1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng 11 không dài mãi, và ngay cả tình yêu đôi ta cũng có thể đổi thay, một ngọn nến cháy trong mưa rồi cũng tắt
    Trong ánh mắt em tình yêu không còn nữa, nhưng anh biết chính sự đổi thay ấy mà em vẫn còn có thể yêu anh trở lại như xưa. Làm lại từ đầu em nhé, một ngày bắt đầu từ chính trong bóng đêm, đừng để nỗi sợ hãi làm chùn chân bước, ta lại bên nhau.
    Không ai có thể sống một mình trong đời, không ai không cần ai, và sẽ có lúc, em cần một người, anh cũng thế, nhưng có thể không phải là em.
    Chẳng ai trong chúng ta phải dằn vặt về những gì đã qua, quá khứ dù thế nào cũng là điểm bắt đầu của hiện tại, khi cánh cửa sổ kia đóng lại, mưa sẽ ở bên ngoài.
    Vậy đấy em ạ, khi giữ một ngọn nến đi trong mưa, em sẽ thấy rằng mưa tháng 11 là rất lạnh, và chỉ có tình yêu mới sưởi ấm và giữ cho ngọn nến cháy sáng, phải không em
    Đôi khi em sẽ tự hỏi rằng, tại sao lại là mưa tháng 11 mà không phải là mưa tháng 12, chính lúc đó, anh cũng đang hỏi rằng tại sao, em có nghe thấy không?
    Vẫn chờ em đến trong giá lạnh của cơn mưa tháng 11, chào em.
    Được LieMan sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 14/02/2003
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể là một cú đáp lễ cho món quà gây sốc của mình ngày hôm qua chăng...Chỉ biết rằng giờ nó khiến cho mình quá sôt ruột....Thật thế chăng....Và...
    Em xinh như con tinh tinh ấy...Em nhẩy....
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể là một cú đáp lễ cho món quà gây sốc của mình ngày hôm qua chăng...Chỉ biết rằng giờ nó khiến cho mình quá sôt ruột....Thật thế chăng....Và...
    Em xinh như con tinh tinh ấy...Em nhẩy....
  4. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải thế đâu phuongmap a, hôm qua là hôm qua, hom nay là hôm nay
    Thế đấy, hôm nay bắt đầu từ chính hôm qua
    Cảm ơn em nhé
  5. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải thế đâu phuongmap a, hôm qua là hôm qua, hom nay là hôm nay
    Thế đấy, hôm nay bắt đầu từ chính hôm qua
    Cảm ơn em nhé
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đúng...Hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua...Con người ta không thể sống với quá khứ nhưng không được phủ nhận quá khứ...Bởi vì như thế mới là con người...và cội nguồn con người...Ngoài lề chút...Lieman hình như không phải cái chổng lên thì phải.....
    Em xinh như con tinh tinh ấy...Em nhẩy....
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đúng...Hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua...Con người ta không thể sống với quá khứ nhưng không được phủ nhận quá khứ...Bởi vì như thế mới là con người...và cội nguồn con người...Ngoài lề chút...Lieman hình như không phải cái chổng lên thì phải.....
    Em xinh như con tinh tinh ấy...Em nhẩy....
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    To Latrung: Này, lần sau nhớ rủ em đi với. Để em viết đầy đủ hơn Nói đùa nhưng lần sau nhớ rủ là thật đấy. Nhớ đấy. Đi Tây & Đồn Bắc nhiều lần nhưng chưa bao giờ bằng xe máy. Thích nhất là dừng lại cảm nhận cho chính mình. Một lần nữa, nhớ rủ em đi lần sau nhé Latrung
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    To Latrung: Này, lần sau nhớ rủ em đi với. Để em viết đầy đủ hơn Nói đùa nhưng lần sau nhớ rủ là thật đấy. Nhớ đấy. Đi Tây & Đồn Bắc nhiều lần nhưng chưa bao giờ bằng xe máy. Thích nhất là dừng lại cảm nhận cho chính mình. Một lần nữa, nhớ rủ em đi lần sau nhé Latrung
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  10. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhìn thấy cuộc đời xám xịt. Không lối thoát hay chưa tìm thấy?
    Đành xin nghỉ việc tìm con đường cho mình thôi.
    Tạm biệt

Chia sẻ trang này