1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh những buổi cuối tuần ...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Cà ngày ngủ nên chừ chán ghê ...Lên Net kiếm người đi rong rong cho nó zui zui mà hổng có ....Cuối tuần như ri thì chết con rồi ....Mau tới tối cho rồi ..Nằm chèo queo ở nhà xem phim cho rồi ...
    To Lé :..Nhớ quá Lé ơi ....Lé ơi , trang web nhắn tin hết ACC mất tiêu rồi ..Bữa ni rứa là hết nhắn tin cho Lé rồi ..Nhớ Lé nhiều lắm bây chừ muốn nói chuyện với Lé mà chẳng biết làm cách răng hết .
  2. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Rứa là xong một năm học, còn một năm nữa thôi là thi rồi, sáng ni lang thang khắp mấy chỗ học thêm để tìm đăng ký, rứa mà vẫn không ưng ý, chán thiệt. Chắc là chiều ni phải đi lần nữa, mệt quá.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ hè rùi à ? thỉnh thoảng ghé nhà chị chơi nha.Chiều qua lang thang trên Net tình cờ quen một chú ,tán gẫu mãi một hồi thì ra biết nhau từ cái thời còn đi học vẽ ,hì, loay hoay một hồi hoá ra chú ngồi ngay cạnh mình mà không bít
  4. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    CHỦ QUÁN đâu cuối tuần rồi cho chị sâu ly nước nào?
    cọc cọc cọc ... ko thấy
    reng reng reng ... ko thấy.
    Ơ, cái bác chủ quán này. Lúc mở quán quảng cáo nghe hấp dẫn thế mà bi giờ lại trốn đâu mất tiêu rùi. Sửa lại đúng hơn nè:
    "Tôi xin làm quán trọ
    Buồn chân em ghé ngoài cửa mà GỌI, CHỜ, LA, HÉT...."
    Thôi chị sâu kiếm chỗ trọ khác đây. bực mình bác chủ quán quá!
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu người ta xếp lịch thế nào lại bố trí đi lên Bản Cốc đúng hôm ngày thứ 5, bao việc đang còn dỡ dang bề bộn vậy mà cố sắp xếp để tham gia cùng chuyến thực địa.
    Chạy xe lên Huớng Hoá đã hơn 8h sáng, nhập cùng đoàn các công ty tư vấn của Đà nẵng ,Quảng Bình ,Huế...tất cả cho lên chiếc xe Ba Cầu như xe chở heo, bởi đường lên đó xe ô tô bình thường chẳng đi được.
    Con đường gập ghềnh lên dốc xuống dốc, chỉ một lần phanh đã làm bao người mấy phen hú vía, một bên chân đèo với bao hiểm trở, anh tài xế chỉ lặng im chẳng nói gì, có vẽ căng thẳng lắm, mặc mọi người vẫn cười nói vui vẽ chứ thực ra trong lòng ai cũng lo lo.Cũng may trời nắng chang chang chứ không chỉ cần 1 trận mưa bất chợt đổ xuống chẳng biết số phận của chiếc xe ba cầu này sẽ thế nào ,không khéo lại xe bốn cầu ấy chứ, vì vừa đi vừa cầu nguyện !
    Lên đến bản đã hơn 11h trưa, cả đoàn lội vào ngôi trường gần đó để ăn trưa, nói là trường chứ thực ra đấy chỉ là 1 lán trại nhỏ chừng khoảng hơn 15 m2, tất cả được bao quanh với tấm liếp bằng tre đan lại, xung quanh lớp học với những câu khẩu hiệu " 5 điều bác Hồ dạy ", " học tập tốt lao đông tốt "...được viết nắn nót tròn trịa chứ không như dưới thị xã cứ hở tí là dùng đề can cắt dán !
    Trong khi mọi người tranh nhau rữa chân tay dưới mấy caí vòi nước tự chảy, vì ở đây không dùng giếng khoan vã lại chẳng có nước máy .Một cô giáo người Triệu Phong niềm nở bắt chuyện, tôi rất vui vì nhận ra đồng hương, hỏi mới biết em ấy ở làng Cổ Thành , xã Triệu Đông .Ở đây chỉ có 2 cô và 4 thầy , cuộc sống tuy vất vả nhưng trên tình thần tình nguyện nên các cô các thầy vẫn vui vẽ chứ chẳng hề kêu ca gì .Nghe các cô kể chuyện mà tôi xót xa lắm ,một cô tâm sự : " Em lên đây đã được 2 tháng rồi, khoảng 3 tuần về một lần.Mà chị biết đó, tụi em phải đi bộ từ sáng sớm đến tận 11h trưa mới ra khỏi bản, lên đến Xã Hướng Linh ( thuộc Huyện Huớng Hoá ) chúng em mới bắt được xe để về thị xã Đông Hà, sau đó lại bắt tiếp xe để về nhà .Còn việc dạy học thì tụi em chủ yếu dạy phổ cập là chính, cho mấy cháu biết cái chữ ! Nhiều hôm chẳng có gì ăn, chợ lại xa, nên chúng em chỉ ăn tạm mì tôm ! .Còn đến mùa mưa, có lẽ bọn em chẳng về được, vì nước sẽ lên ngập đến con đường mà chị vừa đi qua đó ".Thực sự lúc ấy tôi xúc động lắm, chẳng nói gì được ngoài mấy lời động viên các em.Thế nhưng, nhìn những nụ cười rạng rõ trên khuôn mặt các em trước khi ra về tôi dường như cảm thấy yên tâm hơn, nhưng lòng vẫn quặn đau lắm.Lương chẳng được là bao, một lần về là một lần tốn kém ! Chợt nhẩm tính qua con số những người tình nguyện lên đây, khá nhiều ! Nhưng rồi trong số ấy khi xong nghĩa vụ, ai được về và ai vẫn còn " bị " ở lại ???.
    Đoàn làm việc đến chiều , về lại ban quản lý dự án đóng ở Hướng Linh đã hơn 6h chiều .Nhìn về phía bản ,một đám mây đen kịt dường như ập đến phía chúng tôi, có lẽ nơi ấy vừa mưa, hy vọng cơn mưa ấy sẽ xoá tan bao nổi lo âu vất vả của các em ! Sẽ nay mai thôi, nơi ấy sẽ có đường nhựa, sẽ có khu tái định cư và sẽ có trường học đấy các em à, bản thân chị sẽ cố gắng hoàn thành sớm một phần công việc được giao để kịp tiến độ, một khu tái định cư sẽ mọc lên ở một nơi mà chẳng ai biết đến !!!

  6. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay xem mấy em nhỏ hát múa ở NVHTN dễ thương thiệt á. Mình thích nhất bé gái 5 tuổi xinh ơi là xinh, khuôn mặt bầu bĩnh mắt đen tròn mặc trang phục cầm trống hát bài trống cơm. Bé vừa hát xong là chạy đến chỗ mẹ chờ sẵn cánh gà để thay đồ biểu diễn tiếp. Mình liền sà đến ôm ôm và ... thơm vào má bé ! Thích quá đi thôi!
    Xong đội văn nghệ lại kéo nhau đi đập phá vụ được giải nhất . Nhậu xong lại kéo đi karaoke la hét. Đang hét thì mấy đứa bạn đồng hương Vĩnh Linh lại gọi diện họp mặt ... nhưng ko đi được vì phải đi thăm người nhà từ quê mới vô. Bây giờ về thôi kẻo muộn rùi.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thứ 7 và thứ 2 không khác mấy. Vẫn những ngày bình thường trôi qua. Hôm kia chủ nhật, trở lại quán Vô Thường hàn huyên với SDH, chia sẽ được nhiều thứ, về cuộc sống, công việc và cũng qua đi những buổi cuối tuần thênh thang thời gian.
    Rảnh rỗi lại nghĩ thêm nhiều thứ, có lẽ số đã thế nên phải cố gắng. Trong cuộc đời mỗi người đã đường sắp xếp có một con đười. Có người con đường chông gai, có người con đường đầy thảm đỏ. A^m thanh của cuộc sống vẫn vang lên đều mỗi sáng thứ 2 thức dậy. Hôm nay thứ 4, lại một tuần nữa lại gần qua.
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ một ngày cuối tuần như thế này , anh bảo chuẩn bị đi chơi cùng nhóm bạn ở công ty anh, mình trang điểm và chọn đồ quá kỷ làm anh nổi giận vì chờ lâu, mà cũng tại mình quá xấu nên vậy, đôi khi cảm thấy mặc cảm với bản thân, tại sao mấy đứa bạn của mình xinh thế, những người quen của mình duyên thế, còn anh thì an ủi tốt gỗ hơn tốt nước sơn, chẳng biết thế nào mà lần, nhiều khi thấy chán, hôm qua đọc được bài này cảm thấy được an ủi phần nào
    Dù bạn thích hoặc ghét vóc dáng cơ thể của bạn thì nó sẽ là của bạn suốt cả cuộc đời.
    Bạn sẽ học những bài học. Bạn sẽ làm việc từ ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày trong ngôi trường đời đều có những bài học đang chờ bạn. Có bài học bạn thích, nhưng có những bài học bạn sẽ cho là không thích đáng hoặc ngớ ngẩn. Chúng không có lỗi. Những bài học ấy là những bài học của tiến trình phát triển - một tiến trình của sự thử thách, sự thử nghiệm và... sai lầm. Những cuộc thí nghiệm "không thành công" sẽ luôn là một phần trong tiến trình ấy.
    Học những bài học cuộc sống sẽ không bao giờ có điểm dừng. Vì càng sống, người ta càng khám phá ra nhiều điều mà mình chưa biết. Và mỗi bài học sẽ đến với bạn liên tiếp, trong nhiều cách thức khác nhau, muôn màu muôn vẻ...
    Bạn không thể yêu hay ghét những gì thuộc về người khác trừ phi nó phản ảnh những gì bạn yêu hay ghét về chính bạn.
    Bạn làm gì để cuộc đời đến với bạn? Bạn phải có tất cả những công cụ và trí thông minh mà bạn cần đến. Sự lựa chọn là của bạn. Tất cả những gì bạn cần là: nhìn, nghe và tin.
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những gì mong muốn không bao giờ trọn vẹn !
  10. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đừng!
    Trọn vẹn rồi thì còn gì mà mong muốn!
    Cuối tuần này sâu sẽ đi... nhậu cùng mọi người, không có linh tinh gì hết.
    Cuối tuần trước sâu đi nghỉ mát tại Vĩnh Hy cho mọi người xem hình nè!

Chia sẻ trang này