1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chính cái linh tinh lang tang này tưởng là zớ zỉn mà lại là cái "hơi bị được" nhất của 7x ấy nhẩy ???
    Ơ cái hơ cái sự đời hơi tí tẹo đã kêu chán với sầu. Nói ra ngại mếch lòng nhưng cũng phải nhắn nhủ với những ai than phiền 7x rằng: Trước khi hỏi 7x làm gì cho ta thì hãy hỏi ta đã làm gì cho 7x ...
    Ơ cái hờ lớp nhảy đầm thế là "tan nát một đời hoa". Mong các bác đỡ bi luỵ, mà tại sao lại cứ than thở cái thất bại thế nhỉ? Xin đừng trách cứ thành viên ( ...như tôi chẳng hạn,). Thất bại mới sáng cái mắt ra ...
    Ơ cái hơ cái sự đời hay đòi hỏi... Đòi hỏi không thoả mãn đâm ra than vãn ...
    Hơ hơ đến với 7x cùng mục đích ling tinh lang tang cuối cùng lại rất chi là hay ...
    Dù sao cũng chúc các bác tối thứ 7 ling ting lang tang với một ai đó chứ không lang thang Net như tôi đây ...
    Hơ hơ :
    Tôi tìm em, em ở đâu?
    Để hoài những phút gãi râu thế này ....​
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    ...hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    có lẽ nào em lại quên anh,
    có lẽ nào ta lại xa nhau...
    đâu còn là "có lẽ" phải không em???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    ...hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    có lẽ nào em lại quên anh,
    có lẽ nào ta lại xa nhau...
    đâu còn là "có lẽ" phải không em???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chiều lại chiều góc phố, chân liêu xiêu bước đi...từng giọt nắng đọng trên mi...Gọi cho bạn ở một góc thành đô, nắng cháy tràn cánh tay gầy khắc khoải. Góc phố buồn nhớ dáng người xa mãi, có chăng còn một chữ Cũ mà thôi. Ôi, những người yêu giờ đã quên rồi, tình câm lặng âm thầm nơi mái phố. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, câu thơ buồn như mắt của người dưng. Giọt rượu ban đầu rớt đỏ rưng rưng. Chẳng thể tìm đâu cái lần đầu gặp gỡ. Cà phê đắng va vào thành đêm nức nở. Rộng và sâu là những mối tình đầu. Tình yêu nào cũng đẹp như nhau. Trang nhật ký xé trăm lần lại viết. Chỉ có người yêu thế nào thì chưa biết. Bởi ông Trời chưa xuống kết duyên tơ. Mưa ngâu nhiều cho ai đợi khách Mơ. Rồi lại nắng lấy Quên làm bước đệm. Quên đi nhé và quên quên hết. Trong tim còn một nỗi trái ngang. Để chiều buồn trên phố vẫn lang thang...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chiều lại chiều góc phố, chân liêu xiêu bước đi...từng giọt nắng đọng trên mi...Gọi cho bạn ở một góc thành đô, nắng cháy tràn cánh tay gầy khắc khoải. Góc phố buồn nhớ dáng người xa mãi, có chăng còn một chữ Cũ mà thôi. Ôi, những người yêu giờ đã quên rồi, tình câm lặng âm thầm nơi mái phố. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, câu thơ buồn như mắt của người dưng. Giọt rượu ban đầu rớt đỏ rưng rưng. Chẳng thể tìm đâu cái lần đầu gặp gỡ. Cà phê đắng va vào thành đêm nức nở. Rộng và sâu là những mối tình đầu. Tình yêu nào cũng đẹp như nhau. Trang nhật ký xé trăm lần lại viết. Chỉ có người yêu thế nào thì chưa biết. Bởi ông Trời chưa xuống kết duyên tơ. Mưa ngâu nhiều cho ai đợi khách Mơ. Rồi lại nắng lấy Quên làm bước đệm. Quên đi nhé và quên quên hết. Trong tim còn một nỗi trái ngang. Để chiều buồn trên phố vẫn lang thang...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    .
    Cũng không nhớ là đã đọc ở đâu đấy, hình như chính xác thì là thế này:
    "Cặp nào lần đầu tiên đi chơi mà gặp mưa thì chắc sẽ bền lắm"
    Cuộc sống không ở đây
  7. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    .
    Cũng không nhớ là đã đọc ở đâu đấy, hình như chính xác thì là thế này:
    "Cặp nào lần đầu tiên đi chơi mà gặp mưa thì chắc sẽ bền lắm"
    Cuộc sống không ở đây
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mới tìm được một câu châm ngôn như thế này:
    You could not find your love, not because you don''t know what love is, but you don''t know how to love.
    Của Dearfriend
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mới tìm được một câu châm ngôn như thế này:
    You could not find your love, not because you don''t know what love is, but you don''t know how to love.
    Của Dearfriend
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay ..​
    ... thân tặng má mìn dongsuoi
    ...Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi ...

    Thế là hết, thế là tiêu, thế là đi tong một thứ - cái mà người ta luôn ngợi ca, tán dương nhưng có mấy ai đạt được
    Thế là đủ, thế là quá đủ, vcvtv ạ. Cái phong cách vui-cười-và-than-vãn, cái "style" vườn-cây-và-thú vật phải nói là khá hợp với nhà ngươi: một thằng trẻ con luôn muốn cợt nhả với đời.
    Đơn giản là nó phải hết. Đơn giản là giọng nói em không còn để so sánh với cô-ca. Đơn giản là khi uống bia cũng không còn nụ cười kia mà liên tưởng. Còn cái tình gì gì đó thì quá xa xỉ đâu chịu làm bạn với rượu cay.
    Đơn giản thế thôi ...
    Con mắt còn lại ... Chột

Chia sẻ trang này