1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trời rét vẫn kẹt đường . Ôi ... Người đông quá ...
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh thật!
    Đi làm lại sau hơn 2 tuần nghỉ Tết, chờ đợi kết quả của hs.
    5 missed calls...
    Điện thoại lại nhưng chúng nó từ chối trả lời điểm. Chắc là để tạo bất ngờ đây mà.
    Sếp vào phòng, báo điểm của chúng nó với khuôn mặt rạng rỡ... 8.5, 8, 7.5, 6, 5
    Bất ngờ thật!
    Vui thật đấy!
    Thế là hs giỏi hơn cô rồi!
    Damen sẽ rất vui đây! Super results!
    Linh tinh thật!
    Đi cafe thôi
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay chị trường phòng hỏi, giờ này năm ngoái phòng mình có bận như bây giờ không nhỉ. Đứa nào cũng cười. Giờ này năm ngoái...đang vẫn còn sang nhà mọi người chơi tá lả. Mới ra Tết, tháng Giêng là tháng ăn chơi mà...
    Thì đây, vừa ra Tết, còn chưa đến rằm. Đứa naò cũng cắm đầu vào máy tính, gõ gõ, giở giỏ tài liệu, gọi điện thoại...từ đầu đến cuối giờ làm. Đến nỗi có mấy đợt họp hành , chơi bời, hội thảo vớ vẩn là cứ vứt hết. Làm cho xong việc. Mà còn lâu mới xong. Vừa gấp, vừa điên, vừa bực mình.
    Tháng 2 này có vẻ yên ổn. Thế mà đùng 1 phát, hôm nay bắt đầu tháy chán. Chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Mấy hôm nay nhà chẳng có ai chơi, càng buồn. Vừa thấy mặt Lib, đã thấy chú ta toe tóet cười, chạy ra với mình.
    ....
    Nhiều lúc thấy buồn cười, cho cái tính trẻ con.
    Ai đó vừa nói:...Ghét được thì cứ ghét đi....
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Vui thì vui thật, nhưng quả thật, hôm nay chúng nó làm mình rất rất rất thất vọng.
    Và hôm nay sẽ là lần cuối.
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    đã định không post bài bằng cái nick này nữa rồi. Nghĩ thế nào mà lại.
    Có lẽ đường còn dài và câu chuyện thì còn nhiều tập. Tại sao bạn cứ phải như thế nhỉ
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Chán chẳng muốn làm gì. Ngày nghỉ thì làm việc. Lung tung mọi thứ.
    Có lẽ chỉ hứng thú chuyện ngày mai đến xem con bé mang qà gì về cho mình.
    Chán.
    Thời tiết cũgn có vẻ đẹp nhỉ.
  7. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    liệu có đủ can đảm bắt đầu lại từ đầu.
    mọi thứ nhạt nhoà trôi đi, phải thắp lại ngọn lửa cho cuộc sống
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Nhìn cái đếm ngày ở chữ ký. Buồn cười quá.
    Đặc biệt thật. Chúng ta đã cưới được 3 năm, 3 tháng, 3 tuần và 3 ngày....
    ....
    To...:
    Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Để còn biết được kết quả sẽ như thế nào chứ?
    Không đi, không đến.
    Bắt đầu, nghĩa là bạn vẫn còn hy vọng .
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Ngày 29-3.
    Alias yêu quý. Hôm nay tớ giở lại cái Linh tinh version 1, đọc lại cái bài nick cũ của ấy từ mấy trang đầu. Buồn cười chết đi dược. Thế là lâu lắm chẳng thấy ấy online nhỉ, từ hồi cưới vợ. Mà tớ lại còn quên béng cả ngày SN của ấy chứ. Ôi, trí nhớ của mình. Không biết ấy thế nào? Đáng nhẽ phải Viết trong Viết cho người HN, nhưng tớ dang tiện cái linh tinh này. Chúc ấy may mắn và hạnh phúc nhé.
    Đọc lại, tớ mới nhớ rằng ấy toàn nói linh tinh.
  10. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hay online buổi tối. Nhưng mà....
    Khi bạn online, mình đang để invisible. Lúc bạn out nhanh quá, mình không kịp gọi. Tự nhiên buồn một chút. Bạn đọc truyện nhanh lên nhé.
    Đang đọc một bài thơ, và hơi khóc. Mùa đông.

Chia sẻ trang này