1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 2 cái mụn kin kin trên ...môi, chắc sẽ lan ra nhanh thôi. Híc, chán như con gián. Cuối tuần có kế hoạch mà bị vậy, cầu nó chóng khỏi.
  2. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng hay về muộn. Thế mà cứ nghe tiếng xe là y như rằng nó chạy từ trên tầng 2 xuống, miệng la chói lói " con chào cô, cô về muộn thế?" . Đúng là trẻ con, đang muốn ỉm đi thì nó lại loa loa lên.
    Thế là từ lúc đấy, bố mẹ nó muốn đi đâu thì đi, cứ bám chân đi theo mình khắp nơi. Cái phòng của mình cũng giống phòng trẻ em, toàn gấu với chó bông. Nằm nghe nó nói chuyện mà chết cười " mẹ đi làm đây, em ở lớp phải ăn ngoan nhé, để cô cho lên bàn ăn nhanh!", thế là biết tình hình ở lớp hôm nay của cô cháu gái yêu, vẫn ăn chậm.
    Ở nhà có nuôi một con chó đặt tên là " cún",hôm đang ngồi ở sân, có khách đến, nó sủa ầm ĩ lên, quát " cún", cháu bé bỏng ở trong nhà " dạ, cô gọi gì con?",hôm sau phải đổi tên ngay cho con cẩu thành " béo" .
    Hôm nọ, hai cô cháu ngồi xem hoạt hình chuột micky, đến đoạn vịt mẹ dẫn một đàn vịt con đi kiếm ăn, cháu hỏi " sao vịt con lại không bơi hả cô?" , đang mải đọc e-mail mình bảo " vì nó còn bé, thế cún có biết bơi không? " Nhưng con có phải là vịt đâu ! " Đang co chân lên ghế, xém chút mình ngã bổ chửng ra sau. Hôm qua Cún ốm về ngoại, thấy nhà vắng vẻ hẳn, chẳng có ai chạy ra chào đón mình như mọi ngày. Nhà toàn người lớn, xong việc ai vào phòng nấy, nhìn lũ gấu bông nhớ Cún quá, Cún ơi.
  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng hay về muộn. Thế mà cứ nghe tiếng xe là y như rằng nó chạy từ trên tầng 2 xuống, miệng la chói lói " con chào cô, cô về muộn thế?" . Đúng là trẻ con, đang muốn ỉm đi thì nó lại loa loa lên.
    Thế là từ lúc đấy, bố mẹ nó muốn đi đâu thì đi, cứ bám chân đi theo mình khắp nơi. Cái phòng của mình cũng giống phòng trẻ em, toàn gấu với chó bông. Nằm nghe nó nói chuyện mà chết cười " mẹ đi làm đây, em ở lớp phải ăn ngoan nhé, để cô cho lên bàn ăn nhanh!", thế là biết tình hình ở lớp hôm nay của cô cháu gái yêu, vẫn ăn chậm.
    Ở nhà có nuôi một con chó đặt tên là " cún",hôm đang ngồi ở sân, có khách đến, nó sủa ầm ĩ lên, quát " cún", cháu bé bỏng ở trong nhà " dạ, cô gọi gì con?",hôm sau phải đổi tên ngay cho con cẩu thành " béo" .
    Hôm nọ, hai cô cháu ngồi xem hoạt hình chuột micky, đến đoạn vịt mẹ dẫn một đàn vịt con đi kiếm ăn, cháu hỏi " sao vịt con lại không bơi hả cô?" , đang mải đọc e-mail mình bảo " vì nó còn bé, thế cún có biết bơi không? " Nhưng con có phải là vịt đâu ! " Đang co chân lên ghế, xém chút mình ngã bổ chửng ra sau. Hôm qua Cún ốm về ngoại, thấy nhà vắng vẻ hẳn, chẳng có ai chạy ra chào đón mình như mọi ngày. Nhà toàn người lớn, xong việc ai vào phòng nấy, nhìn lũ gấu bông nhớ Cún quá, Cún ơi.
  4. polaris256

    polaris256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh ...
    Sáng vừa ngủ dậy, chưa kịp làm gì máy tính bật ra cửa sổ đứa bạn thân gọi. Nó kể chuyện công việc, nó phàn nàn bạn bè, tí toét. Cũng vui. Chỉ được một lát rồi nó hối hả tạm biệt, chợt nhớ ra nó phải học cao học buổi tối. Rồi cứ lần lượt, bạn bè online trên YM tắt ngấm, đứa đi học, đứa rời công sở về nhà. Giờ này ở nhà trời đã tối, giờ mọi người quây quần sau một ngày làm việc. Chúng nó sẽ được ăn tối với gia đình, còn mình sẽ một mình gặm bánh mỳ cho bữa trưa.
    Thằng bạn rời công sở muộn nhất, nó đang gặp chuyện với sứ quán Úc để xin visa đi làm PhD. An ủi, chỉ chỏ cho nó một lúc rồi cũng phải để nó đi ăn tối. Thế là hết sạch bạn bè ở nhà. Tự nhiên thấy buồn.
    Wow, thôi nào, hết kỳ nghỉ thì sẽ lại bận bịu, sẽ không còn nghĩ linh tinh.
  5. polaris256

    polaris256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh ...
    Sáng vừa ngủ dậy, chưa kịp làm gì máy tính bật ra cửa sổ đứa bạn thân gọi. Nó kể chuyện công việc, nó phàn nàn bạn bè, tí toét. Cũng vui. Chỉ được một lát rồi nó hối hả tạm biệt, chợt nhớ ra nó phải học cao học buổi tối. Rồi cứ lần lượt, bạn bè online trên YM tắt ngấm, đứa đi học, đứa rời công sở về nhà. Giờ này ở nhà trời đã tối, giờ mọi người quây quần sau một ngày làm việc. Chúng nó sẽ được ăn tối với gia đình, còn mình sẽ một mình gặm bánh mỳ cho bữa trưa.
    Thằng bạn rời công sở muộn nhất, nó đang gặp chuyện với sứ quán Úc để xin visa đi làm PhD. An ủi, chỉ chỏ cho nó một lúc rồi cũng phải để nó đi ăn tối. Thế là hết sạch bạn bè ở nhà. Tự nhiên thấy buồn.
    Wow, thôi nào, hết kỳ nghỉ thì sẽ lại bận bịu, sẽ không còn nghĩ linh tinh.
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Gửi: Ocenia
    Buổi sáng, đến công ty, hấp ha hấp háy định rủ Tr và Th đi dự khai mạc hội chợ xuân vì có mấy cái giấy mời, nhưng chẳng thấy Tr đâu. Một lúc sau, Tr ào vào, gương mặt mệt mỏi, vội vàng check email, rồi bảo "Chị phải về trông bố". Tr về, cả văn phòng còn lại hai đứa con gái với bác sếp ít nhời, may mà thỉnh thoảng có khách hàng đến buôn dưa chứ không thì buồn chết đi được.
    Buổi trưa, ăn xong, chẳng muốn ở trên văn phòng - ngủ trưa làm gì cho phí đời nhỉ! Thế là tò tò đi xuống ngồi ở quán cóc với T và anh lái xe. Bắt đầu lất phất mưa. Anh lái xe kể chuyện tình ngày xưa của hai vợ chồng anh. Nghe, và khẳng định một điều đã từng suy ra là đôi khi, à không, nhiều khi những người bình dị quanh ta có những tình cảm vô cùng đẹp đẽ mà ta không nghĩ là như thế bởi vì thực tế ta nhìn thấy không để ta suy ra là như thế. ( rắc rối!!! ).
    Buổi chiều muộn, mưa dầy hạt hơn, người tự nhiên thấy lâng lâng. Vừa đi vừa nghĩ thế là đi mấy cái vé mời. Mà chẳng hiểu mưa phùn mấy ngày nhỉ chứ sang tuần vẫn thế này thì lại đi luôn mấy đám tất niên, thế thì chán chết.
    Về nhà, Bác bảo trời mưa bác không đi chơi nữa vì sợ ốm. Chợt nhớ đến bố Tr, thấy mình vô tâm quá, sao trước lúc về không gọi điẹn hỏi thăm tình hình bác nhỉ. Chán mình quá. Vớ lấy cái điện thoại để nhắn tin hỏi thì điện thoại bị lỗi. Nhớ ra lần trước Tr nghỉ, mình gửi thư tới hộp thư của Tr, hình như Tr cũng hơi vui. Thôi thì lần này Tr vào "linh tinh lang tang" đọc nhé. Mau cưới chồng đi để bố vui, bố khoẻ, Tr nhé.
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Gửi: Ocenia
    Buổi sáng, đến công ty, hấp ha hấp háy định rủ Tr và Th đi dự khai mạc hội chợ xuân vì có mấy cái giấy mời, nhưng chẳng thấy Tr đâu. Một lúc sau, Tr ào vào, gương mặt mệt mỏi, vội vàng check email, rồi bảo "Chị phải về trông bố". Tr về, cả văn phòng còn lại hai đứa con gái với bác sếp ít nhời, may mà thỉnh thoảng có khách hàng đến buôn dưa chứ không thì buồn chết đi được.
    Buổi trưa, ăn xong, chẳng muốn ở trên văn phòng - ngủ trưa làm gì cho phí đời nhỉ! Thế là tò tò đi xuống ngồi ở quán cóc với T và anh lái xe. Bắt đầu lất phất mưa. Anh lái xe kể chuyện tình ngày xưa của hai vợ chồng anh. Nghe, và khẳng định một điều đã từng suy ra là đôi khi, à không, nhiều khi những người bình dị quanh ta có những tình cảm vô cùng đẹp đẽ mà ta không nghĩ là như thế bởi vì thực tế ta nhìn thấy không để ta suy ra là như thế. ( rắc rối!!! ).
    Buổi chiều muộn, mưa dầy hạt hơn, người tự nhiên thấy lâng lâng. Vừa đi vừa nghĩ thế là đi mấy cái vé mời. Mà chẳng hiểu mưa phùn mấy ngày nhỉ chứ sang tuần vẫn thế này thì lại đi luôn mấy đám tất niên, thế thì chán chết.
    Về nhà, Bác bảo trời mưa bác không đi chơi nữa vì sợ ốm. Chợt nhớ đến bố Tr, thấy mình vô tâm quá, sao trước lúc về không gọi điẹn hỏi thăm tình hình bác nhỉ. Chán mình quá. Vớ lấy cái điện thoại để nhắn tin hỏi thì điện thoại bị lỗi. Nhớ ra lần trước Tr nghỉ, mình gửi thư tới hộp thư của Tr, hình như Tr cũng hơi vui. Thôi thì lần này Tr vào "linh tinh lang tang" đọc nhé. Mau cưới chồng đi để bố vui, bố khoẻ, Tr nhé.
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy hôm nay là tết. 4h chiều ra đường, mưa phùn. Các con phố chật ních người, cành đào, cây quất qua qua lại lại, mọi thứ dường như gấp gáp hơn. Con người gấp gáp hơn. và chính mình cũng cảm thấy gấp gáp hơn. Phóng nhanh hơn, ẩu hơn chỉ để cho ... nhanh. Mà rốt cuộc nhanh chẳng bởi điều gì cả, chỉ bởi cảm giác nhanh xâm chiếm.
    - Phải hối hả
    - Phải tấp nập .
    - Phải mưa phùn
    - Phải lành lạnh
    - Phải nhanh
    Tết ... mà.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy hôm nay là tết. 4h chiều ra đường, mưa phùn. Các con phố chật ních người, cành đào, cây quất qua qua lại lại, mọi thứ dường như gấp gáp hơn. Con người gấp gáp hơn. và chính mình cũng cảm thấy gấp gáp hơn. Phóng nhanh hơn, ẩu hơn chỉ để cho ... nhanh. Mà rốt cuộc nhanh chẳng bởi điều gì cả, chỉ bởi cảm giác nhanh xâm chiếm.
    - Phải hối hả
    - Phải tấp nập .
    - Phải mưa phùn
    - Phải lành lạnh
    - Phải nhanh
    Tết ... mà.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    7h tối về phóng xe lên vỉa hè, khoá cổ, khoá càng.
    Hội chợ xuân 2004 chào mời, ca vang bài: Happy new year, happy new year của ABBA.
    Lắc thử cổ xe, lia mắt xung quanh, đợi dòng xe cộ vãn bớt. Bước nhanh qua đường. Phanh chiếc áo khoác ngoài bước vào hàng net. Và cảm giác thoải mái. Không ai làm phiền, không ai hỏi, ai làm chuyện người đó. Mình là khách hàng, mình là thượng đế bởi không ai làm phiền, không ai hỏi, ai làm chuyện người đó.
    Viết bài trong tâm trạng vội vã vì chẳng điều gì.
    Tết mà.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day

Chia sẻ trang này