1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình. Bây giờ lại bắt đầu cái trò đúng 8h có mặt, trong khi 8h15 mới bắt đầu t1.
    Quản lý bằng hiệu suất công việc thì ko, mà lại thích quản lý thời gian.
    Có đứa nào đến chỗ làm 1 phát là bắt tay vào làm ngay đâu.
    Sẽ phải đẩy lịch cafe sáng sớm hơn nữa để có mặt đúng 8h. Thế thôi, đừng trông mong gì nữa. Hết inspiration to work từ lâu roài.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Rồi ngày mai sẽ đến. Những dự định, những bất thường. Mà không biết sẽ mang lại điều gì. Chỉ vì thích thế? Đau mình là chuyện nhỏ, nhưng người khác đau..., thì sao?
    Ngày mai, thôi cứ để ngày mai. Đã định rồi, cứ chờ đi.
    L mới gửi link bài hát khi nghe đến chuyện này. Hợp người, hợp cảnh...
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
    Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
    Còn lại đây những sớm mai buồn
    Vì phố xưa cỏ lá mong manh
    Còn lại đây những bến hoang tàn
    Vì xác thân đã quá lênh đênh.
    ......
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuong-Rang-Da-Quen-Quang-Dung.IWZ9B780.html
    Cám ơn. Thích Quang Dũng, vì...
    Và thích bài này, lúc này...
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Năm ngoái, đi cũng có cảm giác nào đó.
    Năm nay, vừa đi về, chả thấy có tâm trạng gì cụ thể cả.
    Cũng muốn thử xem mình thực ra có còn chút gì cảm xúc nữa ko.
    ... nhưng hình như là ... không
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chả biết nó sẽ thế nào trong cái giai đoạn chuyển giao này nhỉ? Nên ở lại hay nên đi?
    Phải mất 2 năm mới có được vị trí như hiện tại, mặc dù cũng có lúc nó muốn quăng hết cái trách nhiệm này nọ đi cho người khác để được rảnh rang hơn. Đã có lúc stressed đến mức đã viết sẵn thư xin nghỉ việc để sẵn, đã có lúc to tiếng với sếp nước ngoài, đã có lúc bị sếp gọi vào "tâm sự" về cái sự "hay cãi" của nó , nhưng rồi đâu lại vào đó. Nó đã có đủ kiên nhẫn để vượt qua, đủ gan để cãi những thứ cần cãi...
    Phòng có thêm người nên những công việc trước đây nó phải cover đã được chia sẻ thêm cho cô bé trợ lý. Thế mới thấy là sức chịu đựng và làm việc của nó trước đây thật là giỏi.
    Sang bên trường mới, sẽ có nhiều cơ hội cho nó phát triển hơn, nhưng lại phải bắt đầu lại từ đầu. Và nó ngại bắt đầu lại từ đầu. Suy cho cùng thì nó cũng là một đứa tham lam, cũng muốn có chút "danh" nào đó. Cùng một hệ thống, sau này sẽ về bên kia cả thôi, nhưng mà về sớm hay muộn? Có nên để cho người ta đặt đâu nó ngồi đó? Hay là cứ nói chuyện với sếp 2 bên? Mà thực ra nó có còn đủ nhiệt tình, đủ kiên trì để bắt đầu lại từ đầu ko?
    Thế này mới hiểu được là tại sao trước đây bạn lại quyết định như thế. Khi người ta ở một vị trí nào đó rồi thì sẽ có xu hướng tiến lên, chứ ko muốn lùi lại. Khi lương người ta cao rồi, người ta sẽ ko từ bỏ để làm một công việc văn phòng với đồng lương thấp hơn.
    ... Suy cho cùng thì nó cũng có điểm giống bạn.
    Buồn cười thật, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật.
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ko biết có phải là do nó có linh cảm đúng về công việc hay ko nữa? Vừa mới đêm qua suy nghĩ về công việc, về việc đi hay ở thì sáng nay sếp gọi ra nói chuyện. Sếp dẫn dắt 1 hồi về công việc sắp tới của sếp sẽ phải đi lại cả 2 nơi, ED ở trường mới sẽ cần 1 người như Thuỷ, 1 người như nó... Và hỏi nó có thể cân nhắc về việc chuyển sang trường mới ko, vẫn ở vị trí như hiện tại, vẫn những trách nhiệm như thế... nhưng mà sẽ challenging hơn nhiều vì mọi thứ sẽ lại như mới. Nhưng cái benefit, salary thì chả thấy nói gì đến.
    Ôi, đau hết cả đầu. Mai đi hỏi sếp khác rùi nghĩ tiếp.
    Bây giờ thì thực sự là đứng giữa việc đi hay ở thật rồi.
    Còn hơn 1 ngày để suy nghĩ.
    ========================
    Tối, đi ăn kem với đứa bạn. Cũng lâu lâu rùi ko đi ăn kem. Lại nhắc đến cái đứa còn lại trong 3 đứa. Thấy hơi buồn.
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Haizzzzzzzzzzz, it''s just been decided.
    Don''t know whether it''s right or not, but keep going.
    ... a little bit looking forward to new challenges in a new working place.
    ... still having one more thing to consider, and it''s really hard to make it come true.
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Haizzzzzzzzzzz, it''s just been decided.
    Don''t know whether it''s right or not, but keep going.
    ... a little bit looking forward to new challenges in a new working place.
    ... still having one more thing to consider, and it''s really hard to make it come true.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua nằm lơ mơ, nghe Trái tim không ngủ yên. Thấy một cảm giác rất khó tả. Những cảm giác mơ hồ.
    Thời tiết dạo này chán thật.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này chẳng có hứng thú viết gì. Thỉnh thoảng ngồi cafe buôn chuyện, thỉnh thoảng đọc những chuyện vớ vẩn. Thỉnh thoảng hâm hâm một chút, thỉnh thoảng phải nhắc nhở ai đó: đừng có nói nhiều, không thích nghe đâu. Đến lúc điên lên thì đừng có trách.
    Hè rồi, trời nóng. Bạn bè toàn nhắc mình trời nóng lắm, mình nên cẩn thận không điên lên thì chỉ nóng hơn thôi. Cũng lâu lâu không đi ăn kem. Kem có sẵn trong tủ, mỗi ngày xúc vài thìa.
  10. YoCreamie

    YoCreamie Guest

    Nhớ Hà Nội với con đường trải dài hoa bằng lăng tím buồn miên man ở mùa xuân..... rồi lại rực đỏ cánh phượng khi vào hè.... lại chuyển sắc trắng với sắc trắng với mùi hương thoang thoảng của hoa sữa.... Hà Nội sao mà đa sắc màu thế nhỉ

Chia sẻ trang này