1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Ông ngoại
    À ơi, à ơi
    Cái ngủ của ông lớn rồi ông ạ
    Gà tồ của ông bây giờ hai mốt
    Cũng đã tròn năm rồi
    Ông đi xa
    À ơi, à ơi
    Mẹ cháu không biết ru
    Lời ru của ông đọng trên mí mắt
    Ngoài hiên nhà nắng gắt
    Giấc ngủ mát lành phe phẩy cái quạt nan
    À ơi, à ơi
    Những mẩu chuyện con con về một thời gian nan
    Ông ru cháu ngủ ngoan không giật mình, không sợ
    Tóc ông bạc phơ, cái u trên vai, cánh tay trần rắn chắc...
    Ông là tuổi thơ
    À ơi, à ơi
    Vườn ông hoa cúc nở đầy
    Hăng hắc
    Đứng trước mộ ông cháu khóc
    Ông ơi, cái ngủ của ông đây
    À ơi, à ơi
    Gió hát ru ông giấc ngủ giữa trời...
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Quyển an bum của bà
    Bà ngoại có một quyển an bum cũ
    Với những tấm ảnh ố màu
    Đây là mẹ
    Đây là cậu
    Đây là bác....
    Ai cũng bé hin hin
    ông đi chiến đấu CămPuChia
    Đây là cây dừa, và ông thời trẻ
    Sao ông đẹp thế
    Đẹp đến tận sau này, dù đã bao nhiêu năm
    Bà ngoại da ngăm ngăm
    Thì bà sống lâu ở vùng gió Lào bỏng cháy
    Bà tựa vai ông cười
    Cái ảnh tô màu trông đến tươi
    Rồi bác sinh ra
    Đấy, bác cởi truồng, trông giống y con bác
    Hai năm sau thì có mẹ
    Lật thêm vài trang
    Thêm một cậu đứng, một cậu ngồi
    Cái ảnh này là khi ông về chơi
    Con suối cạn, mẹ kể là lạnh lắm
    Năm bố con xuống tắm
    Cậu út mới lên ba...
    Cái ảnh này là bà
    Thời còn trẻ, đi dậy học
    Bà cặp tóc
    Phồng phồng trông xinh ghê...
    Ơ,đây là ảnh mẹ gửi về
    Cả nhà có mẹ là đi Liên Xô học
    Bác vào bộ đội
    Cậu Hiệp cấp ba
    Cậu Hiếu thì vẫn nhóc...
    Đám cưới đầu tiên cô dâu là mẹ
    Đám cưới giữa nước Nga
    Không có ông bà,
    Đám cưới thứ hai
    Bác mặc lại bộ complê của bố
    Đã cõ ảnh mầu, dù nhỏ
    Bà vẫn dán bằng cơm...
    So với mẹ hồi trẻ con thì cháu đen hơn
    Nhưng mắt giống y sì, và trán dô đến bướng
    Cháu mặc cái quần chấm hoa, đút tay cậu vào mồm
    Là cháu đầu lòng nên được cả nhà thương...
    Bà ngoại có quyển an bum cũ con con
    Trang cuối đủ mặt cả nhà
    Ảnh màu to ai cũng tươi roi rói
    ông mất rồi
    Tóc bà rụng nhiều chỉ còn vài sợi
    Bác, mẹ cũng già đi mấy tuổi
    Cậu có gia đình
    Các cháu lớn phổng lên
    Trong ngăn tủ, ký ức gia đình mình nằm yên
    Trong ngăn thấp nhất thôi
    Vì con cậu út mới cao gần một mét.
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Quyển an bum của bà
    Bà ngoại có một quyển an bum cũ
    Với những tấm ảnh ố màu
    Đây là mẹ
    Đây là cậu
    Đây là bác....
    Ai cũng bé hin hin
    ông đi chiến đấu CămPuChia
    Đây là cây dừa, và ông thời trẻ
    Sao ông đẹp thế
    Đẹp đến tận sau này, dù đã bao nhiêu năm
    Bà ngoại da ngăm ngăm
    Thì bà sống lâu ở vùng gió Lào bỏng cháy
    Bà tựa vai ông cười
    Cái ảnh tô màu trông đến tươi
    Rồi bác sinh ra
    Đấy, bác cởi truồng, trông giống y con bác
    Hai năm sau thì có mẹ
    Lật thêm vài trang
    Thêm một cậu đứng, một cậu ngồi
    Cái ảnh này là khi ông về chơi
    Con suối cạn, mẹ kể là lạnh lắm
    Năm bố con xuống tắm
    Cậu út mới lên ba...
    Cái ảnh này là bà
    Thời còn trẻ, đi dậy học
    Bà cặp tóc
    Phồng phồng trông xinh ghê...
    Ơ,đây là ảnh mẹ gửi về
    Cả nhà có mẹ là đi Liên Xô học
    Bác vào bộ đội
    Cậu Hiệp cấp ba
    Cậu Hiếu thì vẫn nhóc...
    Đám cưới đầu tiên cô dâu là mẹ
    Đám cưới giữa nước Nga
    Không có ông bà,
    Đám cưới thứ hai
    Bác mặc lại bộ complê của bố
    Đã cõ ảnh mầu, dù nhỏ
    Bà vẫn dán bằng cơm...
    So với mẹ hồi trẻ con thì cháu đen hơn
    Nhưng mắt giống y sì, và trán dô đến bướng
    Cháu mặc cái quần chấm hoa, đút tay cậu vào mồm
    Là cháu đầu lòng nên được cả nhà thương...
    Bà ngoại có quyển an bum cũ con con
    Trang cuối đủ mặt cả nhà
    Ảnh màu to ai cũng tươi roi rói
    ông mất rồi
    Tóc bà rụng nhiều chỉ còn vài sợi
    Bác, mẹ cũng già đi mấy tuổi
    Cậu có gia đình
    Các cháu lớn phổng lên
    Trong ngăn tủ, ký ức gia đình mình nằm yên
    Trong ngăn thấp nhất thôi
    Vì con cậu út mới cao gần một mét.
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    NT (Ngây Thơ)
    Viết cho một kẻ ngây thơ
    Những vần thơ cũng thơ ngây là tớ
    Ngây thơ đủ hạnh phúc
    Khi tình yêu xa mờ
    Chỉ hiểu có một nửa nhau
    Và đuổi theo nhau, duyên không bao giờ tới
    Giữa cuộc đời của những người không ngây thơ
    Chúng ta vui cười đến tội
    Tớ biết trong đêm, có thể lắm, ấy khóc thầm
    Mà cũng có thể không
    Ấy là đàn ông
    Hoài bão to bằng sự lựa chọn của mình
    Tớ thương ấy,
    và tớ lặng thinh
    Ôi những kẻ ngây thơ, những kẻ ngây thơ
    Cười với từng giây phút trong đời mình
    Sợ rằng đó chính là hạnh phúc
    Trái tim đập ồn ào trong ***g ngực
    Nỗi buồn đau lắng lại cho một nụ cười
    Ấy luôn cười tươi
    Và tớ luôn cười tươi
    Vì chúng ta là những kẻ ngây thơ
    Đuổi theo nhau
    Dù duyên không bao giờ tới
    Tặng ấy vài câu thơ viết vội
    Cho tình bạn của chúng ta
    Và Vui vẻ cuộc đời!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    NT (Ngây Thơ)
    Viết cho một kẻ ngây thơ
    Những vần thơ cũng thơ ngây là tớ
    Ngây thơ đủ hạnh phúc
    Khi tình yêu xa mờ
    Chỉ hiểu có một nửa nhau
    Và đuổi theo nhau, duyên không bao giờ tới
    Giữa cuộc đời của những người không ngây thơ
    Chúng ta vui cười đến tội
    Tớ biết trong đêm, có thể lắm, ấy khóc thầm
    Mà cũng có thể không
    Ấy là đàn ông
    Hoài bão to bằng sự lựa chọn của mình
    Tớ thương ấy,
    và tớ lặng thinh
    Ôi những kẻ ngây thơ, những kẻ ngây thơ
    Cười với từng giây phút trong đời mình
    Sợ rằng đó chính là hạnh phúc
    Trái tim đập ồn ào trong ***g ngực
    Nỗi buồn đau lắng lại cho một nụ cười
    Ấy luôn cười tươi
    Và tớ luôn cười tươi
    Vì chúng ta là những kẻ ngây thơ
    Đuổi theo nhau
    Dù duyên không bao giờ tới
    Tặng ấy vài câu thơ viết vội
    Cho tình bạn của chúng ta
    Và Vui vẻ cuộc đời!
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    VÉ KHỨ HỒI
    Y chang dân tây chính hiệu, cứ tới dịp Giáng sinh là anh mất hút... luôn qua tết tây và có khi rình rang tới tận rằm tháng giêng ta mới trở về. Hỏi thì anh lại trấn an cô bằng nụ cười tinh quái: "Đằng nào trong túi anh cũng đã có tấm vé khứ hồi đây rồi, đừng khoá anh chặt quá được không cưng?". Nào "cưng", nào những bài hát được dán mác "tặng em yêu" sau mỗi chuyến ra đi trở về... tơi tả, sao cô nghe cứ nghẹn đắng trong lòng.
    Anh lang thang nhiều, em có buồn không? Anh ham chơi nhiều em có giận không? Hình như chàng ca sĩ yêu thích của cô chiều nay vừa hát như vậy. Tất nhiên để tỏ ra là một người vợ tốt, một người phụ nữ hiện đại, nếu là cô thì câu trả lời sẽ là "không". Cô đã buộc mình không được buồn, không được tỏ ra nghi ngờ bất kỳ lời nói dối nào của anh, phải vui khi có anh bên cạnh và chỉ được khóc khi còn lại một mình. Tất cả chỉ để đổi lấy tấm vé khứ hồi - lời hứa hẹn sẽ trở về của anh - một sự đảm bảo chẳng có gì là chắc chắn. Tuy nhiên cô tin rằng tới một lúc nào đó anh sẽ hiểu rằng cái giá phải trả không thể là vô hạn. Đến các phiên bán đấu giá của nhà Sotheby''s, nhà Christie''s thì giá đội lên của những cổ vật, tranh quý cuối cùng cũng phải dừng lại. Nhưng nếu như có thể sống với nhau không bao giờ cần tính tới cái giá phải trả...
    P/S: ST
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    VÉ KHỨ HỒI
    Y chang dân tây chính hiệu, cứ tới dịp Giáng sinh là anh mất hút... luôn qua tết tây và có khi rình rang tới tận rằm tháng giêng ta mới trở về. Hỏi thì anh lại trấn an cô bằng nụ cười tinh quái: "Đằng nào trong túi anh cũng đã có tấm vé khứ hồi đây rồi, đừng khoá anh chặt quá được không cưng?". Nào "cưng", nào những bài hát được dán mác "tặng em yêu" sau mỗi chuyến ra đi trở về... tơi tả, sao cô nghe cứ nghẹn đắng trong lòng.
    Anh lang thang nhiều, em có buồn không? Anh ham chơi nhiều em có giận không? Hình như chàng ca sĩ yêu thích của cô chiều nay vừa hát như vậy. Tất nhiên để tỏ ra là một người vợ tốt, một người phụ nữ hiện đại, nếu là cô thì câu trả lời sẽ là "không". Cô đã buộc mình không được buồn, không được tỏ ra nghi ngờ bất kỳ lời nói dối nào của anh, phải vui khi có anh bên cạnh và chỉ được khóc khi còn lại một mình. Tất cả chỉ để đổi lấy tấm vé khứ hồi - lời hứa hẹn sẽ trở về của anh - một sự đảm bảo chẳng có gì là chắc chắn. Tuy nhiên cô tin rằng tới một lúc nào đó anh sẽ hiểu rằng cái giá phải trả không thể là vô hạn. Đến các phiên bán đấu giá của nhà Sotheby''s, nhà Christie''s thì giá đội lên của những cổ vật, tranh quý cuối cùng cũng phải dừng lại. Nhưng nếu như có thể sống với nhau không bao giờ cần tính tới cái giá phải trả...
    P/S: ST
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, không lẽ lại đổi công việc một lần nữa?
    Ừ mà có sao đâu, ta đã bắt đầu nhiều thứ vào lúc người ta cho là quá muộn
    Ừ, cuộc sống như một trò chơi, làm nó phức tạp lên cũng hay
    A Different Beat
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, không lẽ lại đổi công việc một lần nữa?
    Ừ mà có sao đâu, ta đã bắt đầu nhiều thứ vào lúc người ta cho là quá muộn
    Ừ, cuộc sống như một trò chơi, làm nó phức tạp lên cũng hay
    A Different Beat
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho em, lại cứ luôn làm mọi thứ đơn giản đi
    Đơn giản để làm gì? Chẳng biết, mà cũng chẳng cần biết
    Đơn giản tốt hay xấu? Cũng chẳng biết và chẳng cần biết
    Mà biết để phức tạp lên làm gì cơ chứ, bởi vì ta đang đơn giản cơ mà
     

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​

Chia sẻ trang này