1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tin về Những người rủ nhau tự tử ở Nhật bản. Chợt muốn chìm mình vào trong cảm giác của những con người đó, tìm xem vì sao họ chối bỏ cuộc sống này.
    1. Một cuốn sách nói rằng chạy trốn là một trong những thái độ phản kháng khi người ta stress. Phải chăng chính là nó.
    2. Những người ấy thực ra sợ ngay cả cái chết của mình, hay hi vọng vào cái chết của mình.
    3. Xã hội hiện đại làm người ta không còn biết sống vì nhau, và khi không còn cảm thấy cần cho ai, họ tìm đến cái chết
    Những con người rất trẻ ấy đã có chăng một lần tự trồng một cái cây và hưởng niềm vui thấy nó nảy mầm, đã có chăng một lần thấy mình may mắn hơn kẻ khác vì có đủ chân tay, mặt mũi như một người "bình thường".
    4. Một người lớn lên, trưởng thành không thể không một lần buồn khổ, nhưng để nỗi đau lấn át, tràn ngập tâm hồn, làm thui chột lòng ham sống, thì phải chăng, con người hiện đại càng thêm tri thức lại càng yếu đuối.
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chat Tim chiều thứ 7
    7X : chào em
    8X : chào anh
    7X : sao em biết là anh !
    8X : thì cứ thử chào là anh 1 lần xem có...bị hớ ko thôi mà
    7X : tuyệt vời về câu trả lời ! Anh là lần đầu tiên chat đấy! cũng không đến nỗi tệ lắm!
    8X: maybe,vậy anh lần đầu tiên chat Tim à?hay lần đầu tiên chat với em?
    7X : cả hai đấy ! ngố không?
    8X : chẳng có gì là ngố cả,ai cũng phải có lần đầu tiên đi chat và lần đầu tiên bị...lừa mà
    7X: Thế cứ chat là bị lừa à? em có vẻ kinh nghiệm nhỉ!
    8X : tuỳ là chat với ai thôit, nếu chat với ng`...thật thà như em thì chẳng lo bị lừa đâu
    7X : Em có nghĩ anh là một tên cũng chuyên lừa bịp không?
    8X : có thể có mà cũng có thể ko,điều đó ko quan trọng
    7X : anh ghét kiểu trả lời nước đôi! Anh vừa kết thúc công việc cơ quan xong , không biết cô nhân viên nào của anh đã cài chương trình này vào máy của anh ! anh tưởng có ai đó gửi thư tình cho mình vì nhìn thấy một quả tim đỏ chót ở trên máy tính sướng quá!
    8X : ''''hahaha,anh ghét kiểu trả lời nc'''' đôi?nhưng sự thật thì vẫn cần phải trả lời kiểu nc'''' đôi mà. em ko quan trọng việc anh có phải là kẻ lừa đảo hay gã thật thà khù kho`,chỉ cần anh ko làm hại em,và em chẳng hại gì đến anh là ok
    7X: em cười có vẻ sảng khoái nhỉ! người ta chỉ cười như vậy khi uống bia heniken mà thôi! sao em lại nói nhiều câu đao to búa lớn thế! anh sẽ nói thật mà ! anh với em sẽ trắc nghiệm về sự thành thật nhé !
    8X: anh cứ thử xem
    7X : Ok ! anh sẽ đặt câu hỏi trước hay là em đây?
    7X : Em có vẻ cân nhắc lâu nhỉ!
    8X : anh đã bao giờ nói: Anh ko nói dối chưa?
    7X : có ! khoảng 200 lần gì gì đó
    8X : vậy là rõ rồi,em ko cần hỏi thêm
    7X : vậy nghĩa là sao ? 200 lần bởi lẽ anh luôn nói thật và nguời nào đó không tin anh ! vậy nên anh phải nói ANH KHÔNG NÓI DỐI thôi!
    8X: o`,em ko cần anh giải thích mà,em sẽ tự suy xét ,thế thôi.bây giờ đến lượt anh
    7X : vậy cơ đấy ! em đã bao giờ nói EM YÊU ANH thật lòng chưa?
    8X : trả lời: Chưa bao giờ nói với ai : Em yêu anh.Câu trả lời sẽ có sau khi em nói câu này với 1 ai đó
    7X: Lại trả lời nước đôi rồi !
    8X : tại vì câu hỏi bắt buộc ng` ta phải trả lời nc đôi.ko có thực tế,làm sao khẳng định đc
    7X: Không có thực tế không có nghĩa là em chưa bao giờ nghĩ đến nó! đôi khi nó chỉ thoảng qua trong đầu ! đôi khi em cực kỳ muốn nhưng em lại nói một câu gì đó rất vô nghĩa!
    8X: a`,đôi khi em cũng nghĩ thoáng qua đầu,em sẽ nói câu đó với ai,và sẽ nói vào lúc nào.Thú thật em cũng mong chờ lắm,và với kiểu ng` cổ hủ lạc hậu như em,khi đã nói em yêu anh,nghĩa là lòi nói đến từ trái tim thôi
    7X : Mọi việc không dễ như em tưởng đâu ! nếu em không tạo ra cho mình hoàn cảnh mà luôn nghĩ rằng sự lãng mạn sẽ bao phủ lên tình yêu của em ! hơi khó đấy ! hãy biết giành những gì khi nó chưa thuộc về mình!

    8X: ng` ta sống là để hy vọng,kể cả biết rằng cứ hy vọng để rồi lại thất vọng.em tin và hy vọng rằng em sẽ có được tình yêu chân thành,chẳng cần biết nó có lãng mạn hay ko
    7X : triết lý ! cách đây 5 năm anh cũng triết lý hệt như em ! sau đó 2 năm anh chỉ còn chữ LÝ mà đánh rơi mất chữ TRIẾT
    8X: bởi vì em vẫn còn trong độ tuổi có thể triết lý ,cho nên chẳng tội gì đánh mất đi chữ Triết chỉ để lại chữ lý,con n`g ta đôi khi phải,,,viển vông 1 chút ,em nghĩ thế đấy....
    .....................
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chat Tim chiều thứ 7
    7X : chào em
    8X : chào anh
    7X : sao em biết là anh !
    8X : thì cứ thử chào là anh 1 lần xem có...bị hớ ko thôi mà
    7X : tuyệt vời về câu trả lời ! Anh là lần đầu tiên chat đấy! cũng không đến nỗi tệ lắm!
    8X: maybe,vậy anh lần đầu tiên chat Tim à?hay lần đầu tiên chat với em?
    7X : cả hai đấy ! ngố không?
    8X : chẳng có gì là ngố cả,ai cũng phải có lần đầu tiên đi chat và lần đầu tiên bị...lừa mà
    7X: Thế cứ chat là bị lừa à? em có vẻ kinh nghiệm nhỉ!
    8X : tuỳ là chat với ai thôit, nếu chat với ng`...thật thà như em thì chẳng lo bị lừa đâu
    7X : Em có nghĩ anh là một tên cũng chuyên lừa bịp không?
    8X : có thể có mà cũng có thể ko,điều đó ko quan trọng
    7X : anh ghét kiểu trả lời nước đôi! Anh vừa kết thúc công việc cơ quan xong , không biết cô nhân viên nào của anh đã cài chương trình này vào máy của anh ! anh tưởng có ai đó gửi thư tình cho mình vì nhìn thấy một quả tim đỏ chót ở trên máy tính sướng quá!
    8X : ''''hahaha,anh ghét kiểu trả lời nc'''' đôi?nhưng sự thật thì vẫn cần phải trả lời kiểu nc'''' đôi mà. em ko quan trọng việc anh có phải là kẻ lừa đảo hay gã thật thà khù kho`,chỉ cần anh ko làm hại em,và em chẳng hại gì đến anh là ok
    7X: em cười có vẻ sảng khoái nhỉ! người ta chỉ cười như vậy khi uống bia heniken mà thôi! sao em lại nói nhiều câu đao to búa lớn thế! anh sẽ nói thật mà ! anh với em sẽ trắc nghiệm về sự thành thật nhé !
    8X: anh cứ thử xem
    7X : Ok ! anh sẽ đặt câu hỏi trước hay là em đây?
    7X : Em có vẻ cân nhắc lâu nhỉ!
    8X : anh đã bao giờ nói: Anh ko nói dối chưa?
    7X : có ! khoảng 200 lần gì gì đó
    8X : vậy là rõ rồi,em ko cần hỏi thêm
    7X : vậy nghĩa là sao ? 200 lần bởi lẽ anh luôn nói thật và nguời nào đó không tin anh ! vậy nên anh phải nói ANH KHÔNG NÓI DỐI thôi!
    8X: o`,em ko cần anh giải thích mà,em sẽ tự suy xét ,thế thôi.bây giờ đến lượt anh
    7X : vậy cơ đấy ! em đã bao giờ nói EM YÊU ANH thật lòng chưa?
    8X : trả lời: Chưa bao giờ nói với ai : Em yêu anh.Câu trả lời sẽ có sau khi em nói câu này với 1 ai đó
    7X: Lại trả lời nước đôi rồi !
    8X : tại vì câu hỏi bắt buộc ng` ta phải trả lời nc đôi.ko có thực tế,làm sao khẳng định đc
    7X: Không có thực tế không có nghĩa là em chưa bao giờ nghĩ đến nó! đôi khi nó chỉ thoảng qua trong đầu ! đôi khi em cực kỳ muốn nhưng em lại nói một câu gì đó rất vô nghĩa!
    8X: a`,đôi khi em cũng nghĩ thoáng qua đầu,em sẽ nói câu đó với ai,và sẽ nói vào lúc nào.Thú thật em cũng mong chờ lắm,và với kiểu ng` cổ hủ lạc hậu như em,khi đã nói em yêu anh,nghĩa là lòi nói đến từ trái tim thôi
    7X : Mọi việc không dễ như em tưởng đâu ! nếu em không tạo ra cho mình hoàn cảnh mà luôn nghĩ rằng sự lãng mạn sẽ bao phủ lên tình yêu của em ! hơi khó đấy ! hãy biết giành những gì khi nó chưa thuộc về mình!

    8X: ng` ta sống là để hy vọng,kể cả biết rằng cứ hy vọng để rồi lại thất vọng.em tin và hy vọng rằng em sẽ có được tình yêu chân thành,chẳng cần biết nó có lãng mạn hay ko
    7X : triết lý ! cách đây 5 năm anh cũng triết lý hệt như em ! sau đó 2 năm anh chỉ còn chữ LÝ mà đánh rơi mất chữ TRIẾT
    8X: bởi vì em vẫn còn trong độ tuổi có thể triết lý ,cho nên chẳng tội gì đánh mất đi chữ Triết chỉ để lại chữ lý,con n`g ta đôi khi phải,,,viển vông 1 chút ,em nghĩ thế đấy....
    .....................
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    (tiếp)
    7X : Anh nhớ mãi bài hát "khi ta20" thật tuyệt vời! nhiều lúc anh cũng hay lảm nhảm lại vài câu trong đó ! nhưng kỳ thực anh thấy nó thiếu một cái gì đó ! có lẽ là hơi thở của tuổi 20
    8X : tuổi 20,em đã trải qua tuổi 20,rất đẹp và đáng nhớ,em mong cho em sẽ có tuổi 21 còn đáng nhớ hơn
    7X: vậy cơ đấy ! 20 tuổi ! giảng đường đại học ! không cần nghĩ trong túi mình phải có bao nhiêu tiền ! muốn sáng tạo ra cả một cỗ máy để nguời dời tôn vinh hì hục mãi cuối cùng hắn cũng lắp ráp đuợc một cái xe cút kít!
    8X : hahaha,ảo tưởng 1 cách đáng yêu
    7X : Nhưng em có biết khi anh 20 anh đã làm được gì không? Anh đã dám k..i ss một cô bé đấy ! liều không ! nghĩ đến giờ anh vẫn còn thấy đỏ mặt
    8X: em chẳng thấy có gì là ...liều cả.anh đã nghe chuyện này chưa?
    7X: Đến giờ có lẽ ai cũng coi đó là chuyện bình thường nhưng lúc đó đối với bọn anh thì đó là một thành tích đấy ! chuyện gì vậy em
    8X : cậu bé lớp 3 gửi giấy cho cô bạn bàn trên nói: Giờ ra chơi chúng mình hun nhau ở sân sau nhé.Cô bé gửi trả lại mẩnh giấy với nội dung: NẾu chỉ có thế thì cậu xuông lớp la'''' mà học.bọn trẻ con bi giờ chúng nó...tân tiến lắm.nên xét trên thời điểm hiện tại,thì cũng ko có gì là ...ghê gớm cả
    7X: Bọn trẻ rồi chúng cũng sẽ phải già thôi có điều là đứa già truớc và đứa kia lại già sau, bình thường thooi
    8X : hahaha,anh chấp nhận làm ng` già sau hay ng` gia trc''''
    7X: Em có nghĩ anh là thằng già khọm không?
    8X: em nghĩ anh là ông già khọm
    7X : Có lẽ ! nếu em ở tuổi 28 thì em sẽ làm gì?
    8X : em nghĩ là em cần nhòm xuống xem đang có ai ở dưới mình,đang có ai cưỡi trên cổ mình,và em cần nhìn sang bên cạnh xem có ai đang ở bên mình
    7X: Gia đình hạnh phúc nhỉ ! Nhưng anh chỉ khuyên em 3 nguyên tắc thôi, gọi là nguyên tắc thì cũng hơi quá :
    8X: anh cứ nói
    7X : 1/ Đùng bao giờ nhìn xuống cũng đừng bao giờ nhìn lên mà phải biết nhìn thẳng ! có như vậy em sẽ không bao giờ bị vấp ngã
    2/Hãy biết yêu mọi thứ kể cả tấm thảm chùi chân của mình nếu em nhìn kỹ thì thấy nó cũng đáng yêu lắm đấy!
    3/ Làm mọi việc hết sức cho dù không thành công em cũng không phải nói câu " giá mà ..."
    8X : 3 nguyên tắc,cũng hay đấy,yêu mọi thứ và cố gắng ko quay lại nhìn những thứ đã đi qua.nhưng em lại là ng` thích nhìn lại mọi việc mình đã làm đc,để đặt ra mục tiêu cho mình
    7X : Vậy đấy !quay lại thì anh không dám chắc vì nếu em không biết nhìn qúa khứ, dù quá khứ chỉ là vài phút đồng hồ hay dài cả năm em mới biết được em quan trọng đến nhường nào và không khí em hít thở tuyệt vời biết bao nhiêu! anh có lẽ phải rới xa máy tính thôi vì mắt anh đau nhức hết cả rồi ! nếu có thể em gửi email cho anh đuợc không ?
    8X : em phải nói thế này: Hơi kiêu,nên chưa bao giờ có ý định gửi mail cho ai cả.Chẹp,kể ra thì cũng hơi bảo thủ,nhưng...con gái mà,vẫn cần...kiêu.Thế nên nếu anh muốn liên lạc lại,anh có thể mail cho em
    7X: Được đấy, con gái phải kiêu mới là con gái và con trai muốn con gái không kiêu thì chỉ là thằng hèn ! Tuy nhiên , anh nghĩ anh và em sẽ email cho nhau đựoc không ? khỏi cần ai trước ai sau ! nghe chính khách quá ! khi em cảm thấy em cần nói chuyện với anh, em hay gọi anh và anh cũng vậy ! được nói chuyện với em thật là tuyệt vời !
    8X: em sẽ trả lời mail cho anh khi nhận đc mail của anh,và em phải nói trc'''' điều này: Em rất ghét nhận đc mail kiểu Repeat.em chỉ gửi mail bằng Compose nên tất cả những mail nhận đc kiểu: Re em đều ...quảng vào sọt rác hết
    7X: Đừng vậy ! hãy nhớ lại nguyên tắc số 2 của anh đấy, cô bé! chưa gì đã khủng bố anh thế la không đuợc đâu !
    8X: em ko khủng bố,đó là những gì em muốn nói. nếu em coi anh cũng chỉ như những ng` nhảy vào chat với em (như mọi ngày) thì chắc chắn em ko nói điều đó.Em đã nghĩ,có thể anh và em sẽ trở thành bạn tốt
    7X: Ok ! anh tôn trọng ý thích của em ! Hẹn gặp lại em và chúc em cuối tuần vui vẻ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    (tiếp)
    7X : Anh nhớ mãi bài hát "khi ta20" thật tuyệt vời! nhiều lúc anh cũng hay lảm nhảm lại vài câu trong đó ! nhưng kỳ thực anh thấy nó thiếu một cái gì đó ! có lẽ là hơi thở của tuổi 20
    8X : tuổi 20,em đã trải qua tuổi 20,rất đẹp và đáng nhớ,em mong cho em sẽ có tuổi 21 còn đáng nhớ hơn
    7X: vậy cơ đấy ! 20 tuổi ! giảng đường đại học ! không cần nghĩ trong túi mình phải có bao nhiêu tiền ! muốn sáng tạo ra cả một cỗ máy để nguời dời tôn vinh hì hục mãi cuối cùng hắn cũng lắp ráp đuợc một cái xe cút kít!
    8X : hahaha,ảo tưởng 1 cách đáng yêu
    7X : Nhưng em có biết khi anh 20 anh đã làm được gì không? Anh đã dám k..i ss một cô bé đấy ! liều không ! nghĩ đến giờ anh vẫn còn thấy đỏ mặt
    8X: em chẳng thấy có gì là ...liều cả.anh đã nghe chuyện này chưa?
    7X: Đến giờ có lẽ ai cũng coi đó là chuyện bình thường nhưng lúc đó đối với bọn anh thì đó là một thành tích đấy ! chuyện gì vậy em
    8X : cậu bé lớp 3 gửi giấy cho cô bạn bàn trên nói: Giờ ra chơi chúng mình hun nhau ở sân sau nhé.Cô bé gửi trả lại mẩnh giấy với nội dung: NẾu chỉ có thế thì cậu xuông lớp la'''' mà học.bọn trẻ con bi giờ chúng nó...tân tiến lắm.nên xét trên thời điểm hiện tại,thì cũng ko có gì là ...ghê gớm cả
    7X: Bọn trẻ rồi chúng cũng sẽ phải già thôi có điều là đứa già truớc và đứa kia lại già sau, bình thường thooi
    8X : hahaha,anh chấp nhận làm ng` già sau hay ng` gia trc''''
    7X: Em có nghĩ anh là thằng già khọm không?
    8X: em nghĩ anh là ông già khọm
    7X : Có lẽ ! nếu em ở tuổi 28 thì em sẽ làm gì?
    8X : em nghĩ là em cần nhòm xuống xem đang có ai ở dưới mình,đang có ai cưỡi trên cổ mình,và em cần nhìn sang bên cạnh xem có ai đang ở bên mình
    7X: Gia đình hạnh phúc nhỉ ! Nhưng anh chỉ khuyên em 3 nguyên tắc thôi, gọi là nguyên tắc thì cũng hơi quá :
    8X: anh cứ nói
    7X : 1/ Đùng bao giờ nhìn xuống cũng đừng bao giờ nhìn lên mà phải biết nhìn thẳng ! có như vậy em sẽ không bao giờ bị vấp ngã
    2/Hãy biết yêu mọi thứ kể cả tấm thảm chùi chân của mình nếu em nhìn kỹ thì thấy nó cũng đáng yêu lắm đấy!
    3/ Làm mọi việc hết sức cho dù không thành công em cũng không phải nói câu " giá mà ..."
    8X : 3 nguyên tắc,cũng hay đấy,yêu mọi thứ và cố gắng ko quay lại nhìn những thứ đã đi qua.nhưng em lại là ng` thích nhìn lại mọi việc mình đã làm đc,để đặt ra mục tiêu cho mình
    7X : Vậy đấy !quay lại thì anh không dám chắc vì nếu em không biết nhìn qúa khứ, dù quá khứ chỉ là vài phút đồng hồ hay dài cả năm em mới biết được em quan trọng đến nhường nào và không khí em hít thở tuyệt vời biết bao nhiêu! anh có lẽ phải rới xa máy tính thôi vì mắt anh đau nhức hết cả rồi ! nếu có thể em gửi email cho anh đuợc không ?
    8X : em phải nói thế này: Hơi kiêu,nên chưa bao giờ có ý định gửi mail cho ai cả.Chẹp,kể ra thì cũng hơi bảo thủ,nhưng...con gái mà,vẫn cần...kiêu.Thế nên nếu anh muốn liên lạc lại,anh có thể mail cho em
    7X: Được đấy, con gái phải kiêu mới là con gái và con trai muốn con gái không kiêu thì chỉ là thằng hèn ! Tuy nhiên , anh nghĩ anh và em sẽ email cho nhau đựoc không ? khỏi cần ai trước ai sau ! nghe chính khách quá ! khi em cảm thấy em cần nói chuyện với anh, em hay gọi anh và anh cũng vậy ! được nói chuyện với em thật là tuyệt vời !
    8X: em sẽ trả lời mail cho anh khi nhận đc mail của anh,và em phải nói trc'''' điều này: Em rất ghét nhận đc mail kiểu Repeat.em chỉ gửi mail bằng Compose nên tất cả những mail nhận đc kiểu: Re em đều ...quảng vào sọt rác hết
    7X: Đừng vậy ! hãy nhớ lại nguyên tắc số 2 của anh đấy, cô bé! chưa gì đã khủng bố anh thế la không đuợc đâu !
    8X: em ko khủng bố,đó là những gì em muốn nói. nếu em coi anh cũng chỉ như những ng` nhảy vào chat với em (như mọi ngày) thì chắc chắn em ko nói điều đó.Em đã nghĩ,có thể anh và em sẽ trở thành bạn tốt
    7X: Ok ! anh tôn trọng ý thích của em ! Hẹn gặp lại em và chúc em cuối tuần vui vẻ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Đại hội Công đoàn toàn quốc, các sếp đi hết chẳng còn một ai. Đại biểu toàn quốc kéo nhau về Hà Nội tham dự Đại hội. Đám thanh niên trong viện có bao nhiêu đều được huy động đi phục vụ gần hết. Mỗi người đi theo phụ trách 2, 3 đoàn. Đưa đại biểu đến nơi diễn ra Hội nghị rồi ngồi chờ mốc méo ở đó đến khi kết thúc lại đưa họ về khách sạn, lo ăn trưa rồi lại lo đưa họ đến dự buổi chiều. Đấy là chưa kể tối đến nếu có chương trình văn nghệ có khi lại phải ở lại đến 10, 11h mới được về. Mệt nhưng có lẽ cũng vui. Chắc là trong lúc chờ đợi, đám thanh niên lại tụ tập tán phét với nhau, rồi lại khối chuyện cười vỡ bụng cho mà xem.
    Mình và hai người nữa vào Ban kiểm phiếu, như thế sẽ không phải đi nhiều mà chỉ ngồi một chỗ, nhưng công việc đòi hỏi độ chính xác và nhanh. Gần 200 ứng cử viên mà lấy những 150 người do 900 đại biểu bầu. Trong vòng 1 tiếng rưỡi phải làm xong. 15 người, mỗi người một máy không hiểu có gì sai sót. Bầu Ban chấp hành xong buổi tối lại họp để bầu Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch. Thấy Trưởng Ban bảo có đại hội phải làm đến 2h sáng, không hiểu lần này có lâu đến như thế không, hy vọng chỉ đến 10h tối thì xong.
    Sếp đi vắng hết, cơ quan vắng tanh do người đi dự Đại hội, người đi theo các đoàn đại biểu. Các cô ở lại cơ quan đang rủ nhau đi mua lòng lợn về liên hoan buổi trưa. Nghĩ cũng buồn cười, cứ hôm nào các sếp đi vắng hết là y như rằng ở nhà mọi người lại nghĩ ra cái trò ăn uống gì đó, chắc chẳng có cơ quan nào như cơ quan mình. Í ới gọi nhau, người dưới Thanh Xuân gọi người trên Yết Kiêu xuống. Trưa nay ở đây chắc cũng nhộn nhịp, tiếc là mình lại chẳng ở lại được.
    Hôm qua được một người bạn bảo bên Tâm sự có topic của anhhaham đọc buồn cười lắm, sáng nay lóc cóc vào xem, thấy đã lên đến 77 trang. Lười. Nhưng thấy bạn quảng cáo hay quá lại cần mẫn ngồi đọc, đọc ngay trang đầu đã thấy bật cười, hài hước và có phần trẻ con. Đọc được 3 trang thì ttvn báo lỗi. Sáng nay tự nhiên thấy vui vui, tự cho phép mình được ngồi chơi, đọc linh tinh và viết linh tinh. Nhận được một cái mess của con bé TDH, 7 điều để được hạnh phúc trong đó điều thứ 7 là có được một người em gái nhỏ như nó. Uh, lại thấy mình hạnh phúc, lại thấy mình vui vẻ. Giá như trưa nay không phải đi thì thế nào cũng lại rủ mọi người đi ăn trưa.
    Mấy hôm vào 7XHN thấy vắng như chùa Bà đanh, chẳng hứng thú viết bài và cũng chẳng có bài gì để đọc. Ngồi cắm đầu vào quyển sách, những lúc mệt mỏi muốn vào 7X để thư giãn mà chẳng có cái gì cả. Mà chẳng biết có phải do mệt hay do cái bệnh lười mà cứ ngồi được một lúc lại nhấp nhổm buôn chuyện. Mấy hôm nay thời tiết thật dễ chịu, thời tiết này mà đi chơi, ăn ốc, ăn kem hay bơi thuyền thì tuyệt. Hôm trước đi trên đường Quán Thánh mới phát hiện ra phố đó cũng có nhiều hoa sữa. Và hôm qua cũng lại khám phá dưới sân, ngay cạnh nơi để xe của cơ quan cũng có một cây hoa sữa nở đầy hoa, thơm ngào ngạt. Thú vị...
    Hôm nay bỗng nhiên lại muốn viết linh tinh một cái gì đó, như bài viết này chẳng hạn thì ttvn lại lỗi. Giao diện thay đổi nhìn thấy cứ làm sao ý, không quen thuộc như ngày trước, cứ thay đổi liên tục thế, khó chịu quá. Cái gì đã thân quen rồi thì cứ để như vậy đi. Hâm thật.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Đại hội Công đoàn toàn quốc, các sếp đi hết chẳng còn một ai. Đại biểu toàn quốc kéo nhau về Hà Nội tham dự Đại hội. Đám thanh niên trong viện có bao nhiêu đều được huy động đi phục vụ gần hết. Mỗi người đi theo phụ trách 2, 3 đoàn. Đưa đại biểu đến nơi diễn ra Hội nghị rồi ngồi chờ mốc méo ở đó đến khi kết thúc lại đưa họ về khách sạn, lo ăn trưa rồi lại lo đưa họ đến dự buổi chiều. Đấy là chưa kể tối đến nếu có chương trình văn nghệ có khi lại phải ở lại đến 10, 11h mới được về. Mệt nhưng có lẽ cũng vui. Chắc là trong lúc chờ đợi, đám thanh niên lại tụ tập tán phét với nhau, rồi lại khối chuyện cười vỡ bụng cho mà xem.
    Mình và hai người nữa vào Ban kiểm phiếu, như thế sẽ không phải đi nhiều mà chỉ ngồi một chỗ, nhưng công việc đòi hỏi độ chính xác và nhanh. Gần 200 ứng cử viên mà lấy những 150 người do 900 đại biểu bầu. Trong vòng 1 tiếng rưỡi phải làm xong. 15 người, mỗi người một máy không hiểu có gì sai sót. Bầu Ban chấp hành xong buổi tối lại họp để bầu Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch. Thấy Trưởng Ban bảo có đại hội phải làm đến 2h sáng, không hiểu lần này có lâu đến như thế không, hy vọng chỉ đến 10h tối thì xong.
    Sếp đi vắng hết, cơ quan vắng tanh do người đi dự Đại hội, người đi theo các đoàn đại biểu. Các cô ở lại cơ quan đang rủ nhau đi mua lòng lợn về liên hoan buổi trưa. Nghĩ cũng buồn cười, cứ hôm nào các sếp đi vắng hết là y như rằng ở nhà mọi người lại nghĩ ra cái trò ăn uống gì đó, chắc chẳng có cơ quan nào như cơ quan mình. Í ới gọi nhau, người dưới Thanh Xuân gọi người trên Yết Kiêu xuống. Trưa nay ở đây chắc cũng nhộn nhịp, tiếc là mình lại chẳng ở lại được.
    Hôm qua được một người bạn bảo bên Tâm sự có topic của anhhaham đọc buồn cười lắm, sáng nay lóc cóc vào xem, thấy đã lên đến 77 trang. Lười. Nhưng thấy bạn quảng cáo hay quá lại cần mẫn ngồi đọc, đọc ngay trang đầu đã thấy bật cười, hài hước và có phần trẻ con. Đọc được 3 trang thì ttvn báo lỗi. Sáng nay tự nhiên thấy vui vui, tự cho phép mình được ngồi chơi, đọc linh tinh và viết linh tinh. Nhận được một cái mess của con bé TDH, 7 điều để được hạnh phúc trong đó điều thứ 7 là có được một người em gái nhỏ như nó. Uh, lại thấy mình hạnh phúc, lại thấy mình vui vẻ. Giá như trưa nay không phải đi thì thế nào cũng lại rủ mọi người đi ăn trưa.
    Mấy hôm vào 7XHN thấy vắng như chùa Bà đanh, chẳng hứng thú viết bài và cũng chẳng có bài gì để đọc. Ngồi cắm đầu vào quyển sách, những lúc mệt mỏi muốn vào 7X để thư giãn mà chẳng có cái gì cả. Mà chẳng biết có phải do mệt hay do cái bệnh lười mà cứ ngồi được một lúc lại nhấp nhổm buôn chuyện. Mấy hôm nay thời tiết thật dễ chịu, thời tiết này mà đi chơi, ăn ốc, ăn kem hay bơi thuyền thì tuyệt. Hôm trước đi trên đường Quán Thánh mới phát hiện ra phố đó cũng có nhiều hoa sữa. Và hôm qua cũng lại khám phá dưới sân, ngay cạnh nơi để xe của cơ quan cũng có một cây hoa sữa nở đầy hoa, thơm ngào ngạt. Thú vị...
    Hôm nay bỗng nhiên lại muốn viết linh tinh một cái gì đó, như bài viết này chẳng hạn thì ttvn lại lỗi. Giao diện thay đổi nhìn thấy cứ làm sao ý, không quen thuộc như ngày trước, cứ thay đổi liên tục thế, khó chịu quá. Cái gì đã thân quen rồi thì cứ để như vậy đi. Hâm thật.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đi về phía mưa
    Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là đi chơi với nhau , vừa đúng lại vừa không đúng. Ðúng là vì đang ở nhà, điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chữ đi loanh quanh vài vòng không em . Em phì cười và em đồng ý. Chưa có ai cưa em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn không đúng là vì người ta chỉ dùng chữ đi với nhau khi có hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì không, hoàn toàn không. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là không thiết tha gì với việc tìm kiếm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã từng có một người nào đó, nhưng là chuyện đã lâu lắm rồi. Còn em thì vừa chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất kì một chuyện nào khác tương tự. Hơn nữa, mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để có thể chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy. Và thực sự là mình đã đi, rồi giữa đường thì cơn mưa ập đến. Lúc đó, anh quay sang em, cười em có biết không, anh không nhớ mình đã đọc ở đâu ấy, người ta bảo hai người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy ! Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh thô không thể chịu được này mới được. Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải không ? Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên không nhỉ? Chắc là không rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em, thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì. Anh chẳng nhìn thấy gì cả - anh than phiền. Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm chứ ! Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe lại ở một góc phố. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập không gian and the world you left behind. In my heart you were the only Anh còn nhớ không, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đập lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất, lại đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế, đẹp và lãng mạn vô cùng.
    Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Ðể dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng? Em không muốn bị hiểu nhầm, khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ. Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều đến cái đã qua, có để làm gì đâu - anh nói trong một lần khác, khi mình đang đi trên đường đê, và các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Ðông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ, mối giờ đi được 20km. Dự báo đêm nay và sáng ngày mai Và như để minh hoạ cho lời dự báo, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng guồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị. Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh, châm chọc thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần đi chơi nào với nhau cũng gặp mưa không ? Chắc là họ lấy nhau, và sống với nhau đến đầu bạc răng long . Anh nói như trong truyện cổ tích ấy , em bĩu môi. Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Truyện cổ thì bao giờ cũng đẹp, và cũng chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy, trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này, hai đứa đứng co ro, xuýt xoa vì lạnh, nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh xoay vô-lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em không nhỉ? Em biết mà, nhìn nghiêng, trông em rất mềm mại, mỏng manh, và xa xôi, như hư hư thực thực, cảm giác có giơ tay ra cũng không chạm vào được. Ðừng buồn nữa em - anh dịu dàng nói. Em nhìn vào mắt anh, lúc ấy em không muốn cái nhìn kiểu ấy một chút nào. Không một chút nào cả. Anh cứ đi tiếp được không ? Ðược, nhưng vì sao? Vì ở phía ấy có mưa, em thích được nhìn mưa . Anh không nói gì, lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những mái hiên nhà loang loáng nước, những mặt người lo âu Anh chiều ý em, dù biết rằng em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi.
    Nắng thế này mà chưa biết chừng tối lại mưa đấy - đứa bạn thân của em bực dọc dự đoán. Cái trời này thật là oái oăm, ban ngày thì nóng như điên, không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được. Tối thì lại mưa như trút nước, cũng lại chẳng đi được đâu. Nhỡ hết bao nhiêu việc . Tao vẫn đi đấy chứ, có ảnh hưởng gì đâu . Thế thì mày phải đợi tao kiếm được quả xế hộp nào đã nhé . Ðấy, em tức điên lên, bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác. Tao đùa đấy, chẳng có ý gì hết. Mà cũng chẳng ai có ý gì cả. Vấn đề chính là ở mày kia, mày không dứt bỏ được với chuyện cũ nên cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn, cứ ngồi vương vấn với chuyện đó đến bao giờ ? Ừ NHỈ, EM NGHĨ, EM SẼ CÒN VƯƠNG VẤN VỚI chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa? Một tháng nữa? Một năm nữa? Hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạnh lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng mùa đông? Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh, xao động. Chẳng lẽ lại phải ước một cơn mưa để xoá nhoà tất cả?
    Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy. Tối nay chắc chẳng mưa rồi . Chẳng ai như anh, đi chơi lại cứ thích gặp mưa. Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy ? Vì anh nghĩ sẽ không mưa, mà vì anh muốn được như những người bình thường khác cơ . Nghĩa là sao ? Là được đón em và đưa em về tận cửa, không phải luôn ở ngoài ngõ như thế này . Ðược, sẽ có lúc , em hứa. Em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe. Nhưng không còn một nỗi ám ảnh nữa, chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Phải, có lẽ đã qua hết rồi. Em có biết tại sao anh lại thích mưa không? Vì lúc mưa anh không bị ướt như những người khác, lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa . Anh cười em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không thể buồn cả đời được, phải không em ? Em lặng im, có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em không chịu nghĩ thế mà thôi
    Anh vẫn chở em đi giữa dòng người và xe. Giữa một bầu không khí ngột ngạt các loại mùi, mùi khói từ ống xả, mùi thức ăn từ hàng quán bên đường, mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy , em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, em nheo mắt cười anh sai rồi, sẽ có mưa đấy. Anh có thấy mùi hơi nước không ? Rồi ngay lập tức, một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời. Ðấy, thấy chưa ? Mình đi về phía đó nhé ? Anh hỏi em. Anh không sợ ướt à ? Mưa thì mình trú, anh thích được bình thường như mọi người mà . Em nhè nhẹ gật đầu, và chiếc xe lướt đi. Thế là em biết, em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đi về phía mưa
    Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là đi chơi với nhau , vừa đúng lại vừa không đúng. Ðúng là vì đang ở nhà, điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chữ đi loanh quanh vài vòng không em . Em phì cười và em đồng ý. Chưa có ai cưa em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn không đúng là vì người ta chỉ dùng chữ đi với nhau khi có hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì không, hoàn toàn không. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là không thiết tha gì với việc tìm kiếm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã từng có một người nào đó, nhưng là chuyện đã lâu lắm rồi. Còn em thì vừa chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất kì một chuyện nào khác tương tự. Hơn nữa, mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để có thể chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy. Và thực sự là mình đã đi, rồi giữa đường thì cơn mưa ập đến. Lúc đó, anh quay sang em, cười em có biết không, anh không nhớ mình đã đọc ở đâu ấy, người ta bảo hai người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy ! Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh thô không thể chịu được này mới được. Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải không ? Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên không nhỉ? Chắc là không rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em, thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì. Anh chẳng nhìn thấy gì cả - anh than phiền. Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm chứ ! Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe lại ở một góc phố. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập không gian and the world you left behind. In my heart you were the only Anh còn nhớ không, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đập lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất, lại đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế, đẹp và lãng mạn vô cùng.
    Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Ðể dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng? Em không muốn bị hiểu nhầm, khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ. Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều đến cái đã qua, có để làm gì đâu - anh nói trong một lần khác, khi mình đang đi trên đường đê, và các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Ðông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ, mối giờ đi được 20km. Dự báo đêm nay và sáng ngày mai Và như để minh hoạ cho lời dự báo, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng guồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị. Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh, châm chọc thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần đi chơi nào với nhau cũng gặp mưa không ? Chắc là họ lấy nhau, và sống với nhau đến đầu bạc răng long . Anh nói như trong truyện cổ tích ấy , em bĩu môi. Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Truyện cổ thì bao giờ cũng đẹp, và cũng chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy, trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này, hai đứa đứng co ro, xuýt xoa vì lạnh, nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh xoay vô-lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em không nhỉ? Em biết mà, nhìn nghiêng, trông em rất mềm mại, mỏng manh, và xa xôi, như hư hư thực thực, cảm giác có giơ tay ra cũng không chạm vào được. Ðừng buồn nữa em - anh dịu dàng nói. Em nhìn vào mắt anh, lúc ấy em không muốn cái nhìn kiểu ấy một chút nào. Không một chút nào cả. Anh cứ đi tiếp được không ? Ðược, nhưng vì sao? Vì ở phía ấy có mưa, em thích được nhìn mưa . Anh không nói gì, lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những mái hiên nhà loang loáng nước, những mặt người lo âu Anh chiều ý em, dù biết rằng em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi.
    Nắng thế này mà chưa biết chừng tối lại mưa đấy - đứa bạn thân của em bực dọc dự đoán. Cái trời này thật là oái oăm, ban ngày thì nóng như điên, không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được. Tối thì lại mưa như trút nước, cũng lại chẳng đi được đâu. Nhỡ hết bao nhiêu việc . Tao vẫn đi đấy chứ, có ảnh hưởng gì đâu . Thế thì mày phải đợi tao kiếm được quả xế hộp nào đã nhé . Ðấy, em tức điên lên, bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác. Tao đùa đấy, chẳng có ý gì hết. Mà cũng chẳng ai có ý gì cả. Vấn đề chính là ở mày kia, mày không dứt bỏ được với chuyện cũ nên cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn, cứ ngồi vương vấn với chuyện đó đến bao giờ ? Ừ NHỈ, EM NGHĨ, EM SẼ CÒN VƯƠNG VẤN VỚI chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa? Một tháng nữa? Một năm nữa? Hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạnh lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng mùa đông? Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh, xao động. Chẳng lẽ lại phải ước một cơn mưa để xoá nhoà tất cả?
    Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy. Tối nay chắc chẳng mưa rồi . Chẳng ai như anh, đi chơi lại cứ thích gặp mưa. Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy ? Vì anh nghĩ sẽ không mưa, mà vì anh muốn được như những người bình thường khác cơ . Nghĩa là sao ? Là được đón em và đưa em về tận cửa, không phải luôn ở ngoài ngõ như thế này . Ðược, sẽ có lúc , em hứa. Em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe. Nhưng không còn một nỗi ám ảnh nữa, chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Phải, có lẽ đã qua hết rồi. Em có biết tại sao anh lại thích mưa không? Vì lúc mưa anh không bị ướt như những người khác, lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa . Anh cười em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không thể buồn cả đời được, phải không em ? Em lặng im, có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em không chịu nghĩ thế mà thôi
    Anh vẫn chở em đi giữa dòng người và xe. Giữa một bầu không khí ngột ngạt các loại mùi, mùi khói từ ống xả, mùi thức ăn từ hàng quán bên đường, mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy , em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, em nheo mắt cười anh sai rồi, sẽ có mưa đấy. Anh có thấy mùi hơi nước không ? Rồi ngay lập tức, một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời. Ðấy, thấy chưa ? Mình đi về phía đó nhé ? Anh hỏi em. Anh không sợ ướt à ? Mưa thì mình trú, anh thích được bình thường như mọi người mà . Em nhè nhẹ gật đầu, và chiếc xe lướt đi. Thế là em biết, em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chính cái linh tinh lang tang này tưởng là zớ zỉn mà lại là cái "hơi bị được" nhất của 7x ấy nhẩy ???
    Ơ cái hơ cái sự đời hơi tí tẹo đã kêu chán với sầu. Nói ra ngại mếch lòng nhưng cũng phải nhắn nhủ với những ai than phiền 7x rằng: Trước khi hỏi 7x làm gì cho ta thì hãy hỏi ta đã làm gì cho 7x ...
    Ơ cái hờ lớp nhảy đầm thế là "tan nát một đời hoa". Mong các bác đỡ bi luỵ, mà tại sao lại cứ than thở cái thất bại thế nhỉ? Xin đừng trách cứ thành viên ( ...như tôi chẳng hạn,). Thất bại mới sáng cái mắt ra ...
    Ơ cái hơ cái sự đời hay đòi hỏi... Đòi hỏi không thoả mãn đâm ra than vãn ...
    Hơ hơ đến với 7x cùng mục đích ling tinh lang tang cuối cùng lại rất chi là hay ...
    Dù sao cũng chúc các bác tối thứ 7 ling ting lang tang với một ai đó chứ không lang thang Net như tôi đây ...
    Hơ hơ :
    Tôi tìm em, em ở đâu?
    Để hoài những phút gãi râu thế này ....​
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.

Chia sẻ trang này