1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh tí ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Koibeto81, 23/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh tí ...

    Em thật các bác, có bác nào ở đây mà từ bé đến nhớn lại chưa từng bị đe một câu rằng : Phong ba bão táp không bằng Ngữ Pháp Việt Nam...thì em là em cứ bé bằng con kiến. Các bác nhể. Không hiểu các bác thế nào...em thì đúng là sợ thật...và thậm chí cho đến giờ em vẫn cứ thấy sợ các bác ạ.

    Cơ mà, em có mấy thằng bạn...sau khi biết võ vẽ tí tiếng Phớt Ăng-lê, tiếng Phớp chúng nó mới phán là : "bão táp" nhà mình thực ra kô ghê bằng "bão táp" của tụi Phớt Ăng-lê, Phớp và ti tỉ tụi khác nữa...em cay lém các bác ạ, tụi nó bỉ em em còn tha thứ được(hihị...kém thì phải im mà) nhưng mà chúng nó dám bỉ, coi thường cả "bão táp" nhà em thì...các bác xem có thể tha thứ được không ạ, em thì thấy kô thể tha được. Em ý à..."bão táp" nhà em là là cứ phải Khủng Khiếp nhất...hêhê.

    Em lấy hơi cái...

    Tức chúng nó lắm, em chạy ngay lên cái gác xép của nhà, lôi xuống 3 cuốn Tiếng Việt 5,6,7(sách mới các bác ạ...thằng em em năm nay vô lớp 8, vừa bỏ lại chưa kịp mang về quê cho tụi em ở quê...hêhê...thế lại hay) và đọc to như tát nước vô mẹt chúng nó thế này, em chỉ trích đọc vài đoạn mà theo em chỗ đó "gió ở trung tâm bão mạnh tầm cấp 7 cấp 8" nó thế này :

    Trong cuốn TV 5 : "Trong câu Sáng rồi ư bà thì bộ phận nào là hô ngữ ??? Câu Đường phố sáng ánh điện thuộc loại câu giề ??? Câu Mẹ em là giáo viên còn bố em là công nhân thuộc loại câu gì ???"

    Em thấy chúng nó, mấy thằng bạn em đó, bắt đầu ngừng cười...

    Sang cuốn TV 6 : "Câu Bạn Sơn rất giỏi toán thuộc loại câu gì ??? Câu Anh vào đi thuộc loại câu gì?; Câu Vui sao một sáng tháng Năm thuộc loại câu gì ??? Câu Lớp 6A làm vệ sinh sân trường thuộc loại câu gì ??? Câu Có một cái hang động thuộc loại câu gì ??? Câu Sớm sớm đã phải đi hút mật thuộc loại câu gì ??? Hãy nêu tên của bộ phận bổ ngữ trong câu Ngừng nghỉ tiếng chim kêu ??? Và tương tự, hãy nêu tên của bộ phận bổ ngữ trong câu Bay luôn ???"

    Đến đây...em thấy trên trán chúng nó bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi đầu tiên, da mặt tụi nó cũng bắt đầu biến đổi màu...có thằng còn bắt đầu gãi đầu. hê hê...em thì em ngồi em cười mỉm...hẹhẹ.

    Giờ em sang cuốn TV 7 : "Trong câu Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình nói đúng đâu là đề ngữ ??? đâu là chủ ngữ ??? Còn trong câu Tuy mệt nhưng ai cũng vui với trò chơi có trạng ngữ thuộc là gì, loại gì ??? Gọi tên !!! Và trong câu Tôi giúp bạn cũng như các bạn khác đã giúp tôi thuộc loại câu gì ???"

    Xong...em mới nhẹ nhàng hỏi chúng nó...Thế nào ???. Chỉ thấy chúng nó...ú ớ...đếch chú nào nói được gì nữa. Hêhê ... em đã tưởng thế là xong, tức là chúng nó phải chịu với em là : bão táp trong Ngữ Pháp Tiềng Việt là khủng khiếp nhất, nhưng chúng nó ứ chịu...thế có ức không hở các bác. Cuối cùng, tụi nó chỉ ú ớ với em được một câu thế này : "mày cứ thử học tiếng Anh , tiếng Phớp xem sao...sẽ thấy chúng tao nói không sai"...các bác xem, thế chúng nó có chày bửa không cơ chứ.

    Chuyện của em nó chỉ có thế...các bác xem thế nào cho em xin phát ý kiến nhể

    Koibeto81
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    à mình thì nghĩ đơn giản Tiếng Việt "bão táp" hơn tiếng Pháp, tiếng Anh ... là bởi vì từ ngữ trong Tiếng Việt thường đa nghĩa, thậm chí quá "đa nghĩa". Ví dụ như bắt ai đó "giải trình" cách hiểu chữ "dịch" như thế này nhé http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113952&whichpage=2
    thì có mà tiếng Việt "bão táp" quá đi ấy chứ ... !!! Hìhì (^_^)
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 23/09/2002
  3. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cầu thị​
    Cuội nhờ Bờm: - Ông làm mai làm mối cho tôi một cô.
    Bờm: - Mười năm hết bỏ cô này lại cưới cô khác, tính đã 4 đời vợ rồi, ông khó tính lắm. Vậy ông phải nêu rõ tiêu chí thì tôi mới tìm được.
    Cuội: - Trung hậu, đảm đang, chỉ 4 chữ thế thôi.
    Bờm: - Nếu vậy thì quá dễ. Ngày mai tôi sẽ dẫn ông đến nhà cô ta. Đảm bảo đúng tiêu chuẩn ông yêu cầu.
    Hôm sau, Cuội theo Bờm đến nhà người phụ nữ Bờm định giới thiệu cho Cuội tìm hiểu để cưới làm vợ. Thật bất ngờ cho Cuội, người Bờm giới thiệu lại là cô vợ đầu tiên mà Cuội đã bỏ cách đây 10 năm.
    Cuội cáu, bảo Bờm: - Ông diễu tôi đấy à?
    Bờm bảo: - Bậy nào, đây là chuyện hệ trọng của đời người, mình đâu dám đùa, nhưng đối chiếu với tiêu chí mà ông nêu thì 4 chữ trung hậu, đảm đang, không ai bằng cô ấy.
    Cuội: - Tôi công nhận là sau mười năm đứng núi này trông núi nọ, tôi đã nhận ra không ai trung hậu, đảm đang bằng cô vợ đầu tiên của tôi. Nhưng làm sao mà còn quay lại với nhau được nữa, xấu hổ lắm, ân hận lắm.
    Bờm: - Xấu hổ, ân hận cái con khỉ. Nếu thấy tốt thì cứ quay lại sống với nhau đi. Ông phải học thái độ thực sự cầu thị của Bộ Giáo dục Đào tạo. 45 năm nay bao lần cải cách chữ viết, tốn tiền tỷ, đến bây giờ lại đành phải quay lại đúng kiểu chữ viết đầu tiên mà họ đã bỏ, nhưng họ có xấu hổ, ân hận gì đâu.
    Bờm
    Koibeto81
  4. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    He he he !!!
    Câu này bác Ko hỏi bên Thăng long rồi mà ??? Chắc mấy thằng biết bơi bên ý nó lại dẩy bác xuống bể bắt bơi hả ??? Khổ thân bác nhể,bác già rồi thì nên giữ gìn chứ lại cứ ra bờ bể bơi làm cái giề để cho chúng nó bắt nạt xế ???
    Cái câu chuyện phong ba bão táp của nhà bác ý mà,em nói thật chứ bác quan tâm là wé gì đến mấy thằng bạn du học Anh với Phớp của bác chứ !!! mấy thằng đấy quanh năm không ra khỏi đám sương mù thì biết cái gì là bão với táp.Vả lại bi giờ cái mốt nó là thế bác ạ : Một số thằng cứ Tây học được vài năm,liếm được tí **** của bọn tư bản thối tai là bắt đầu sủa nhặng lên,mấy thằng đấy thì cứ phải nhốt nó vào chồng Thăng Long ý,vạch mõm chúng nó ra rồi phóng uế vào mồm chúng nó.
    Các bác thông cảm nhá,em hơi nặng lời tại đang bực mấy thằng ranh con gần nhà em học đòi theo bọn biết bơi kia chửi đổng lung tung,nghe ngứa không thể chịu được.
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hihi...bác Ghen có vẻ bức xúc khác quá nhỉ, làm với tớ mấy cốc trà đá cho hạ nhiệt tí nhỉ
    Thực ra...xem ra chưa có ai hiểu đúng dụng ý của tớ trong bài viết đó đâu
    Koibeto81
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo bác Ghen nhé, ở đây không được dùng những lời lẽ nặng nề và vận dụng hết những từ ngữ của Tiếng Việt để chửi bên diễn đàn Thăng Long như vậy. Với tư cách là mod box TV đáng lẽ tôi phải xử lý bác rồi, nhưng mà tôi thấy cũng không vi phạm luật và hơn nữa lại nói đích đáng quá nên thôi.
    Ngữ pháp VN quả là phong ba bão táp quá ý chứ, cỡ El Nino La Nina chứ chẳng vừa. Thú thực hồi lớp 3 lớp 4 tôi phải đánh vật mãi với môn TV. Học mà cảm thấy khó kinh khủng, kiểu như những vấn đề Kobei nói đấy có nhiều cái không làm sao mà xác định được nó là cái gì như sách yêu cầu. Mà khổ nỗi sách cũng chuối, lấy ví dụ vớ va vớ vẩn toàn ví dụ đặc biệt. Hồi đấy tôi cứ réo tên cái ông viết sách ra mà chửi. Cho đến bây giờ vẫn thấy TV là khó, cô bé cậu bé nào hỏi mình thì cũng chịu chứ chả biết giảng giải ra sao.
    Đồng ý với bác Ghen, bây giờ lắm thằng sang Tây vài bữa là mất gốc hết.

    :: Giáo Hoàng ::
  7. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi các bác nhá.Em đã giải thích rồi mờ,hôm ý em hơi bị ức chế.Mà đã ức chế thì phải giải toả các bác nhể.
    To Kobeito : Xế xì ý "rụng" ý của bác trong cái bài viết kia là gì ạ ???Bác có thế tiết "nộ" cho anh em phát được không ???À quên cảm ơn bác về chén trà nhá,trà sen hay ttrà nhài mà mát xế ??? Bác ở HN mờ sao em chả bao giờ được diện kiến bác xế nhể,xong chúng ta đi làm chén trà Lư,bàn chuyện thế sự chớ ???
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thề thì em hỏi bác Koi một câu phát nào :
    " Em như mặt trời ". Đâu là vị ngữ, đâu là bổ ngữ của câu ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  9. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Viết bài đó, tớ muốn đưa ra 2 vấn đề để mọi người tranh luận với nhau cho vui, nôm na thì nó thế này :
    1. Câu "Phong ba bão táp không bằng Ngữ Pháp Việt Nam" có đúng không? Giải thích tại sao?
    2. Nếu câu trả lời cho câu hỏi 1 là Sai hoặc Không Hoàn Toàn Đúng thì có phải là chính chúng ta tự tạo ra những cơn bão giả tạo...để tự hù dọa mình, tự làm khó mình hay không? Và như thế,liệu có cần phải xem xét lại và chỉ rõ Tiếng Việt Hay, Đẹp, đáng Tự Hào...ở điểm nào hay không???
    Về câu hỏi của Nguyet-ca...thật chưa biết nên trả lời ra sao đây. Bác nào có SGK Tiếng Việt cấp 2, giúp tớ cái nhỉ
    Koibeto81

    Được koibeto81 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 04/10/2002
  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, Nguyet-ca chỉ hỏi một câu như thế đã chứng tỏ ngữ pháp VN phong ba bão táp rồi.
    Đùa vậy thôi, tôi nghĩ rằng đó là một câu thậm xưng khi nói về độ khó của ngữ pháp VN, không có nghĩa là ngữ pháp VN là khó nhất. Có khi chính những người đầu tiên nào nói câu đó cũng chưa được học một ngoại ngữ nào chưa biết chừng. Và có lẽ chỉ những người nào được học qua nhiều ngoại ngữ biết nhiều mới có thể cho ta câu trả lời chính xác mà thôi.

    :: Giáo Hoàng ::

Chia sẻ trang này