1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, có gì đặc biệt hơn ngày thường nhỉ? Một năm chỉ có một ngày này. Thì ngày nào cũng chỉ có một trong năm
    Dạo này hình như anh chẳng bận nhưng lo lắng và lơ đãng. Chẳng thế mà thời gian để nói chuyện với nhau nhiều mà chuyện đã nói lại rất ít. Đôi lúc hình như cả hai chẳng biết nói gì. Em cảm thấy trống trải hơn một chút, nhưng mừng khi thấy anh có vẻ lo lắng nhiều đến tương lai như thế, tương lai tất nhiên là có em. Em cũng mừng vì em bớt trẻ con đi một chút. Thì chẳng phải đôi khi em muốn trách móc anh sao lỡ hẹn nhiều lần, hay lơ đãng trước lời em nói nhưng rồi lại tự an ủi mình sống phải nhường nhịn hơn một chút. Điều gì đáng nói em cũng đã nói rồi. Em đã cố gắng làm tất cả mọi điều để anh thấy vui, nhiều khi cũng đã quên đi những đòi hỏi cho riêng mình.
    Rồi cũng sắp đến ngày anh về. Sắp đến ngày em có anh bên cạnh, dù ít ỏi, dù phải chia sẻ nhiều. À, mà bây giờ đang ở xa thì cũng nhớ rằng ?ocó ít nhất một người? đang nhớ anh nhé. Và cũng đừng quên giành một phần nhỏ nỗi nhớ cho người ấy. Điều đó đủ để làm cho một người thấy yêu đời hơn trong ngày cuối năm thời tiết lạnh lẽo nhưng tâm hồn lại ấm áp này. Khép lại một năm cũ yêu thương, mong rằng năm mới tất thảy mọi người đều yêu đời hơn, lạc quan hơn, biết sống vì nhau, vì mọi người nhiều hơn, giống như em khi có anh vậy
    Happy new year to tất cả mọi người
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    5h sáng chuông reo tít tít, buồn ngủ quá nhưng mà phải dậy thôi.
    Hình như bàn của mình chỗ nào cũng cốc với chén sau đau đầu thế nhỉ?
    Sao mỗi mình mình dậy mà mẹ không dậy nhỉ?
    Còn cái địa chỉ đâu mất rồi? Thôi vào mạng vậy ...
    trời ạ, nhầm mất 24h, mai chứ ko phải hôm nay
    Chị H quên mất cái AD rồi
    Sao cuộc sống của mình lúc nào cũng có cái gì đó buồn cười thế nhỉ?
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    5h sáng chuông reo tít tít, buồn ngủ quá nhưng mà phải dậy thôi.
    Hình như bàn của mình chỗ nào cũng cốc với chén sau đau đầu thế nhỉ?
    Sao mỗi mình mình dậy mà mẹ không dậy nhỉ?
    Còn cái địa chỉ đâu mất rồi? Thôi vào mạng vậy ...
    trời ạ, nhầm mất 24h, mai chứ ko phải hôm nay
    Chị H quên mất cái AD rồi
    Sao cuộc sống của mình lúc nào cũng có cái gì đó buồn cười thế nhỉ?
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  4. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang pha nước cam , điện thoại kêu inh ỏi. Chắc là khách hàng thôi, không nghe chút nữa thế nào cũng gọi lại đến dt văn phòng. Về đến bàn, tiếc hùi hụi, quà tặng âm nhạc chứ khách hàng nào đâu. Th bảo, nó sẽ gọi lại 2 lần nữa cơ, nếu sau 2 lần này mà không nghe nữa thì mới mất. Ra thế, 2 phút sau dt lại reo thật. Nghe rè rè " H đây", không thấy chúc chiếc gì cả, một bài hát tiếng Anh, nghe lạ nhưng sôi động.
    Cả ngày điện thoại im lìm,chỉ buôn dưa với nhau là giỏi. H, Th và cả đệ tử thi nhau hỏi kế hoạch tất niên thế nào. Cũng chưa định gì cả, muốn nó phải khác hôm Noel. Vẫn chưa rửa ảnh, nhưng chắc là trông buồn cười lắm. Cái P bảo lúc cầm máy ảnh về mới để ý, không biết đứa nào táy máy chỉnh con mắt sáng, thế này thì mắt đứa nào cũng sáng rực và toé long lanh cho mà xem.
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang pha nước cam , điện thoại kêu inh ỏi. Chắc là khách hàng thôi, không nghe chút nữa thế nào cũng gọi lại đến dt văn phòng. Về đến bàn, tiếc hùi hụi, quà tặng âm nhạc chứ khách hàng nào đâu. Th bảo, nó sẽ gọi lại 2 lần nữa cơ, nếu sau 2 lần này mà không nghe nữa thì mới mất. Ra thế, 2 phút sau dt lại reo thật. Nghe rè rè " H đây", không thấy chúc chiếc gì cả, một bài hát tiếng Anh, nghe lạ nhưng sôi động.
    Cả ngày điện thoại im lìm,chỉ buôn dưa với nhau là giỏi. H, Th và cả đệ tử thi nhau hỏi kế hoạch tất niên thế nào. Cũng chưa định gì cả, muốn nó phải khác hôm Noel. Vẫn chưa rửa ảnh, nhưng chắc là trông buồn cười lắm. Cái P bảo lúc cầm máy ảnh về mới để ý, không biết đứa nào táy máy chỉnh con mắt sáng, thế này thì mắt đứa nào cũng sáng rực và toé long lanh cho mà xem.
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình hôm nay như là gốc cây khô, đổ bao nhiêu là nước vào người cũng không đủ. Bây giờ mới biết giá trị của cốc nước CAm. Chắc tại ngày hôm qua ốm, người thiếu nước, cứ uống bao nhiêu vào là lại tống ra một cách nhanh chóng. Năm nay xem bói rôi, người ta nói bệnh nhiều, mệnh lại ko tốt lắm. Chắc là xui xẻo nhiều hơn tốt lành. Thôi thì mong bệnh tật tới, mà không đuổi vận TÀi của mình đi. Sức khoẻ quan trọng lắm, nhưng kinh tế trọng yếu hơn. Nam mô a di đà Phật.
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình hôm nay như là gốc cây khô, đổ bao nhiêu là nước vào người cũng không đủ. Bây giờ mới biết giá trị của cốc nước CAm. Chắc tại ngày hôm qua ốm, người thiếu nước, cứ uống bao nhiêu vào là lại tống ra một cách nhanh chóng. Năm nay xem bói rôi, người ta nói bệnh nhiều, mệnh lại ko tốt lắm. Chắc là xui xẻo nhiều hơn tốt lành. Thôi thì mong bệnh tật tới, mà không đuổi vận TÀi của mình đi. Sức khoẻ quan trọng lắm, nhưng kinh tế trọng yếu hơn. Nam mô a di đà Phật.
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng chả thèm cãi nữa.
    Anh không đi xem bói nhưng mẹ anh bảo năm nay cũng không tốt. Em uống nước vào người bao nhiêu cũng ra hết, còn anh á, tiền vào tay bao nhiêu cũng hết cả. Thế là ốm đau sầu não, đời dang dở, người cơ nhỡ, vậy mà vẫn phải nhăn nhở.
    Nghe bọn thầy bói đồn đại, hết năm nay mình sẽ khá khẩm hơn, he he, lại phải tiếp tục hy vọng. Lúc nào có tiền sao anh thấy vui thế, khoẻ khoắn thế. Mô Phật.
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng chả thèm cãi nữa.
    Anh không đi xem bói nhưng mẹ anh bảo năm nay cũng không tốt. Em uống nước vào người bao nhiêu cũng ra hết, còn anh á, tiền vào tay bao nhiêu cũng hết cả. Thế là ốm đau sầu não, đời dang dở, người cơ nhỡ, vậy mà vẫn phải nhăn nhở.
    Nghe bọn thầy bói đồn đại, hết năm nay mình sẽ khá khẩm hơn, he he, lại phải tiếp tục hy vọng. Lúc nào có tiền sao anh thấy vui thế, khoẻ khoắn thế. Mô Phật.
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 2 cái mụn kin kin trên ...môi, chắc sẽ lan ra nhanh thôi. Híc, chán như con gián. Cuối tuần có kế hoạch mà bị vậy, cầu nó chóng khỏi.

Chia sẻ trang này