1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Giấc ngủ vừa chợp qua
    Nắng đã về trước cửa
    Đêm ngắn phút gần nhau
    Ngày dài như nỗi nhớ"

    Nỗi nhớ có thật sự dài lắm không? Cuộc đời vốn ngắn ngủi. Tình yêu đến rồi đi. Kỷ niệm nhạt nhoà cùng năm tháng. Nỗi nhớ như những vết sẹo vạch vào ký ức. Ở ngoài kia là đại dương, có cả trăm nghìn con sóng, sóng lớp sau cao hơn, dữ dội hơn lớp trước. Lòng người như biển cả, con sóng nào cũng vỗ tới bờ, dù phải vượt qua muôn trùng cách trở. Anh đã bao lần đắm mình trong nỗi nhớ, cố tìm lại một gương mặt thân thương, một chiều mưa, một ánh mắt nhìn, một nụ hôn vụng trộm. "Xa em rồi, anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ". Nhưng tuổi thơ qua rất nhanh, những vết sẹo cũng liền miệng. Nỗi nhớ rồi cũng sẽ phai mờ .. "như biển kia dẫu rộng .. mây vẫn bay về xa" .....
    "Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ"

    Anh hụp lặn giữa "biển lớn tình yêu", đi tìm một nửa của riêng mình. Chẳng phải anh và em là của mùa thu cũ, nhưng những cánh hoa Sưa mỏng manh trắng trong đã rụng đầy một chiều xưa. Gió heo may. Lối ngày quen bỗng trở thành rất lạ ....
    Mùa hạ ùa về. Trời biếc xanh. Bước chân người nhẹ nhàng đặt trên những vạt nắng hoàng hôn. Anh lại đi tìm ...
    "Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một
    Nên nhiều khi nhầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu"
    .....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  2. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Miên man hạnh phúc buồn ngắn ngủi
    Đêm đến âm thầm bóng tối vây
    Thì thôi như phiến đá chiều buông
    Rũ khép lòng ngoan dấu nỗi buồn

    Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cuộc đời như một giấc mơ. Tình yêu là cơn gió thoảng. Đêm qua, mưa lạnh lẽo. Một mình trên đường vắng, những giọt mưa lung linh như những tấm gương phản chiếu ký ức, hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rơi quanh, cuồng quay, ám ảnh, dữ dội và dịu êm. Đâu đây hình bóng thân thương chợt nhoà, chợt hiện lạnh lùng rơi vỡ tan, hoà vào lòng đất. Sinh ?" ly - tử - biệt, sạch tinh tươm. Ký ức không quay trở lại, gột sạch bụi mờ trong tim. Mãi xa rồi, tim em lại hồng lên như mới?
    Đêm nghe lá khẽ buồn trăn trở
    Lòng chìm trong nỗi chết nhung êm
    Yêu anh em, hóa thành ngọn cỏ
    Uống sương để nuốt những muộn phiền ....

    Kìa tình đang lên cao, có thấu chi lừa dối?
    lòng người như sông như bể. Đêm xuân đã qua, em không còn day dứt, lòng người như sông như bể. Sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên xoá tan màn sương đêm em lại mỉm cười với nhánh tầm xuân. Em sẽ cúi xuống để ngắm những lưu ly mỏng tang run rẩy vươn mình trong ánh nắng ấm ban mai.
    Ngày mới thật đẹp, nắng lên và mây sẽ đưa em, tối em sẽ quay về?
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  3. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Miên man hạnh phúc buồn ngắn ngủi
    Đêm đến âm thầm bóng tối vây
    Thì thôi như phiến đá chiều buông
    Rũ khép lòng ngoan dấu nỗi buồn

    Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cuộc đời như một giấc mơ. Tình yêu là cơn gió thoảng. Đêm qua, mưa lạnh lẽo. Một mình trên đường vắng, những giọt mưa lung linh như những tấm gương phản chiếu ký ức, hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rơi quanh, cuồng quay, ám ảnh, dữ dội và dịu êm. Đâu đây hình bóng thân thương chợt nhoà, chợt hiện lạnh lùng rơi vỡ tan, hoà vào lòng đất. Sinh ?" ly - tử - biệt, sạch tinh tươm. Ký ức không quay trở lại, gột sạch bụi mờ trong tim. Mãi xa rồi, tim em lại hồng lên như mới?
    Đêm nghe lá khẽ buồn trăn trở
    Lòng chìm trong nỗi chết nhung êm
    Yêu anh em, hóa thành ngọn cỏ
    Uống sương để nuốt những muộn phiền ....

    Kìa tình đang lên cao, có thấu chi lừa dối?
    lòng người như sông như bể. Đêm xuân đã qua, em không còn day dứt, lòng người như sông như bể. Sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên xoá tan màn sương đêm em lại mỉm cười với nhánh tầm xuân. Em sẽ cúi xuống để ngắm những lưu ly mỏng tang run rẩy vươn mình trong ánh nắng ấm ban mai.
    Ngày mới thật đẹp, nắng lên và mây sẽ đưa em, tối em sẽ quay về?
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thoáng hương xưa
    27 tuổi nàng xinh hơn xưa. Tôi ngẩn ngơ: đã 6 năm trôi qua, nhanh thật đấy chả mấy chốc mà lại 6 năm nữa. Trong ngõ tối, khuôn mặt nàng phụng phịu hắt theo ánh đèn : gần 30 rồi anh nhỉ. Đôi mắt buồn dìu dịu không khác hơn năm nàng 19 tuổi, bớt đi nét thơ ngây chứa chan nhiều u uẩn. Đầy hoài nghi, chẳng mong đợi gì, thanh tịnh hơn êm ả hơn. Mấy hôm nay nàng buồn, tôi nhận ra điều ấy bởi đôi mắt không còn vẻ rụt rè, nhẫn nhục pha chút tinh nghịch, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi mà sao lại xa xăm thoáng hoài nghi, nàng buồn vu vơ chăng ? Hi vọng là như vậy. Thỉnh thoảng, trong câu chuyện, nàng đan xen những mẩu chuyện cũ rời rạc,
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thoáng hương xưa
    27 tuổi nàng xinh hơn xưa. Tôi ngẩn ngơ: đã 6 năm trôi qua, nhanh thật đấy chả mấy chốc mà lại 6 năm nữa. Trong ngõ tối, khuôn mặt nàng phụng phịu hắt theo ánh đèn : gần 30 rồi anh nhỉ. Đôi mắt buồn dìu dịu không khác hơn năm nàng 19 tuổi, bớt đi nét thơ ngây chứa chan nhiều u uẩn. Đầy hoài nghi, chẳng mong đợi gì, thanh tịnh hơn êm ả hơn. Mấy hôm nay nàng buồn, tôi nhận ra điều ấy bởi đôi mắt không còn vẻ rụt rè, nhẫn nhục pha chút tinh nghịch, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi mà sao lại xa xăm thoáng hoài nghi, nàng buồn vu vơ chăng ? Hi vọng là như vậy. Thỉnh thoảng, trong câu chuyện, nàng đan xen những mẩu chuyện cũ rời rạc,
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào cũng qua...Vết xước nào cũng có thể lành...
    Chỉ có lòng tin là không thể lấy lại được...
    Mọi lời nhận xét - bình phẩm hay bất cứ những gì cay độc đều không thể loại trừ được...Nó vẫn tồn lại chân lí trong đó...
    Nhưng giá đừng có như thế...Và cứ mãi như ngày đầu có phải là tốt đẹp gấp vạn lần không....
    Cám ơn và xin lỗi chỉ có gía trị khi người ta hiểu rõ sức nặng của nó...Giá như lòng tự trọng và hãnh tiến của mỗi người bớt đi một chút....
    Có đáng đổi thì tôi vần lựa chọn vế đầu...Đúng chủ ngữ bao giờ cũng có thể đứng một mình được...Dù nó có chút đơn côi....
    Ngày xưa ơi!!!!
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào cũng qua...Vết xước nào cũng có thể lành...
    Chỉ có lòng tin là không thể lấy lại được...
    Mọi lời nhận xét - bình phẩm hay bất cứ những gì cay độc đều không thể loại trừ được...Nó vẫn tồn lại chân lí trong đó...
    Nhưng giá đừng có như thế...Và cứ mãi như ngày đầu có phải là tốt đẹp gấp vạn lần không....
    Cám ơn và xin lỗi chỉ có gía trị khi người ta hiểu rõ sức nặng của nó...Giá như lòng tự trọng và hãnh tiến của mỗi người bớt đi một chút....
    Có đáng đổi thì tôi vần lựa chọn vế đầu...Đúng chủ ngữ bao giờ cũng có thể đứng một mình được...Dù nó có chút đơn côi....
    Ngày xưa ơi!!!!
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chẳng muốn viết gì cả, những cảm xúc thật không đầy đủ. Buồn vui lẫn lộn. Khi cuồng nộ như sóng dữ giữa trùng dương, lúc nhẹ nhàng thủ thỉ tựa lời ru của Mẹ. Ta bỗng dưng nhớ một nhành hoa Sưa. Em ép vào nhật ký. Màu hoa trắng trong ố vàng trang giấy mới. Những cánh hoa héo khô, quăn queo theo thời gian. Sức sống mãnh liệt giờ còn đâu. Nét trinh nguyên giờ còn đâu. Phải chăng kỷ niệm là như thế? Đã qua đi sao cứ tìm về lại, và chỉ bằng những vết xước úa tàn. "Lòng người như biển cả" - Lúc bình yên cũng xao động từng đợt sóng ngầm ....
    "Đi đi em, đừng về đây héo úa
    Cho hồn anh ươm nét ngọc ngày xưa
    Kỷ niệm cũ xin ép vào trang vở
    Chuỗi ngày xa anh khép lại bây giờ" ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chẳng muốn viết gì cả, những cảm xúc thật không đầy đủ. Buồn vui lẫn lộn. Khi cuồng nộ như sóng dữ giữa trùng dương, lúc nhẹ nhàng thủ thỉ tựa lời ru của Mẹ. Ta bỗng dưng nhớ một nhành hoa Sưa. Em ép vào nhật ký. Màu hoa trắng trong ố vàng trang giấy mới. Những cánh hoa héo khô, quăn queo theo thời gian. Sức sống mãnh liệt giờ còn đâu. Nét trinh nguyên giờ còn đâu. Phải chăng kỷ niệm là như thế? Đã qua đi sao cứ tìm về lại, và chỉ bằng những vết xước úa tàn. "Lòng người như biển cả" - Lúc bình yên cũng xao động từng đợt sóng ngầm ....
    "Đi đi em, đừng về đây héo úa
    Cho hồn anh ươm nét ngọc ngày xưa
    Kỷ niệm cũ xin ép vào trang vở
    Chuỗi ngày xa anh khép lại bây giờ" ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đó người ta gọi là sự mê tín...Ừ cứ cho là mê tín đi.Nhưng có kiêng có lành và nhất là sự mê tín đó đem lại chiến thắng thì bằng giá nào cũng phải làm...
    Cứ nghiệm ra rằng...Phải ngồi một mình xem đá bóng...Chọn vị trí ở cái ghế bành đó....Trong suốt trận đấu mà đội mình chưa gi được bàn thắng thì cấm có được vào cái nhà lịch sự - còn nếu mà đang bị dẫn một bàn thì phải vào khẩn trương....Giờ nghỉ giữa hiệp ( nếu đá đêm ở Việt nam ) thì về phòng mình không được bật đèn...Nếu là Italia đá thì bật bài hát quen thuộc của Tifosi Italiano ; nếu là Milan là bài ca truyền thống của đội...
    Nghiệm ra rằng nếu đúng như thế thì đội mình luôn luôn thắng....Kiêng kỵ....Đúng tất cả vì Milan....Forza Italiano....Forza Milan...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...

Chia sẻ trang này