1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngồi và nghe Simon & Garfunkel, đến bài Bridge over troubled water, tự dưng thấy nhớ bạn quá.
    When you're weary
    Feeling small
    When tears are in your eyes
    I will dry them all.
    Tôi vẫn biết là bạn hay khóc nhưng có phải vì thế mà tôi không thể nào "dry them all" ? Một lần, hai lần rồi nhiều lần. Tôi mệt mỏi. Bạn cứ dựa vào tôi như bạn muốn, nhưng đừng khóc, bởi thật tình là tôi sợ...
    Chắc là bạn còn nhớ đôi song ca nổi tiếng này chứ? nếu thế chắc bạn cũng biết bài hát này chỉ có một người hát thôi, còn người kia thì đứng ngoài lắng nghe. Người nghệ sĩ ấy tha thiết được hát bài hát này, nhưng ông cũng hiểu rằng mình không thể nào hát được bài này hay như thế. . Chính ông cũng bị xúc động trước giọng hát của bạn mình. Và ông im lặng.
    Tôi cũng đã tin rằng mình có thể im lặng, cho đến ngày hôm nay.
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khi vui người ta làm gì nhỉ? Khi vui người ta hát. Em cũng vậy, khi vui em cũng hát. Chân sáo nhảy trên những bậc cầu thang, miệng líu lo hát những bản tình ca. Có ai vui hơn em không nhỉ?
    Rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt ai, em ngượng nghịu mỉm cười, ánh nhìn thoáng lướt qua nơi khác. Vẫn ánh mắt đó, nhìn em... Có cảm giác gì đó rất lạ trong em. Cảm giác gì nhỉ? Em không biết nhưng em thấy vui.
    Em xa nhà, em sắp xa nhà. Đến một nơi xa lạ. Đây không phải là lần đâu tiên xa nhà, chắc không còn cảm giác hồi hộp, mất ngủ. Chuyến đi này không biết có thay đổi điều gì đó trong em, thay đổi cuộc sống của em, và thay đổi cả những gì em muốn thay đổi hay lãng quên. Chỉ biết rằng em muốn đi và hôm nay em thấy vui.
    Khi vui, người ta làm gì nhỉ? Khi vui người ta hát...
    Winter_Sonata
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khi vui người ta làm gì nhỉ? Khi vui người ta hát. Em cũng vậy, khi vui em cũng hát. Chân sáo nhảy trên những bậc cầu thang, miệng líu lo hát những bản tình ca. Có ai vui hơn em không nhỉ?
    Rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt ai, em ngượng nghịu mỉm cười, ánh nhìn thoáng lướt qua nơi khác. Vẫn ánh mắt đó, nhìn em... Có cảm giác gì đó rất lạ trong em. Cảm giác gì nhỉ? Em không biết nhưng em thấy vui.
    Em xa nhà, em sắp xa nhà. Đến một nơi xa lạ. Đây không phải là lần đâu tiên xa nhà, chắc không còn cảm giác hồi hộp, mất ngủ. Chuyến đi này không biết có thay đổi điều gì đó trong em, thay đổi cuộc sống của em, và thay đổi cả những gì em muốn thay đổi hay lãng quên. Chỉ biết rằng em muốn đi và hôm nay em thấy vui.
    Khi vui, người ta làm gì nhỉ? Khi vui người ta hát...
    Winter_Sonata
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chả hiểu đưọc mình nữa. Khi anh nghe
    Before the dawn, I hear you whisper, in your sleep, "Don't let the morningtake him".
    Anh xem video clip của bài hát này, diễn tả cảnh hai vợ chồng trước lúc li dị. Cô vợ vẫn thì thầm, anh đừng bỏ đi
    Và đây nữa
    I've waited too long, and now you're leaving. Oh please don't take it all
    away.
    Cô vợ vẫn nhất quyết ra đi
    Em có hiểu được chăng ?
    ..and no money in our coats.. Come on Baby dry your eyes
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chả hiểu đưọc mình nữa. Khi anh nghe
    Before the dawn, I hear you whisper, in your sleep, "Don't let the morningtake him".
    Anh xem video clip của bài hát này, diễn tả cảnh hai vợ chồng trước lúc li dị. Cô vợ vẫn thì thầm, anh đừng bỏ đi
    Và đây nữa
    I've waited too long, and now you're leaving. Oh please don't take it all
    away.
    Cô vợ vẫn nhất quyết ra đi
    Em có hiểu được chăng ?
    ..and no money in our coats.. Come on Baby dry your eyes
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Brian gọi điện. Vậy là con bạn đã sang nhà con bạn khác ngủ, quyết không nghe điện thoại. Thằng điên ấy lải nhải đủ thứ, lúc nào cũng "because of you.......". Merde. Lúc nó yêu sao nó không nâng niu và trân trọng tình yêu ấy?! Nó đánh con HA đến tím cả tay rồi lại bảo anh say ư? Thực ra, năm con HA đến sống nhà mình, chẳng phải vì bạn thân nên để nó sống đâu. Ai chẳng không cảm thấy đau khi bị bắt nạt kiểu ấy? Chỉ có điều nếu làm lại, mình sẽ không nói nhiều như đã nói với con bạn. Có lẽ những suy nghĩ của mình đã ảnh hưởng đến quyết định của nó. Vả lại, tại thời điểm ấy, nó như một con thuyền bị sóng xô, chỉ cần một cú huých nhẹ cũng đủ đắm. Đúng như thằng Trung nói, đã can thiệp vào nó quá sâu.
    Đã bỏ qua tình cảm mà con bạn thân đã sống, bỏ qua sự gắn bó của nó với thằng kia, chỉ đứng ngoài nhìn với một con mắt không có trái tim để bây giờ con bạn có một cuộc sống bình lặng mà có lúc nhìn nó xót xa.
    Nó sinh ra phải là cuồng nhiệt. Nó là đứa mình khâm phục nhất. Tình yêu nó đối với Brian mình rất ngưỡng mộ, chẳng ai bảo được nó ngoài thằng kia. Yêu nhau như thế mà có sống suốt đời được với nhau đâu? Còn nhớ có hồi bảo thằng kia, anh mà yêu nó thì uống rượu làm gì? ốm đau lê lết rồi bắt con HA lấy anh để hầu hạ à? Thằng Brian không phải là loại đấy......nhưng cái bọn đấy, ích kỷ đã ăn vào máu rồi, thậm chí chính mình cũng đang nhiễm dần cái thói đấy mà.
    Sau cuộc ĐT ấy, thấy buồn, mang một loạt đĩa của thằng điên ấy ra nghe. Miên man, miên man trong giấc ngủ, tại sao nó yêu con bạn mình đến thế mà vẫn ngủ với bọn gái điếm ở Thái
    Lan??!!! Tại sao nó bảo vệ TS lịch sử VN mà lại bảo con bạn từ bỏ bố mẹ?? Tại sao một giảng viên ĐH Michigan oai phong lẫm kiệt như nó mà khóc nhiều như một mụ đàn bà lắm điều bù lu bù loa?? Tại sao người ta không giữ cái tình cảm mà không phải ai cũng có được?!!
    Chiều qua nhìn cây bàng cơ quan rồi bâng quơ hỏi anh đồng nghiệp " Ơ. Thế cây bàng không bao giờ chết à?" " Ờ nhỉ. Mà anh có thấy cây nào chết đâu?" Bỗng nhiên thấy thế ra chỉ có con người là tự chết. Sống mãi rồi chết. Bệnh tật cũng là tác nhân chủ quan. Cây cối chết khi gió bão mưa giông. Cứ phải có bên ngoài tác đông. Có phải vì con người tự chết không nhỉ? Và tình cảm của con ngưòi........nó là tác động của con người hay được tính khách quan đây? Vì bỗng nhớ đến nói chuyện với "một ông già " nói rằng tình cảm tự nó nuôi nó. Có lẽ đối với mọi người là thế. Ai mà mạnh mẽ sẽ tách nó ra. Tách nó ra để nó tự sống, tự chết. Còn ai mà yếu đuối thì nhét nó vào người, đầy đoạ nó khi chán ghét, tô vẽ nó khi yêu.............Hâm rồi!!!
    Tự nhiên lại luyên thuyên. Làm việc thôi. Phải xong tất cả trước 10h.

    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Brian gọi điện. Vậy là con bạn đã sang nhà con bạn khác ngủ, quyết không nghe điện thoại. Thằng điên ấy lải nhải đủ thứ, lúc nào cũng "because of you.......". Merde. Lúc nó yêu sao nó không nâng niu và trân trọng tình yêu ấy?! Nó đánh con HA đến tím cả tay rồi lại bảo anh say ư? Thực ra, năm con HA đến sống nhà mình, chẳng phải vì bạn thân nên để nó sống đâu. Ai chẳng không cảm thấy đau khi bị bắt nạt kiểu ấy? Chỉ có điều nếu làm lại, mình sẽ không nói nhiều như đã nói với con bạn. Có lẽ những suy nghĩ của mình đã ảnh hưởng đến quyết định của nó. Vả lại, tại thời điểm ấy, nó như một con thuyền bị sóng xô, chỉ cần một cú huých nhẹ cũng đủ đắm. Đúng như thằng Trung nói, đã can thiệp vào nó quá sâu.
    Đã bỏ qua tình cảm mà con bạn thân đã sống, bỏ qua sự gắn bó của nó với thằng kia, chỉ đứng ngoài nhìn với một con mắt không có trái tim để bây giờ con bạn có một cuộc sống bình lặng mà có lúc nhìn nó xót xa.
    Nó sinh ra phải là cuồng nhiệt. Nó là đứa mình khâm phục nhất. Tình yêu nó đối với Brian mình rất ngưỡng mộ, chẳng ai bảo được nó ngoài thằng kia. Yêu nhau như thế mà có sống suốt đời được với nhau đâu? Còn nhớ có hồi bảo thằng kia, anh mà yêu nó thì uống rượu làm gì? ốm đau lê lết rồi bắt con HA lấy anh để hầu hạ à? Thằng Brian không phải là loại đấy......nhưng cái bọn đấy, ích kỷ đã ăn vào máu rồi, thậm chí chính mình cũng đang nhiễm dần cái thói đấy mà.
    Sau cuộc ĐT ấy, thấy buồn, mang một loạt đĩa của thằng điên ấy ra nghe. Miên man, miên man trong giấc ngủ, tại sao nó yêu con bạn mình đến thế mà vẫn ngủ với bọn gái điếm ở Thái
    Lan??!!! Tại sao nó bảo vệ TS lịch sử VN mà lại bảo con bạn từ bỏ bố mẹ?? Tại sao một giảng viên ĐH Michigan oai phong lẫm kiệt như nó mà khóc nhiều như một mụ đàn bà lắm điều bù lu bù loa?? Tại sao người ta không giữ cái tình cảm mà không phải ai cũng có được?!!
    Chiều qua nhìn cây bàng cơ quan rồi bâng quơ hỏi anh đồng nghiệp " Ơ. Thế cây bàng không bao giờ chết à?" " Ờ nhỉ. Mà anh có thấy cây nào chết đâu?" Bỗng nhiên thấy thế ra chỉ có con người là tự chết. Sống mãi rồi chết. Bệnh tật cũng là tác nhân chủ quan. Cây cối chết khi gió bão mưa giông. Cứ phải có bên ngoài tác đông. Có phải vì con người tự chết không nhỉ? Và tình cảm của con ngưòi........nó là tác động của con người hay được tính khách quan đây? Vì bỗng nhớ đến nói chuyện với "một ông già " nói rằng tình cảm tự nó nuôi nó. Có lẽ đối với mọi người là thế. Ai mà mạnh mẽ sẽ tách nó ra. Tách nó ra để nó tự sống, tự chết. Còn ai mà yếu đuối thì nhét nó vào người, đầy đoạ nó khi chán ghét, tô vẽ nó khi yêu.............Hâm rồi!!!
    Tự nhiên lại luyên thuyên. Làm việc thôi. Phải xong tất cả trước 10h.

    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Không !...Cuộc sống thật ?đa chiều ,muôn mặt ..khác xa những giáo lý ?khó lắm ! khó lắm thay ??
    Niềm tin ư ? nhưng tin vào cái gì mới được cơ chứ ? Tin vào tất cả ư ?Không !chắc ko thể !
    Làm sao để có thể trở thành người có ?ocách sống của người có niềm tin ?o ?
    Sống thế nào mới là sống với cái thường nhật của tất cả tin yêu ,cảm mến..?
    Sống thế nào mới là sống trọn hảo từng phút giây của cuộc sống ?
    Sống thế nào mới là sống bằng tâm hồn trong sạch để nhận ra được những giá trị cao đẹp của cuộc sống ?
    Chịu ! Khó quá đi mất !
    Ko hiểu thì hỏi .Cái này siêu thực và sâu xa , ăn cả gói muối iốt,đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy sáng ra và phần .Còn lại vẫn thấy tôi tối (éttăng chú thích tí :ko fải do iem là ?okẻ bi quan?)? Bác nào có lửa ,có lòng tốt ,có calo và iot thì quẹt hộ iem vài đường cho hết thắc mắc ???
    To hatungphongthao : Bạn bè ,xót ! đôi khi mình lo lắng nhiều thật nhiều ? nhưng rốt cục.. cũng chỉ là ..thừa thôi chị ạ ! chị nghĩ làm qué gì cho mệt
    QuE sErA sErA ?
    -----><-----
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Không !...Cuộc sống thật ?đa chiều ,muôn mặt ..khác xa những giáo lý ?khó lắm ! khó lắm thay ??
    Niềm tin ư ? nhưng tin vào cái gì mới được cơ chứ ? Tin vào tất cả ư ?Không !chắc ko thể !
    Làm sao để có thể trở thành người có ?ocách sống của người có niềm tin ?o ?
    Sống thế nào mới là sống với cái thường nhật của tất cả tin yêu ,cảm mến..?
    Sống thế nào mới là sống trọn hảo từng phút giây của cuộc sống ?
    Sống thế nào mới là sống bằng tâm hồn trong sạch để nhận ra được những giá trị cao đẹp của cuộc sống ?
    Chịu ! Khó quá đi mất !
    Ko hiểu thì hỏi .Cái này siêu thực và sâu xa , ăn cả gói muối iốt,đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy sáng ra và phần .Còn lại vẫn thấy tôi tối (éttăng chú thích tí :ko fải do iem là ?okẻ bi quan?)? Bác nào có lửa ,có lòng tốt ,có calo và iot thì quẹt hộ iem vài đường cho hết thắc mắc ???
    To hatungphongthao : Bạn bè ,xót ! đôi khi mình lo lắng nhiều thật nhiều ? nhưng rốt cục.. cũng chỉ là ..thừa thôi chị ạ ! chị nghĩ làm qué gì cho mệt
    QuE sErA sErA ?
    -----><-----
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho
    Khuyến mại tình duyên lẫn hẹn thề
    Dạo naỳ thang kẻ lang thang,vật vờ suốt từ box này sang box khác.Nhìn đâu cũng thấy chán ngắt.Đêm nay đi lang thang Hà nội định làm một cái phóng sự về thân phận của những nàng Kiều,từ trong quán Bar đã nhìn thấy muôn bông hoa tuổi chưa đến 20 khuôn mặt trẻ măng mà mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ,dọc đường Láng ,thấp thóang những vóc dáng liễu đào.....
    Xin cho hỏi trước ,cái vấn đề tệ nạn nhức nhối này pos vào đây hay lang thang Hà nội hay chủ đề nào thì nói luôn đi,kẻo viết dài rồi lại đả kích.Đợt này quyết tâm làm một bài hơi bị thực tế,trần trụi đấy.Các mođ cho ý kiến đi
    Đề nghị chú Chi to.có thắc mắc gì thì nói luôn ở đây đi nhé
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung

Chia sẻ trang này