1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì thằng bạn thân học hồi cấp ba đến thế là A lê hấp,cửa khoá,then cài trèo lên sau xe nó vi vu làm mấy vòng Hà Nội.
    Ngoài đường mát thật,sung sướng làm sao những lúc này,chả phải lo lắng,nghĩ ngợi,băn khoăn gì nhiều,cứ thản nhiên nghển cổ mà hóng gió trời ***g lộng,thả sức mà ngắm phố phường đang chìm vào trong yên lặng...
    Thằng bạn mình cũng khá,giờ là chuyên viên của Ericsson,chuyên phụ trách về mạng Mobil,giờ đi công tác nước ngoài suốt,quý hoá làm sao thi thoảng nó vẫn nhớ đến mình để dăm ba tháng một lần,anh em lại có dịp cùng nhau lượn lờ như thế này.Mà cái thằng trông hiền khô thế mà cũng cưa được con bé hơi bị hay,vừa xinh,vừa ngoan,lại giỏi.Mình cũng chả nghĩ được cái H. đoạt giải trạng nguyên bên FPT vừa rùi lại là bồ của nó.Kể ra thằng bạn mình cũng to,cao,đẹp zai trông tụi nó đi với nhau cũng đẹp đôi phết,chả mấy chốc lại được mời ăn kẹo,được thế thì cũng mừng,mấy năm yêu nhau đẹp thế mà bỏ thì tiếc quá.
    Lúc lượn qua Bờ Hồ,tự nhiên lại ngó nghiêng,vớ vẩn lại bắt gặp lão hổ mang Tam Tê và em GiangDamDang thì rách việc,ko khéo lại thành chuyện như lần trước thì chỉ sướng mấy cái loa trong 7x mà thôi hề hề
    Hà Nội bé thật,lượn vài vòng mà chả còn chỗ nào để đi nữa,thôi thì kệ,cứ lang thang trên phố mà tán chuyện trên zời,dưới bể vậy.Ờ chuyện gia đình,nhà cửa,công việc và cả tình cảm hic hic...nhanh thật chả mấy chốc mà đầu băm rùi chả mấy lúc mà anh em còn được đi với nhau như thế này nữa.Lúc về nó còn dặn mình "nhớ phải kiềm chế nhé..." hì hì từ trước đến giờ tao vẫn luôn kiềm chế đấy chứ,chỉ duy nhất một thứ mà mình vẫn chưa thể,giờ đang cố học cách kìm nén nó đây...
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 08/06/2004
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thế là sấm rồi, thế là mưa rồi , thế là thể nào cũng có nc... rơi xuống ... vai em . Có còn cái thời nhìn mưa rơi ko ? có còn cái thời thấy mưa đẹp và buồn ko ?
    Đi tu cũng có nhiều nghĩa, có những người đi tu , xuống tóc đấy thôi , nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi ý nghĩ mình vẫn là 1 "con người" . có những người , xuống tóc cũng như ai , dưng mà vẫn thấy lòng trống tênh, phật cũng chả đc thế. tội lỗi thật ,nhất là lại có suy nghĩ đó trong 1 trưa mưa to như thế . dạo này hay mưa quá, toàn những cơn mưa ko dai dẳng , đến rất nhanh và dữ dội . nhìn cái cảnh đường xá ngập lụt lại thất thêm yêu ........ nơi ấy thêm 1 chút.... chỉ 1 chút thôi nhớ, đừng vượt qua ranh giới đấy , thế là yên tâm nha''. khỏi phải mộng tưởng nhiều ........Trời ươm nắng cho mây hồng , mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào , em đến thăm , mây âm thầm mang gió lên . Ờ, có những cái siêu nhiên , vẫn bao bọc lẫn nhau , mây âm thầm mang gió lên , con người cũng có những khi bảo bọc lẫn nhau , đến tội nghiệp , ko đủ vững nên phải dựa 1 ai đó sao ??
    Xối xả, làm choáng đi cái nhìn của 1 ai đó, có muốn nhìn thấy 1 tia nc cũng khó, lẩn vào nhau mất rồi, và tan biến nhanh đến lạ kỳ.... cứ như sợ ai đó có ý nghĩa vụt nắm lấy .........
    Giẫm bì bụp trên từng con đường , đi qua những cái vũng nhỏ, có cảm giác như đang giẫm lên những con lươn , giẫm đến đâu , luồn lách trốn chạy đến đó , nhanh đến không ngờ .......rồi thì tất cả cũng trôi về ... cống thôi, có muốn thoát cũng ko đc . người ta làm cống chỉ để có một tác dụng đấy thôi mà ....... chạy vụt ra khỏi đường , nhìn thấy 1 người bán hoa, đầu đội nón , cả gánh hoa vẫn tươi nguyên , hay thật. con người thì trốn chạy mưa, còn hoa thì...... đón nhận nó . Phàm thì cứ có 1 cái tĩnh bao giờ cũng đi liền 1 cái động nên dưng nếu ko thế thì chắc khó gần nhau đc, thế nên xa nhau có lẽ là hơn cả, giống quá đâu gần đc....
    Nắng có hồng bằng đôi môi em , mưa có buồn bằng đôi mắt em , tóc em từng sợi nhỏ , . rớt xuống đời làm gió lênh đênh ..""
    Dừng lại khi cần thiết , tắt máy và để status" em muốn ăn thịt rắn trong .. 1 chiều ko mưa "

  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thế là sấm rồi, thế là mưa rồi , thế là thể nào cũng có nc... rơi xuống ... vai em . Có còn cái thời nhìn mưa rơi ko ? có còn cái thời thấy mưa đẹp và buồn ko ?
    Đi tu cũng có nhiều nghĩa, có những người đi tu , xuống tóc đấy thôi , nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi ý nghĩ mình vẫn là 1 "con người" . có những người , xuống tóc cũng như ai , dưng mà vẫn thấy lòng trống tênh, phật cũng chả đc thế. tội lỗi thật ,nhất là lại có suy nghĩ đó trong 1 trưa mưa to như thế . dạo này hay mưa quá, toàn những cơn mưa ko dai dẳng , đến rất nhanh và dữ dội . nhìn cái cảnh đường xá ngập lụt lại thất thêm yêu ........ nơi ấy thêm 1 chút.... chỉ 1 chút thôi nhớ, đừng vượt qua ranh giới đấy , thế là yên tâm nha''. khỏi phải mộng tưởng nhiều ........Trời ươm nắng cho mây hồng , mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào , em đến thăm , mây âm thầm mang gió lên . Ờ, có những cái siêu nhiên , vẫn bao bọc lẫn nhau , mây âm thầm mang gió lên , con người cũng có những khi bảo bọc lẫn nhau , đến tội nghiệp , ko đủ vững nên phải dựa 1 ai đó sao ??
    Xối xả, làm choáng đi cái nhìn của 1 ai đó, có muốn nhìn thấy 1 tia nc cũng khó, lẩn vào nhau mất rồi, và tan biến nhanh đến lạ kỳ.... cứ như sợ ai đó có ý nghĩa vụt nắm lấy .........
    Giẫm bì bụp trên từng con đường , đi qua những cái vũng nhỏ, có cảm giác như đang giẫm lên những con lươn , giẫm đến đâu , luồn lách trốn chạy đến đó , nhanh đến không ngờ .......rồi thì tất cả cũng trôi về ... cống thôi, có muốn thoát cũng ko đc . người ta làm cống chỉ để có một tác dụng đấy thôi mà ....... chạy vụt ra khỏi đường , nhìn thấy 1 người bán hoa, đầu đội nón , cả gánh hoa vẫn tươi nguyên , hay thật. con người thì trốn chạy mưa, còn hoa thì...... đón nhận nó . Phàm thì cứ có 1 cái tĩnh bao giờ cũng đi liền 1 cái động nên dưng nếu ko thế thì chắc khó gần nhau đc, thế nên xa nhau có lẽ là hơn cả, giống quá đâu gần đc....
    Nắng có hồng bằng đôi môi em , mưa có buồn bằng đôi mắt em , tóc em từng sợi nhỏ , . rớt xuống đời làm gió lênh đênh ..""
    Dừng lại khi cần thiết , tắt máy và để status" em muốn ăn thịt rắn trong .. 1 chiều ko mưa "

  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ngồi trên BC, dùng computer miễn phí, nghe đài BBC, và nhai chewing gum. Ngoài kia trời lạnh, trong này lại ấm. Khi nào ngoài kia nóng như thiêu như đốt thì trong này lại mát lạnh. Sao mà sướng thế cơ chứ.
    Nhưng mà tớ chẳng có hứng học hành chăm chỉ. Tớ té lên Đinh uống cà phê đây. Tớ sẽ cố rình để chiếm được cái ban công, với một cốc nâu đá, và ngắm đường phố trong cơn mưa.... Xì, sao mà mình lại yếu đuối thế này nhỉ?
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ngồi trên BC, dùng computer miễn phí, nghe đài BBC, và nhai chewing gum. Ngoài kia trời lạnh, trong này lại ấm. Khi nào ngoài kia nóng như thiêu như đốt thì trong này lại mát lạnh. Sao mà sướng thế cơ chứ.
    Nhưng mà tớ chẳng có hứng học hành chăm chỉ. Tớ té lên Đinh uống cà phê đây. Tớ sẽ cố rình để chiếm được cái ban công, với một cốc nâu đá, và ngắm đường phố trong cơn mưa.... Xì, sao mà mình lại yếu đuối thế này nhỉ?
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    thêm một chút điên cuồng vào cuộc sống vốn dĩ đã đầy sự cuồng điên. thôi, dek thèm đi uống cà phê nữa. sẽ mua một bó hoa đèm đẹp, sẽ đội mưa đến nhà bạn( về nhà lại ốm lăn ra thêm ) và sẽ chìa ra cho nó những bông hoa ướt mưa, với một nụ cười dịu dàng: " cho mày ". không khéo nó sẽ oà khóc vì cảm động, còn mình thì tìm được cảm giác ta là một thiên thần trong buổi chiều đáng nguyền rủa này
    Nhảy nhót cho ta xem nào
    cái chết
    Hôm nay,mi mặc cái váy nào?
    Hôm nay,mi có đội mũ đen?
    Hôm nay,mi có cầm cây đèn?
    Ta thấy mi rồi đấy
    Thậm chí đã cùng nhảy
    Điệu vũ toàn chân tay
    Ta sống và phải viết
    Những điều đã biết và không biết
    Mi không phải sống và không phải viết
    Nên chúng ta thành bạn nhảy của nhau
    Nổi nhạc lên đêm sâu
    Cái chết hôm nay mặc chiếc váy đỏ
    Cái chết hôm nay đội mũ lông cừu
    Cái chết hôm nay cầm hạt cát mùa xuân
    Hãy đợi ta xắn cao quần
    Vì sắp vượt qua một quãng đường lầy vạn dặm
    Và nếu hành lý trên vai quá nặng
    Mi có sẵn sàng khuân vác hộ ta chăng????
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    thêm một chút điên cuồng vào cuộc sống vốn dĩ đã đầy sự cuồng điên. thôi, dek thèm đi uống cà phê nữa. sẽ mua một bó hoa đèm đẹp, sẽ đội mưa đến nhà bạn( về nhà lại ốm lăn ra thêm ) và sẽ chìa ra cho nó những bông hoa ướt mưa, với một nụ cười dịu dàng: " cho mày ". không khéo nó sẽ oà khóc vì cảm động, còn mình thì tìm được cảm giác ta là một thiên thần trong buổi chiều đáng nguyền rủa này
    Nhảy nhót cho ta xem nào
    cái chết
    Hôm nay,mi mặc cái váy nào?
    Hôm nay,mi có đội mũ đen?
    Hôm nay,mi có cầm cây đèn?
    Ta thấy mi rồi đấy
    Thậm chí đã cùng nhảy
    Điệu vũ toàn chân tay
    Ta sống và phải viết
    Những điều đã biết và không biết
    Mi không phải sống và không phải viết
    Nên chúng ta thành bạn nhảy của nhau
    Nổi nhạc lên đêm sâu
    Cái chết hôm nay mặc chiếc váy đỏ
    Cái chết hôm nay đội mũ lông cừu
    Cái chết hôm nay cầm hạt cát mùa xuân
    Hãy đợi ta xắn cao quần
    Vì sắp vượt qua một quãng đường lầy vạn dặm
    Và nếu hành lý trên vai quá nặng
    Mi có sẵn sàng khuân vác hộ ta chăng????
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chắp hai tay lên trời và... Ctrl+C và Ctrl+V
    Cầu Mong.​
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và bạn, người đó luôn ở bên cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.
    Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày. Và cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác, ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng, một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy hứa hẹn với những tiềm năng.
    Cầu mong cho bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống mà không bị bất cứ người nào phán xử vì kết quả đó.
    Cầu mong cho bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương
    (Văn bản này được Copy từ nhật ký một người vào ngày 07/03/2003 không đề tên tác giả đoạn văn, có lẽ đoạn văn được tạo ra theo công nghệ cắt dán... không bản quyền, tuy vậy bên lề có ghi chú như sau: Ta không nên ngã lòng)
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chắp hai tay lên trời và... Ctrl+C và Ctrl+V
    Cầu Mong.​
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và bạn, người đó luôn ở bên cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.
    Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày. Và cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác, ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng, một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy hứa hẹn với những tiềm năng.
    Cầu mong cho bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống mà không bị bất cứ người nào phán xử vì kết quả đó.
    Cầu mong cho bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương
    (Văn bản này được Copy từ nhật ký một người vào ngày 07/03/2003 không đề tên tác giả đoạn văn, có lẽ đoạn văn được tạo ra theo công nghệ cắt dán... không bản quyền, tuy vậy bên lề có ghi chú như sau: Ta không nên ngã lòng)
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Sáng đi trên đường chợt thấy một chú xích lô áo rách đang gò lưng vận chuyển những thanh sắt dài được uốn cong...Đằng trước rách đằng đằng trước,đằng sau rách đằng đằng sau,tả tơi, phấp phới...rách hơn cả áo người ăn xin... Lại chợt nghĩ đến những người ăn xin..với cái áo ấy chú thừa đủ tiêu chuẩn làm ăn xin có khi lại còn nhàn nhã và kiếm được nhiều tiền hơn...hoho vớ vẩn!Đạp xích lô và ăn xin ...mình biết gì mà đòi so sánh? Nhưng cùng là đôi chân...sức nặng trên đó rõ ràng khác xa nhau nhiều... sao chú đạp xích lô lại ko đi ăn xin ?không biết ! nhưng thật là vớ vẩn ....những người ăn xin tại sao ko đạp xích lô? hoặc họ ko đủ tiền mua xích lô, hoặc ho ko đủ sức khoẻ, hoặc họ không muốn vất vả...mình đã từng nghe nói có nhiều ăn xin soành điệu lắm..
    ...Và muốn quay về lấy cho chú ấy một cái áo nhưng rồi chợt nghĩ ra..mình ko fải là con trai , rồi lại nghĩ đến cái tủ quần áo (còn nhiều hơn cái tủ quần áo của mình) của lão anh...có những thứ chả mặc đến bao h...nhưng không được...h này lão đi rồi..những thứ đấy không fải của mình..lại chợt nghĩ đến lão anh...nhớ lần mình chọn áo cho lão...ai cũng khen, thế mà chỉ một lỗi sợi nhỏ tí mà mình không để ý (mà nếu có nhìn được thì cũng còn toét mắt)thế mà lão ko mặc.cho đến hôm hết sạch áo sạch mới lôi ra mặc(chắc đc khen nên từ đấy thấy mặc lấy mặc để) Điệu đà lắm, soành điệu lắm... ra đường lúc nào cũng là với lượt, chả bù cho mình ..cho nên đến khi làm cháy tả tơi cái cầu là lão cũng có đổ tội được cho mình đâu?! Nếu lão mà là nguời đạp xích lô hay ăn xin thì trông thế nào nhỉ ? tưởng tượng lão đang đạp xích lô hay đang đi làm ăn xin rồi phì cười ...
    Thôi ...đi qua rồi..đi cách xa chú ấy quá rồi ..nên thôi !
    ...nếu mình quay về thì khi quay lại biết chú đã rẽ ngã nào? nếu lão anh có nhà thì thể nào lão cũng bảo mình vớ vẫn nhưng cũng sẽ chẳng can ngăn, và nếu khi quay lại chú còn ở đấy thì mình sẽ nói thế nào và chắc gì chú ấy đã nhận, ko khéo động chạm tự ái lại bị người ta mắng cho ..
    ...lại nhớ một lần ..đi ngang một ông già trông thật bẩn thỉu và khốn khổ (nhưng chắc hoàn toàn không fải là ăn xin)đang ngồi trên hè.. cứ nghĩ thế nào lại quay lại gọi:ông ơi! rồi đưa cho ông 10k. ông giật phăng lấy tờ tiền giương mắt lên nhìn chẳng thèm nói câu nào như một bình thường và đương nhiên. Phản ứng quá nhanh khiến mình phát hoảng phóng vù đi...một cái gì đó ...khó tả...
    Sống trên đời ...cho và nhận ...thật chẳng dễ......

Chia sẻ trang này