1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Ô, tớ viết tặng một cô bé đang học xa nhà đấy mà
    Cám ơn bạn nhiều nha. Ờ, mà tớ cũng ...xa nhà, cũng...buồn, cũng...ăn uống linh tinh...
    FR
  2. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhức mắt kỳ lạ, không định nhìn vào đó nữa nhưng hình như có một sức hút nào đó cứ kéo ánh mắt của mình vào đó. Mà đã nhìn thì không dứt ra được. Cũng tại mình cả thôi, chẳng phải do ai hết, biết thế mà không sao làm khác được, . Tại nó đẹp quá, nhiều màu sắc quá, mà mình thì vẫn trẻ con, vẫn ham màu sắc.
    Có một phố đã thành phố cấm, cũng có nghĩa là phải từ bỏ thói quen đi qua đó, cũng có nghĩa là chỉ ngắm nó được từ một chiều thôi, cũng có nghĩa là phải giảm v để t tăng lên, trong khi s vẫn là hằng số.
    Thói quen khó dứt bỏ làm sao, và nhiều khi hơi phụ thuộc vào nó. Tựa như cứ phải qua đúng ngã tư này rồi mới rẽ, cho dù rẽ chỗ kia tốt hơn. Biết thế mà không làm thế, nói thế mà cũng không làm thế, cứ mãi vậy sao ???

    hoà tan trong nước lanh, ice tea
  3. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhức mắt kỳ lạ, không định nhìn vào đó nữa nhưng hình như có một sức hút nào đó cứ kéo ánh mắt của mình vào đó. Mà đã nhìn thì không dứt ra được. Cũng tại mình cả thôi, chẳng phải do ai hết, biết thế mà không sao làm khác được, . Tại nó đẹp quá, nhiều màu sắc quá, mà mình thì vẫn trẻ con, vẫn ham màu sắc.
    Có một phố đã thành phố cấm, cũng có nghĩa là phải từ bỏ thói quen đi qua đó, cũng có nghĩa là chỉ ngắm nó được từ một chiều thôi, cũng có nghĩa là phải giảm v để t tăng lên, trong khi s vẫn là hằng số.
    Thói quen khó dứt bỏ làm sao, và nhiều khi hơi phụ thuộc vào nó. Tựa như cứ phải qua đúng ngã tư này rồi mới rẽ, cho dù rẽ chỗ kia tốt hơn. Biết thế mà không làm thế, nói thế mà cũng không làm thế, cứ mãi vậy sao ???

    hoà tan trong nước lanh, ice tea
  4. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hít thở những vòng tròn, hít vào rồi lại thở ra, thở ra rồi lại hít vào, những vòng tròn nối tiếp nhau cho đến một lúc nào đó...
    Làm một công việc nào đó nhưng lại không chờ đợi kết quả, cứ thử để cho nó trôi theo tự nhiên, để hy vọng vào một the end bất ngờ và . Nhưng lại băn khoăn không hiểu bản thân có thực sự mong muốn
    Trồng một cái cây, ngồi nhìn nó rồi cứ thử hình dung về nó trong 5 hay 10 năm nữa , và quên khuấy mất việc quan trọng nhất là hãy tưới nước cho nó ngay từ ngày hôm nay. Đấy là đãng trí hay vô tâm???
    hoà tan trong nước lanh, ice tea
  5. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hít thở những vòng tròn, hít vào rồi lại thở ra, thở ra rồi lại hít vào, những vòng tròn nối tiếp nhau cho đến một lúc nào đó...
    Làm một công việc nào đó nhưng lại không chờ đợi kết quả, cứ thử để cho nó trôi theo tự nhiên, để hy vọng vào một the end bất ngờ và . Nhưng lại băn khoăn không hiểu bản thân có thực sự mong muốn
    Trồng một cái cây, ngồi nhìn nó rồi cứ thử hình dung về nó trong 5 hay 10 năm nữa , và quên khuấy mất việc quan trọng nhất là hãy tưới nước cho nó ngay từ ngày hôm nay. Đấy là đãng trí hay vô tâm???
    hoà tan trong nước lanh, ice tea
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi cười toe, ừ thì tôi vẫn hay cười nhiều mà, nhất là tôi lại đang vui, vui thật đấy.
    Hết lạnh rồi là lại đến những ngày nắng. Nhưng sao lạnh lâu thế? Bà nội tôi bảo năm nay làm sao ấy, lạnh kinh. Bây giờ thì đỡ rồi, tôi mang cái áo dạ lên sân thượng giũ bụi. Bụi bay mù lên trong nắng như một đám mưa phùn. Mẹ bảo "thế này thì ma nó lấy!"
    Hai năm trước tôi thích màu đỏ, hai năm trước chứ không phải bây giờ. Thế mà chẳng hiểu sao lại mua một cái áo đỏ rực đến nhức cả mắt. Thằng em tôi thích, "tại chị mặc vào trông như trẻ con".
    Nắng tưng bừng, tôi chở thằng em lên Cầu gỗ. Tôi quên không rẽ, thế là lại phải vòng một vòng quanh hồ Gươm. Giọng thằng này đến tệ, được cái nó nhớ hết lời cả bài hát, còn tôi thì không. "..Trời trong xanh, đất hiền hoà, bàn chân em đi nhè nhẹ..."
    Gần Tết, cô giúp việc về quê mất. Sáng sáng tôi đi bộ ra chợ. Đầu chợ có đến mấy xe thồ hoa cúc. Tôi tự hỏi bao nhiêu nắng mới gom được từng ấy màu vàng? Chợt nhớ đến câu thơ "...cô hàng hoa, gánh mùa thu qua cổng chợ..." . Tôi mua một chục nắng về nhà.
    Bố bắt đầu cằn nhằn rằng tôi đi suốt. Bố quát tôi mang xe ra sân rửa, đi nhiều thì phải rửa, có còn mưa rét nữa đâu.
    Lâu rồi tôi chẳng viết gì.
    Nắng lấp la lấp lánh, phải rồi, tôi đang vui.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi cười toe, ừ thì tôi vẫn hay cười nhiều mà, nhất là tôi lại đang vui, vui thật đấy.
    Hết lạnh rồi là lại đến những ngày nắng. Nhưng sao lạnh lâu thế? Bà nội tôi bảo năm nay làm sao ấy, lạnh kinh. Bây giờ thì đỡ rồi, tôi mang cái áo dạ lên sân thượng giũ bụi. Bụi bay mù lên trong nắng như một đám mưa phùn. Mẹ bảo "thế này thì ma nó lấy!"
    Hai năm trước tôi thích màu đỏ, hai năm trước chứ không phải bây giờ. Thế mà chẳng hiểu sao lại mua một cái áo đỏ rực đến nhức cả mắt. Thằng em tôi thích, "tại chị mặc vào trông như trẻ con".
    Nắng tưng bừng, tôi chở thằng em lên Cầu gỗ. Tôi quên không rẽ, thế là lại phải vòng một vòng quanh hồ Gươm. Giọng thằng này đến tệ, được cái nó nhớ hết lời cả bài hát, còn tôi thì không. "..Trời trong xanh, đất hiền hoà, bàn chân em đi nhè nhẹ..."
    Gần Tết, cô giúp việc về quê mất. Sáng sáng tôi đi bộ ra chợ. Đầu chợ có đến mấy xe thồ hoa cúc. Tôi tự hỏi bao nhiêu nắng mới gom được từng ấy màu vàng? Chợt nhớ đến câu thơ "...cô hàng hoa, gánh mùa thu qua cổng chợ..." . Tôi mua một chục nắng về nhà.
    Bố bắt đầu cằn nhằn rằng tôi đi suốt. Bố quát tôi mang xe ra sân rửa, đi nhiều thì phải rửa, có còn mưa rét nữa đâu.
    Lâu rồi tôi chẳng viết gì.
    Nắng lấp la lấp lánh, phải rồi, tôi đang vui.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đang đắm đuối với hụi dancing đâm ra vui là phải rồi.
    à thì mình cũng đang vui nhưng còn thiếu một cái gì đó. Linh tinh lang tang phải chăng chỉ cần linh tinh như vậy là đủ để post vào đây.
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đang đắm đuối với hụi dancing đâm ra vui là phải rồi.
    à thì mình cũng đang vui nhưng còn thiếu một cái gì đó. Linh tinh lang tang phải chăng chỉ cần linh tinh như vậy là đủ để post vào đây.
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sweet_fa đang ở Hà Nội à?
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Chia sẻ trang này