1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    3 ngày ăn chwoi phè phỡn , hôm nay lại phải ở nhà tu rùi, hơn một tháng nữa mới đc đi tiếp, hic hic
  2. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kho qua ngoc van hoan ngoc
  3. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị đau bụng quá, chả hiểu sao cả?
  4. 070707

    070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Vào linh tinh cái
  5. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko có tình cảm với nhau thì nói gì cũng bằng thừa cả, mong rằng ng sau Em sẽ thay đổi tính cách đừng khô khan như vậy khổ cho ng đó lắm.
    ------------------------------------------------------------
    Hic hic lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  6. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đón nhận tình cảm của ng yêu mình một cách hời hợt như vậy, bây giờ mới nói ra thì thật là chán lắm, chán lắm, chán lắm,... mệt ko còn thấy cảm giác j cả, thôi việc đã rồi hãy cho nó qua đi, trả phải là hôm qua sau việc đó trời đã mưa rất to sao. Mà sao mình lại thích tắm mưa thế ko biết nữa, buồn thật hết sức rồi.
    ----------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  7. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    còn 3 ngày nữa lên thớt rùi, soa đầu óc cứ lung tung vậy, chả bít có nhớ nổi gì ko nữa, bao giờ mớii hết cảnh này đây
  8. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thi cũng xong môn đầu tiên , phù ...
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tối qua, vừa ăn cơm xong lúc 10h, đang đứng dậy định đi rửa mồm thì mất điện phụt 1 cái. Thế là lại lọ mọ đi lấy nến thắp. Nằm dưới sàn cho đỡ nóng, cứ nghĩ chỉ mất 1 tý là lại có, ai ngờ đến 11 rưỡi mà vẫn tối om. Muỗi thì đốt đến gần chục nốt vào chân, ngứa kinh khủng. Thế là đành đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. May mà nhà mình ở chỗ này gần sông Hồng, thoáng mát, ban ngày hơi nóng nhưng tối về cũng mát dịu rất nhanh, không hầm hập như trên phố.
    Hồi trước ở Sơn Tây, cái hồi cách đây lâu lắm rồi cũng có 1 thời kỳ hay mất điện. Thế là lại bê ghế ra ngoài vỉa hè ngồi cho mát. Hồi đó không thể thiếu cái quạt nan được. Hì hì, quạt của bà lại còn ghi tên, địa chỉa vào cho đỡ mất nữa chứ. Có điện, ổn áp kêu xoẹt 1 tiếng, đèn sáng lên, câu đầu tiên mà tất cả mọi người nói bao giờ cũng là ''Có điện rồi".
    Muốn lan man về những kỷ niệm về cái xóm nhỏ ở Sơn Tây quá, nhưng có lẽ phải để dịp khác, nhiều thời gian hơn.
    Nãy 8h30 mới có điện, may mà khu này thoáng nên cả đêm vẫn ngủ ngon. Đáng sợ nhất là đêm mà mất điện, nóng chết cha chết mẹ, không tài nào ngủ được, mồ hôi chảy ròng ròng.
  10. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mong trời nắng thật to để hoa Cúc giữ nguyên mùi. Nhưng lại suốt ngày fải chạy rông ngoài đường => mâu thuẫn!

Chia sẻ trang này