1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay mới online nên mới viết. Cảm xúc hôm đó dạt dào quá, hôm nay chắc vợi bớt nhiều nhưng cũng linh tinh một chút vậy (bi giờ lôi topic kia lên chắc không tiện)
    Lang tang chợ hoa...
    3h30 sáng 30 Tết, thong dong trên Phố Làng đệ nhất. Không khí trong lành, hơi sương ẩm ướt, gió vi vu cùng với khúc hát ru của những rặng tre. Thật là sảng khoái... Ôi, sao tự nhiên lại thấy ngột ngạt thế nhỉ . À, hoá ra đang đi trên phố Tân Mai , đấy, lại cái mùi của con sông...
    Vừa nói với ông bạn đồng hành Vari ty_xyz "Có lẽ mình đến sớm nhất" thì đã thấy 2, 3, 4... 7, 8 người đứng lố nhố ở trước cổng Trung tâm chiếu phim quốc gia. Gớm, sao nhà mình đến sớm thế, mọi khi cứ gọi là cao su phải biết... Ấy thế mà có kẻ vẫn cố buôn lấy một ít cao su về làm quà. Chẳng phải ai xa lạ mà là Trưởng ban đối ngoại Coldman, đã thế còn cố tình đốt của Lazier 3.500đ. Dã man...
    Nào, chúng ta lên đường . Điểm danh đã không lại thất lạc: sweet_fa, hoaquynh, hantungphongthao, seven, notbad, coldman, Lazier, bạn của Lazier, em của sweet_fa, Landai, xuongrong, bạn của xuongrong, Vari ty_xyz (cái lão này tên dài ngoằng mà cứ bắt viết chính xác ).
    "Đã thấy mùi hoa rồi đấy", tiếng Var thoảng trong gió . "Chẳng thấy gì", sweet_fa thỏ thẻ phản đối. "Uh, chẳng thấy gì", tiếng Landai nhẹ nhàng, êm ái. Đến nơi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 7X đấy, vang vọng khắp phố phường.
    Một rừng hoa. Lạc vào một rừng hoa. Đây hoa hồng hé nụ, chúm chím, e ấp như thiếu nữ làm duyên. Kia hoa cúc rạng rỡ khoe sắc thắm. Đâu đó thấp thoáng sắc tím của hoa violet, màu tím sáng rỡ chứ không ảm đạm, u ám. Babi đâu nhỉ? Những bông hoa Babi rung rinh trong gió, như mời chào, vẫy gọi. Giọt sương vẫn còn đọng trên lá, lấp lánh dưới ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ xíu, đẹp và long lanh như hạt ngọc. Hoa hướng dương rạng ngời như gương mặt em bé ngày xuân được mẹ mua áo mới... Đẹp, đẹp đến ngây ngất lòng...
    Đây mùa xuân Lay ơn đỏ thắm tặng cha. Đây mùa xuân Hoa hồng rực rỡ tặng mẹ. Thằng em củ chuối, một mùa xuân hoa hồng nữa giành tặng cho em đây. Đây mùa xuân Hoa Cúc tặng anh, một người em luôn kính trọng. Mùa xuân đang ở quanh chúng ta, hãy tận hưởng và gạt hết mọi nỗi buồn đi nhé, hạnh phúc sẽ mỉm cười. Đây mùa xuân Babi tặng em với lời chúc luôn vui vẻ và yêu cuộc sống (có lẽ lời chúc thừa em nhỉ, bởi em luôn như thế mà)... và đây, mùa xuân Violet em dành tặng cho riêng mình. Mùa xuân vào nhà, mùa xuân xuống phố... và mùa xuân khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn
    Bạn mến yêu ơi, vui lên nhé!

    Landai
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về nhà muộn, vội vàng ra cửa hàng Bách hoá vì sợ bị đóng cửa. Tôi định mua một thứ gì đó mà sao đứng trước cửa hàng, tôi lại không nhớ ra là mua gì cả??? Tôi bị chứng hay quên từ lúc nào không rõ. Loanh quanh rồi tôi quyết định mua hai chai nước mắm, một để nấu, một để ăn. Không muốn dùng tiền được Sếp mừng tuổi để mua, tôi gom một đống tờ 5000 để trả. Vừa đi vừa hát như trẻ nhỏ, tự thấy trong lòng cũng thấy vui vui. Mấy khi đi bách bộ một mình, cũng là để tập đi bộ cho chóng khoẻ chân. Tôi đi hơi nhanh, lướt qua một bóng người nhỏ bé. Qua một đonạ, tôi dừng lại và đứng nhìn trân trân. Nghĩ thế nào tôi lại đi, nhưng chỉ được vài bước, tôi lại dừng lại. Tôi không hiểu sao lại phải mất thời gian suy nghĩ lâu thế??? Lát sau, tôi xách hai chai mắm quay lại, cũng phải một đoạn xa. Đặt 2 chai mắm xuống, tôi quay lại và mở ví ra. Bình thường, tôi hay để tiền lẻ vào để cho nhưngz người cơ nhỡ, nhưng có lẽ hôm trước đã dùng hết mất rồi. Trong ví chỉ còn tờ tiền Sếp mừng tuổi, lại mất mấy giây nữa, cuối cùng thì tôi cũng muốn chia sẻ niềm may mắn với một ai đó. Mong bà sẽ gặp may mắn trong năm tới.
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về nhà muộn, vội vàng ra cửa hàng Bách hoá vì sợ bị đóng cửa. Tôi định mua một thứ gì đó mà sao đứng trước cửa hàng, tôi lại không nhớ ra là mua gì cả??? Tôi bị chứng hay quên từ lúc nào không rõ. Loanh quanh rồi tôi quyết định mua hai chai nước mắm, một để nấu, một để ăn. Không muốn dùng tiền được Sếp mừng tuổi để mua, tôi gom một đống tờ 5000 để trả. Vừa đi vừa hát như trẻ nhỏ, tự thấy trong lòng cũng thấy vui vui. Mấy khi đi bách bộ một mình, cũng là để tập đi bộ cho chóng khoẻ chân. Tôi đi hơi nhanh, lướt qua một bóng người nhỏ bé. Qua một đonạ, tôi dừng lại và đứng nhìn trân trân. Nghĩ thế nào tôi lại đi, nhưng chỉ được vài bước, tôi lại dừng lại. Tôi không hiểu sao lại phải mất thời gian suy nghĩ lâu thế??? Lát sau, tôi xách hai chai mắm quay lại, cũng phải một đoạn xa. Đặt 2 chai mắm xuống, tôi quay lại và mở ví ra. Bình thường, tôi hay để tiền lẻ vào để cho nhưngz người cơ nhỡ, nhưng có lẽ hôm trước đã dùng hết mất rồi. Trong ví chỉ còn tờ tiền Sếp mừng tuổi, lại mất mấy giây nữa, cuối cùng thì tôi cũng muốn chia sẻ niềm may mắn với một ai đó. Mong bà sẽ gặp may mắn trong năm tới.
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí may mắn cũng là ko thể nếu bạn ko chiến đấu để giành lấy nó!
    Love means you never have to say I'm sorry...
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí may mắn cũng là ko thể nếu bạn ko chiến đấu để giành lấy nó!
    Love means you never have to say I'm sorry...
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quả núi hình trái tim.

    Ghét có thấy ngọn núi kia không nhỉ? Kia kìa, thấy không? Giống y hình một trái tim. Nhưng bên trái lại có một mỏm đá trồi ra, Q gọi đó là trái tim thừa. Đó đích thị là trái tim một người đàn ông. Hì... Trái tim thừa... của người đàn ông? Sao lại thế? Không, ý của Q là người đàn ông có tình cảm bao la rộng lớn, chứ chẳng ám chỉ gì đâu.
    Thế Q có thấy ngọn núi bên cạnh không? Cũng khá giống hình trái tim, nhỉ? Uh giống quá, bên phải của nó lại bị lõm vào, như trái tim bị khuyết một mảnh ấy. Đích thị là trái tim phụ nữ rồi. Mỗi lần đổ vỡ 1 lần khuyết, không đổ vỡ thì cũng yêu thương đến cạn cả mình... Q nghĩ rằng người đàn ông không có trái tim khuyết sao? Không, chỉ có trái tim thừa thôi... Con gái như dòng sông bên lở, con trai như triền đất bên bồi...
    Nhưng khi ghép lại, sẽ thành 1 trái tim tròn trịa, phải không Q?
    Không biết.
    Đò lang thang trên suối Yến. Nhìn xa xa, tưởng tượng ngọn núi nào cũng có hình trái tim khuyết phủ sương... Nước ở đoạn này trong vắt, tới đoạn kia lại đục ngầu. Trong trong đục đục cùng trên một dòng trôi. Cỏ và rong rêu ở đáy của đoạn nước trong trườn theo mái trèo, mềm mướt. Ghét bảo, hay là thuê đò quay lại, sắp về tới bến rồi. Uh, giá mà suối còn dài nữa, mình sẽ được bình yên thêm đôi chút. Có ai như ta không? Sẵn lòng đón nhận 1000 ngày gió bão để đổi lấy 5 phút trời trong.
    Đò đã về tới bến. Một ngày khép lại. Nhắm mắt, còn cảm nhận được nỗi đau dịu dàng đang dần chìm sâu bên dòng suối Yến. Dù sao, buồn mãi một nỗi buồn sao mà tội nghiệp. Một ám ảnh mới thay thế cho những nỗi buồn cũ kỹ, thì nỗi bất ổn có nhẹ nhàng hơn chút nào không?
    American Quyen
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quả núi hình trái tim.

    Ghét có thấy ngọn núi kia không nhỉ? Kia kìa, thấy không? Giống y hình một trái tim. Nhưng bên trái lại có một mỏm đá trồi ra, Q gọi đó là trái tim thừa. Đó đích thị là trái tim một người đàn ông. Hì... Trái tim thừa... của người đàn ông? Sao lại thế? Không, ý của Q là người đàn ông có tình cảm bao la rộng lớn, chứ chẳng ám chỉ gì đâu.
    Thế Q có thấy ngọn núi bên cạnh không? Cũng khá giống hình trái tim, nhỉ? Uh giống quá, bên phải của nó lại bị lõm vào, như trái tim bị khuyết một mảnh ấy. Đích thị là trái tim phụ nữ rồi. Mỗi lần đổ vỡ 1 lần khuyết, không đổ vỡ thì cũng yêu thương đến cạn cả mình... Q nghĩ rằng người đàn ông không có trái tim khuyết sao? Không, chỉ có trái tim thừa thôi... Con gái như dòng sông bên lở, con trai như triền đất bên bồi...
    Nhưng khi ghép lại, sẽ thành 1 trái tim tròn trịa, phải không Q?
    Không biết.
    Đò lang thang trên suối Yến. Nhìn xa xa, tưởng tượng ngọn núi nào cũng có hình trái tim khuyết phủ sương... Nước ở đoạn này trong vắt, tới đoạn kia lại đục ngầu. Trong trong đục đục cùng trên một dòng trôi. Cỏ và rong rêu ở đáy của đoạn nước trong trườn theo mái trèo, mềm mướt. Ghét bảo, hay là thuê đò quay lại, sắp về tới bến rồi. Uh, giá mà suối còn dài nữa, mình sẽ được bình yên thêm đôi chút. Có ai như ta không? Sẵn lòng đón nhận 1000 ngày gió bão để đổi lấy 5 phút trời trong.
    Đò đã về tới bến. Một ngày khép lại. Nhắm mắt, còn cảm nhận được nỗi đau dịu dàng đang dần chìm sâu bên dòng suối Yến. Dù sao, buồn mãi một nỗi buồn sao mà tội nghiệp. Một ám ảnh mới thay thế cho những nỗi buồn cũ kỹ, thì nỗi bất ổn có nhẹ nhàng hơn chút nào không?
    American Quyen
  8. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cam on ong ban nao cho toi cai piture qua dep, toi dang chon mai ma khong duoc cai nao ung y. Camon ong, tang toi nhe@
    co gi lien lac voi toi de toi hau ta
    hihi
    Sao không thay đổi thế giới
  9. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cam on ong ban nao cho toi cai piture qua dep, toi dang chon mai ma khong duoc cai nao ung y. Camon ong, tang toi nhe@
    co gi lien lac voi toi de toi hau ta
    hihi
    Sao không thay đổi thế giới
  10. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng 11 không dài mãi, và ngay cả tình yêu đôi ta cũng có thể đổi thay, một ngọn nến cháy trong mưa rồi cũng tắt
    Trong ánh mắt em tình yêu không còn nữa, nhưng anh biết chính sự đổi thay ấy mà em vẫn còn có thể yêu anh trở lại như xưa. Làm lại từ đầu em nhé, một ngày bắt đầu từ chính trong bóng đêm, đừng để nỗi sợ hãi làm chùn chân bước, ta lại bên nhau.
    Không ai có thể sống một mình trong đời, không ai không cần ai, và sẽ có lúc, em cần một người, anh cũng thế, nhưng có thể không phải là em.
    Chẳng ai trong chúng ta phải dằn vặt về những gì đã qua, quá khứ dù thế nào cũng là điểm bắt đầu của hiện tại, khi cánh cửa sổ kia đóng lại, mưa sẽ ở bên ngoài.
    Vậy đấy em ạ, khi giữ một ngọn nến đi trong mưa, em sẽ thấy rằng mưa tháng 11 là rất lạnh, và chỉ có tình yêu mới sưởi ấm và giữ cho ngọn nến cháy sáng, phải không em
    Đôi khi em sẽ tự hỏi rằng, tại sao lại là mưa tháng 11 mà không phải là mưa tháng 12, chính lúc đó, anh cũng đang hỏi rằng tại sao, em có nghe thấy không?
    Vẫn chờ em đến trong giá lạnh của cơn mưa tháng 11, chào em.
    Được LieMan sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 14/02/2003

Chia sẻ trang này