1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh những buổi cuối tuần ...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh những buổi cuối tuần ...

    Tôi xin làm quán trọ
    Buồn chân em ghé chơi ...

    (T.C.Sơn)

    Xin phép các Mods cho tui một miếng đất cắm dùi ra riêng. Quán này chỉ mở chủ yếu vào cuối tuần, khi một số người có nhiều thời gian Online, khi nhiều người có ít thời cho net vì họ đã offline. Vì không có vốn nên đây chỉ là quán nước bên đường, với lại chủ quán cũng thuộc tầng lớp lem hem, không thân thích, gốc gác, kiểu như:

    Tôi nay ở trọ trần gian
    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

    (Ở trọ)

    Quán sẽ hết mình phục vụ các bác trên tinh thần "cùng nắm tay nhau ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những gì ... có thể trao".

    Để quán có thể phục vụ tốt đông đảo các tầng lớp, xin hãy nói cho tui biết "Cái gì, khi nào, ở đâu là cuối tuần của các bác? " tui sẽ hết lòng đáp ứng mọi người.

    Welcome ....

    Bad Man
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 tự cho phép mình xả hơi mấy tiếng ở quán Nét, chuông điện thoại reng renh :
    - Alô ?
    - Em đang ở mô rứa ? về công ty đi uống caphe hí.
    - Ui, em bận lắm, đang có việc quan trọng.
    - Việc chi ? Về tập trung ở quán cà phê một lúc rồi đi ăn mừng con giai anh mới chào đời nghe, rứa hí.
    - ...
    Thôi, về thôi, hết xả hơi !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  3. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đâu rùi ta? Cho li cà phê đen đá đê!
    Bác chủ quán ơi, ơ đây có phục vụ chuyện tiếu lâm ko. Sở htích cuối tuần của tui là uống ca fe, nghe chuyện tiếu lâm mừ chẳng tìm đâu ra dịch vụ này nay mới bít được quán của bác. Đừng làm tui thất vọng nhá!
  4. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng được nghĩ học chỏ mẹ đi chợ, buổi chiều đến nhà em, bây chừ lên mạng, hết một ngày cuối tuần.
    Được sonvnhn sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 21/03/2004
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng phải là ngày cuối tuần, nhưng cũng có thể là ngày cuối tuần trong lịch làm việc của mình .Thời gian lại trôi qua và con người cứ thế lao vào vòng xoáy của công việc, tất cả vì cái gì, chẳng ai có thể định nghĩa được ?.
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm mà trời nóng nực, chẳng có một tí gió nào ghé thăm mặc dù cửa sổ phòng mình đã toang hoác từ đời nào chờ đón chúng. Chẹp, tự nhiên thèm có ngọn gió lào, dù chỉ thoảng qua một chút, nực không chịu được !.Dưới nhà , ma ma vẫn ca cẩm vì suốt ngày đi làm muộn, hì , giả vờ sáng nay đã " hòm việc " rồi , chờ ma ma yên tâm đi làm lồm cồm bò dậy ,giặt 1 đống áo quần, rồi dọn dẹp căn phòng " trọ " của mình , pa pa vẫn thường đùa bảo đấy là phòng trọ, bởi mình đi làm cả ngày, buổi tối về đến nhà đã khuya mất rùi, lên đến phòng khò khò chỉ được vài tiếng .Và chẳng biết từ bao giờ, mình bỏ luôn thói quen mua tranh ảnh về treo tùm lum quanh phòng, chẳng còn thời gian ngồi xếp lại giá sách mỗi khi lôi chúng ra đọc, thật tội nghiệp bởi chúng ngủ quên khắp nơi, may mà sáng nay vừa lôi tấm ra trải giường ra giặt ,chứ không chúng sẽ mãi làm bạn với một mớ " ấm áp " ấy .
    Oài một lúc, mệt lừ đừ cả người, giá như cánh tay mình to khoẻ một chút thì hay biết mấy , dùng hết sức lấy chân đạp vào mớ chăn bùng nhùng ,càng đạp càng tức ông thợ sửa máy giặt, sửa gì mà lâu thế không biết, đã thế lại còn kiêu, biết thế bảo pa pa quẳng cho người khác sửa,đạp thêm mấy phát nữa, hì, cái này dành cho ống ấy, oạch.
    Mấy đứa ở công ty alô hẹn lên bàn chuyện chiều đi biển, hì, tất nhiên rồi, lâu lắm mới được đi biển .Nghe ồn ào ngoài nhà, hình như ông anh vừa về, may quá,phơi chăn giùm nhá, bi bi đây .Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, thoải mái quá, viết linh tinh chẳng đầu chẳng cuối, ai thích thì đọc !

  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua là một đêm cuối tuần có lẻ là Hạnh Phúc nhất .....mặc dù có nhiều cái không diễn ra như ý muốn ...Kô sao ....sáng ni bù lại mờ ..
  8. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, định rủ mấy đứa bạn làm 1 hội để xả stress, ai dè khi chuẩn bị đi thì thấy TV phát Robocon. Rứa là bỏ đi chơi, ngồi lại xem, xem xong thì đã 10h rồi ... lên NET đến gần sáng ... ngủ đến trưa ... Ahh, ngày cuối tuần của mình là thế này đấy sao. .
    Ngày mai lại bắt đầu lên giảng đuờng chống chọi với ký thi HK rồi.
    Được bat__hoi sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 16/05/2004
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 anh đến, chẳng nói chẳng rằng hai đứa lặng lẽ đèo nhau đi ăn, ăn chán chê rồi đi xem phim, xem một lúc anh bảo chẳng thấy hay gì cả, hay là đi công viên chơi. Bực quá, phim này mình thích mới chết chứ, hay là anh ngủ tạm hết phim mình gọi dậy .Thế mà làm thật, tức hổng chịu được. Ra về mà vẫn còn tức, đã thế dỗi hổng thèm ăn khuay luôn, về đến nhà hổng chào, đóng cửa cái rầm đi ngủ một mạch đến sáng chủ nhật .
    Buổi sáng giả vờ ốm, hành hạ anh một trận đã đời
  10. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mẹ gọi dậy sớm chở ra chợ, định ngủ một giấc cho đã đời rứa mà không ngủ được .Về đến nhà đã hơn 7h, ba dặn mi đi mô thì đi nhớ 9 giờ rưỡi chở ba qua nội, mệt rứa không biết, bay vèo một buổi sáng, bây chừ ngồi đây không biết em cùng mấy đứa bạn đang lạc ở mô nữa, hình như hôm ni lớp em tổng kết thì phải.

Chia sẻ trang này