1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh tí ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Koibeto81, 23/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em dạy văn cấp 2, đôi khi đang học cũng bị mẹ tra hỏi về mấy câu kiểu này, thậm chí còn hóc hơn. Đến cô giáo còn không biết phân định ra sao, thế mà bắt học trò cấp 2 học mới kinh chứ. ( hình như lớp 6,7 gì đấy )

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Thế mà rồi cũng qua hết đấy em ạ. Nhưng đôi khi anh tự hỏi, những người làm sách có thể làm tốt hơn được không? Tại sao nhiều thứ khó đến thế, sao không thể làm nó dễ hiểu hơn hay bản chât vấn đề đã là như vậy?
    Càng khó, càng ít ngưòi hiểu, càng dẫn đến nhiều ngưòi ko giỏi tiếng Việt.

    :: Giáo Hoàng ::
  3. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai tỏ tình với một cô gái :
    - Em ơi...Anh yêu em !!!
    Cô gái thẹn thùng :
    - Anh nói gì cơ?
    Lúng túng, anh chàng lắp bắp :
    - Anh...anh...yêu em !!!
    Cô gái giật mình, hỏi giật :
    - Anh bảo sao?
    Vừa run anh chàng vừa trả lời :
    - Anh...anh...yêu...em...em !!!
    Sau đó ...
    Sống...đi tìm C(g)ái đẹp

  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    E hèm, mấy câu của nhị ca hỏi thì đệ cũng đành ngậm miệng thật. Chịu, kô hiểu phải giải thích thế nào.
    Si l'amour existe encore
  5. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cho Vy vào chơi với anh chị nhá. Vy vừa mới vào diễn đàn, chưa quen được ai cả.
    Vy nhớ hồi còn học lớp 5 hay 6 gì đó, Vy đã từng đặt những câu có cấu trúc ngữ pháp cực kỳ phức tạp. Hồi đó đã tưởng rằng mình hiểu hoàn toàn ngữ pháp tiếng Việt. Mãi về sau này có người bảo phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu: "Tôi tên Nam.", lúc đó mới toát mồ hôi biết rằng mình thật ra chưa biết gì cả.
    Hạ Vy
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Có 2 đám cưới được tổ chức, không có gì là loạn luân cả, theo điều ..../BLDS, hihihi... vui nhỉ!
    1. Câu "Phong ba bão táp không bằng Ngữ Pháp Việt Nam" có đúng không? Giải thích tại sao?
    --> Đúng, lý do là chúng ta đang tự làm khó mình, muốn mọi thứ rắc rối lên .... ở chương trình phổ thông nên đưa vào những ví dụ cụ thể, đơn giản thôi... đề thi cũng không nên cho khó quá... muốn tìm hiểu kỹ về Ngữ pháp VN thì dạy ở Đại học chuyên ngành...
    Riết rồi ai cũng sợ môn Tiếng Việt... khủng khiếp quá!
    Em như mặt trời ". Đâu là vị ngữ, đâu là bổ ngữ của câu ?
    ----> Theo tớ thì:
    Vị ngữ là "như mặt trời"
    Bổ ngữ là "mặt trời" (Bổ ngữ bổ nghĩa cho động từ, tính từ trong câu).
    Đúng không Nguyet_ca? Bổ ngữ không khó bằng định ngữ...
    Có nhiều câu mơ hồ chúng ta không xác định được đâu...

Chia sẻ trang này