1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    " Yêu thương cuộc đời với nỗi lòng của tên tuyệt vọng" - Trịnh Công Sơn.
    Sao mình quá thèm làm được như vậy.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Công việc thì ngập trên đầu. Dự án cuối tháng này phải giao cho khách hàng sử dụng. Cả nhóm, tuần nay, làm cả ban đêm cho kịp. Mệt lắm! Đôi khi muốn chat chit với ai đó cho đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng. Từ bé đến giờ, năng khiếu nịnh, dỗ phụ nữ không có nên rất ngại va chạm trong vấn đề này. Lần đầu tưởng thật, nhưng lần sau thì biết là đùa. Cả hai người. Chẳng biết trông mình có giống trái bóng không nhỉ, hay là giống một thằng bị bệnh down không biết gì! Cái gì cũng thế thôi, cũng biết dừng đúng lúc, cũng nên có giới hạn. Bạn bè thì ai không quí! Có thêm một người bạn để giải bày, để thông cảm cho nhau thì vẫn tốt hơn chứ. Làm sao mà mình có thể hiểu được một người khi chỉ chat với nhau đôi ba lần. Và đương nhiên, với số thời gian khiêm tốn như thế thì làm sao đủ thông cảm để mà có thể nói chuyện thoải mái được chứ! Thôi, chỉ thế thôi. Bây giờ còn phải vật nhau với công việc nữa. Mệt!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Công việc thì ngập trên đầu. Dự án cuối tháng này phải giao cho khách hàng sử dụng. Cả nhóm, tuần nay, làm cả ban đêm cho kịp. Mệt lắm! Đôi khi muốn chat chit với ai đó cho đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng. Từ bé đến giờ, năng khiếu nịnh, dỗ phụ nữ không có nên rất ngại va chạm trong vấn đề này. Lần đầu tưởng thật, nhưng lần sau thì biết là đùa. Cả hai người. Chẳng biết trông mình có giống trái bóng không nhỉ, hay là giống một thằng bị bệnh down không biết gì! Cái gì cũng thế thôi, cũng biết dừng đúng lúc, cũng nên có giới hạn. Bạn bè thì ai không quí! Có thêm một người bạn để giải bày, để thông cảm cho nhau thì vẫn tốt hơn chứ. Làm sao mà mình có thể hiểu được một người khi chỉ chat với nhau đôi ba lần. Và đương nhiên, với số thời gian khiêm tốn như thế thì làm sao đủ thông cảm để mà có thể nói chuyện thoải mái được chứ! Thôi, chỉ thế thôi. Bây giờ còn phải vật nhau với công việc nữa. Mệt!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Không thể nghĩ rằng mình lại có thể kiếm được một bó hoa loa kèn trắng vào giữa mùa đông Hà Nội được. Một niềm vui nho nhỏ đã quá lâu mình mới có được.
    Và thế là trong phòng lại có được một bình hoa như ý, một mùi hương dìu dịu. Cứ nghĩ đến lúc sáng mai, khi thức dậy, cả căn phòng chìm trong mùi thơm của loa kèn đã khiến mình thấy phấn khích rồi. Chắc chắn mai sẽ là một ngày thích hợp để mình bắt đầu lại công việc. Một tháng qua, mình đã bỏ bễ nhiều rồi, không thể tiếp tục như vậy được.
    Và bây giờ, tại sao không bật đĩa để nghe Queen ngân nga "Love of my life" nhỉ???
    Love of my life cant you see
    Bring it back, bring it back
    dont take it away from me
    because you dont know, what it means to me

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Không thể nghĩ rằng mình lại có thể kiếm được một bó hoa loa kèn trắng vào giữa mùa đông Hà Nội được. Một niềm vui nho nhỏ đã quá lâu mình mới có được.
    Và thế là trong phòng lại có được một bình hoa như ý, một mùi hương dìu dịu. Cứ nghĩ đến lúc sáng mai, khi thức dậy, cả căn phòng chìm trong mùi thơm của loa kèn đã khiến mình thấy phấn khích rồi. Chắc chắn mai sẽ là một ngày thích hợp để mình bắt đầu lại công việc. Một tháng qua, mình đã bỏ bễ nhiều rồi, không thể tiếp tục như vậy được.
    Và bây giờ, tại sao không bật đĩa để nghe Queen ngân nga "Love of my life" nhỉ???
    Love of my life cant you see
    Bring it back, bring it back
    dont take it away from me
    because you dont know, what it means to me

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn chửi, anh muốn chửi đời, mk.. Cười mãi rồi mà vẫn không đủ, anh sẽ chửi. Khó khăn vẫn hoàn khó khăn, anh sợ nhất cái cảm giác bất lực, nó sẽ làm cho anh trở thành một con người khác, cái con người mà mỗi khi xuất hiện trong anh thì sẽ trở thành một sự kinh khủng. Anh thấy kiểu chửi của Chí Phèo cho cả làng nghe cũng hay, kiểu chửi của A.Q chửi thầm cho một mình mình nghe cũng hay. Con người khi có cảm giác bất lực trước khó khăn, họ phải giải toả, anh cũng thế. Tất nhiên, anh chửi bậy hơn chúng nó nhiều. Mk, anh đã cầu mong, đã khẩn cầu, đã ước ao, nhưng đúng là cuộc sống thật kinh khủng. Người ta cứ bảo là phải cố gắng, nhưng cố mãi, cố mãi, cố đến rồ dại à? Cha tiên nhân nhà nó...
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn chửi, anh muốn chửi đời, mk.. Cười mãi rồi mà vẫn không đủ, anh sẽ chửi. Khó khăn vẫn hoàn khó khăn, anh sợ nhất cái cảm giác bất lực, nó sẽ làm cho anh trở thành một con người khác, cái con người mà mỗi khi xuất hiện trong anh thì sẽ trở thành một sự kinh khủng. Anh thấy kiểu chửi của Chí Phèo cho cả làng nghe cũng hay, kiểu chửi của A.Q chửi thầm cho một mình mình nghe cũng hay. Con người khi có cảm giác bất lực trước khó khăn, họ phải giải toả, anh cũng thế. Tất nhiên, anh chửi bậy hơn chúng nó nhiều. Mk, anh đã cầu mong, đã khẩn cầu, đã ước ao, nhưng đúng là cuộc sống thật kinh khủng. Người ta cứ bảo là phải cố gắng, nhưng cố mãi, cố mãi, cố đến rồ dại à? Cha tiên nhân nhà nó...
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị bán xe, cân nhắc mãi chẳng biết bán cái nào vì tiếc quá. Bán xe mình thì mình nhớ, bán xe em thì chắc chắn nó cũng nhớ. Giống như cái điện thoại, dùng mãi cái 8210, đến lúc em nó cần, cho nó để mua cái khác, cũng thấy nhớ. Hôm qua ngồi tâm sự với em, nó cũng kể: Em bán nó đi, em thấy thương nó lắm. Cái này, theo Triết học, người ta gọi là "Thụ biệt ly", một trong Bát khổ đây. Cứ gần gũi với cái gì cũng không muốn rời cho dù đó là một vật thể vô tri cũng vậy. Thế thì là con người, phải xa nhau chắc còn luyến tiếc hơn nhiều ấy chứ.
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị bán xe, cân nhắc mãi chẳng biết bán cái nào vì tiếc quá. Bán xe mình thì mình nhớ, bán xe em thì chắc chắn nó cũng nhớ. Giống như cái điện thoại, dùng mãi cái 8210, đến lúc em nó cần, cho nó để mua cái khác, cũng thấy nhớ. Hôm qua ngồi tâm sự với em, nó cũng kể: Em bán nó đi, em thấy thương nó lắm. Cái này, theo Triết học, người ta gọi là "Thụ biệt ly", một trong Bát khổ đây. Cứ gần gũi với cái gì cũng không muốn rời cho dù đó là một vật thể vô tri cũng vậy. Thế thì là con người, phải xa nhau chắc còn luyến tiếc hơn nhiều ấy chứ.
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có thời gian để dạo hết các box. Hôm nay nhìn thấy "linh tinh lang tang", phát hiện ra nơi để những cảm xúc vẩn vơ trú ngụ.
    Đôi khi có những điều thật kỳ lạ, chỉ với mình, chỉ mình hiểu và mình cảm nhận được.
    Tình cờ đọc được quảng cáo về sách ngữ pháp T.Anh " TOEFL" của một thành viên của English club, tự bảo thử hỏi xem. Ngay hôm sau nhận được thư trả lời , trao đổi vài lần, cuối cùng thống nhất bạn sẽ gửi cho qua e-mail, nếu không đọc được bạn sẽ gửi đến tận nhà. Hơi ngạc nhiên vì vẫn có nhiều người nhiệt tình và tốt bụng đến vậy.
    Rồi một hôm đột ngột nhìn thấy Nick xuất hiện ở Yahoo messenger, chat một hồi hoá ra em là 8X.
    Chẳng hiểu sao bỗng thấy một cảm giác thân thương và gần gũi lạ lùng, như thể đã quen nhau từ lâu lắm.Giống như một đứa em trai đang ở xa. Tên Vũ, lại trùng hợp nữa. Cái tên ấy gợi lại quá nhiều kỷ niệm của cái thời ngây thơ và trong sáng đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngạc nhiên và buồn cười. Chẳng hiểu sao qua vài lần chuyện trò mình thấy rõ nét từ hình dáng, tính cách của nhóc. Và lại ngạc nhiên , có vẻ đúng (đấy là theo như lời nhóc nhận).
    Nhóc đưa số HP và đòi trao đổi, tự dưng cho luôn, chẳng đắn đo lấy một giây. ( Bình thường mình không thích mấy trò quen qua mạng, chẳng biết mặt nhau, chẳng hiểu những gì nói với nhau qua mạng có là sự thật?)
    Thỉnh thoảng nhóc nhắn tin, cảm thấy ấm áp và vui vui. Nhóc nói chả hiểu sao cảm thấy mình như là chị gái, mà bình thường chẳng nói chuyện được với con gái đến 3 câu, thế mà...Ừ nhỉ, chị cũng chẳng hiểu nữa.
    Hai chị em chat, nhóc nói " em muốn nghe giọng chị quá".
    Không biết nói gì, tặng cho nhóc một cái mặt cười thật dễ thương.
    4-3, Việt Nam thắng rồi. Đột ngột muốn gọi điện cho nhóc ngay lập tức. Một biển người hò hét, đang bấm số thì số của nhóc hiện ra, chui xuống gầm bàn vẫn không nghe nổi Loáng thoáng rằng nhóc đang xem ở ngoài đường, rằng VN thắng rồi, chị ơi. Mừng quá, hét toáng lên mà hình như nhóc cũng chẳng nghe thấy gì, ở đó hình như còn kinh dị hơn.

Chia sẻ trang này