1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh một chút.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh một chút.

    Topic này tui mở ra là để viết về nhiều thứ linh tinh mà thi thoảng tui nghĩ ra nhưng chẳng biết post vào đâu cả.Mở đầu là bài tui mới Cop được:
    "Thật thà như bánh đa cua"

    Đó là một câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến: "Người Hải Phòng thật thà như bánh đa cua..." trong ca khúc viết về Hải Phòng. đến Hải Phòng, bạn nên thử một lần ăn bánh đa cua để có thể chia sẻ "cảm xúc thật thà" của món ăn độc đáo này.

    Còn có một tên gọi khác: Canh bánh đa, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha cũng đã viết (Phú Quang phổ nhạc):

    Về Hải Phòng ăn canh bánh đa...
    Về Hải Phòng để lại đi xa..."

    Vâng, người Hải Phòng đi xa cũng chẳng thể quên canh bánh đa. Trước đây, bánh đa cua thật dân dã như tên gọi của nó. Những bà bán hàng áo nâu, răng đen với đôi quang chành: Bên này là chiếc nồi mười bằng đất đựng bánh đa (mà người ta quen gọi là nồi chân), bên kia là cái sảo tre xếp bát đũa và chiếc nồi đất nhỏ đựng nước tráng bát. Cứ ba bốn giờ sáng là đỏ đèn một loạt, kỳ cạch xé cua, giã cua... Gạch cua muốn mềm, nổi màu, không lận sận phải giã bằng chày hành, cối đá, lọc kỹ, đun sôi vừa tới. Bánh đa cua tráng khá kỳ công. Làng Dư Hàng Kênh là nơi cung cấp bánh cho toàn thành phố. Bí quyết nằm ở kỹ thuật ngâm gạo, chế nước khi xay, pha bột và điều chỉnh lửa lò lúc tráng bánh. Sợi bánh đa phải mỏng tang, mềm và dai...

    Ở thành phố cảng bây giờ bánh đa cua là món ăn sáng, ăn tối thịnh hành nhất. Hiếm thấy gánh hàng rong như trước kia, người ta bày bàn ghế cẩn thận, duy có biển bán hàng thì vẫn dân dã, đôi khi chỉ là miếng bìa bé bằng bốn bàn tay, gá vào gốc cây vỉa hè với dòng chữ "bánh đa cua". Người ta chế biến thêm nhiều loại "nhân" khác như: chả lá lốt, thịt chân giò, chả quế viên, tôm rảo bóc nõn... Nhưng những gia vị chính thì vẫn phải giữ nguyên mới "ra" bánh đa cua Hải Phòng: "Chíu chương" cay chợ Con (tương ớt - cách gọi của Hoa kiều), rau ghém thái nhỏ, hành khô phi giòn, thêm ít chua của chanh hay quất... Cứ 06 giờ chiều, ở phía đối diện Nhà hát Lớn, "phố bánh đa cua" trên đường Trần Phú bắt đầu dọn hàng, bán đến quá nửa đêm thì vãn và giá cả khiến mọi người phải giật mình vì rất... thật thà: 2.000 đồng một bát.

    Có dịp về đất cảng, bạn hãy ghé vào quán bánh đa cua, gọi một bát, từ từ thưởng thức một bức tranh ẩm thực pha màu khéo léo: Nổi phía trên nước dùng trong suốt là gạch cua nâu hồng, xôm xốp - miếng chả lá lốt xanh đậm - những mảy hành khô vàng rộm, giòn tan - những cọng rau, hành tươi xanh nõn và sợi bánh đa nâu sậm, rồi bạn thưởng thức hương vị ngọt ngào, đậm đà, bùi béo... rất mộc mạc, chân chất của bánh đa cua Hải Phòng...


    [​IMG]
    I Love[​IMG]
  2. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Yêu ''vớt''
    Hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng lại trong tình trạng tồn kho mất chìa khoá.
    Các bảng thống kê chuyển đến chúng ta một kết luận đáng báo động: những người đang yêu chiếm tỷ lệ rất ít trong các lớp học. Các chuyên gia cho rằng đây là một sự thật rất rất ... đau lòng. Có quá nhiều những người 20 tuổi chưa từng yêu, hoặc không yêu ở thời điểm hiện tại.
    Chúng ta là những người trẻ, những nhân vật chính trong hành trình bắn mũi tên của vị Thần Tình yêu. Vì sao lại không yêu? Có vẻ như chúng ta đang rất sai lầm trong việc thể hiện bản lĩnh trẻ của mình. Khoa Quốc tế K43 trường ĐH KHXH &NV sĩ số 80 mà chỉ có 2 đôi yêu nhau. Lớp Cao đẳng Toán tin K6 không bói đâu ra một đôi yêu nhau.
    Cả một lớp gần trăm người chờ mỏi mắt mới thấy một người có dấu hiệu yêu đương. Và nếu phải điều tra các giảng đường mất cân đối, âm dương chênh lệch, các vị thần tình yêu sẽ thất nghiệp đến mức nào ... Du lịch K44 trường ĐH KHXH&NV có đến 80 nhân mạng mà chỉ có ''only one'' đôi yêu nhau.
    Có quá nhiều nhân vật là SV năm cuối ngập ngừng với nhau qua điện thoại: ''Mày cứ tưởng tao không thích yêu à?''. Tối thứ bảy khi một bộ phận nhân loại dập dìu trên đường cùng nhau đi viết ''thiên tình sử tình yêu'', còn một bộ phận lớn hơn gấp nhiều lần nằm nhà xem Ngoại hạng Anh hoặc rủ mấy đứa bạn ''đồng cảnh ngộ'' đi ăn uống.
    ''Hạnh phúc, sự trưởng thành và sự tự do của một người được khẳng định qua khả năng yêu của người đó''. Erich Fromm hoàn toàn có lý khi khẳng định điều đó, còn chúng ta thì không nên để ông ta cười vào mũi những người vỗ vai tự nhận ''trẻ tuổi''...
    Và rồi những năm cuối của đời SV tần số các đôi yêu đương xuất hiện một cách ồ ạt, vị Thần Tình yêu lại có lý do để đau lòng...
    "copy vesion "
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đến với HP,bạn luôn có cảm giác nhwu về nhà của mình.Tôi rất thích những con người xứ biển,giống như một chị học Hàng hải đã nói: Ăn sóng nói gió.Chân thật và nồng nhiệt
    HP ko có nhiều địa điểm cho dân chơi như HN,ko có nhiều di tích lịch sử như Huế,ko có thắng cảnh cỡ quốc tế như Vịnh Hạ Long,nhưng HP lại là sự kết hợp hoàn hảo của tất cả
    Tôi thích nhất là la cà vwói bạn bè.Con gái có sở thích muôn thủa...ăn vặt.Và tôi nghiệm ra rằng,ở HP,sao mà lắm đồ ăn vặt đến thế,mà lại còn ngon,và rẻ nữa chứ
    cứ đơn cử như đường Lê Lợi.đi twù đầu đường đến cuối đường,ko có chỗ nào laf ko có quán chè.Chè Lê Lợi nổi tiếng ngon,rẻ 2 năm về trwưóc,bây giờ tuy bị nhiều hàng mới mở lấn át nhwung vẫn lôi kéo được ko ít dân nghèo nhất xã hội là HSSV chúng ta...
    Nâng cấp cao hơn,đã có nhiều quán xá cho giới trẻ chúng mình.Theo dạng phổ cập có các quán Dihmal,theo gu riêng thì có quán cafe Rock,Trà Trung quốc vwói nhạc ko lời,quán nhạc Saxo...
    Bạn thích Dance?HP có 1 loạt " Vũ trường cỏ" luôn mwỏ rộng cửa cho bạn.Ko mất đến 20k tiền vé vào cửa như new hay Hoàng gia,chỉ cần vài k trong túi,bạn có thể thoả mãn sở thích của mình theo ccahs bạn muốn
    Hp còn rất nhiều điều nữa tôi muốn khám phá,còn bạn,bạn biết gì về thành phố của chúng ta?
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  4. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Hôn là một sự thể hiện tình cảm của hai người yêu nhau. Có người chưa hôn và muốn biết để sau này hôn người yêu, có người đã từng hôn nhưng vẫn không biết mình hôn có đúng không. Một nụ hôn không đúng cách sẽ gây ra những trục trặc làm cho cả hai người không hài lòng và ngược lại một nụ hôn đúng phương pháp sẽ làm cho hai ngừoi càng yêu nhau hơn.
    Sau đây mình xin hướng dẫn cho các bạn cách hôn của người Pháp vì cách hôn của người Pháp được xem là nồng nàn và quyến rũ nhất.
    1. Lựa chọn không gian và thời gian thích hợp. Một không gian tranh tối tranh sáng, lãng mạn chỉ có 2 người riêng với nhau
    2. Hãy thư giản! Hít thở sâu và quên tất cả áp lực, lo lắng trong ngày.
    3. Vòng tay ôm người yêu.
    4. Hãy bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, đừng mạnh bạo quá, đừng hấp tấp quá. Hãy nhắm mắt lại nếu bạn thấy thích.
    5. Sau đó dùng lưỡi của bạn nhẹ nhàng mở môi của người yêu ra.
    6. Bạn nhớ là đừng nên hấp tấp, đưa lưỡi của bạn vào trong miệng của người yêu và nhẹ nhàng chạm vào lưỡi của họ.
    7. Hãy cảm nhận phản ứng của cơ thể người yêu, nếu họ bối rối hay đẩy lưỡi bạn ra thì bạn hãy ngưng lại.
    8. Nếu họ mở miệng nhiều hơn và thể hiện cảm giác thích thú thì bạn hãy tiếp tục và hôn nồng nàn hơn.
    9. Trong khi hôn nước miếng sẽ chảy ra, bạn hãy nuốt hết.
    10. Hãy thư giản lưỡi của bạn nhưng vẫn gắn chặt môi vào môi người yêu, đừng làm nụ hôn của bạn trở nên lượm thượm nhé.
    Nếu các bạn còn thắc mắc hay muốn thực hành thì cứ liên hệ với...tui hen.

    Copy by...trinh_y_kien
    [​IMG]
    I Love[​IMG]
  5. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    1.Người ta sống ở trên đời để rồi chết đi : "Lý do gì để ta phải sống tốt với mọi người ??? "
    2. Trên đời ko có con gái xấu .Chỉ có 2 loại con gái
    -con gái không biết làm đẹp
    -con gái làm thế nào cũng không đẹp lên được !!!
  6. kasumi

    kasumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    NEU BAN HOI MU VA ROCK
    HAI THU NAY BAN THICH THU NAO HON
    TOI SE TRA LOI NGAY KHONG NGAN NGAI
    THICH MU VA ROCK SONG HANH
    kasumi
  7. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    copy vesion !!!
  8. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    - Khi ta vi phạm pháp luật, ta phải nộp phạt, còn khi ta làm theo pháp luật, ta phải nộp thuế!
    - Pháp luật được sinh ra là nhờ những người phạm luật [​IMG]
    - Cái gì cũng có giá của nó, cái gì không có giá tức là vô giá.
    - Hai thằng ngu chưa chắc đã hơn một thằng ngu.
    - Những thằng ngu luôn tìm những thằng ngu hơn để khâm phục mình
    - Một điểm lợi của đường 1 chiều là bạn chỉ có thể bị tông ở phía sau thôi.
    - Ngưòi đàn bà nào cũng đẹp, nhưng chưa chắc người đẹp nào cũng là đàn bà
    [​IMG]
  9. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    _TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU LÀ MÃI MÃI:ĐÓ LÀ KHÔNG CÓ CÁI GÌ LÀ MÃI MÃI CẢ.
    CÓ PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGOẠI LỆ???
    Hãy nói yêu em khi trái tim anh còn biết rung động...
  10. Concaotrang

    Concaotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này