1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chiều gặp ông bạn...Lên Giám ngồi một chút nhâm nhi tách cà phê lạnh...Trên đường Nguyễn Du đang phóng bét nhè thì có mấy cô bé vượt lên đi bên cạnh...Cười và tự dưng nói : " T ơi !!!Chân chống kìa..." Chưa kip hiểu thì...
    Nick này hai người dùng....Nên phân biệt rõ ràng....
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không em..
    MK! Túm lại là anh cóc quên được em!
    Thế đấy! Khi xưa, cái gì cũng là em. Ờ.. thì tán phượng bên bờ Trúc Bạch lại rực đỏ đón hè về như 6 năm về trước. Em đứng dưới đấy! Thì con đường nối liền từ Bách Khoa về ngã tư Chùa Bộc lúc nào cũng mù mịt người, mù mịt bụi 7 năm qua. Em về trên đấy! Thì đã 3 năm, vườn Hồng vẫn lung linh huyền ảo những đêm hè mà không một chút u sầu. Em ngồi nơi đấy! Rồi những vòng cung lượn lờ Bưởi ?" Lạc Long Quân - Thanh Niên ?" Hoàng Hoa Thám ?" Kim Mã ?" Láng vẫn mê mải, đắm say tháng trước..
    Túm lại, tất cả là em!
    Và bây giờ, tất cả lại không em! Vẫn quán cà phê, vẫn 8 giờ tối, vẫn người, vẫn cười. Không em! Vẫn điện thoại rung, vẫn tin nhắn đến. Không em. Vẫn con đường quen thuộc hàng ngày, vẫn xe phóng như điên. Và vẫn không em ngồi đằng sau cười nói, thì thầm..
    Thế giới. Cuộc sống. Ước vọng. Không em.
    Nhưng, có một ngoại lệ. Đó là những giấc mơ, vẫn có em đều đều, bình yên, đằm thắm. Em vẫn vậy, vẫn là em trong cả những không em.
    Điều củ chuối nhất mà anh thực sự e ngại: Vẫn em trong cả tương lai của mình. Và vì thế, anh sợ rằng anh không còn dám yêu ai nữa, vì, có lẽ, anh sẽ yêu người ta bằng tình yêu dành cho em, anh sẽ yêu người ta vì yêu em.. như đã bao lần anh cố tìm đến với người khác trong tuyệt vọng..
    Đó có là yêu một tình yêu..
    30.04.2003.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không em..
    MK! Túm lại là anh cóc quên được em!
    Thế đấy! Khi xưa, cái gì cũng là em. Ờ.. thì tán phượng bên bờ Trúc Bạch lại rực đỏ đón hè về như 6 năm về trước. Em đứng dưới đấy! Thì con đường nối liền từ Bách Khoa về ngã tư Chùa Bộc lúc nào cũng mù mịt người, mù mịt bụi 7 năm qua. Em về trên đấy! Thì đã 3 năm, vườn Hồng vẫn lung linh huyền ảo những đêm hè mà không một chút u sầu. Em ngồi nơi đấy! Rồi những vòng cung lượn lờ Bưởi ?" Lạc Long Quân - Thanh Niên ?" Hoàng Hoa Thám ?" Kim Mã ?" Láng vẫn mê mải, đắm say tháng trước..
    Túm lại, tất cả là em!
    Và bây giờ, tất cả lại không em! Vẫn quán cà phê, vẫn 8 giờ tối, vẫn người, vẫn cười. Không em! Vẫn điện thoại rung, vẫn tin nhắn đến. Không em. Vẫn con đường quen thuộc hàng ngày, vẫn xe phóng như điên. Và vẫn không em ngồi đằng sau cười nói, thì thầm..
    Thế giới. Cuộc sống. Ước vọng. Không em.
    Nhưng, có một ngoại lệ. Đó là những giấc mơ, vẫn có em đều đều, bình yên, đằm thắm. Em vẫn vậy, vẫn là em trong cả những không em.
    Điều củ chuối nhất mà anh thực sự e ngại: Vẫn em trong cả tương lai của mình. Và vì thế, anh sợ rằng anh không còn dám yêu ai nữa, vì, có lẽ, anh sẽ yêu người ta bằng tình yêu dành cho em, anh sẽ yêu người ta vì yêu em.. như đã bao lần anh cố tìm đến với người khác trong tuyệt vọng..
    Đó có là yêu một tình yêu..
    30.04.2003.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm nay,mở mail.5 bức thư.Chẳng có mail nào mang lại một chút gọi là niềm vui.Chỉ toàn sự bực dọc và buồn,buồn kinh khủng.Ko hiểu là sao nữa,nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy thạt sự sống
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm nay,mở mail.5 bức thư.Chẳng có mail nào mang lại một chút gọi là niềm vui.Chỉ toàn sự bực dọc và buồn,buồn kinh khủng.Ko hiểu là sao nữa,nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy thạt sự sống
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu không có sự chọn lựa?! Nó cũng như có lần bạn viết để tranh luận với ai đó về " em nhận lời yêu anh" ........tình yêu hình như không có ranh giới cho cái mà người ta gọi là chọn lựa hay " nhận lời"...........Khi người ta yêu, đơn giản chỉ là người ta cảm thấy điều đó.....nếu vẫn còn phân vân chọn lựa hay nhận lời thì đấy là mặc cả rồi
    Thế nào bạn cũng nói " đây là chọn lựa giữa cái khác với tình yêu". Vốn là người cực đoan nên tôi nghĩ.......người ta khi đã chọn lựa một cái gì đó cao hơn yêu thương thì hẳn là người ta phải có một niềm đam mê ghê gớm lắm.......Trái tim vốn chật hẹp, lòng người vốn vị kỷ mà.......
    Với tình yêu của bạn mà tôi biết ( qua chính bạn)........tôi chỉ muốn nói rằng........thực ra bạn chỉ yêu cái tình yêu ấy, chứ còn bản thân người con gái ấy.......hình như bạn vẫn chưa hình dung ra sự thay đổi nếu bạn ghép cuộc đời mình với cô ấy. Có tình yêu thì dễ, nhưng nuôi dưỡng nó thì khó. Giống như Trịnh viết rằng " em đi bằng nhịp điệu, một hai ba bốn năm, tôi đi bằng nhịp điệu, sáu bảy tám chín mười"......nên bạn vẫn đang yêu cái mối tình ấy, chứ con người thực, với sự thay đổi, có hay và có dở, bạn có bước một nhịp?
    Linh tinh lang tang cùng bạn...........Biết là bạn vẫn còn buồn dù có nói không. Nhưng vẫn muốn bạn đừng " rêu rao" nó.........
    Đừng vui khi chưa đủ vui
    Đừng buồn khi chưa đủ buồn
    Đừng yêu khi chưa đủ yêu
    Bạn là người có cả nghị lực lẫn may mắn nên sẽ có một ngày........bạn nhỉ?
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu không có sự chọn lựa?! Nó cũng như có lần bạn viết để tranh luận với ai đó về " em nhận lời yêu anh" ........tình yêu hình như không có ranh giới cho cái mà người ta gọi là chọn lựa hay " nhận lời"...........Khi người ta yêu, đơn giản chỉ là người ta cảm thấy điều đó.....nếu vẫn còn phân vân chọn lựa hay nhận lời thì đấy là mặc cả rồi
    Thế nào bạn cũng nói " đây là chọn lựa giữa cái khác với tình yêu". Vốn là người cực đoan nên tôi nghĩ.......người ta khi đã chọn lựa một cái gì đó cao hơn yêu thương thì hẳn là người ta phải có một niềm đam mê ghê gớm lắm.......Trái tim vốn chật hẹp, lòng người vốn vị kỷ mà.......
    Với tình yêu của bạn mà tôi biết ( qua chính bạn)........tôi chỉ muốn nói rằng........thực ra bạn chỉ yêu cái tình yêu ấy, chứ còn bản thân người con gái ấy.......hình như bạn vẫn chưa hình dung ra sự thay đổi nếu bạn ghép cuộc đời mình với cô ấy. Có tình yêu thì dễ, nhưng nuôi dưỡng nó thì khó. Giống như Trịnh viết rằng " em đi bằng nhịp điệu, một hai ba bốn năm, tôi đi bằng nhịp điệu, sáu bảy tám chín mười"......nên bạn vẫn đang yêu cái mối tình ấy, chứ con người thực, với sự thay đổi, có hay và có dở, bạn có bước một nhịp?
    Linh tinh lang tang cùng bạn...........Biết là bạn vẫn còn buồn dù có nói không. Nhưng vẫn muốn bạn đừng " rêu rao" nó.........
    Đừng vui khi chưa đủ vui
    Đừng buồn khi chưa đủ buồn
    Đừng yêu khi chưa đủ yêu
    Bạn là người có cả nghị lực lẫn may mắn nên sẽ có một ngày........bạn nhỉ?
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  8. Lioni

    Lioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn cũng chẳng phải là thằng thích ẩn mình sau mấy cái nick ảo này để tâm với sự...để nói những gì mình thích mà chẳng ai để ý...Mà rằng thì là...
    Những ngày hè oi nồng khiến mình cảm thấy rất khó chịu.Nhất là khi những thời điểm kiểu này - thời tiết chi phối cũng tương đối những cảm xúc con người.Hôm nay có 2 trận bóng đá diễn ra cũng một lúc - khó nghĩ thật.Mình chỉ muốn nếu có thể thì cả hai cũng bị loại cho nó xong chuyện.Nhưng rồi lại vẫn muốn cả hai đội thắng để có thể đối đầu với nhau.Để rồi một đội chiến thắng.
    Lẽ đời chả bao giờ đi theo một lối mòn cả.Khi người ta không có quyết tâm và ý chí thì những gì mong ước cũng chỉ là viển vông mà thôi.Phải quyết tâm và phải hành động...Và cần đôi chút may mắn nữa.
    Lặng lẽ để rồi tận hưởng những gì thuộc về mình....
  9. Lioni

    Lioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn cũng chẳng phải là thằng thích ẩn mình sau mấy cái nick ảo này để tâm với sự...để nói những gì mình thích mà chẳng ai để ý...Mà rằng thì là...
    Những ngày hè oi nồng khiến mình cảm thấy rất khó chịu.Nhất là khi những thời điểm kiểu này - thời tiết chi phối cũng tương đối những cảm xúc con người.Hôm nay có 2 trận bóng đá diễn ra cũng một lúc - khó nghĩ thật.Mình chỉ muốn nếu có thể thì cả hai cũng bị loại cho nó xong chuyện.Nhưng rồi lại vẫn muốn cả hai đội thắng để có thể đối đầu với nhau.Để rồi một đội chiến thắng.
    Lẽ đời chả bao giờ đi theo một lối mòn cả.Khi người ta không có quyết tâm và ý chí thì những gì mong ước cũng chỉ là viển vông mà thôi.Phải quyết tâm và phải hành động...Và cần đôi chút may mắn nữa.
    Lặng lẽ để rồi tận hưởng những gì thuộc về mình....
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khi CNTT ập đến như ơcn bão,nó gây ảnh hưởng đến tất cả,mọi mặt đời sống trong xã hội.TY ko nằm ngoài tầm ảnh hưởng đó
    Ty này chính là Ty của thế hệ chúng ta.Nó đến và đi,nhanh,gọn,nhẹ giống như trà túi lọc,giống nhwu fastfood,giống như áo mưa giấy,giống như đĩa giấy,bát giấy,,,,Sử dụng 1 lần rồi bỏ
    Với 1 bộ phận,người ta hoàn toàn yêu ảo.Nghĩa là ngày đêm ôm máy tính,chờ đợi những tín hiệu: Hi! để bắt đầu những cuộc chinh phục TY.Tất cả nhwũng gì cần biết về người mình yêu chỉ gói gọn trong 1 cái nick và thời điểm lên mạng.yêu qua chat,tỏ tình qua chat,tặng hoa bằng VNN,tặng quà bằng những cái acc chùa...Yêu ảo có thể kéo dài tới 1 năm và cũng có thể kết thúc sau 1 buổit chat
    Sức hút TY ảo ngày càng kinh khủng.Chỉ bởi khi lên mạng,ai cũng giống nhau,dù bạn đẹp hay bạn xấu,giàu hay nghèo,luôn véo von hay lắp bắp...thì khingồi trước màn hình,bạn cũng giống nhwu tất czả mọi người.Khuyết điểm của bạn hoàn toàn bị che lấpYêu ảo ko cần biết tên cúng cơm của bạn là gì,bạn còn đi học hay đã đi almf,bạn ở VN hay Campuchia,gương mặt bạn tròn hay méo...Vui mừng thay và đáng buồn thay
    NHanh nhwu fastfood,ti8ện nhwu mì ăn liền,người ta dễ dàng thốt ra những lời yêu mê đắm nhất ,hoa mĩ nhất mà cụ Sheakpear cũng chưa chắc đã nghĩ ra.Chỉ có điều,ngày xưa,Romeo chỉ giành những lời có cánh ấy cho Juliet,còn bây giờ,chàng copy chúng,gửi đến N nick khác nhau,và nick nào cũng "Anh chỉ có mình em"
    Yêu ảo làm cho giới trẻ hoang mang,ko hiểu mình đang sống ở thế giới nào.Thế giới mượt nhwu nhung của nhwũng con số và bàn phím hay thế giới ngoài kia với tiếng cười rất thật,cái lườm nguýt rất thật và cả những giọt nước mắt rất thật nữa
    Ỏ 1 số khác,họ chỉ yêu ảo một nửa.Nghĩa là bắt đầu từ chat.Sau chuyển sng buôn điện thoại và cuối cùng là gặp mặt.TY đc ấp ủ hơn,số lượng người yêu đc chọn lọc hơn,thời gian TY tồn tại cũng lâu hơn hẳn ảo hoàn toàn.Dạng TY này gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới trẻ:TY qya net có thật hay ko?Vang thật thì có thật thật,bằng chứng là ngài chủ tịch và phu nhân của TTVN đó thôi.Nhưng cái thạt này chỉ đếm đc trên đầu ngón tay.Còn đa số là Bye ngay sau khi gặp mặt.Đâu là sự thật và đâu là ảo ảnh?
    Có ko ít thanh niên yêu theo kiểu ảo.Nghĩa là nhanh rồi ....mất hút.Với yêu ảo và yêu ảo một nửa,người ta vẫn còn có thể chấp nhận,có thể vẫn còn sự lãng mạn và chân tahnhf.Nhưng yêu theo kiểu ảo là biến thái kinh khủng nhất của Ty thời internet.Bạn tôi,1 con nghiện chat đêm,kể chuyện,đời sống về đêm của dân trên mạng khác hẳn ban ngày.bỏ qua những cao thủ ,tôi muốn nói đến việc lợi dụng net để các cô " quảng cáo mặt hàng" và các chàng "tranh thủ yêu hết mình".Thoả thuận sau vài lời nói,rồi gặp mặt,rồi kéo nhau đến nhwũng chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy.Để sáng mai ra,cả 2 đều ko nhwó gì về nhau
    Yêu kiểu ảo là sự kết hợp của sống thử và tốc độ "đường truyêng".giống net,net càng nhanh thì thời gian thay đổi người yêu ảo càng nhanh.Ko mất đến N ngày tháng chỉ để lắp bắp 3 tiếng I LOVE U,ko phải phung phí thời gian dài để đc ....nắm tay,với yêu kiểu ảo,bạn có thể thể hiện "tình yêu nồng cháy" chỉ sau 5': 1' cho làm quen,2' cho tán tỉnh,2' cho " biểu hiện TY" : kiss.Nếu hcẳng may phía bên kia vẫn còn lưu luyến,thì nick sẽ đc đổi và Sim sẽ dc thay.TY mất dấu hoàn toàn.Yêu kiểu ảo quả thật là sự "Trao đổi" ko hơn ko kém.Họ yêu đơn giản,sống đơn giản đúng theo "phong cách Tây",mà đâu biết rằng,họ đang đánh mất đi những cảm giác yêu thwưong thật sự xuất phát từ trái tim...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này