1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Test thử cái chữ kí xem sao
    Ôi, chưa được rùi
    Được padmes sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 27/06/2009
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đã lại về. Vừa bước lên xe, đã nghe tiếng nói, giọng điệu rất quen. Buồn thật. Có những điều mất đi, lại đem đến quá nhiều nỗi buồn. Đôi lúc mình lại nhớ. Nhớ, chỉ để buồn thôi.
    Nghe nói HN có hôm mưa to. Sao mà mình nhớ mưa đến thế. Chợt có một cảm giác gì đó. Rất mong manh...
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời lại mưa. Và mình strees. Xem và nhắn tin lung tung. Thấy đau đau. Đài HN phát cả 1 seri về MJ. Xem, thấy buồn thế. Như hôm thứ 6, mình ngồi cả buổi chiều để xem thời sự. Lâu lắm rồi mình không khóc nhỉ.
    Sắp có những tháng ngày sóng gió đây
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một ngày rất buồn cười. Mưa cả đêm. Thức cả đêm, nhảy vào room chat. May mắn gặp được mấy người dễ chịu, hết stress. Sáng ra chưa chi đã có người trách mắng mình. Định kệ, nhưng lại ấm ức.
    Thôi đằng nào thì mình cũng phá tan hoang rồi. MS ơi là MS.
  5. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hà nội đêm nay mưa. Mưa rả rích suốt đêm. Miềng cuốn quanh người chiếc chăn Vn Airline mềm nhẹ ấm áp, lắng nghe giai điệu Kiss the rain và ngẫm nghĩ:
    ...
    Chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
    bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát
    nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt
    đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám
    sống như mong muốn sống thật lòng!
    ....
    Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
    là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
    là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
    là những khi ngơ ngác không biết mình là ai?
    ....
    Chỉ là bão giông đó là thứ chúng ta phải trải qua
    khóc một lần rồi thêm một lần nữa
    mất một lần rồi thêm một lần mất hơn như thế
    không sớm thì muộn thôi?
    Có khi hãy để cho cuộc đời vay trước chúng ta những niềm vui !
  6. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trời hết mưa rồi, lại có thể tụ tập đi chơi rồi ý, he he ...
    mấy ngày mưa chờ mãi ngày này...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thật là buồn đời cho mình. Xem MJ ở HTV1 đến 1h30 thì phải, thế mà không hề biết đang truyền trực tiếp lễ tang cũng trên TV, chỉ là một kênh khác thôi. Xem hỏi gì đáp nấy mới biết.
    Hôm nay, nghỉ làm ở nhà. Thấy mấy kênh đều tường thuật lại.
    Nghe Heal the world, lần đầu tiên không phải từ MJ. Chợt nhận ra rằng, vậy là thực sự MJ đã ra đi.
    Mới đổi nhạc chờ. Chán đời cái loa với tai nghe, chẳng thể nghe được bài nào bài nào. Tìm mấy bài thích không có. Chọn đại vậy.
    Vừa đi mua bán về. Công nhận dạo này mình dễ tính thật.
  8. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha thứ cho người khác nhưng đơn giản là có nhiều người không bao giờ giác ngộ được vì cái tôi của họ quá lớn !
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là sắp về nhà. Sau mấy ngày phiêu bat. Thấy thời gian sao mà dài thế.
    c sung sướng vì sắp được về nhà. Không biết Lib sẽ thế nào nhỉ? Ngày nào cũng gọi điện mà ngày nào cũng bị ngắt điện thoại. Đúng la quỳ con.
    Hôm qua vào một quán cafe rất đẹp.Giá được,phục vụ tốt. Giá mà ở HN có quán như thế nhỉ.
    Dù gì....cũng sắp trở về.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuối tuần. Đã thấy cái tư tưởng chán chẳng muốn làm gì. Đau đầu. Lơ đơ.
    Mưa to. Từ hôm qua đến hôm nay. Tóm lại cũng chẳng nhớ được nữa. Cứ từng đợt, từng đợt. Đi về lúc mưa đang trút nước ào ào. Vẫn biết là, nếu rỗi, thì mình thích đi mưa lắm.

Chia sẻ trang này