1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    làm mai mối một đứa bạn cấp 3 cho một thừng bạn đại học
    chỉ nghĩ thôi là vui toe toét mấy hôm nay rồi, thế mà
    đùng cái thèng này bận về quê ko café được
    thế là đang hẹn con bạn đành phải hoãn
    chắc nó cũng tưng hửng chẳng kém mình
    eo ui
    vui như là chuyện của mình ý
    thậm chí cái hôm đi café với người trong chuyện cổ tích bước ra ý mình còn chẳng hồi hộp gì luôn
    thế mà
    chắc tại quá thấu hiểu cái cảnh ko có ai để dựa vào này rồi
    nên muốn bạn mình có đôi có lứa
    cho chẳng khổ như mình
    thế mà chẳng được ngay
    tức lắm
    muốn cầm máy lên nhắn tin cho con người trong chuyện cổ tích bước ra kia
    nhưng lòng kiêu hãnh đã kiềm mình lại
    điên rồ
    chắc là vài năm nữa
    có khi chẳng còn dịp mà gặp lại ý
    luôn mong may mắn với bạn của tôi nhé
  2. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tại sao con người ta khóc
    Bởi họ đau ở tim.
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Dạo này làm gì cũng giấu diếm, nên chẳng viết được cái gì. Mấy hôm trời nắng, lại toàn đi buổi trưa.
    Có một ai đó đi xa, tự nhiên thấy thơi gian dài thế. Lúc nào cũng muốn cuối tuần. Như thế, thì một tháng sẽ trôi nhanh lắm. Và như thế thì...Cuối năm...
    Hic.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Sắp ngày nghỉ. Mấy hôm vừa rồi cứ điên điên. Đầu óc thì căng thẳng. Hỏng đủ thứ. Hôm nay trời mưa, mát mát, đường thì ướt. Không nong nên không bực mình. Nhưng sao mà có nhiều thứ cần phải nghĩ thế nhỉ.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Cuối tuần. Lại bắt đầu thấy chán chán. Không có hững thú chơi bời hay mua bán nhậu nhẹt gì hết. Lờ đờ.
    Chắc lại đang cần rất nhiều giấy đây.
  6. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hà nội hôm nay hả....., nóng,nắng, chật chội,ô nhiễm tắc đường kẹt xe,rác thải xu uế......trời ơi,bao giờ cho tới ngày xưa.....mỗi người nên có ý thức hơn cho những hành động và cách ứng xử của mình...
    ĐỂ ĐƯỜNG PHỐ SẠCH SẼ HÃY VỨT RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH
    ĐỂ KHÔNG CÒN CẢNH TẮC ĐƯỜNG,HÃY ĐI ĐÚNG LÀN ĐƯỜNG QUY ĐỊNH
    ĐỂ MỌI NGƯỜI THÂN THIỆN NHAU HƠN,HÃY BIẾT DÙNG TỪ CẢM ƠN,,,, XIN LỖI
    các bạn cũng vậy nhé....lúc đó hà nội sẽ đẹp hơn
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Được hôm dành thời gian làm việc tốt thì lại gặp chuyện bực mình. Suýt strees. Thôi đành chờ khi khác vậy.
  8. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ÔI, cái sọt rác của miềng đây rồi hi hi ( có chỗ để trút í mà)
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Cả một tuần bận rôn, không có thời gian đọc cái gì. Giờ thì đã lại cuối tuần. 2 ngày nghỉ ngơi.
    Thứ 2, đi từ 5h sáng.
  10. Nhieutintuc

    Nhieutintuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này