1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    đang đi công tác mà đọc mấy dòng tâm sự này muốn về HN quá chỉ đơn giản được ngồi uống nc ngắm phố phường, ngắm ng đi lại ...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ôi, mình dạo này... Chẳng biết là ngoan lên hay hư đi nữa. Giờ này vẫn chưa thèm về nhà. Vớ vẩn không.
    Cái gì định làm mà không làm được là cứ thấy bực mình. Hôm nay 22 rồi. Mồng 1. Đầu tháng đz thấy đen. Tự nhiên bực mình vì cái ngớ ngẩn của mình.
    Thế là đang còn một món nợ trong 2 ngày đây. Cố lên.
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuối tuần là lại thấy chán. Mấy hôm, hôm nào cũng ra ngoài đường. Dù cũng có vui... Thế mà rồi, hôm nay lại chẳng muốn làm gì cả.
    Không khí chung. Cứ như dở hơi. Chả đứa nào muốn làm việc. Ngồi chơi linh tinh trên facebook. Nhắc đến, lại phải vào kiểm tra xem sao.
    Không có hứng mà vẫn phải bù đầu. Định sms lúc còn đang đi làm mà quên béng mất. Hơn 6h mới nhớ ra. Về nhà mất rồi còn đâu. Hy vọng người nào đó không có tính xấu, như mình.
    Hôm qua có điều làm mình suy nghĩ. Tại sao mình cứ không cho qua được thế nhỉ. Hâm rồi.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mới đầu tuần đã thấy chán. tệ thế.
    Buổi sáng, vừa on đã có đứa nói mình chẳng ra gì. Điên. May mà mình dạo này cũgn mặc kệ, ko dễ khó chịu như ngày xưa.
    Mình dạo này thích được quà thế. Hôm nay, vừa nhận được một món quà....
  5. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Vẫn "Linh tinh" sao! Có cái Daisypath cho thời gian mình ko vào box này ko c.L nhỉ!
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thì bé K cũng vẫn Linh tinh đấy thôi. Không có cái đếm thời gian, chứ không chị đếm đến cả một loạt thứ ấy chứ.
    Kế hoạch kia thế nào nhỉ?
    Chị thích làm quả hoành tráng, nhưng dạo này đầu óc ngu ngu, chả nghĩ được gì.
    Trời mưa, đâm ra khối chuyện hay. Điện thoại phòng sau 2 năm chẳng làm gì được, tự nhiên nghe gọi ngon.
    Mình dạo này cũng ngu gớm, đập đầu phát cho tỉnh nào.
    Sắp đến ngày chúc mừng bé K, dẫn dắt sang chuyện trọng đại nhờ....
  7. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời Hà Nội nhiều mây!
    Đi làm về qua cầu Thăng Long, nhìn sang hướng tây
    thấy có mấy dãy núi
    có chị lại cãi đó là mây chứ không phải núi
    mình nhìn thì rõ là núi mà!
    Hôm qua đi qua cầu, trời ẩm
    hơi nước như bao phủ thành phố
    chỉ nhìn thấy lờ mờ hư ảo
    nắng có thấy nhớ hương đôi môi em
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thấy dạo này mình lung tung quá. Chẳng tập trung vào cái gì cả, toàn đi buôn chuyện khắp nơi. Nhàn nhạt.
    Chẳng có hứng viết gì, làm gì cả. Chán cái thời tiết kiểu này lắm.
    Lib dạo này suôt ngày bật đĩa đám cưới để xem . Ngồi xem từ đầu đến cuối rất chăm chú. Đáng yêu ghê....
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Khó chịu thật, định viết mà rồi nghĩ lại, lại thôi. Mình cứ toàn lo chuyện đâu đâu. Sợ nhất là làm gì cũgn phải lo lắng.
    Dạo này cũgn cố mà vui vẻ. Suốt ngày ham đi chơi, cafe. Lib đểu quá, cười suốt ngày. Chết mất thôi.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mình vẫn thế, không thể thay đổi nổi. Bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng vậy là sao nhỉ. Đó là sự ích kỷ???
    Thấy hơi buồn buồn. Nhưng rồi rút ra được điều quan trọng hơn để mà vui. Vậy là đủ lắm rồi.
    Có một chút gì đó rất dịu, đang ngấm dần ngấm dần. Thế là cuối cùng, cũng thoát ra khỏi rắc rối. Chuẩn bị ăn sữa chua để mừng cho mình thoát nan.
    Hôm nay 09-09-09. Ngày SN bạn mình. Ngày đẹp.

Chia sẻ trang này