1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thi xong. Nhưng kết quả tệ quá....Bao nhiêu dự định cảm giác như bị ngừng lại bởi cái kết quả này? Sẽ không có hứng để làm travail en group, cũng không có quyết tâm để học môn mới, hai tuần nữa làm présentation , rồi sau hai tuần nữa lại thi, rồi một tháng sau tiếp lại thi.....Cảm giác như bom dội, thấy môn này mình cũng học hết, còn tự hứa có khi được 18 điểm, đề bù cho những môn sau mà mọi người nói là rất khó. Thế mà, liệu có được 10 điểm ko?????
    Sáng nay ngồi làm quà Noel, để cân bằng cảm giác hơn thua. Mà cứ thấy ấm ức....Nhưng vẫn phải cố thôi, chọn rồi thì phải đi nốt!
    Anh P viết về tả tuyết. Thấy anh ấy vẫn giống như hồi bé, có lần mưa đá, hét như điên, đá tan hết mà lòng ngậm ngùi.....
    Chiều lên thư viện cố gắng lên lịch học cho những ngày trước Tết. Đành cứ cố học cẩn thận để khỏi tiếc thôi....
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Xin phép các đ/c lưu trữ 1 số thứ tại đây để không bị thất lạc
    Bố
    Đầu tiên là viết cho bố
    Người đàn ông con yêu nhất trên đời
    Yêu từ tình yêu của mẹ dành cho bố, bố ơi
    ''''Về sau lớn lên, con hãy lấy người như bố''''
    Giỏi nhất, đẹp nhất, cao cả nhất....
    Bố chẳng bao giờ trẻ để già
    ''''con nghĩ thế nào, Hà? ''''
    Con cũng chẳng bao giờ trẻ con để lớn
    Năm con lên hai thì bố mới về
    Từ xa lắm, mẹ con bảo thế
    Con đành hanh dành riêng lấy mẹ
    ''''Hùng ngủ chỗ khác đi, Hà ngủ với Hoà''''
    Con thay răng cùng với nước Nga
    Bố mang về bằng quả táo to tròn lấy trên máy bay đi công tác
    Bằng những bài hát
    Mẹ kể bố học từ năm thứ nhất, thứ hai
    Rồi tóc con dài
    Rồi con thành thiếu nữ
    Bố máu xấu, giống ông, giống cụ
    Tóc bố đã muối tiêu
    Tin vào tình yêu
    Con thèm có được mối tình đầu như bố mẹ
    Tình yêu không cần tuổi trẻ
    Mắt bố đã đầy những vết chân chim
    Các loại thơ tình con cất ở góc tim
    Con muốn viết lời tỏ tình đầu tiên cho bố
    Bố ơi, bố ơi
    Bố là người đàn ông con yêu nhất trên đời!
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Xin phép các đ/c lưu trữ 1 số thứ tại đây để không bị thất lạc
    Bố
    Đầu tiên là viết cho bố
    Người đàn ông con yêu nhất trên đời
    Yêu từ tình yêu của mẹ dành cho bố, bố ơi
    ''''Về sau lớn lên, con hãy lấy người như bố''''
    Giỏi nhất, đẹp nhất, cao cả nhất....
    Bố chẳng bao giờ trẻ để già
    ''''con nghĩ thế nào, Hà? ''''
    Con cũng chẳng bao giờ trẻ con để lớn
    Năm con lên hai thì bố mới về
    Từ xa lắm, mẹ con bảo thế
    Con đành hanh dành riêng lấy mẹ
    ''''Hùng ngủ chỗ khác đi, Hà ngủ với Hoà''''
    Con thay răng cùng với nước Nga
    Bố mang về bằng quả táo to tròn lấy trên máy bay đi công tác
    Bằng những bài hát
    Mẹ kể bố học từ năm thứ nhất, thứ hai
    Rồi tóc con dài
    Rồi con thành thiếu nữ
    Bố máu xấu, giống ông, giống cụ
    Tóc bố đã muối tiêu
    Tin vào tình yêu
    Con thèm có được mối tình đầu như bố mẹ
    Tình yêu không cần tuổi trẻ
    Mắt bố đã đầy những vết chân chim
    Các loại thơ tình con cất ở góc tim
    Con muốn viết lời tỏ tình đầu tiên cho bố
    Bố ơi, bố ơi
    Bố là người đàn ông con yêu nhất trên đời!
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Mẹ
    Nhà là nơi nào có mẹ
    Tóc ngắn và rất hay cười
    Nếu hai mẹ con cùng nhau ra phố
    Chắc sẽ tưởng hai cô hai mưoi
    Nhà là nơi nào mẹ gọi bố là anh
    Ngọt ngào vẫn y hai lăm năm trước
    Nếu con có một điều ước
    Sẽ cầu cho mình, giống như thế, tình yêu
    Nhà là nơi nào có những bữa cơm chiều
    Thơm bàn tay mẹ nấu
    Ốc chuốt xanh, canh xườn sấu...
    Chóp chép len vào cả giấc ngủ của con
    Nhà là nơi con biết mẹ đợI con
    Dù cuộc sống của con có bao nhiêu bão tố
    Mẹ chẳng làm cánh buồm đâu, mẹ làm bến đỗ
    Có ngọn đèn yêu thương, nơi mẹ đợi, mẹ ơi
    Con dù có ở đâu giữa cuộc đờI
    Vẫn biết nhà là nơi nào có mẹ!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Mẹ
    Nhà là nơi nào có mẹ
    Tóc ngắn và rất hay cười
    Nếu hai mẹ con cùng nhau ra phố
    Chắc sẽ tưởng hai cô hai mưoi
    Nhà là nơi nào mẹ gọi bố là anh
    Ngọt ngào vẫn y hai lăm năm trước
    Nếu con có một điều ước
    Sẽ cầu cho mình, giống như thế, tình yêu
    Nhà là nơi nào có những bữa cơm chiều
    Thơm bàn tay mẹ nấu
    Ốc chuốt xanh, canh xườn sấu...
    Chóp chép len vào cả giấc ngủ của con
    Nhà là nơi con biết mẹ đợI con
    Dù cuộc sống của con có bao nhiêu bão tố
    Mẹ chẳng làm cánh buồm đâu, mẹ làm bến đỗ
    Có ngọn đèn yêu thương, nơi mẹ đợi, mẹ ơi
    Con dù có ở đâu giữa cuộc đờI
    Vẫn biết nhà là nơi nào có mẹ!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Cường còm
    Bây giờ em cao mét bảy hai
    Ngày xưa em còn bé tí
    Ngày xưa khi tóc chị mới dài
    Đủ buộc hai cái sừng cong cong
    Nhà mình ở tầng năm
    Đêm em sinh, nhà mất điện
    Chị sợ ma, sợ gián, sợ thạch thùng, sợ kiến...
    Mẹ với ông Bụt bận đi bệnh viện sinh em
    Người ta mổ bụng mẹ vì em
    Thế mà em cứ ngủ hiền như vô tội lắm
    Chị ngậm ngón tay
    Nhìn em lạ lẫm.
    Em hơi giống búp bê
    Dù có hơi ít tóc
    Em biết khóc
    Em ngủ xuốt ngày
    Em ăn mới hay
    Chả cần bà bón...
    Chị bỗng dưng thành người lớn
    Chị bỗng dưng phải nhường nhịn em
    Oai
    Bừng bực
    Ghen...
    Nhưng khi
    Rón rén ôm em trên tay
    Chị là chị bé
    Yêu em quá thể
    (Búp bê chẳng có lông mày)
    "Anh em như thể chân tay"
    Em bây giờ đã cao hơn mét bảy
    Chị lại thành chị bé
    Nhớ ngày em mở mắt tròn xoe
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Cường còm
    Bây giờ em cao mét bảy hai
    Ngày xưa em còn bé tí
    Ngày xưa khi tóc chị mới dài
    Đủ buộc hai cái sừng cong cong
    Nhà mình ở tầng năm
    Đêm em sinh, nhà mất điện
    Chị sợ ma, sợ gián, sợ thạch thùng, sợ kiến...
    Mẹ với ông Bụt bận đi bệnh viện sinh em
    Người ta mổ bụng mẹ vì em
    Thế mà em cứ ngủ hiền như vô tội lắm
    Chị ngậm ngón tay
    Nhìn em lạ lẫm.
    Em hơi giống búp bê
    Dù có hơi ít tóc
    Em biết khóc
    Em ngủ xuốt ngày
    Em ăn mới hay
    Chả cần bà bón...
    Chị bỗng dưng thành người lớn
    Chị bỗng dưng phải nhường nhịn em
    Oai
    Bừng bực
    Ghen...
    Nhưng khi
    Rón rén ôm em trên tay
    Chị là chị bé
    Yêu em quá thể
    (Búp bê chẳng có lông mày)
    "Anh em như thể chân tay"
    Em bây giờ đã cao hơn mét bảy
    Chị lại thành chị bé
    Nhớ ngày em mở mắt tròn xoe
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Max Ngố
    Ấy với tớ, chả phải chị em
    Họ hàng xa xôi cũng chẳng
    Cái bàn ngày xưa ấy ngồi
    Cách tớ... có cái lưng thôi
    Tình bạn trẻ con của những đứa trẻ con
    Hồi đó chúng mình mới vào lớp tám
    Ấy trắng ,tớ đen
    Ấy tóc dài ,tớ ngắn
    Ngày ngày thồ nhau, cái xe đạp to uỳnh
    Rồi tớ đi lặng thinh
    Háo hức với những điều chưa bao giờ nhìn thấy
    Nhưng rồi nước Nga thiếu ấy
    Hà Nội chắc cũng lạnh nhiều vì vắng tớ phải không?
    Người ta lớn lên nhưng tâm hồn còn nguyên
    Chúng mình lớn lên
    Tình bạn lớn lên
    Bằng tập thư dài hàng trăm trang giấy
    Hàng ngày của tớ hiện ra, hiện ra trước ấy
    "Hì, biết không, lúc nẫy.. anh ý cười..."
    Rồi con mình sẽ gọi mẹ Hà, mẹ Hương ơi
    Hay gọi là mẹ Beo, mẹ Max ơi ấy nhỉ?
    Cái hồ Hoa Le buổi tan tầm ầm ỹ
    Vẫn nguyện vẹn chờ....lời hứa mấy chục năm
    Rồi về già, cháu tớ chở đến thăm
    Nhớ mua bánh mỳ pate và gọi nhau tớ - ấy
    Cho bọn trẻ con nó nhìn, nó thấy
    Nó học theo tình bạn vượt thời gian của các bà
    Còn bây giờ thì tớ ngồi làm thơ ba hoa
    Viết cho ấy, một trong những người yêu thương nhất....
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Max Ngố
    Ấy với tớ, chả phải chị em
    Họ hàng xa xôi cũng chẳng
    Cái bàn ngày xưa ấy ngồi
    Cách tớ... có cái lưng thôi
    Tình bạn trẻ con của những đứa trẻ con
    Hồi đó chúng mình mới vào lớp tám
    Ấy trắng ,tớ đen
    Ấy tóc dài ,tớ ngắn
    Ngày ngày thồ nhau, cái xe đạp to uỳnh
    Rồi tớ đi lặng thinh
    Háo hức với những điều chưa bao giờ nhìn thấy
    Nhưng rồi nước Nga thiếu ấy
    Hà Nội chắc cũng lạnh nhiều vì vắng tớ phải không?
    Người ta lớn lên nhưng tâm hồn còn nguyên
    Chúng mình lớn lên
    Tình bạn lớn lên
    Bằng tập thư dài hàng trăm trang giấy
    Hàng ngày của tớ hiện ra, hiện ra trước ấy
    "Hì, biết không, lúc nẫy.. anh ý cười..."
    Rồi con mình sẽ gọi mẹ Hà, mẹ Hương ơi
    Hay gọi là mẹ Beo, mẹ Max ơi ấy nhỉ?
    Cái hồ Hoa Le buổi tan tầm ầm ỹ
    Vẫn nguyện vẹn chờ....lời hứa mấy chục năm
    Rồi về già, cháu tớ chở đến thăm
    Nhớ mua bánh mỳ pate và gọi nhau tớ - ấy
    Cho bọn trẻ con nó nhìn, nó thấy
    Nó học theo tình bạn vượt thời gian của các bà
    Còn bây giờ thì tớ ngồi làm thơ ba hoa
    Viết cho ấy, một trong những người yêu thương nhất....
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Ông ngoại
    À ơi, à ơi
    Cái ngủ của ông lớn rồi ông ạ
    Gà tồ của ông bây giờ hai mốt
    Cũng đã tròn năm rồi
    Ông đi xa
    À ơi, à ơi
    Mẹ cháu không biết ru
    Lời ru của ông đọng trên mí mắt
    Ngoài hiên nhà nắng gắt
    Giấc ngủ mát lành phe phẩy cái quạt nan
    À ơi, à ơi
    Những mẩu chuyện con con về một thời gian nan
    Ông ru cháu ngủ ngoan không giật mình, không sợ
    Tóc ông bạc phơ, cái u trên vai, cánh tay trần rắn chắc...
    Ông là tuổi thơ
    À ơi, à ơi
    Vườn ông hoa cúc nở đầy
    Hăng hắc
    Đứng trước mộ ông cháu khóc
    Ông ơi, cái ngủ của ông đây
    À ơi, à ơi
    Gió hát ru ông giấc ngủ giữa trời...

Chia sẻ trang này