1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bước vào chợ mắt như hoa lên, đông quá thể, người ơi là người, sao người đẻ nhiều thế để bây giờ khổ tao phải chen lấn thế này. Rau rợ, thịt thà, tôm cua ốc ếch... biết mua gì cho chị bây giờ đây. Nấu ăn là môn mà nó dốt nhất, dốt thê thảm. Khi ở một mình, tất cả đều là luộc, cơm luộc, rau luộc, thịt luộc, trứng luộc... Bây giờ để phục vụ người ốm thì làm thế nào đây. Dặt dẹo mãi cuối cùng nó cũng mua được vài thứ. Dừng bước trước quầy bánh Trung thu, lại hoa mắt. Bánh trái bây giờ nhiều quá, chả bù cho ngày xưa, tết Trung thu nó có một cái bánh dẻo để ăn là vui lắm rồi. Có lẽ phải mua thêm một ít bánh chuyển cho Hàn thùng đóng góp cho Trung thu này thôi.
    Ra khỏi chợ nó bắt gặp một đoàn bộ đội có lẽ đang hành quân về doanh trại. Toàn những người còn trẻ lắm, chắc trẻ hơn nó nhiều, chỉ có người chỉ huy đi đầu là đã già dặn. Có mấy chú tủm tỉm cười khi nhìn thấy nó quần đùi áo phông tay xách hết túi này túi kia. Chắc mấy chú nhóc này lại tưởng mình mua về phục vụ vợ đây. Lão xe ôm bên đường vẫy vẫy mấy chú bộ đội mồm gào to: Xe ôm không?? Suýt nữa thì nó cười ằng ặc. Một trong mấy chú lúc nãy cười với nó quay sang bảo: bọn em đi xe ôm toàn bị say thôi, không đi được . Nó lại cười nữa, người chỉ huy quay lại cũng cười. Nhìn họ vui thật, nó cũng vui. Cuộc sống đôi lúc thật lạ.
    Trung thu thì sắp đến, em thì đã xa ta quá rồi..
    ------------------------
    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi qua bến phà mấy lần, mưa vẫn tầm tã, nhìn bầu trời xám xịt mà nẫu hết ruột. Ngày mai là Trung Thu rồi, có lẽ sang tuần mới về Hà Nội. Không làm được cái gì, nhìn đống sắt thép nằm ngồn ngộn dưới mưa mà lo ngay ngáy.
    Đêm nằm trong cái nhà nghỉ , mở cửa sổ nhìn mưa dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt soi những hạt mưa lấp lánh sa trên con đường vắng lặng. Mình tiết kiệm tiền lên nghỉ xa trung tâm, gần ngoại ô, chỗ này vắng quá. Tối ngồi uống chè một mình, ngắm mưa. Chết thôi, mỗi ngày chậm lại là mất 200 k, trời ơi, thương tôi với. Sao mưa lâu thế
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi qua bến phà mấy lần, mưa vẫn tầm tã, nhìn bầu trời xám xịt mà nẫu hết ruột. Ngày mai là Trung Thu rồi, có lẽ sang tuần mới về Hà Nội. Không làm được cái gì, nhìn đống sắt thép nằm ngồn ngộn dưới mưa mà lo ngay ngáy.
    Đêm nằm trong cái nhà nghỉ , mở cửa sổ nhìn mưa dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt soi những hạt mưa lấp lánh sa trên con đường vắng lặng. Mình tiết kiệm tiền lên nghỉ xa trung tâm, gần ngoại ô, chỗ này vắng quá. Tối ngồi uống chè một mình, ngắm mưa. Chết thôi, mỗi ngày chậm lại là mất 200 k, trời ơi, thương tôi với. Sao mưa lâu thế
  4. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ ba, Hà Nội vẫn mưa dầm. Ngẩng mặt lên vẫn chỉ thấy một màu trắng đục, một ngày ra nhìn trời không biết bao nhiêu lần. Sau buổi trưa, trời như ửng hơn, khấp khởi mừng mừng để rồi lại thất vọng nhanh chóng, trời mưa như trêu ngươi thiên hạ.
    Lạnh, một ngày chỉ phải ra đường đi mưa có vài ba bận đã không chịu nổi cái lạnh của nước, của gió, xót ruột cho người phải dầm mưa dầm gió biết bao nhiêu ngày trời, chỉ mong cho trời ngừng mưa.
    Tối 14, Hà nội không mưa, không trăng, phố Hàng Mã người vẫn đông như nêm, chật vật lắm mới lách qua được cái ngã tư nhộn nhịp người. Hồi xưa, được đi chợ Hàng Mã, thích nhất cái lẵng Thiên nga trắng, không hiểu nó làm bằng gì mà đẹp thế, trắng muốt, mềm mại. Ấy thế mà không dám mở miệng ra xin xỏ bao giờ cả. Lại nhớ có năm được ông mua cho một cái mũ công chúa đẹp tuyệt vời, đính toàn bằng hạt "kim sa", lấp lánh lấp lánh, hơn hẳn những cái mũ bằng bạc, bằng vàng giấy phổ biến lúc ấy, thích lắm. Nhờ cái mũ ấy mà đang đứng giữa hàng rước đèn được gọi lên đứng đầu tiên, cái mũ phải dùng được đến mấy mùa Trung thu dù các hạt "kim sa" cứ rơi rụng dần.
    Lâu rồi mới phải đi về một mình trên đường dài như thế này, lạnh và trống trải. Đường đông quá, hình như mọi người tranh thủ trời không mưa để đi chơi Trung thu từ 14.
    Hôm nay đúng rằm, chỉ mong trời đừng mưa nữa, đừng trêu ngươi nữa. Một ngày chỉ có 24 giờ, vậy mà lúc thì sao dài thế, lúc thì sao ngắn thế.
    Liệu tối nay Hà Nội có trăng không nhỉ?
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 11/09/2003
  5. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ ba, Hà Nội vẫn mưa dầm. Ngẩng mặt lên vẫn chỉ thấy một màu trắng đục, một ngày ra nhìn trời không biết bao nhiêu lần. Sau buổi trưa, trời như ửng hơn, khấp khởi mừng mừng để rồi lại thất vọng nhanh chóng, trời mưa như trêu ngươi thiên hạ.
    Lạnh, một ngày chỉ phải ra đường đi mưa có vài ba bận đã không chịu nổi cái lạnh của nước, của gió, xót ruột cho người phải dầm mưa dầm gió biết bao nhiêu ngày trời, chỉ mong cho trời ngừng mưa.
    Tối 14, Hà nội không mưa, không trăng, phố Hàng Mã người vẫn đông như nêm, chật vật lắm mới lách qua được cái ngã tư nhộn nhịp người. Hồi xưa, được đi chợ Hàng Mã, thích nhất cái lẵng Thiên nga trắng, không hiểu nó làm bằng gì mà đẹp thế, trắng muốt, mềm mại. Ấy thế mà không dám mở miệng ra xin xỏ bao giờ cả. Lại nhớ có năm được ông mua cho một cái mũ công chúa đẹp tuyệt vời, đính toàn bằng hạt "kim sa", lấp lánh lấp lánh, hơn hẳn những cái mũ bằng bạc, bằng vàng giấy phổ biến lúc ấy, thích lắm. Nhờ cái mũ ấy mà đang đứng giữa hàng rước đèn được gọi lên đứng đầu tiên, cái mũ phải dùng được đến mấy mùa Trung thu dù các hạt "kim sa" cứ rơi rụng dần.
    Lâu rồi mới phải đi về một mình trên đường dài như thế này, lạnh và trống trải. Đường đông quá, hình như mọi người tranh thủ trời không mưa để đi chơi Trung thu từ 14.
    Hôm nay đúng rằm, chỉ mong trời đừng mưa nữa, đừng trêu ngươi nữa. Một ngày chỉ có 24 giờ, vậy mà lúc thì sao dài thế, lúc thì sao ngắn thế.
    Liệu tối nay Hà Nội có trăng không nhỉ?
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 11/09/2003
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    HÈN..
    Đã ba ngày..
    Cảm giác như chiếc xe, thong dong trên những con đường vô định, lạ mà quen, quen mà lạ.. rồi lại thấy cứ đuối dần.. đuối dần mà chẳng rõ nguyên do.. như xe, như xăng, cạn dần..
    Mệt mỏi! Chán nản! Muốn rũ bỏ tất cả. Đã rũ bỏ một số thứ..
    Chợt thấy mình càng ngày càng hèn nhát. Càng sợ những điều mà trước kia luôn xem thường..
    "Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình. Cái gì không thuộc về mình, dẫu có cố cũng chẳng được!"
    Quán triệt câu này, biết mình hèn hơn trước biết bao nhiêu..
    -----------
    Ký ức mênh mang
    Ký ức lang thang
    Ơi sông ơi
    Ơi trăng ơi..
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 11/09/2003
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    HÈN..
    Đã ba ngày..
    Cảm giác như chiếc xe, thong dong trên những con đường vô định, lạ mà quen, quen mà lạ.. rồi lại thấy cứ đuối dần.. đuối dần mà chẳng rõ nguyên do.. như xe, như xăng, cạn dần..
    Mệt mỏi! Chán nản! Muốn rũ bỏ tất cả. Đã rũ bỏ một số thứ..
    Chợt thấy mình càng ngày càng hèn nhát. Càng sợ những điều mà trước kia luôn xem thường..
    "Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình. Cái gì không thuộc về mình, dẫu có cố cũng chẳng được!"
    Quán triệt câu này, biết mình hèn hơn trước biết bao nhiêu..
    -----------
    Ký ức mênh mang
    Ký ức lang thang
    Ơi sông ơi
    Ơi trăng ơi..
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 11/09/2003
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì đi cãi nhau với ng` ta những chuyện chẳng đâu ra đâu
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì một mình ngồi trong bóng tối,tự thì thầm nói chuyện ta với ta,lại 1 chân dung và đối thoại,lại những trăn trở và khắc khoải,về cái gì chứ?
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì ta tự nhiên lại thấy mình nhỏ bé quá,yếu đuối quá,đó đâu phải là ta,đó là con bé nào rất xa lạ.Ừ thì lại là ta,ừ thì cứ xù lông và nói những lời ghê gớm và đanh đá...
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì ta sao lại đi bới tìm quá khứ,lại nghĩ về những ngày đã qua để rồi mang trong mình cảm giác hối hận,day dứt ko yên.Ôi những ngày đã qua.....
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật .................
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì đi cãi nhau với ng` ta những chuyện chẳng đâu ra đâu
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì một mình ngồi trong bóng tối,tự thì thầm nói chuyện ta với ta,lại 1 chân dung và đối thoại,lại những trăn trở và khắc khoải,về cái gì chứ?
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì ta tự nhiên lại thấy mình nhỏ bé quá,yếu đuối quá,đó đâu phải là ta,đó là con bé nào rất xa lạ.Ừ thì lại là ta,ừ thì cứ xù lông và nói những lời ghê gớm và đanh đá...
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật vì ta sao lại đi bới tìm quá khứ,lại nghĩ về những ngày đã qua để rồi mang trong mình cảm giác hối hận,day dứt ko yên.Ôi những ngày đã qua.....
    Có 1 ngày mưa,thần kinh à,chập mạch à?Ừ,thần kinh thật,chập mạch thật .................
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, biết ngay mà. Đến em thờ phờ còn thế này thì đúng là "y học bó tay"
    Cám ơn thuphuong nhé, mới giở vờ nhắm con mắt màu hồng nhìn con mắt màu đen mà thấy khối người đen hơn mình. Ta vẫn phải "sống", "chiến" và "đấu" thôi tại bởi mỗi lý do không muốn khi nằm trong quan tài phải nghe câu đại loại như "Ngu thì chết chứ có tội tình gì đâu",
    Chị dongsuoi đâu, hành động gấp gấp. Hãm sự sung sướng của em hơi bị (đầu) lâu đấy.
    He he, đời là bể khổ, có thể diệt được khổ bằng cách "nhạc khổ" ( tức khạc nhổ í mà )
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.

Chia sẻ trang này