1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    lại mưa nữa rồi. chán thật, kế hoạch cuối tuần đã được lên chi tiết vậy mà lại bị hủy bỏ.
    Những ly rượu làm mình không còn đủ tỉnh táo khi nói chuyện. Vẫn biết thế là không nên, nhưng không hiểu sao chỉ muốn nghe cái giọng nói đó thôi, bất kể là nghe điều gì. Điên hay không điên đây. Ai có thể trả lời được khi mà ngay chính bản thân mình cũng bó tay. Ngàn vạn lần tự nhủ phải bình tĩnh, phải lạnh lùng, rồi kết thúc vãn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
    Giận và hận chính bản thân mình.
    Mà thôi, linh tinh lang tang thế là đủ rồi.
    Xét cho cùng, mai là một ngày mới, ngày mai mình có thể sửa chữa hay lún sâu thêm đây???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 24/07/2003
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 25/07/2003
  2. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    8h sáng
    -Trưa đi ăn trưa nhé!
    - Ối trời, đang mưa mà, sắp nắng à?
    -Chắc thế..
    12h15
    -Này, mày thế thật à?
    -À, đây có phải là mục đích chính của bữa trưa này không đấy?
    - À, ừ? thì hỏi cho biết thôi mà.
    - Ừ, thế đấy (Dù chẳng biết ?othế?T là cái quái gì)
    - Mày không sợ sao?
    - Sợ gì, tao có làm gì phạm pháp đâu. À, cũng sợ, miệng lưỡi thế gian cộng thêm cái thói ưa bới chuyện người khác làm quà thì sợ thật.
    -Mày thật là? Này con H sắp sinh đấy. Trời, hôm nọ tao nghe con C nói nó gặp con B đi với thằng T? (hồ hởi đến nỗi quên phứt chuyện lúc đầu)
    13h20
    -Này, sao mày lại thế, tao thật chẳng hiểu nữa?
    -Thế là thế nào, tao sống cho tao hay là cho thiên hạ?
    - Cho ai cũng thế, mày phải?
    - Biết rồi, phải thế này, phải thế kia? Thế tao đã làm gì nào?
    -Tao nghe nói?
    -Nghe nói thì đừng có nói với tao. Tao cũng nghe nói nhiều lắm. Bao giờ mày bảo ?otao thấy mày?? thì hãy bảo với tao nhé.
    - Mày chưa già mà khó tính như bà già. Thì tao thương mày tao mới góp ý?
    - Đây không phải là góp ý, đây là góp gió cho thành bão. Thiên hạ thích trồng dưa bở cho nhau ăn hoặc là tự thu hoạch lấy, hoặc có khi khoe với người khác đã có người thu hoạch vườn dưa nhà mình rồi. Cười hỉ hả lắm. Tao ấy à, dại dột nhưng chớ có mà coi thường?, có khi tao còn cười hỉ hả hơn chứ không à! Còn mày nữa, thiếu gì việc để lo mà cứ phải đi lo chuyện thiên hạ thế. Lớ ngớ đến ngày tao cưới mày lại đi một mình không chừng đấy.
    -Này, cái mồm độc địa?
    -Ừ, thế có biết mày cũng có cái mồm độc địa không? Chuyện tốt đẹp của bạn không quan tâm, lại cứ? Thôi dẹp nhé, chiến công chiến tích chừng đó đủ rồi nhé, tha hồ mà lên mặt nhé...
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  3. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    8h sáng
    -Trưa đi ăn trưa nhé!
    - Ối trời, đang mưa mà, sắp nắng à?
    -Chắc thế..
    12h15
    -Này, mày thế thật à?
    -À, đây có phải là mục đích chính của bữa trưa này không đấy?
    - À, ừ? thì hỏi cho biết thôi mà.
    - Ừ, thế đấy (Dù chẳng biết ?othế?T là cái quái gì)
    - Mày không sợ sao?
    - Sợ gì, tao có làm gì phạm pháp đâu. À, cũng sợ, miệng lưỡi thế gian cộng thêm cái thói ưa bới chuyện người khác làm quà thì sợ thật.
    -Mày thật là? Này con H sắp sinh đấy. Trời, hôm nọ tao nghe con C nói nó gặp con B đi với thằng T? (hồ hởi đến nỗi quên phứt chuyện lúc đầu)
    13h20
    -Này, sao mày lại thế, tao thật chẳng hiểu nữa?
    -Thế là thế nào, tao sống cho tao hay là cho thiên hạ?
    - Cho ai cũng thế, mày phải?
    - Biết rồi, phải thế này, phải thế kia? Thế tao đã làm gì nào?
    -Tao nghe nói?
    -Nghe nói thì đừng có nói với tao. Tao cũng nghe nói nhiều lắm. Bao giờ mày bảo ?otao thấy mày?? thì hãy bảo với tao nhé.
    - Mày chưa già mà khó tính như bà già. Thì tao thương mày tao mới góp ý?
    - Đây không phải là góp ý, đây là góp gió cho thành bão. Thiên hạ thích trồng dưa bở cho nhau ăn hoặc là tự thu hoạch lấy, hoặc có khi khoe với người khác đã có người thu hoạch vườn dưa nhà mình rồi. Cười hỉ hả lắm. Tao ấy à, dại dột nhưng chớ có mà coi thường?, có khi tao còn cười hỉ hả hơn chứ không à! Còn mày nữa, thiếu gì việc để lo mà cứ phải đi lo chuyện thiên hạ thế. Lớ ngớ đến ngày tao cưới mày lại đi một mình không chừng đấy.
    -Này, cái mồm độc địa?
    -Ừ, thế có biết mày cũng có cái mồm độc địa không? Chuyện tốt đẹp của bạn không quan tâm, lại cứ? Thôi dẹp nhé, chiến công chiến tích chừng đó đủ rồi nhé, tha hồ mà lên mặt nhé...
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  4. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có em...tuyệt vời!!!
    Điều này là điều tôi mới nhận ra được.Nhớ cái chun mũi của em khi gặp bất cứ vấn đề gì đó không vừa ý.Nhớ ánh mắt trong trẻo như chú nai vàng khiến cho tôi không thể nói lên một điều gì khiến em có thể không vui.
    Sẽ thật là điều khó quên...và nhất là khi cả tôi và em đã và đang vượt qua những điều mà hơn nhiều năm qua...
    Một câu chuyện sẽ dài ngắn tuỳ vào người kể chuyện nhưng câu chuyện của tôi và em sẽ mãi dài đúng không...
  5. Leonito

    Leonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có em...tuyệt vời!!!
    Điều này là điều tôi mới nhận ra được.Nhớ cái chun mũi của em khi gặp bất cứ vấn đề gì đó không vừa ý.Nhớ ánh mắt trong trẻo như chú nai vàng khiến cho tôi không thể nói lên một điều gì khiến em có thể không vui.
    Sẽ thật là điều khó quên...và nhất là khi cả tôi và em đã và đang vượt qua những điều mà hơn nhiều năm qua...
    Một câu chuyện sẽ dài ngắn tuỳ vào người kể chuyện nhưng câu chuyện của tôi và em sẽ mãi dài đúng không...
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thật là vui, tự cho phép mình lười biếng trốn việc cơ quan để ở lại dưới đó, tán gẫu, chuyện phiếm, điện thoại... rồi tự cho phép mình được về sớm và... online
    Gửi một tin nhắn cho người Sài Gòn kể về công việc của ngày hôm nay, ngày hôm qua và cả những ngày sắp tới. Tại sao lại không cho phép mình được đi chơi tối nay nhỉ? Ơ nhưng mà đang bị cấm vận, phải để dành chứ, để dành cho tối thứ Năm nữa chứ . Thôi thì ăn bánh mỳ thay cơm vậy, không sao. Tâm trạng đang vui mà
    Trưa nay chát với ông anh. Hỏi thăm tình hình thế mà cứ đa nghi Tào Tháo, đã thế lần sau ứ thèm quan tâm nữa. Đã thế thứ Sáu này cũng chẳng thèm đi ăn trưa nữa, rồi còn huy động mọi người cũng ứ thèm đi nữa . Hì, thứ Sáu đi thì nhớ mang mấy cái đĩa đi cho em nha (tiện thể nhắn luôn )
    Hmm... có người bảo mình bắt đầu nói giống người khác. Ghét thật. May mà hôm nay mình đang vui chứ không thì... cho biết tay

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thật là vui, tự cho phép mình lười biếng trốn việc cơ quan để ở lại dưới đó, tán gẫu, chuyện phiếm, điện thoại... rồi tự cho phép mình được về sớm và... online
    Gửi một tin nhắn cho người Sài Gòn kể về công việc của ngày hôm nay, ngày hôm qua và cả những ngày sắp tới. Tại sao lại không cho phép mình được đi chơi tối nay nhỉ? Ơ nhưng mà đang bị cấm vận, phải để dành chứ, để dành cho tối thứ Năm nữa chứ . Thôi thì ăn bánh mỳ thay cơm vậy, không sao. Tâm trạng đang vui mà
    Trưa nay chát với ông anh. Hỏi thăm tình hình thế mà cứ đa nghi Tào Tháo, đã thế lần sau ứ thèm quan tâm nữa. Đã thế thứ Sáu này cũng chẳng thèm đi ăn trưa nữa, rồi còn huy động mọi người cũng ứ thèm đi nữa . Hì, thứ Sáu đi thì nhớ mang mấy cái đĩa đi cho em nha (tiện thể nhắn luôn )
    Hmm... có người bảo mình bắt đầu nói giống người khác. Ghét thật. May mà hôm nay mình đang vui chứ không thì... cho biết tay

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Gặp các chị tự dưng trong lòng thấy thấy vui vui .
    Thế nào nhỉ ? như cá gặp nước hay đất cằn gặp mưa ?
    Nói thế thôi các chị đừng sung sướng vỡ mũi mà chết (em thật sự ko muốn hại các chị đến mức đấy )Vui quá ,thề là em đã rất nhớ các chị
    SoS ​
    -----><----- ​
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Gặp các chị tự dưng trong lòng thấy thấy vui vui .
    Thế nào nhỉ ? như cá gặp nước hay đất cằn gặp mưa ?
    Nói thế thôi các chị đừng sung sướng vỡ mũi mà chết (em thật sự ko muốn hại các chị đến mức đấy )Vui quá ,thề là em đã rất nhớ các chị
    SoS ​
    -----><----- ​
  10. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đang hết tiền gặp được đứa bạn nhà giàu tiền tiêu không thiếu làm mình cảm thấy sung sướng mãn nguyện những món ăn mà mình tưởng chừng như không được ăn ( sinh tố chanh, nem chua rán ) thì mình lại được thưởng thức . Về đến nhà mà mình vẫn còn chưa hết sung sướng hehe
    Ước gì lúc nào mình cũng gặp được bạn nhà giàu như hôm nay
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin

Chia sẻ trang này