vậy
    http://5nam.ttvnol.com/ttvnlife/topic/426853
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 17/09/2007
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Hehe... cảm ơn, cảm ơn.
    Cứ tưởng nó chẳng nhớ Cua79 là ai nữa chứ. Hôm trước gặp anh em đồng đội, hỏi thăm dạo này tình hình
    @canhcaykho thế nào. Các bạn ấy bảo lạc hậu thế, nó sắp có em bé bế bồng rồi. Nghĩ bụng, thằng này tệ. Cái thiệp mời có vài K, thế mà nó cũng tiếc không gửi cho mình.
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 17/09/2007
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Ô hay, thế ra đồng chí CCK của chúng em cũng là đâu vào đấy rồi à? Công nhận keo bo nhọ đít thật, chả thấy nhắn nhủ anh em được một câu "Anh/chị/em ở lại, tôi đi"
    Mà CCK tìm cái topic cũ thế nào bẩu em câu cái, muốn ăn mày dĩ vãng mà tìm mãi mới được 1 phát, dức cả đầu.
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0

    Mặc kệ nó
    Chỉ cho nó rồi chỗ nào cũng thấy Sweet_fa, đêk ai mà chịu được

Chia sẻ trang này