1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có thời gian để dạo hết các box. Hôm nay nhìn thấy "linh tinh lang tang", phát hiện ra nơi để những cảm xúc vẩn vơ trú ngụ.
    Đôi khi có những điều thật kỳ lạ, chỉ với mình, chỉ mình hiểu và mình cảm nhận được.
    Tình cờ đọc được quảng cáo về sách ngữ pháp T.Anh " TOEFL" của một thành viên của English club, tự bảo thử hỏi xem. Ngay hôm sau nhận được thư trả lời , trao đổi vài lần, cuối cùng thống nhất bạn sẽ gửi cho qua e-mail, nếu không đọc được bạn sẽ gửi đến tận nhà. Hơi ngạc nhiên vì vẫn có nhiều người nhiệt tình và tốt bụng đến vậy.
    Rồi một hôm đột ngột nhìn thấy Nick xuất hiện ở Yahoo messenger, chat một hồi hoá ra em là 8X.
    Chẳng hiểu sao bỗng thấy một cảm giác thân thương và gần gũi lạ lùng, như thể đã quen nhau từ lâu lắm.Giống như một đứa em trai đang ở xa. Tên Vũ, lại trùng hợp nữa. Cái tên ấy gợi lại quá nhiều kỷ niệm của cái thời ngây thơ và trong sáng đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngạc nhiên và buồn cười. Chẳng hiểu sao qua vài lần chuyện trò mình thấy rõ nét từ hình dáng, tính cách của nhóc. Và lại ngạc nhiên , có vẻ đúng (đấy là theo như lời nhóc nhận).
    Nhóc đưa số HP và đòi trao đổi, tự dưng cho luôn, chẳng đắn đo lấy một giây. ( Bình thường mình không thích mấy trò quen qua mạng, chẳng biết mặt nhau, chẳng hiểu những gì nói với nhau qua mạng có là sự thật?)
    Thỉnh thoảng nhóc nhắn tin, cảm thấy ấm áp và vui vui. Nhóc nói chả hiểu sao cảm thấy mình như là chị gái, mà bình thường chẳng nói chuyện được với con gái đến 3 câu, thế mà...Ừ nhỉ, chị cũng chẳng hiểu nữa.
    Hai chị em chat, nhóc nói " em muốn nghe giọng chị quá".
    Không biết nói gì, tặng cho nhóc một cái mặt cười thật dễ thương.
    4-3, Việt Nam thắng rồi. Đột ngột muốn gọi điện cho nhóc ngay lập tức. Một biển người hò hét, đang bấm số thì số của nhóc hiện ra, chui xuống gầm bàn vẫn không nghe nổi Loáng thoáng rằng nhóc đang xem ở ngoài đường, rằng VN thắng rồi, chị ơi. Mừng quá, hét toáng lên mà hình như nhóc cũng chẳng nghe thấy gì, ở đó hình như còn kinh dị hơn.

  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lại đến một mùa đông rồi em ạ ... và anh lại nhớ
    Quá khứ với anh luôn luôn đẹp, dù nó vui hay buồn, khi anh nhìn thấy cảm xúc của mình anh luôn cảm thấy nó đẹp vì anh đã dám sống như thế
    Lại sắp đến những ngày lễ, không hiểu sao cứ đến ngày lễ là anh chỉ còn lại một mình ...
    Anh đã viết thư cho em, không phải trên giấy hay gõ ra máy tính, mà anh viết trong đầu, nhưng đến khi anh gửi đi thì nó luôn luôn muộn, lần cuối cùng anh viết nhưng đến khi gửi đi thì đột nhiên anh quyết định xoá tất cả, đấy cũng là một phần cuộc sống dạy anh hãy để cho người khác ngả bài trước, trước khi đến lúc không còn cách nào khác
    Lần này không cần thế, vì em chẳng thể còn đọc những dòng này
    Anh không có nhiều thời gian bây giờ, trong giờ nghỉ trưa
    Em là một trong số ít người thích được tất cả trong tâm hồn anh, kể cả cái phần lãng đãng
    Anh muốn nói cuộc sống luôn luôn có sự lựa chọn, đừng nói mình không có sự lựa chọn nào khác mà hãy nói mình lựa chọn con đường ấy, tuy cũng chẳng khác gì vì mình vẫn đi trên con đường ấy nhưng mình sẽ cảm thấy mạnh mẽ và làm chủ bản thân hơn
    Cuộc sống rất khắc nghiệt, đòi hỏi mình phải khắc nghiệt với nó, nhưng đừng để nó biến đổi mình, đừng để mình đánh mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp Mang cái tốt đẹp trong lòng mình làm thay đổi nơi mình đến, chứ đừng để cái xấu ở nơi đó làm hỏng mình
    Dù cách anh làm thế này hay thế khác, lúc đó anh đã nghĩ anh không thể mang lại cho người khác cái gì. Cái rủi ro của em không thể nào rơi vào anh vì anh đã biết trước cái rủi ro ấy, còn cái rủi ro của anh thì thật may anh cũng đã nói. Anh cũng nghĩ anh đã đòi hỏi quá nhiều, còn những thứ anh có thể mang lại cho em dù tốt nhưng chỉ là ngắn ngủi. Lúc đó anh nghĩ hãy mãi như thế này, cảm giác mình vẫn ở đâu đó đó dưới vòm trời này, còn nếu giả dụ chuyện khác đi thì rồi sẽ đến lúc mà anh thực hiện sự lựa chọn của mình thì chính anh lại làm em vấp ngã. Anh nghĩ em là người mạnh mẽ bề ngoài còn sâu thẳm tâm hồn em chỉ là một người yếu đuối.
    thôi quay lại với công việc
    Thế đấy, về mặt ... anh luôn sống thực, có thể vì thế anh quyết định mình không được quyền ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lại đến một mùa đông rồi em ạ ... và anh lại nhớ
    Quá khứ với anh luôn luôn đẹp, dù nó vui hay buồn, khi anh nhìn thấy cảm xúc của mình anh luôn cảm thấy nó đẹp vì anh đã dám sống như thế
    Lại sắp đến những ngày lễ, không hiểu sao cứ đến ngày lễ là anh chỉ còn lại một mình ...
    Anh đã viết thư cho em, không phải trên giấy hay gõ ra máy tính, mà anh viết trong đầu, nhưng đến khi anh gửi đi thì nó luôn luôn muộn, lần cuối cùng anh viết nhưng đến khi gửi đi thì đột nhiên anh quyết định xoá tất cả, đấy cũng là một phần cuộc sống dạy anh hãy để cho người khác ngả bài trước, trước khi đến lúc không còn cách nào khác
    Lần này không cần thế, vì em chẳng thể còn đọc những dòng này
    Anh không có nhiều thời gian bây giờ, trong giờ nghỉ trưa
    Em là một trong số ít người thích được tất cả trong tâm hồn anh, kể cả cái phần lãng đãng
    Anh muốn nói cuộc sống luôn luôn có sự lựa chọn, đừng nói mình không có sự lựa chọn nào khác mà hãy nói mình lựa chọn con đường ấy, tuy cũng chẳng khác gì vì mình vẫn đi trên con đường ấy nhưng mình sẽ cảm thấy mạnh mẽ và làm chủ bản thân hơn
    Cuộc sống rất khắc nghiệt, đòi hỏi mình phải khắc nghiệt với nó, nhưng đừng để nó biến đổi mình, đừng để mình đánh mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp Mang cái tốt đẹp trong lòng mình làm thay đổi nơi mình đến, chứ đừng để cái xấu ở nơi đó làm hỏng mình
    Dù cách anh làm thế này hay thế khác, lúc đó anh đã nghĩ anh không thể mang lại cho người khác cái gì. Cái rủi ro của em không thể nào rơi vào anh vì anh đã biết trước cái rủi ro ấy, còn cái rủi ro của anh thì thật may anh cũng đã nói. Anh cũng nghĩ anh đã đòi hỏi quá nhiều, còn những thứ anh có thể mang lại cho em dù tốt nhưng chỉ là ngắn ngủi. Lúc đó anh nghĩ hãy mãi như thế này, cảm giác mình vẫn ở đâu đó đó dưới vòm trời này, còn nếu giả dụ chuyện khác đi thì rồi sẽ đến lúc mà anh thực hiện sự lựa chọn của mình thì chính anh lại làm em vấp ngã. Anh nghĩ em là người mạnh mẽ bề ngoài còn sâu thẳm tâm hồn em chỉ là một người yếu đuối.
    thôi quay lại với công việc
    Thế đấy, về mặt ... anh luôn sống thực, có thể vì thế anh quyết định mình không được quyền ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hình như đến mùa đông anh lại gõ cái gì đó ... liên miên
    Nói anh nghe em đánh mất những thứ ấy vì cái gì?
    Tất cả những thứ em giành được chỉ xuất phát từ lòng ham muốn những thứ nhỏ nhoi mà em dễ kiếm, nhưng vì cái gì chăng nữa, hãy trả lời anh tất cả những thứ em giành được có cái gì có giá trị lâu dài?
    Nói anh nghe em có bao giờ nghĩ người như anh có thể để giá trị của mình xuống thấp hơn QA, xuống thấp hơn lũ bạn bè KD của em?
    Thực ra, với vị trí của anh lúc ấy, anh cũng chẳng cần phải biết tất cả, lúc này chằng có gì, anh nghĩ cái làm anh buộc mình phản kháng là giá trị của anh dường như bị rơi xuống dưới những thứ mà anh coi chẳng là gì ...
    Có một lần anh định viết rằng giữa QA và con chó, anh ghét con chó hơn vì nó có thể cắn ...
    Cuộc sống con người cứ như không bao giờ có thể toàn vẹn, đôi khi người ta có được cả 2 thứ, nhưng đôi khi người ta chỉ có thể có được 1 trong 2 thứ, vì những thứ ấy quá khác biệt không thể dung hoà
    Nói anh nghe đó là sự lựa chọn, vậy nói anh nghe em đã đánh đổi cái gì lấy cái gì? em có biết chính xác mình đánh mất cái gì?
    Em biết anh chỉ mang điện thoại khi đoán rằng có thể có việc quan trọng, vậy mà có lúc anh đã luôn mang điện thoại bên mình, dù sau này không còn như thế nữa
    Anh nghĩ tất cả xuất phát từ lòng ham muốn. Có những ham muốn mà người ta phải kiềm chế để chờ đợi những gì tốt đẹp hơn. Em đã không thể chờ đợi.
    Và câu hỏi ngốc nghếch nhất của em lúc ấy, anh nghĩ tự em đã có câu trả lời
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hình như đến mùa đông anh lại gõ cái gì đó ... liên miên
    Nói anh nghe em đánh mất những thứ ấy vì cái gì?
    Tất cả những thứ em giành được chỉ xuất phát từ lòng ham muốn những thứ nhỏ nhoi mà em dễ kiếm, nhưng vì cái gì chăng nữa, hãy trả lời anh tất cả những thứ em giành được có cái gì có giá trị lâu dài?
    Nói anh nghe em có bao giờ nghĩ người như anh có thể để giá trị của mình xuống thấp hơn QA, xuống thấp hơn lũ bạn bè KD của em?
    Thực ra, với vị trí của anh lúc ấy, anh cũng chẳng cần phải biết tất cả, lúc này chằng có gì, anh nghĩ cái làm anh buộc mình phản kháng là giá trị của anh dường như bị rơi xuống dưới những thứ mà anh coi chẳng là gì ...
    Có một lần anh định viết rằng giữa QA và con chó, anh ghét con chó hơn vì nó có thể cắn ...
    Cuộc sống con người cứ như không bao giờ có thể toàn vẹn, đôi khi người ta có được cả 2 thứ, nhưng đôi khi người ta chỉ có thể có được 1 trong 2 thứ, vì những thứ ấy quá khác biệt không thể dung hoà
    Nói anh nghe đó là sự lựa chọn, vậy nói anh nghe em đã đánh đổi cái gì lấy cái gì? em có biết chính xác mình đánh mất cái gì?
    Em biết anh chỉ mang điện thoại khi đoán rằng có thể có việc quan trọng, vậy mà có lúc anh đã luôn mang điện thoại bên mình, dù sau này không còn như thế nữa
    Anh nghĩ tất cả xuất phát từ lòng ham muốn. Có những ham muốn mà người ta phải kiềm chế để chờ đợi những gì tốt đẹp hơn. Em đã không thể chờ đợi.
    Và câu hỏi ngốc nghếch nhất của em lúc ấy, anh nghĩ tự em đã có câu trả lời
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mình đang định viết một "tác phẩm kinh điển" thế mà mọi người cứ đi ra đi vào làm mình chẳng tập trung gì cả . Liên hoan, liên hoan cái gì chứ. Bình thường thì mình cũng thích liên hoan tụ tập lắm, nhưng sao hôm nay mình lại ghét kinh khủng. Vì sao? Lại còn hỏi vì sao à? Vì mình là người phải trả xiền chứ sao. Cái đó người ta gọi là "KHAO" đấy. Ối trời ơi, sao mình ghét cái từ "KHAO" thế khi mình phải trả xiền .
    Mà dạo này lại cứ thấy vui vui. Chẳng hiểu là vui vì cái gì nữa. Thôi, hôm nay viết thế thôi, bây giờ phải đi đây, mọi người đang gọi rồi

    Landai
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mình đang định viết một "tác phẩm kinh điển" thế mà mọi người cứ đi ra đi vào làm mình chẳng tập trung gì cả . Liên hoan, liên hoan cái gì chứ. Bình thường thì mình cũng thích liên hoan tụ tập lắm, nhưng sao hôm nay mình lại ghét kinh khủng. Vì sao? Lại còn hỏi vì sao à? Vì mình là người phải trả xiền chứ sao. Cái đó người ta gọi là "KHAO" đấy. Ối trời ơi, sao mình ghét cái từ "KHAO" thế khi mình phải trả xiền .
    Mà dạo này lại cứ thấy vui vui. Chẳng hiểu là vui vì cái gì nữa. Thôi, hôm nay viết thế thôi, bây giờ phải đi đây, mọi người đang gọi rồi

    Landai
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đến cơ quan vắng tanh vắng ngắt. Người nghỉ phép, người ốm đau, người xuống TX, cuối cùng còn trơ lại mỗi một mình . Uh thì ở TX cũng một mình nhưng trên này quen đông đúc rồi, tự dưng lại một mình, thấy ?otrống vắng sáng nay? quá. Thật ra bình thường làm việc một mình cũng chẳng sao nhưng hôm nay thì không thể, hôm nay mọi người không được phép vắng mặt quá nhiều đến thế , hôm nay mình muốn thật nhiều người ở đây. Lý do ?ođơn giản như là Maria?, đó là hôm nay mình mặc áo mới
    Lão Big trưa nay thật lắm mồm lắm miệng . Cơ dưng mà toàn nói chuyện đâu đâu ý, chẳng có chuyện nào mình thấy hay cả. Từ chuyện ?oông chồng trẻ con? cãi nhau với ?obà vợ người lớn? về việc mua ô tô đến chuyện cái bàn phím dở hơi. Từ chuyện Chitto mời Big đi chơi Noel đến chuyện tranh nhau cái WC với Sto , toàn những chuyện trời ơi đất hỡi. Nói nhiều thế mà đến cái câu quan trọng nhất là ?okhen cái áo mới của mình? thì lại thay bằng câu ?oĐ ơi, hôm nào đưa tớ về nhà ấy nhé? . Choáng .

    Landai
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đến cơ quan vắng tanh vắng ngắt. Người nghỉ phép, người ốm đau, người xuống TX, cuối cùng còn trơ lại mỗi một mình . Uh thì ở TX cũng một mình nhưng trên này quen đông đúc rồi, tự dưng lại một mình, thấy ?otrống vắng sáng nay? quá. Thật ra bình thường làm việc một mình cũng chẳng sao nhưng hôm nay thì không thể, hôm nay mọi người không được phép vắng mặt quá nhiều đến thế , hôm nay mình muốn thật nhiều người ở đây. Lý do ?ođơn giản như là Maria?, đó là hôm nay mình mặc áo mới
    Lão Big trưa nay thật lắm mồm lắm miệng . Cơ dưng mà toàn nói chuyện đâu đâu ý, chẳng có chuyện nào mình thấy hay cả. Từ chuyện ?oông chồng trẻ con? cãi nhau với ?obà vợ người lớn? về việc mua ô tô đến chuyện cái bàn phím dở hơi. Từ chuyện Chitto mời Big đi chơi Noel đến chuyện tranh nhau cái WC với Sto , toàn những chuyện trời ơi đất hỡi. Nói nhiều thế mà đến cái câu quan trọng nhất là ?okhen cái áo mới của mình? thì lại thay bằng câu ?oĐ ơi, hôm nào đưa tớ về nhà ấy nhé? . Choáng .

    Landai
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thi xong. Nhưng kết quả tệ quá....Bao nhiêu dự định cảm giác như bị ngừng lại bởi cái kết quả này? Sẽ không có hứng để làm travail en group, cũng không có quyết tâm để học môn mới, hai tuần nữa làm présentation , rồi sau hai tuần nữa lại thi, rồi một tháng sau tiếp lại thi.....Cảm giác như bom dội, thấy môn này mình cũng học hết, còn tự hứa có khi được 18 điểm, đề bù cho những môn sau mà mọi người nói là rất khó. Thế mà, liệu có được 10 điểm ko?????
    Sáng nay ngồi làm quà Noel, để cân bằng cảm giác hơn thua. Mà cứ thấy ấm ức....Nhưng vẫn phải cố thôi, chọn rồi thì phải đi nốt!
    Anh P viết về tả tuyết. Thấy anh ấy vẫn giống như hồi bé, có lần mưa đá, hét như điên, đá tan hết mà lòng ngậm ngùi.....
    Chiều lên thư viện cố gắng lên lịch học cho những ngày trước Tết. Đành cứ cố học cẩn thận để khỏi tiếc thôi....
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire

Chia sẻ trang này